1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kịch bản cuộc chiến TS

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi chiangshan, 18/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Đảo nhỏ, dễ chiếm, khó giữ. Không có chỗ cơ động, chỉ một khoảng đất/cát/san hô nhỏ nổi lên giữa xung quanh là nước, hứng bom hứng đạn. Tiếp tế khó khăn, nguồn dữ trữ dễ dàng bị thiệt hại.
    Bác 929rr đã nêu ra một vấn đề rất lớn là tàu ngầm của Tàu. Dạng Romeo với Ming cũ thì không nói làm gì, nhưng còn những thứ hàng mới đóng và Kilo mua của Nga, có khả năng phóng ASM và cruise missile. Thêm Kilo thì chuyện tiếp tế cho đảo càng phức tạp.
    Ku nào nói rải thuỷ lôi để cho nó không đổ bộ được rất là hay. Còn anh hùng hơn chuyện cưa đôi lựu đạn thời đánh Mẽo. Nó không đổ bộ được thì mình càng không tiếp tế được. Mình tự bóp dé mình. Nó chưa làm sao mình đã nghẻo củ tỏi.
    Vũ khí của mình và của nó có chung hệ Nga. Những thứ mình có thì nó cũng có. Reverse engineer của nó dù không đủ chế nhái nguyên xi hàng Nga thì cũng thừa đủ sức tạo ra biện pháp đối kháng. Nhắc lại cuộc chiến Fakland, Anh đã phải nhờ đến Pháp cung cấp thông số của Exocet. Đây Tàu có hẳn đồ chơi trong tay. Thế nên đối chọi với Tàu thì không thể đối về mặt kỹ thuật.
    Nếu cuộc chiến thực sự xảy ra, khả năng giữ đảo rất thấp. Sắm thêm tàu ngầm để có thể theo rõi hải quân Tàu từ đảo Hải Nam hay lục địa. Đánh các căn cứ ở Hải Nam để giảm khả năng chiến tranh của nó. Bỏ đảo, huỷ các công trình phòng thủ, cho nó lên rồi quay lại giã bọn trên đảo. Khi nó cần phải giữ thì lắm cái cho Su với Mig bắn. Vấn đề lăn tăn nhất vẫn là tàu ngầm của nó.
    Ê ku! Nếu giống người không có trí tưởng tượng thì bây giờ vẫn còn đang nhảy trên cây. Nếu ku không có khả năng tưởng tượng thì đừng nói gì đến chuyện làm cho nước mạnh. Học nhiều quá mà không biết tưởng tượng thì cũng chỉ như con vẹt thôi mà. Nước mạnh làm sao được với một đàn vẹt nhỉ?! Nghỉ tí ra đây tán phét đi ku!
  2. lao_gia_de_01

    lao_gia_de_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Vậy cuối cùng, nên mua những loại vũ khí để tăng cường khả năng bảo vệ TS hả các bác?
    Nói hơi "tưởng tượng" chút... Chúng ta có nên mơ tưởng đến HS không, trong điều kiện hiện nay? <Câu hỏi này có vẻ hơn... cực đoan không hả các bác, nếu ảnh hưởng thì các mod cứ del, em không rành về luật cho lắm> Nhưng tại sao không có một kịch bản giả tưởng nhỉ, cái gì của mình phải là của mình... chứ?
    Có lẽ trong khuôn khổ của box này, việc nói đến 1 kịch bản ngoại giao để bảo vệ TS là không thích hợp, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu có một "sự can thiệp đa chiều" giữa TQ và các nước ASEAN, thậm chí có sự can thiệp của một hai cha già nào khác ở bên ngoài vì những đồng minh của họ... Khi đó, vũ khí nào, kỹ thuật nào có thể được đưa vào TS? Kịch bản nào đây?
  3. TimeBreak

    TimeBreak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    9
    Các Bác để ý bên KTQS chút xíu là thấy dạo này Bé Việt nhà ta hay dành dụm tiền đi mua đồ đánh bắt hải sản lắm, vụ 40 con Su22M4 với 4 em 30Mk rõ nhất
    Thật ra khi choảng nhau với lão Trung béo xóm trên thì cái bọn hàng xóm như mấy anh Phi, In, Ma chả hó hé gì đâu, chỉ mình Việt bơi độc mộc thôi!
  4. lao_gia_de_01

    lao_gia_de_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Theo chủ quan của em, bác hơi chủ quan roài đấy, em thấy mấy bác láng giềng xóm dưới dạo này cũng kín kẽ và công khai phát triển lực llượng lém đấy, hôm lâu lâu roài, iem có đọc cái tin trên Channel News Asia về chiện bác Ma mua Su gì đó và tàu ngầm gì đó thì phải, mà iem nghĩ rằng chắc Ma mua đồ về chắc không phải chỉ để bà con chơi đồ hàng đâu... Ma và Ỉn từ xưa vẫn kình nhau ở biển Sullawei (nen chac khong the coi thuong tiem luc Hai, Luc, Khong quan cua ho roai), bữa rồi chẳng vác tàu ra cà roài... Liệu lần tới họ "lỡ" cà nhau ở biển này tiếp, không biết có dây mơ rễ má chuyền chuyền ra TS va ES không?
    Mà bác Phi không đáng ngại àh, gần đây cũng hay thấy đi lại với xóm trên lém đó! Mà cứ mỗi lần mình đi tàu bay ra ao làng du lịch, bác ấy luôn là một trong những bác e hèm "we claim..." đầu tiên! (Bực thế ao làng mình mà lại bị hàng xóm claim mới tức). Thêm nữa, gần đây (em toàn dùng từ "gần đây" vì em đọc báo nét xong roài em lại quên ấy mà, các bác thông cảm nha), bác "Khưa nặng" (nói tránh ) vừa mới viện trợ QS cho bác này ít tờ xanh thì phải (22 triệu U, nếu em nhớ không nhầm). Nếu tính ra đơn vị tàu bơi, tàu lượn, tàu bò thì cũng chẳng bao nhiêu... nhưng cũng đáng để chúng ta suy nghĩ đấy... Đấy là chưa kể bác này vẫn được chú Sam hậu thuẫn đấy!@
    Hè hè, súng ống kỹ thuật các bác cứ bàn thoải con gà mái, em chỉ xin góp ít thông tin (tạm gọi là phi QS) mà em hóng hớt ở mạng này, mạng nọ để các bác tham khảo, "tưởng tượng".
    [8Đ]
    "Không phải bi quan, nhưng chủ quan của iem thấy rằng với cái ao làng này, chúng ta đang ở thế yếu đấy... Cần phải liên tục nỗ lực đấy các bạc nhỉ...."

Chia sẻ trang này