1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kí ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi PhongThi, 27/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muaxanh

    muaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    ôiiiii !!!!!
    Ko ! Về nhà mẹ đi ngủ mất ...hic .... bị ốm mấy hôm nay nằm nhà chẳng ai hỏi thăm này ....
  2. muaxanh

    muaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    vâng em ...mập mờ ! từ trước đến nay vẫn thế ...
    Em đã tưởng mình đã hận một ai đó nhưng bây giờ mới biết không phải thế , mặc dù chính cái đó đã giúp em đứng dậy . Em đã mong muốn điều gì ư ? Em mong muốn rằng mình sẽ làm được những gì mà người đó làm được , phải thắng con người đó , phải vượt qua con người đó , phải chứng tỏ cho người đó biết em ko phải là một đứa tầm thường ...Nhưng em làm điều đó bằng cách nào khi trong lòng em không hận , không ghét ???
    Dù sao em cũng đã cố gắng , đã khác ngày hôm qua rất nhiều ...
    Nhưng em vẫn là con bé ngốc của ngày hôm qua thôi !
    ...hic hic ...
  3. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Gì cơ?,chắc tại cốc sấu đấy,có đá mà...
    Hix,xương quá!!!,nhưng còn sức để mà nói hàn huyên với anh B thì chắc cũng ko sao lắm nhỉ!!!
    Cháu là cháu ngoan Bác Hồ!!!
    Hãy so mình với chính mình của ngày hôm qua!
  4. Kool2k3

    Kool2k3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    2
    Ôi ôi, loằng ngoằng quá em ơi! Em muốn nói chuyện nhưng em lại chẳng nói một điều gì, toàn là hận ai đấy và người ấy ở đâu đó. Hai đồng tử mắt anh đang quay loằng ngoằng theo câu chuyện của em đây! Cái gì mà em khác ngày hôm qua ở câu trước, câu sau đã lại Em vẫn là người của ngày hôm qua. Chạy qua chạy lại riết rồi chạy tiếp đi đâu hả em? Nói đi để anh còn chuẩn bị tinh thần.
    Mà bé con Hoa Mộc Châu chuyên nuôi bò sữa là ai mà biết tên anh? Gọi ra chỗ đông người làm gì? Lần sau cứ nick thôi nhé! Đừng gọi tên. Ok?

    Bạch Hạc
  5. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Hey,anh này thật chán!!!Nhóc đang nói chuyện với anh biết rõ anh là ai,em cũng biết anh là ai,mặt mũi anh ntn....hừ,đừng nói là ko cần thiết phải biết về đối phương nhé!!!,em đòi lại cái bánh mì...dở bây giờ,1 đòi 10 đấy nhé!!!....em cứ thích gọi tên đấy!Anh B,B,B,B,B............
    You bring out the best in me_that's why I by your side_that's why I love you!
  6. Kool2k3

    Kool2k3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    2
    Ah ah! Hoá ra là cô nhóc cho anh bánh mì đó hả? Vậy em là Hoa Mộc Châu? Anh có biết gì đâu, tự nhiên ?omua xanh? ở đâu kêu anh vô đây. Chẳng biết Phongthi cũng như tụi em là ai, thích nói thì cứ nói thôi. Hoá ra là em hả? Thế bạn Mua xanh là ai vậy?
    Sắp có giải toàn quốc rồi đấy!! Hìhì vẫn bám càng anh Long ah? Sao không đi với anh L lên trường anh xem bọn anh tập, đội anh bây giờ đang thiếu em gái giặt quần áo, mua nước nôi đây. Em nhé? Chán quá, đợt rồi anh bị ốm không kịp tham gia giải LG, làm cho khán giả cứ điện thoại thắc mắc mãi. Thôi để đến giải toàn quốc này vậy!!!!
    Anh hỏi chút!!!! Mua xanh có phải bạn cũ của L không? Nếu không phải thì cho anh xin lỗi. Hỏi vậy thôi!

    Bạch Hạc
  7. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Úi trời,ai ý nhỉ,có phải anh B ko nhỉ mà có nhìu fan thế???,ko phải anh B đâu đúng ko?!!!
    Ai thèm bám càng,em có chân,có xế nổ thì tự đi chứ!!!Hoá ra là anh bị ốm nên ko đấu,em cũng thắc mắc,nhưng ko có thèm làm fan đâu nhé!...Sắp tới có giải chắc anh đấu được rồi ha?,chú Long cũng về đấu cho KT nhỉ...Giải vừa rồi anh có thấy tinh thần của TL hơn đội anh ko?,em cũng thích TL hơn đó dù đã thua đội anh...
    Bé Mua_xanh á...giải tới em chỉ cho,chắc anh cũng đã gặp rồi,chắc sẽ thú vị lắm vì những gì anh đoán chỉ đúng 1 nửa thôi!
    Thôi mời 2 người tiếp tục đi,để em còn có chuyện để nghe với!

    I learn from the best_I learn from you!
  8. muaxanh

    muaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    ha ! chị ơi !dân br KT giống nhau ở chỗ hơi kiêu và mắc bệnh ông trăng đó ,hôm nọ chú ali cũng khoe là ở trường ai cũng biết chú ý ( suỵt !nói nhỏ ở đây thôi nhé đừng ai mách nhé )
    ...hìhì nói đùa thôi chứ những người chơi br vui tính lắm
    Còn chú L là chú nào mà anh lại hỏi em vậy .Em đã bảo không quen anh mà,chỉ biết thôi, rồi em sẽ nói với anh sau ...
    Còn cái câu mà em khác truớc với ko khác trước , đơn giản thôi,sống khác trước nhưng tình cảm và lẽ sống thì vẫn như trước ...hic ...thế mới khổ !

    Mà chị của em ơi sao em đi đâu chị cũng di theo vậy ? hay chị sợ em có một mình buồn nên vào nói chuyện với em cho vui ? hichic ...mà em buồn thật chứ bộ !
    Được muaxanh sửa chữa / chuyển vào 15:45 ngày 24/08/2003
  9. muaxanh

    muaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    VIẾT CHO NHỮNG GÌ ĐÃ QUA ........
    Mối tình đầu của em đã trôi qua như thế đấy, mối tình đầu của chúng ta anh nhỉ .Nó không kết thúc .Không bắt đầu thì làm sao có thể kết thúc được anh nhỉ . Chỉ biết rằng em đã hạnh phúc , đã đau khổ ,cuộc tình nào cũng phải như vậy hay sao ?
    ... Nếu như không có cái buổi tối trời mưa đó, và nếu như anh không quay lại vào cái ngày đầu tiên đó ...Tất cả là định mệnh _ Định mệnh đã đưa ta đến với nhau và đẩy chúng ta ra xa khỏi nhau ! Và em vẫn tin vào định mệnh , vẫn tin vào số phận đấy thôi ! Cho nên em đã chấp nhận mọi chuyện bởi vì đó cũng là lẽ tự nhiên chẳng thể thay đổi được . Cho nên em đã không hề ân hận , không hề nuối tiếc và cũng không hề níu kéo anh mặc dù anh là tất cả những gì mà em có lúc đó , anh là niềm tin , là niềm hạnh phúc , là sự sống của em_một đứa con gái yếu đuối .
    Nhưng biết đâu như thế lại tốt hơn cho cả hai chúng ta ? Em vẫn biết rằng chia tay nhau thì tốt cho anh hơn, em vẫn biết em chỉ làm khổ anh thôi mà chưa làm được gì cho anh cả ,em như một cái cây leo thiếu sức sống và chỉ biết dựa dẫm vào anh để tồn tại .
    Ngày đó,em cũng đã nói với anh rằng em biết là anh không hề yêu em ,chỉ vì anh không muốn mất em thôi ,em biết hết, và khi mình chia tay nhau anh cũng nói với bạn em rằng : " đến với một người để XA một người " . Và để chia tay với em anh bảo em rằng anh không yêu em mà đó chỉ là lòng thương cảm, anh nhầm lẫn giữa tình yêu và lòng thương cảm ...
    Nhưng em biết không phải thế,anh không nhầm lẫn ,chỉ có điều là tình cảm của anh dần dần phai nhạt đi . Em biết anh đã yêu em rất nhiều .Anh đã từng nói với em rằng anh sẽ làm tất cả để được ở bên em,rằng anh sẽ không bao giờ bỏ em .Em tin nhưng cũng hiểu rằng những lời nói đó chỉ có ý nghĩa trong lúc đó , còn bây giờ khi tình cảm đã phai nhạt đi rồi thì nó chẳng còn có ý nghĩa gì nữa,
    Ngày ấy khi chúng ta yêu nhau,ngay cả trong lúc hạnh phúc nhất,tin tưởng anh nhất,thực sự chưa bao giờ em nghĩ rằng sau này sẽ được ở bên anh,em đã linh cảm được rằng sớm muộn gì chúng ta cũng phải xa nhau,cái thứ linh cảm ma quỷ đó theo em suốt khoảng thời gian ngắn ngủi , nhưng em cũng đã yêu anh hết lòng,đón nhận trọn vẹn hạnh phúc ,em yêu anh mà không nghĩ tới bất kì điều gì, được ở bên anh lúc nào biết lúc ấy ,em tin anh nhưng cũng tin vào linh cảm của mình . Em cũng không ràng buộc anh ,chưa bao giờ em muốn ràng buộc anh cả,chưa bao giờ em bắt anh phải hứa với em điều gì,nhưng anh có nhớ không,cái đêm giao thừa hôm ấy,khi đặt chiếc vòng lên đầu em, anh đã hỏi em rằng : "Em có hứa là sẽ yêu anh suốt đời không" ,nhìn vào mắt anh em đã trả lời anh rồi ... Lời hứa chỉ là lời hứa nhưng lòng em thế nào thì trước sau vẫn thế .Anh khác em nhiều ...
    Nhưng em rất bàng hoàng khi điều đó xảy ra sớm như vậy,nó là cú xốc lớn đối với em,chưa bao giờ em nghĩ rằng anh có thể làm như vậy,thay đổi nhanh như vậy .
    Nhưng em hiểu , vẫn hiểu và luôn hiểu anh .
    Em đã mong được làm bạn với anh,em không muốn tình yêu của chúng ta kết thúc bằng những nỗi đau đớn và ám ảnh,em muốn nó sẽ ở mãi trong em với những gì tốt đẹp nhất..nhưng anh đã dẫm đạp lên tình cảm của em, chia tay em xong mà đã để ý đến người con gái khác...Em đau đớn lắm ...Em đã khóc,khóc đến kiệt sức ...
    Em đã chấp nhận và tha thứ cho anh khi anh rời bỏ em ,nhưng tại sao lại đối xử với em tệ bạc đến thế ?Thực sự lúc đó em không đau đớn vì phải xa anh,cái làm cho em đau đớn hơn tất cả là những gì anh đã làm với em ,hèn ,nhẫn tâm và đểu giả lắm !Và em đã để cho sự đau đớn biến thành lòng thù hận. Chính vì thế mà em mới có thể gạt nước mắt đứng dậy được như ngày hôm nay .
    Em vẫn mơ thấy anh trong những giấc ngủ chập chờn ,anh hiện lên với con người thật và con người giả,con người ngày xưa và con người không phải ngày xưa . Có một lần em mơ đến trước mặt anh tát anh và bảo rằng : Anh hèn lắm ! ... tỉnh dậy em đã khóc thật nhiều .Buồn và đau đớn lắm ...
    Đã có lúc em muốn trả thù , không phải là làm cho anh đau khổ, em muốn trả thù anh bằng cách sống tốt hơn anh,em muốn làm được những gì mà anh làm được,em muốn vượt qua anh và thắng được anh . Thế nhưng hôm đó nhìn thấy anh,thấy anh vui em cũng mừng , và em lại mong cho anh thành công nhiều hơn ...
    Và cho đến bây giờ em không căm hận anh cũng không căm hận cuộc sống này,em chợt nhận ra mình cũng có lỗi,em không trách anh nữa đâu,em chỉ giận anh đã đối xử với em tệ bạc .Nhưng thôi, biết đâu như thế lại tốt hơn cho em anh nhỉ ? Bởi vì nó làm cho em dễ dàng dứt ra khỏi anh và làm cho em thay đổi ,"Tốt hay xấu cũng đều có ý nghĩa riêng của nó ". Em đã thay đổi rồi ! Em đã sống mà không cần phải dựa dẫm vào ai nữa,em sống có mục đích và có trách nhiệm hơn ,can đảm và mạnh mẽ hơn .Em còn tự tin vào mình hơn bao giờ hết,em không hơn ai nhưng cũng chẳng thua kém ai ,những gì mà người khác làm được thì em cũng làm được .
    Thực ra thì em phải cảm ơn anh mới đúng,những gì anh đã mang đến cho em quá lớn lao, cho em những giây phút hạnh phúc nhất không gì so sánh được .
    Em biết em không còn yêu anh nữa rồi,bởi vì cái mà em yêu duy nhất ở anh không còn nữa, là con người của anh ,con người mà em đã yêu thương và tin tưởng hết lòng không còn nữa,cho nên cái người ở trước em bây giờ đối với em chẳng còn ý nghĩa gì nữa .Nhưng em biết tình yêu của em dành cho anh chưa bao gio mất đi,nó vẫn tồn tại trong em, lặng lẽ và bình thản .Và em cũng biết rằng em sẽ chẳng bao giờ có thể yêu ai thật hơn,sâu hơn và nhiều hơn đã yêu anh . Có lẽ em sẽ chẳng bao giờ yêu ai được nữa . Tình yêu của em đã trao hết rồi ...
    Em muốn nói với anh thật nhiều điều nhưng em biết anh chẳng muốn nghe thêm,anh đã quên tất cả rồi , quên em,quên kỉ niệm,quên cả điều ước của chính mình ,nhưng em mong rằng điều ước của anh sẽ trở thành hiện thực,điều ước mà em biết em không thể làm cho anh được ,em chỉ biết mong nó sẽ trở thành hiện thực với anh thôi,em luôn mong cho anh hạnh phúc .Em biết rằng anh ân hận vì đã yêu em nhưng em thì chưa bao giờ ...
    Em muốn nói với anh tất cả nhưng không nói được,em không muốn khơi lại những chuyện đã qua,em không muốn dằn vặt anh,không muốn ám ảnh anh . Em cũng không muốn cứ ôm mãi quá khứ để mà suy nghĩ,để mà đau khổ,cho nên em viết hết ra đây để cho lòng mình nhẹ nhàng thanh thản hơn .Để cho ít ra cũng có ai đó chia sẻ với em. Để quên đi và bước qua tất cả ...
    Nhưng em biết em sẽ không bao giờ quên anh .
    Được muaxanh sửa chữa / chuyển vào 17:10 ngày 24/08/2003
  10. muaxanh

    muaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0

    TRÁI TIM PHỤ NỮ
    Chỉ nhỏ bé khiêm nhường khi đã yêu thương
    Chỉ khuất phục khi mình mong ước thế
    Sự kiêu hãnh xa vời lòng hy sinh tận tụy
    Niềm hạnh phúc đắng những giọt lệ u buồn
    Có lúc rộng mênh mang vẫn mang chẳng nổi mình
    Có lúc nhớ vô cùng vẫn ôm trùm hết thảy
    "mắc điều tình ái " như nàng Kiều thuở ấy
    suốt cuộc đời đâu dễ thấy chàng Kim !
    Có bờ vai nào đủ rộng không anh ?
    Cho mái đầu nhỏ thôi của mỗi người phụ nữ
    Để đừng bao giờ ,đừng người mẹ nào phải nhủ
    " Hãy thương con gái mình hơn vì mai sau nó sẽ cô đơn "
    Vâng-đúng như từ thuở xa xưa , như lẽ thông thường
    Trái tim của đàn bà lòng mong muốn khó san bằng hơn biển
    Nhưng trong tất cả cuộc đời em , những gì anh mang đến
    Em xin một điều thôi : được mãi mãi yêu anh ...

Chia sẻ trang này