1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KÍ ỨC... NHỮNG CON ĐƯỜNG... ĐÀ NẴNG!

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi thaonguyensm, 02/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vungthung

    vungthung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Nữa vần gởi phố
    Giữa Sài Gòn mưa giăng lá đổ
    Nghe Đà Thành sóng vỗ bờ xa
    Ai về gởi nhớ giùm ta
    Gởi lòng của kẻ bôn ba phố người
    Nhặt dùm ta mắt cười lúng liếng
    Gởi vào Nam những tiếng trưa hè
    Rắc dùm ta mấy lá me
    Lên tà áo trắng trên hè chiều nay
    Tìm giúp ta thuở say màu áo
    Cánh phượng hồng ngỡ pháo đón dâu
    Phố nghiêng mái lá che đầu
    Lối xưa hai đứa bên nhau đi về
    Uống dùm ta tách cà phê đắng
    Sân thư viện sứ trắng thoảng hương
    Dạo thay ta những con đường
    Bên bờ sông vắng nắng vương mỗi chiều
    Ngắm dùm ta tịch liêu phố cổ
    Những đêm rằm Hoài Phố mưa ngâu
    Bẻ giùm ta nhánh hoa cau
    Tặng cô bán gánh cao lâu Phố Chùa
    Đêm trở giấc gió lùa khung cửa
    Thức cùng ta chỉ nửa vầng trăng
    Nửa vầng gởi phố cùng em
    Nửa vần gởi phố
    cùng em
    nửa vần
    (Đà Nẵng hiện nay đẹp và hiện đại hơn trước nhiều. Tiếc là thư viện bây giờ trông khá nhếch nhác, quán cà phê thư viện không còn và hàng phượng hồng đường Lê Lợi cũng không còn "phố nghiêng mái lá che đầu" như xưa nữa - Thật tiếc)
  2. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Mỗi còn đường ở ĐN đều có bước chân mình đi qua! Một mình cũng có mà đi với người ấy cũng có, có những kỷ niệm đẹp, cả 2 cũng đi trong mưa, giữa cái lạnh buốt của mùa đông hay những ngày hè nóng bỏng, nhìn áo anh ước đẫm mồ hôi, thật sự làm em không sao quên được! Con đường gắng liền với cái thời đạp xe long nhong trong TP, có cả khi 2 đứa cũng đi song song với nhau! Với em, đường nào cũng in bóng kỷ niệm của 2 đứa mình, kỷ niệm về anh và về một thời để nhớ!
  3. KIEPDATRANG

    KIEPDATRANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    đường hùng vương là đẹp nhất........bời nó là con đương toạ lac của trường mình học mà!!!
  4. HkDngVn

    HkDngVn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu tất cả những con đường Đà Nẵng.
    Những con đường em đi rồi cũng đưa em về bên anh
    Được HkDngVn sửa chữa / chuyển vào 12:20 ngày 09/07/2007
  5. VietSeism

    VietSeism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    1.954
    Đã được thích:
    1
    Quán cà phê Thư Viện được mở lại rồi bạn à ! Vừa rồi tớ và thaonguyensm cùng bé saobien_12 offline ở đó mà ...
    (tình hình là quán mới được đấu thầu lại - chủ mới - giá thì không sv cho lắm
  6. VietSeism

    VietSeism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    1.954
    Đã được thích:
    1
    Trường Chinh --> Tôn Đức Thắng --> Nguyễn Lương Bằng: trục đường quen thuộc
    Bên cạnh đó là những con đường nhỏ, như: Phạm Như Xương, Nam Cao, Nguyễn Khuyến, Ngô Sĩ Liên, Âu Cơ ... (Quận Liên Chiểu) ... đã và đang gắn bó với tôi ... một ngày nào đó nếu rời xa nơi đây chắc tôi sẽ nhớ lắm ...
  7. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Tôi có nhớ những ngày đó! Mưa, lạnh đến rét buốt,trên con đường từ Hòa Khánh về! Anh vẫn cố gắng đạp, trong mưa, với chiếc áo sơ mi mong manh, vì chiếc áo ấm duy nhất anh đã đưa cho tôi! Lạnh nhưng anh vẫn vui, vui vì được che chở cho tôi sao? Con đường thật dài, trơn trượt, cùng cơn mưa phùn dai dẳng vẫn hất những hạt lạnh buốt vào mặt anh! Có lẽ vì thế mà tôi càng thương anh nhiều hơn! Mỗi lần đi về trên con đường đó, tôi lại ước mọi được quay về trước kia, dù chỉ là với 1 chiếc xe đạp, với đoạn đường gần 10 cây số, tôi vẫn cố gắng đạp để nhanh chong được gặp anh! Thời gian đã qua rồi!
  8. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Những con đường ĐN giờ đây đã thay đổi quá nhiều rồi! Là SV ở ĐN chắc hầu như ai cũng biết con đường Tôn Đức Thắng, Nguyễn Lương Bằng nhỉ! Nhất là dân SP và BK, hai con đường đó chắc gần liền với những kỷ nịêm thời sinh viên nhiều lắm!
    năm mình học may thay con đường đã được trải nhựa, không còn bụi bặm nữa! Ngày nào cũng đi lại trên con đường này thành ra bi h trở lại bổng thấy quen đến lạ! Mỗi lần đi qua là một lần mình se sắc lại! Tuy chỉ học ở SP nhưng đường NLB cũng gắn không ít kỷ niệm trong thời gian ở KTX BK! Nhớ nhất là những đêm anh Hai đưa đi ăn trứng vịt lộn, hồi đó còn rẽ phải biết! Đường phố cũng vắng vẽ và yên bình hơn! Nhắc lại thì biết bao kỷ niệm, hôm nào nhớ viết típ!!!
  9. sam_rocker_man

    sam_rocker_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Mình là người Hà Nội, vào Đà Nẵng học 1 năm thôi (trường Ngoại ngữ) rồi đi du học. Lúc mới vào ĐN, mình ở trọ trên đường Lê Duẩn, ngõ dốc Cầu Vồng luôn, gần mấy cái hàng áo cưới. Trường mình nằm ngay trên đường này, nên hàng ngày đi bộ đi học thật là tiện. Trên đường Lê Duẩn có hàng chè gì đó ko nhớ, mình và tụi bạn cùng fòng đi học về lại ghé.
    Hồi đó mới đến ĐN đc hơn 1 tháng thì có người yêu người ĐN luôn,hihi....Sáng 5h 2 đứa rủ nhau đi tập thể dục. Anh ấy chờ mình ở đầu ngõ, nếu mình ko ra (vì mải ngủ hơn) thì anh ấy sẽ để 1 viên gạch ngay chỗ hẹn, chứng tỏ rằng anh ấy đã đến đó rồi. Và nếu mình chờ mãi ko thấy anh ấy đến thì cũng để 1 viên gạch ở đó. Nhiều hôm mình ra, mà cố tình trốn ở cửa hàng bên kia đường, nghĩ lại thấy vui thật. Giờ xa ĐN rồi, xa anh ấy rồi, nhớ lắm mà ko làm gì được.
    Ở Lê Duẩn 3 tháng thì mình và tụi bạn chuyển nhà sang Nguyễn Thị Minh Khai, ở ngay đối diện hàng cơm Tám ấy. Ở cái nhà trọ ấy cũng thật là vui! Toàn sinh viên xa nhà, miền Bắc, miền Nam gì cũng có. Cứ mùa bóng đá thì cả bọn trèo cửa ra ngoài đi xem. Mà ở ngay ngã tư gần đó có quán cafê bóng đá nữa chứ.
    Mà bạn Thảo Nguyên nhà ở Trần Phú và có vườn xoài à?hihi....có khi ngày đó chính tớ và người yêu của tớ đi tập thể dục buổi sáng, đi ngang qua định hái trộm xoài nhà bạn đó. Tớ thích ăn xoài xanh nhất mà.
    Hồi đó dân ra tập thể dục ở đường Bạch Đằng đông thật là đông! Tớ và anh iu cũng ra đó đi bộ và đánh cầu lông.
    Nói đến kỷ niệm con đường ở ĐN, với mình thì đường nào cũng qua rồi, đường nào cũng đầy ắp kỷ niệm. Còn đường Hoàng Diệu và quán Rock Hải Quỳnh nữa chứ, mối tình của mình với anh ấy cũng bắt đầu từ đây.
    Giờ thì tất cả đều xa thật rồi...
  10. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Vậy là vườn xoài ấy lại chứng kiến thêm một kỹ niệm tình yêu nhở! Mong sẽ có một ngày bạn quay về đây, vườn xoài ý vẫn còn đấy, biết đâu sẽ có một cục gạch nào ở đấy nhỉ!

Chia sẻ trang này