1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kịch bản cho thiên tình sử

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi zeroka, 07/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Lại giao trứng cho ác roài.
  2. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Chưa giao đâu, chưa giao đâu, trứng vưỡn còn ở Văn Điển, chưa giao đâu, yên tâm.
  3. 102dk

    102dk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    41

    Chưa giao đâu, chưa giao đâu, trứng vưỡn còn ở Văn Điển, chưa giao đâu, yên tâm.
    [/quote]
    thế tốt rồi tốt rồi
    ở chỗ nào thế hả bác?
  4. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Chưa giao đâu, chưa giao đâu, trứng vưỡn còn ở Văn Điển, chưa giao đâu, yên tâm
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Thế cuối cùng vẫn chưa điện thoại à ?
    Vẫn chưa biết đâu là trứng đâu là ác à ?
    He he he
    sometime vẫn stupid nhì
  5. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Sao mọi người lại có vẻ nghi ngờ lòng tốt của mình thế nhở?
    Đã có lòng giúp đỡ bác thế mà bác không chịu thì thôi vậy, không giúp nữa. Bác cứ điều tra nhá, khi nào biết em ý là ai, xinh đẹp cỡ nào, địa chỉ nhà, học hành, trường lớp...tất tần tật về em ấy thì... đưa đây cho em cũng được, thế bác nhá.
  6. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    hị hị, cái này ko còn gọi là giao trứng cho ác nữa roài, phải đổi thành "cốc mò cò xơi".
    hị hị, mọi ng thông cảm, tối nay em bận đi với 1 em khác, em này đang kêu chán, em sợ em ý làm liều nên phải có mặt để nếu có liều thì em liều cùng Kết quả là em phải liều chết uống cốc cacao vừa nhiều đường vừa nhiều sữa, ngọt khé, lại lạnh nữa chứ, hức hức.
    Nhưng mờ, hờ hờ, số mình ngộ thế nhỉ, khi thì chả có ai, khi thì dăm ba em contact cùng lúc, bản chất chung thuỷ nhưng dòng đời xô đẩy, thế nên, hị hị
  7. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo kết quả đi, có gì khó khăn anh em còn giúp đỡ chứ.

Chia sẻ trang này