1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

kí ứt quê hương trong mỗi con người.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi zhu, 02/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zhu

    zhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    kí ứt quê hương trong mỗi con người.

    " Quê hương là chùn khế ngọt,
    cho ta trèo hái mỗi ngày. "
    Trong mỗi con người chúng ta luôn có một quê hương, dù bạn có ở chính trên nó hay bạn xa nó, trong kí ứt của bạn luôn tồn tại nhưng hình ảnh về một nơi nào đó, nơi đó có phải chính là quê hương của bạn?
    Trong tất cả mọi người có ai không có quê hương không nhỉ?Mình nghĩ là không đâu nhỉ, nó luôn có trong bạn đấy, bạn có muốn thử không vậy?
    Mình là người yêu quê hương tha thiết, các bạn biết không mình rất thích học môn lịch sử, Bác Hồ vĩ đại của chúng ta đã nói rằng : " Dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tận nước nhà Việt nam. " Hiện tại mình đang sống xa quê hương các bạn ạ, mỗi dịp tết đến làmình lại nhớ về QH, tếtnày cũng vậy , mình mong được về QH ăn tết nhưng mình không có điều kiện, tết này mình buồn vô cùng các bạn ơi, có bạn nào xa QH mà không có điều kiện về quê ăn tết như mình không vậy, chúng ta cùng tâm sự nha, mình mong nhận được nhiều bài trả lời tâm sự của các bạn, chúc các bạn một năm mới gặp nhiều may mắn nha.

Chia sẻ trang này