1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kí ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi PhongThi, 27/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muaxanh

    muaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0

    Tuyệt đỉnh của vật chất là phi vật chất
    Tuyệt đỉnh của ngôn ngữ là sự im lặng
    Tuyệt đỉnh của tình cảm là tình yêu
    Và trên tất thảy là sự sống đang hiện hữu trong em .Hãy nghĩ về nó để quên đi những lo âu mệt mỏi, em nhé !

    Thực ra em đã biết anh từ lâu trong forum của trường KT . Lần đầu tiên đọc được bài viết của anh em rất ấn tượng , và em rất tin nhưng người như anh, tin anh , tin tưởng một người không quen biết gì với mình,bởi vì anh là một người dám nói lên tất cả sự thật .Em rat thich nhung cau ma anh viet "Tuyệt đỉnh ..." ,em thấy bản thân mình trong đó ,em thấy sự đồng cảm ,như thể là những câu đó viết ra để dành riêng cho em vậy .
    Anh biết không ? những năm tháng mà em đã đi qua,nước mắt nhiều hơn nụ cười,nỗi buồn nhiều hơn niềm vui,em thấy mình chẳng có gì trong tay và luôn thất bại nữa .Hình như em sinh ra chỉ để buồn hay sao ý ,đến nỗi mà ko buồn thì không phải là em,đến nỗi mà nếu thiếu những nỗi buồn thì cuộc sống của em trở nên nhạt nhẽo và vô vị lắm, em cũng đã quen rồi,quen cả đau khổ và quen chịu đựng ...Chắc đó là số phận của em đấy ! Và bây giờ thì em chẳng cần gì và cũng chẳng mong muốn điều gì nữa ,em chẳng khao khát hạnh phúc sẽ đến với mình,niềm mong muốn đó đã nguội lạnh và tắt hẳn trong em rồi.
    Ngày trước ,nhiều lúc em tự hỏi mình rằng mình sống để làm gì khi trong tay em chẳng có gì . Nhiều lúc tuyệt vọng ...Nhưng em vẫn sống và vẫn yêu! Em không sống cho bản thân mình ! Em sống một nửa là vì những người yêu thương em,một nửa là cho những người mà em yêu thương . Vậy đó !
    Nhưng bây giờ em nhận ra một điều , cái quý giá nhất trong con người ta là sự sống ,chỉ cần còn sự sống là có tất cả . Vì vậy , tuyệt đỉnh của cuộc sống là sự sống , anh nhỉ !
    Đã từ lâu em rất muốn có một người nào đó có thể chia sẻ với em mọi chuyện, với người đó em có thể nói ra đượcnhững điều mà em ko thể nói được cho ai , ngay cả khi em có một người gần gũi bên cạnh . Em đã muốn điều đó từ lâu lắm rồi nhưng kiếm đâu ra một người ko quen biết mình mà có thể yêu quý và thông cảm được với mình, có ai thừa thời gian để nghe người khác kể lể về chuyện của họ ...Hồi đó em cũng đã muốn nói chuyện với anh rồi nhưng chưa có cơ hội nào cả,lí do cũng một phần là như vậy .Và bây giờ thì đã được nói chuyện với anh rồi . Em đã coi anh như một người anh lớn của em .Cám ơn anh vì anh đã nói với em rất nhiều, rất nhiều điều ... Em hiểu hết và những điều đó đã giúp em rất nhiều trong khoảng thời gian vừa qua .
    Còn bây giờ em phải tự giải quyết những vấn đề của em thôi . Em thực sự đã lớn sau những chuyện vừa xảy ra với em .
    Em cảm ơn anh ! Cảm ơn những người xung quanh em ! Cảm ơn mọi người đã tạo nên cho em cuộc sống ,cho em niềm tin và những bài học để bước vào cuộc sống .Và em phải tự đi trên con đường đó thôi .
  2. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Nghe cái tựa tưởng vào đây thi kí
    Để tớ kí vậy !

    Fantomat
    Ngày đó sẽ không xa xôi và chúng ta sẽ là người chiến thắng
  3. muaxanh

    muaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Ôi người này thích Kí này !!!!!!!! Ngộ ghê
    Được muaxanh sửa chữa / chuyển vào 07:53 ngày 27/08/2003

Chia sẻ trang này