1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KÍ ỨC... NHỮNG CON ĐƯỜNG... ĐÀ NẴNG!

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi thaonguyensm, 02/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kien_dalat

    kien_dalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    1 mình bác chống lại chục thằng không ? hê hê...
    Em thì quý nhất con đường ra biển , mát trong lành , ngắm nhiều em xinh
  2. kien_dalat

    kien_dalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    1 mình bác chống lại chục thằng không ? hê hê...
    Em thì quý nhất con đường ra biển , mát trong lành , ngắm nhiều em xinh
  3. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ! Chủ đề của sm là kí ức những con đường ĐN mà, mấy bác có lộn hông dzậy? làm ơn chuyển về chủ đề gốc dùm sm với!
    Tiếp nè!
    Đường Nguyễn Tất Thành:
    Tôi đi trên còn đường này từ khi còn lổm chổm đá, tôi còn nhớ đã có lần đi dạo với 1 người bạn trai ngắm cảnh biển đêm, hôm đó trăng sáng vằng vặt, đẹp kinh khủng làm mình chẳng bao giờ quên được cảnh đó!
    Con đường này trước kia chỉ là một bải biển kéo dài vô tận và yên bình, vì thể nên nó có tên là biển Thanh Bình mà! Mồng một tết năm đó, cả nhà kéo nhau ra biển, ba má và 3 đứa em chất nhau trên chiếc xe 67, chỉ có mình là đi xe đạp chạy theo! Biển, núi, mây mờ, mặt trời ở tít đằng xa, đỏ hỏn! Tuyệt thật! Gia đình mình thật là hạnh phúc!
    Ngày đầu tiên đi trên con đường đã được xây dựng xong, mình chỉ nhớ đó là một ngày cuối đông, trời thật lạnh, từng cơn gió tấp vào mặt, rát kinh! Nhưng cứ nhìn thấy TP xa dần và ẩn trong sương mờ, TP mình đẹp thật! Nhờ con đường này đấy!
    Rồi cái ngày mà con đường này được bình chọn là con đường đẹp nhất TP, thay vào những hàng thông ven đường là những hàng cây cảnh trông thật tội nghiệp có lẽ vì chưa quen với khi hậu khắc nghiệt quen biển! Dãy hành lang hai bên đã xoá sạch dấu vết của hàng rau muốn biển với những bông hoa tim tím! Từng đợt gió mạnh có thể kéo hàng tỉ hạt cát xoá đi dấu vết con đường nhựa! Đó là con đường một thời của TP đấy!
    Sau cơn bão Xangxen, nhìn những hàng cây ven đường, lề đường, cứ như hậu quả của một cuộc chiến tranh mà đến giờ vẫn chưa được khắc phục hết!
    Tôi và anh, cùng đi dạo trên con đường đó, dạo đến gần cuối đoạn đường chỉ để...cho mát trong những ngày nóng nực! Đó có phải là một kỷ niệm đẹp không? Nhưng dù sao, đó cũng là một con đường đẹp, trong những con đường biển của TP hiện nay!
  4. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ! Chủ đề của sm là kí ức những con đường ĐN mà, mấy bác có lộn hông dzậy? làm ơn chuyển về chủ đề gốc dùm sm với!
    Tiếp nè!
    Đường Nguyễn Tất Thành:
    Tôi đi trên còn đường này từ khi còn lổm chổm đá, tôi còn nhớ đã có lần đi dạo với 1 người bạn trai ngắm cảnh biển đêm, hôm đó trăng sáng vằng vặt, đẹp kinh khủng làm mình chẳng bao giờ quên được cảnh đó!
    Con đường này trước kia chỉ là một bải biển kéo dài vô tận và yên bình, vì thể nên nó có tên là biển Thanh Bình mà! Mồng một tết năm đó, cả nhà kéo nhau ra biển, ba má và 3 đứa em chất nhau trên chiếc xe 67, chỉ có mình là đi xe đạp chạy theo! Biển, núi, mây mờ, mặt trời ở tít đằng xa, đỏ hỏn! Tuyệt thật! Gia đình mình thật là hạnh phúc!
    Ngày đầu tiên đi trên con đường đã được xây dựng xong, mình chỉ nhớ đó là một ngày cuối đông, trời thật lạnh, từng cơn gió tấp vào mặt, rát kinh! Nhưng cứ nhìn thấy TP xa dần và ẩn trong sương mờ, TP mình đẹp thật! Nhờ con đường này đấy!
    Rồi cái ngày mà con đường này được bình chọn là con đường đẹp nhất TP, thay vào những hàng thông ven đường là những hàng cây cảnh trông thật tội nghiệp có lẽ vì chưa quen với khi hậu khắc nghiệt quen biển! Dãy hành lang hai bên đã xoá sạch dấu vết của hàng rau muốn biển với những bông hoa tim tím! Từng đợt gió mạnh có thể kéo hàng tỉ hạt cát xoá đi dấu vết con đường nhựa! Đó là con đường một thời của TP đấy!
    Sau cơn bão Xangxen, nhìn những hàng cây ven đường, lề đường, cứ như hậu quả của một cuộc chiến tranh mà đến giờ vẫn chưa được khắc phục hết!
    Tôi và anh, cùng đi dạo trên con đường đó, dạo đến gần cuối đoạn đường chỉ để...cho mát trong những ngày nóng nực! Đó có phải là một kỷ niệm đẹp không? Nhưng dù sao, đó cũng là một con đường đẹp, trong những con đường biển của TP hiện nay!
  5. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Em chờ ai? em chờ anh
    Để bao mong nhớ tuổi hờn vơi đi
    Saigòn Đà Nẵng cách xa
    Em thương em nhớ mỗi chiều không anh
    Thương em sao chẳng thấy về
    Nắm tay em để biển chiều ấm hơn
    Yêu anh yêu cả con đưòng
    Yêu anh...yêu cả buồn vui những là
    Chiều nay em khóc một mình
    Chiều nay em khóc chỉ vì không anh
    Anh xa có biết bao giờ...
    Tim em đau nhói những ngày chờ mong
    Anh đi đã biết bao ngày
    Anh đi em gái khóc hoài nhớ anh
    Chiều nay biển vắng một mình
    Lang thang em chợt vỡ oà nhớ mong
    Thương thay hai nỗi chênh vênh
    ( cho anh ---Đà nẵng nhớ mình em biển vắng )
  6. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Em chờ ai? em chờ anh
    Để bao mong nhớ tuổi hờn vơi đi
    Saigòn Đà Nẵng cách xa
    Em thương em nhớ mỗi chiều không anh
    Thương em sao chẳng thấy về
    Nắm tay em để biển chiều ấm hơn
    Yêu anh yêu cả con đưòng
    Yêu anh...yêu cả buồn vui những là
    Chiều nay em khóc một mình
    Chiều nay em khóc chỉ vì không anh
    Anh xa có biết bao giờ...
    Tim em đau nhói những ngày chờ mong
    Anh đi đã biết bao ngày
    Anh đi em gái khóc hoài nhớ anh
    Chiều nay biển vắng một mình
    Lang thang em chợt vỡ oà nhớ mong
    Thương thay hai nỗi chênh vênh
    ( cho anh ---Đà nẵng nhớ mình em biển vắng )
  7. sieuhoa_87

    sieuhoa_87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Có những chiều
    Mây đứng chẳng buồn trôi
    Nôn nao đợi
    Cơn gió nào chợt đến....
  8. sieuhoa_87

    sieuhoa_87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Có những chiều
    Mây đứng chẳng buồn trôi
    Nôn nao đợi
    Cơn gió nào chợt đến....
  9. HkDngVn

    HkDngVn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    0
    Đường NTT trước đây làm gì có
    Đoạn sau lưng trường bách khoa, ngày trước vẫn hay ra đó tắm biển, sau này làm đường NTT, đi trên đó, ban đầu không định vị được vị trí
    Sau này các đôi tình nhân hay ra đó tâm sự. Có lần đọc báo nghe nói các đôi bị bọn côn đồ quấy rối .
    Thaonguyensm tâm sự cùng người yêu bên bờ biển đó ==> rất tuyệt vời !!!
  10. HkDngVn

    HkDngVn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    0
    Đường NTT trước đây làm gì có
    Đoạn sau lưng trường bách khoa, ngày trước vẫn hay ra đó tắm biển, sau này làm đường NTT, đi trên đó, ban đầu không định vị được vị trí
    Sau này các đôi tình nhân hay ra đó tâm sự. Có lần đọc báo nghe nói các đôi bị bọn côn đồ quấy rối .
    Thaonguyensm tâm sự cùng người yêu bên bờ biển đó ==> rất tuyệt vời !!!

Chia sẻ trang này