1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KÍ ỨC... NHỮNG CON ĐƯỜNG... ĐÀ NẴNG!

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi thaonguyensm, 02/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Con đường này nhìn ra biển mới thì thật tuyệt vời, bao quanh TP toàn là núi, đẹp kin!!! Nhất là hoàng hôn, ra đây ngắm cảnh thì tuyệt!!
    Vàng: SM chỉ nói là đi dạo chứ có nói là tâm sự đâu, đường này giờ đông người dạo mát lắm, làm gì có chuyện côn đồ, đó là quá khứ roài!!!
  2. KIEPDATRANG

    KIEPDATRANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    tóm lại con đường nào ở đà nẵng là đẹp nhất nhĩ!
  3. VietSeism

    VietSeism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    1.954
    Đã được thích:
    1
    Đường Nguyễn Tất Thành mà có thêm nhiều cây xanh nữa thì tuyệt nhỉ ? nhưng đường ven biển mà có nhiều cây thì có vấn đề không mấy bác ? nếu có trồng thì tớ thấy trồng dừa (như ở Cửa Đại (Hội An) có vẻ hợp nhất nhỉ ?
    Ban đầu thì bên đường có trồng cây nhưng chỉ là cây cảnh (nhưng tồn tại khá ngẳn ngủi do thiếu người chăm sóc và dư người phá hoại ) ... giờ trời nắng mà đi đường Nguyễn Tất Thành thì ... nực phải biết nhỉ ???
  4. lbaniusagi

    lbaniusagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    hi, con đường sau lưng nhà
    đúng là mùa hè mà đi đường đó chỉ có nước là nghe mùi thịt nưógn thôi. nhưng biển khúc này ko có dự định làm bãi tắm (giang hồ đồn) thì trồng cây ko hợp lắm. bãi biển quá hepj, ko thích hợp trồng cây.
    cũng muốn có cây cho mát để về còn xuống đó chơi được, chứ như bây giờ, cả 6 tuần ko xuống 1 lần.
  5. tamquan

    tamquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Thời mới ra ĐN ở ngay đường Lý Tự Trọng, gần nhà VHTN ĐN. Con đường này tối nào cũng nhộn nhịp "**** đêm". Có cả những người là "cựu chiến binh" trong nghề, tối nào cũng đạp xe qua lại không biết bao nhiêu lần để tìm khách. Bên cạnh Ly Tự Trọng là Lý Thường Kiệt, dưới đó là trung tâm của bia ôm, tệ nạn. Chiều chiều ai có dịp ngang qua đó chắc chắn sẽ được gọi mời, hì. ĐN thì chưa nghe nói những con đường "tội lỗi" như trong Qui Nhơn, đường Nguyễn Tất Thành, trước trường ĐHSP Qui Nhơn, đường rất đẹp và nhìn ra biển. Nơi đây đêm nào các đôi sinh viên cũng tụ họp và gây "tội lỗi" nên mới có tên như vậy, hi`.
  6. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0

    Thảo Nguyên ơi, trước kia không phải toàn bộ bãi biển có tên là biển Thanh Bình đâu. Nó được gọi tên theo từng phường. Như hồi xưa ấy: biển Thanh BÌnh, biển Tam Thuận, biển Xuân Hà, biển Phú Lộc, biển Thanh Khê, biển Liên Chiểu... vậy đó
    Nhớ hồi xưa, dù ở tít phường Tam Thuận nhưng lũ trẻ con tụi mình lại hay chạy lên biển Thanh Bình để tắm. Buổi sáng, ở biển Thanh Bình có một bãi đất bồi, biển đi mãi ra xa thật xa nhưng cũng chỉ đến ngang lưng. Bắt cá rất vui, giờ thì không còn nữa
  7. lbaniusagi

    lbaniusagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi á. biển chia làm nhiều khu theo tên gọi của fường. như chỗ bani ở là biển Thanh Khê nè. mà nhớ hồi nhỏ, khi tắm biển ở khúc nhà, nhìn xuống Thah Bình thì thấy đông như kiến luôn. chẳgn biết vì sao nữa. nhưng chắc là do như svtt nói ở trên đó hả. hồi nhỏ còn tưởng chỗ đó là bãi tắm du lịch nữa chứ. vì đông nhưkiến cỏ luôn
    bây giờ cũng muốn tắm biển lắm để nhớ lại hồi nhỏ thôi. mà về toàn mùa đông, có cho vàng trắng cũng ko xuống. với biển bây giờ bẩn quá, ko như hồi trươc
  8. womwom

    womwom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Với womwom, Đà Nẵng là mảnh đất ghi dấu chặng đường womom trưởng thành. Mỗi con phố, mỗi ngả đường như còn đó dấu chân, những vòng xe kỷ niệm để rồi mỗi lần đến ĐN, chạm vào kỷ niệm lại thấy mắt cay cay. Yêu lắm Đà Nẵng!
    Đầu tiên là con đường mà ngày ngày womwom đến trường, đường Âu Cơ. Khi đó 1 cô SV năm thứ nhất, hiền ơi là hiền, nếu có ai hỏi đường cũng chịu thôi vì chỉ biết đi về trên mỗi con đường này. Trường womwom gần đó nên ngày nào cũng đi bộ đến trường. Mỗi sáng, đi bộ đến trường cứ đông vui như đi hội ấy. Từng nhóm SV kéo nhau đi, chọc ghẹo nhau inh ỏi cả con đường. SV năm 1 thì còn bỡ ngỡ, đi đường cười nói chứ các anh khóa trên thì eo ôi, nghịch lắm. Những hôm trời mưa, che dù đi học đều bị các anh ấy tạt nước bẩn lên người, lúc đó chỉ có khóc thôi.
    Một con đường cũng rất thân thuộc với SV trên HK là đường Nguyễn Tất Thành. Chiều nào, xóm trọ SV của womwom cũng kéo nhau xuống biển. Bọn con trai thì tắm, chơi đá bóng còn bọn con gái ngồi trên bãi hút ốc, ăn cá nướng và trông chừng quần áo, dày dép cho bọn con trai. Có hôm, các cô nàng mãi ăn uống chẳng để ý đến nỗi giày dép của bọn con trai mất lúc nào không hay.. Những buổi đêm, đi hóng mát cùng người yêu, ngắm mặt biển hiền hòa thấy cuộc sống quá đỗi yên bình. Những lúc giận nhau, cả 2 cứ đi ngược đi xuôi hết con đường (từ bãi tắm Xuân Thiều đến Ông Ích Khiêm và ngược lại). Ngày ấy đã xa nhưng mỗi lần đi trên con đường này, kỷ niệm cứ vương vấn đâu đây cùng hương vị biển quen thuộc khiến womwom bồi hồi khôn tả. Một thời SV dễ thương, hồn nhiên nhớ mãi.........
    Ngày womwom đi làm, con đường đến công ty vẫn thân thuộc nhất. Womwom rất thích đi trên đường này vào mỗi chiều tan sở. Được anh đón mỗi chiều với nụ cười tươi, đi bên anh hít căng ***g ngực mùi hoa sữa (dù đối với nhiều người mùi hoa sữa ko dễ chịu chút nào), ngắm thành phố lên đèn....Đường Nguyễn Văn Linh các bạn à. Tất cả đều quen thuộc, mỗi ngày đi trên con đường này womwom đều có niềm hạnh phúc len lỏi giữa bộn bề, áp lực công việc.
    Bây giờ, mọi thứ đã thay đổi. Anh không còn đưa đón ww trên con đường này, không còn những buổi chiều hẹn nhau tại góc đường Quang Trung - Trần Phú, đường NTT đã vắng những vòng xe thân thương nhưng kỷ niệm đẹp về những ngày ở ĐN vẫn đầy ắp trong tim ww.
    Một chiều buồn, rong ruổi trên con đường quen thuộc, tìm về kỷ niệm cũ, chợt thấy ở góc đường ngày nào, anh tươi cười, vẫn nụ cười ấm ngày ấy, vẫn con đường ấy nhưng người anh đưa đón không phải là em. Lòng chùng xuống, thấy mình cô đơn giữa TP này. Khóc nức nở để rồi rời khỏi nơi đây lại thấy nhớ. Yêu lắm ĐN ơi!

  9. matranbientinh

    matranbientinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thik con đuờng này.Vừa đi đường vừa thấy thú vị
  10. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Đường Quang Trung!
    Con đường này chẳng có gì đặt biệt, con đường rất dễ nhận ra, cứ đi dọc đường Bạch Đằng đến ngã 3 nào có sânn tennit thì đó chí là đường Quang Trung. Trước kia, con đường đầy những cây đại thụ, to, mát rười rượi. Vậy mà giờ đây, sau 2 cơn bão kinh khủng của 2 năm vừa qua đã bứng nó biến mất khỏi mặt đường! Tiếc quá huhu!!
    Trên con đường này con có quán cafe Long, quán này đường như mấy ông anh thanh thiếu niên ở ĐN ai cũng biết, sáng nào cũng kéo về đây ngồi muốn hết đường! Trước kia, khi quán còn nghèo, mồi lần đi ngang qua đây là thấy mùi cafe thơm phưng phức, giờ quán đó giàu có lên rùi, công đoạn chế biến cafe được bao bọc kín quá, chẳng còn ngửi thấy gì nữa, hehe!
    Kỷ niệm về con đường này là một kỷ niệm thật đẹp, nhẹ nhàng và êm đềm! Hôm đó, cả 2 cùng đi làm về khuya, thế là kéo nhau vào quán trừng vịt lộn ven đường xơi tái! rồi anh bảo để anh chở em về, nhưng em lại thích di bộ, vì đã gần tới nhà em. Con đường khuya vắng vẽ, ánh đường vàng thật ấm áp, em được đi song song với anh! Thật vui! Chẳng có gì là đặc biệt nhưng những lần đi về khuya làm em chẳng bao giờ quên được kỷ niệm đó! Anh còn nhớ không?

Chia sẻ trang này