1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KÍ ỨC... NHỮNG CON ĐƯỜNG... ĐÀ NẴNG!

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi thaonguyensm, 02/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    KÍ ỨC... NHỮNG CON ĐƯỜNG... ĐÀ NẴNG!

    Đường Trần Phú!
    Có lẽ dây là con đường mình nhớ đầu tiên và cũng là con đường nhiều kỷ niệm nhất. Cũng dễ hiểu thôi, nhà mình ở đường này mà! Con đường song song với dòng sông Hàn. Một trong hai con đường một chiều của TP.
    Những ngày còn đi học, không biết mình đã đi lại trên con đường này biết bao nhiêu lần rùi! Dọc đường nhưng những vườn cây đan xen nhau, trước hẻm nhà mình là một vườn xoài, không biết được trồng từ bao giờ mà cứ đến độ này là hoa nở vàng cây, nhưng bông hoa li ti mang mùi hương thơm ngát cả đoạn đường. Quả xoài nhỏ xinh xinh chưa kịp lớn đã bị rời khỏi cành cây, chắc là sẽ chua lắm!!
    Hàng phượng bên đường, mùa thu lá rụng thật là lãng mạn, mình thích đi dưới không gian đầy là phượng bay như vậy! Tuyệt lắm!
    Thời phổ thông là thời mà mình gắn bó với con đường này nhất! Ngày nào cũng lội bộ trên con đường này, mình mới có dịp thưởng thức được những điều ngọt ngào mà những người đi xe chẳng bao giờ có được. Mình yêu con đường này! Yêu hàng xoài, hàng phượng ven dường, yêu bóng mát những hàng cây, yêu cả những buổi đi học muộn phải vác chân lên cẳng chạy mà vẫn không quên nhón tay bức 1 chiếc lá xoài thơm phức hay hứng vài ba chiếc lá phượng. Yêu những lúc chờ đợi phượng ra hoa đỏ cả 1 vùng trời, xác hoa phượng phủ đầy con đường để báo hiệu hè đang đến! Yêu những ngày cuối cùng đi học mà lòng bùi ngùi không biết sẽ còn những ngày này nữa không! yêu lắm!
  2. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Đường Bạch Đằng!
    Nhắc đến ĐN hẳn ai cũng nhớ đến con đường ven sông Hàn này! Còn đường 1 chiều còn lại của TP biển này! Hiện nay, đường Bạch Đằng đã đổi khác và đẹp lên rất nhiều! Những hàng cây cảnh ven đường sặc sỡ sắc hoa, nhưng cũng thay vào đó là một dàn cây cổ thụ đã bị búng gốc (hậu quả cảu những cơn bão trong các năm gần đây). Bóng mát ven đường bây giờ không con nhiều nữa! Những buổi trưa hè gió mát ***g lộng, trước đây người ta kéo nhau ra bờ sông hóng gió, nhưng giờ đây buổi trưa chỉ còn những hàng ghế trống và nắng.
    Kỷ niệm về con đường này quá nhiều, nhiều đến nổi mình không tài nào có thể diễn ta được! Có lẽ điều làm mình nhớ nhất là những ngày tốt nghiệp và thời gian ôn thi ĐH! Đó có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất mà mình có đến nay! Và cũng nơi đây, mình đã gặp mối tình đầu tiên ấy! Có lẽ vì vậy mình mình yêu con đường này! Còn đường với những kỷ niệm sâu sắc! Với những buổi chiều đạp xe lang thang chỉ để ngắm dòng sông hiền hoa. Với những lần lội mưa cùng con nhỏ bạn thân thiết! Với những đêm cả nhà kéo nhau đi dạo mát! Nhớ ghê!!!
  3. HkDngVn

    HkDngVn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    0
    Đường Bạch Đằng không còn "như cũ" từ khi cầu sông Hàn khánh thành và chính thức ... khai tử bến phà. Sau này khi cải tạo lại thì diện mạo đường Bạch Đằng mới gần như 100%. Sau khi cải tạo xong đường Bạch Đằng, tôi về lại Đà Nẵng, không tìm thấy chút gì ngày trước ...
    Nhưng dù sao cũng thấy thành phố đẹp lên. Kiến trúc của đường bạch Đằng nghe nói dựa theo kiến trúc của một con đường nào đó bên Sydney của Australia.
    Nhưng vẫn còn đó quán cafe Thư Viện !
    Lại có thời gian nghe nói giải phóng mặt bằng khu thư viện tổng hợp để xây cao ốc ... Nhưng may mắn là cao ốc Indochina Tower vẫn mọc lên bên bờ sông Hàn.
    Cao ốc Indochina Tower đang xây dựng dở dang, nhìn thấy hình phối cảnh thấy cũng "Oai" đấy chứ! Nghe nói trong vòng 3 tháng đầu đã cho thuê hết 50% diện tích ...
    Được HkDngVn sửa chữa / chuyển vào 12:54 ngày 09/05/2007
  4. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Cafe Thư viên bị giải tán rồi anh ơi!
  5. HkDngVn

    HkDngVn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    0
    Thật hả? Sorry bà con. tại vì lâu quá mới về Đà Nẵng một lần, mà mỗi lần về đi qua đường Nguyễn Văn Linh (để nhậu) là chính, ít khi có dịp xuống dưới sông hàn .... hihihihihi, nên không để ý.
  6. sinh_vien_moi

    sinh_vien_moi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    quán cafe đó chưa vào nhìn thấy mấy thằng giống đại ca quá ko dám vào hi``hi``
    nhưng mà quán đó dẹp rồi hả khi trước đi ngang qua nhưng có thấy ko mở cửa cũng bùn thịet nhỉ ko có mấy thằng đứng trogn đó nhìn ra nhìn bạn gái mình haha
  7. HkDngVn

    HkDngVn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    0
    Chẳng lẽ tui giống đại ca? hà hà ...
    Ngày xưa tui hay ngồi ở đó lắm đấy. Mùa hè gió mát ... nhìn mấy cặp tình nhân bên nhau bên bờ sông hàn, thấy cũng thú vị ....
    (thaonguyensm cùng người iu cầm tay nhau dạo bên bờ sông Hàn trông cực kỳ lãng mạn ... )
    Cái nhà hàng gì nhỉ (bên ngoài bờ sông đấy) vẫn còn, các món ăn ở đó vẫn rất ngon ... hihihi. Các em phục vụ chu đáo ...
  8. lbaniusagi

    lbaniusagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    đường Cầu Vồng, nay là Lê Duẩn là nơi chập chờn trong ký ức
    nhà ở Trần Cao Vân nên nhỏ đến hè lớp 9 chuẩn bị vào lớp 10 mới lò dò mò xuống "fố"
    may là lớp 10 fải mặc áo dài, may aos owr Nam Viet nên mới có cơ hội biết đến đưòng Cầu Vồng. ko nhớ gì mấy khúc đường, chỉ nhớ cái dốc cao ơi là cao. cao đến ngộp vì fải đạp xe lên, nhớ có đoạn fải đi bộ xuống mà dắt xe (hết xí quách để đạp
    chỉ được biết 1 lần duy nhất lúc đến lấy áo nên mấy tháng sau nhập học, đi tìm đường thì ko tìm thấy cái "bướu lạc đà" đâu nữa mà là con đường trải nhựa, hôi mùi nhựa đường. thấy ghét ghét gì đâu cái con đường mới
    con đưòng thứ 2 là Trần cao Vân. đi học hè lớp 10 thì còn nhớ đoạn Trần Cao Vân từ sân banh (UBND quận Thanh KHê bây giờ) trở xuống OIK thì có cây, mat lắm. đi học hè về buổi trưa thì ko sợ nắng. nhưng được vài tháng chỉ muốn chuyển trường về Thái Phiên mà học cho gần nhà, vì các "nhà khảo cổ" đến đào xới, toàn là ổ voi thôi, cây cối cho về nghỉ lão hết. trời nắng thì đi học về muốn chết cháy luôn (đã đen càng thêm đen nhánh); còn trời mưa thì cứ là ống quần trắng cho ăn "chocolate" nguyên chất
    vậy đó, đường ĐN nói riềng và ĐN nói chung chỉ đưọc khám fá muộn màng khi bước vào ngưỡgn của "người lớn", nhưng cũng ko thể biết được các con đường xa hơn như 2/9, bên kia SH và nhiều nữa lúc chưa được "đổi mới"
    có thể biết được qua hình ảnh, báo chí, nhưng ko tận mắt thấy, cảm thì..............thể nạp vào bộ nhớ
    muốn qua Japan mượn Doremon "cỗ máy thời gian" ghê.
    ai có kỷ niệm gì về đường ĐN or ĐN trước đây thì chia sẻ hỉ.
  9. RickMisu

    RickMisu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Ký ức những con đường ư! Thật thú vị khi nhắc lại nó!
    Con đường Thứ nhất. Con đường Phan Đăng Lưu. Con đường đó có rất nhiều kỉ niệm đối với tôi." Khi Tôi xuống ĐN này được gần 1 năm thì vô tình cuộc đời đưa tôi lên trên đó. Con đường đó không dài lằm đâu nó nằm vuông góc với đường 2/9 ngày trước nó là ngã 3 với đường 2/9 sau này không hiểu vì sao con lươn đường 2/9 nối lại và tách riêng biệt nó ra.
    Người đầu tiên tôi quen đó là một cô gái có mái tóc rất đẹp, dài và suông thẳng, cô ấy cũng là học sinh trường Nguyễn Hiền, nhưng khi quen tôi thì cô ấy đã ra trường. Lúc ấy cty tôi mở quán nét trên ấy, tối hôm 11/2/2002 ấy tôi vô tình lên trực dùm một người bạn. Hôm đó quán rất là đông tôi chạy tới lui mô hôi chảy nhiều như mới tắm vậy, quán ở đó rất là hẹp. Lúc 9h hơn một chút quán vơi khách đi, tôi được nghĩ ngơi một chút thì cô ấy lại nói chuyện với tôi, xin địa chỉ Yahoo của tôi. Từ đó 2 đứa tôi tuy không gặp mặt nhưng hay gặp trên mạng. Nhớ lại thật là vui và hôn nhiên trong sáng biết bao. cô ấy cũng biết tôi rất thích cô ấy và cô ấy cũng vậy, nhưng ko hiểu sao 2 đứa tôi lại không đến đc với nhau. Khi cô ấy lấy chồng, 2 đứa tôi có gặp lại nhau cô ấy cho tôi biết 1 tin nghe xong tôi thật sự rất là cảm động trước tình cảm của cô ấy dành cho tôi.(???) Có lẽ 2 đứa tôi không đc bên nhau do số phận ấy mà
    Giờ đây mỗi đứa có cuộc sống riêng rồi. Chúc cô ấy luôn hạnh phúc.! Con đường ấy là con đường kỉ niệm đầu tiên của tôi ở đất Đà Nẵng này!
  10. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Quán đó là quán ruột của sm nè! Trùi ui! Làm gì mà có đại ca với tiểu ca ở đây hả trời! Sm cũng đã từng làm ở đó, quán đó mùa hè đông khách lắm! Giá cả cũng bình dân nên ngồi thoải mái lắm! Còn đối diện với Thư Viên là nhà hàng Hana Kim Đình! Con nhà nghèo nên hổng biết nhìu về chất lượng cũng như cung cách phục vụ! Nên miễn bình luận!

Chia sẻ trang này