1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kịch bản quảng cáo mới, thế này mới phê chứ....... còn chờ gì nữa, kích chuột vào đây đi.......

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi trangdethuong, 21/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trangdethuong

    trangdethuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Ê, bác chelsea không nên khiêu khích vớ vẩn thế, về topic của bác đi.....................................
    Trang đây !!!
  2. Kpopboy

    Kpopboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Hic thấy mọi người làm quảng cáo hay quá em cũng thử 1 cái:
    Quảng cáo của Alide Paris:
    Cảnh 1: 1 cô gái tuyệt đẹp với mái tóc rễ tre đứng trước gương thử hết cái mũ này đến cái mũ #. Sau đó cô đến chỗ hẹn với cô bạn của mình.
    -Xin lỗi, mình đến muộn, bạn biết vì sao rồi đấy.
    - Ko sao, mình có cái này cho bạn.
    -Lại mũ nữa hả, mình có cả bộ sưu tập rồi.
    Gói quà được mở ra.
    -Ồ, dầu gội đầu Moonsilk.
    Tèn tén ten(nhạc nền nổi lên): Mời bạn mua dầu gội đầu Moonsilk của Alide Paris, đảm bảo bạn sẽ ko còn phải lo lắng vì mái tóc của mình.
    Cũng là quảng cáo của Alide Paris, nhưng là 1 tháng sau:
    Cảnh 2: Vẫn là cô gái lúc đầu, nhưng giờ trọc lốc. Cô đứng trước gương thử mũ hết cái này đến cái #.
    Sau đó đến chỗ hẹn với bạn.
    -Xin lỗi, mình đến muộn, bạn biết vì sao rồi đấy.
    - Ko sao, mình có cái này cho bạn.
    -Lại mũ nữa hả, mình có tới 2 bộ sưu tập rồi.( cho đầu có tóc và ko có tóc)
    Gói quà được mở ra.
    -Ồ, thuốc mọc tóc Moonsilk.
    Tèn tén ten( nhạc nền nổi lên) Nếu bạn lỡ bị rụng tóc vì dùng dầu gội đầu Moonsilk, hãy dùng thuốc mọc tóc Moonsilk cũng của Alide Paris.
    1 tháng sau------------> Quay lại cảnh 1.
    Look into her angel eyes ^__^
    [​IMG][​IMG]
    Được kpopboy sửa chữa / chuyển vào 11:46 ngày 30/07/2002
  3. Kpopboy

    Kpopboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Hic thấy mọi người làm quảng cáo hay quá em cũng thử 1 cái:
    Quảng cáo của Alide Paris:
    Cảnh 1: 1 cô gái tuyệt đẹp với mái tóc rễ tre đứng trước gương thử hết cái mũ này đến cái mũ #. Sau đó cô đến chỗ hẹn với cô bạn của mình.
    -Xin lỗi, mình đến muộn, bạn biết vì sao rồi đấy.
    - Ko sao, mình có cái này cho bạn.
    -Lại mũ nữa hả, mình có cả bộ sưu tập rồi.
    Gói quà được mở ra.
    -Ồ, dầu gội đầu Moonsilk.
    Tèn tén ten(nhạc nền nổi lên): Mời bạn mua dầu gội đầu Moonsilk của Alide Paris, đảm bảo bạn sẽ ko còn phải lo lắng vì mái tóc của mình.
    Cũng là quảng cáo của Alide Paris, nhưng là 1 tháng sau:
    Cảnh 2: Vẫn là cô gái lúc đầu, nhưng giờ trọc lốc. Cô đứng trước gương thử mũ hết cái này đến cái #.
    Sau đó đến chỗ hẹn với bạn.
    -Xin lỗi, mình đến muộn, bạn biết vì sao rồi đấy.
    - Ko sao, mình có cái này cho bạn.
    -Lại mũ nữa hả, mình có tới 2 bộ sưu tập rồi.( cho đầu có tóc và ko có tóc)
    Gói quà được mở ra.
    -Ồ, thuốc mọc tóc Moonsilk.
    Tèn tén ten( nhạc nền nổi lên) Nếu bạn lỡ bị rụng tóc vì dùng dầu gội đầu Moonsilk, hãy dùng thuốc mọc tóc Moonsilk cũng của Alide Paris.
    1 tháng sau------------> Quay lại cảnh 1.
    Look into her angel eyes ^__^
    [​IMG][​IMG]
    Được kpopboy sửa chữa / chuyển vào 11:46 ngày 30/07/2002
  4. Thang_quy_nho

    Thang_quy_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    TextText
    Cái này hay lắm đó cố mà đọc nha!
    Cảnh 1:
    ( Iill đng đứng trước 1 tấm bảng quảng cáo Pepsi)
    Jill: Chúa ơi! Thứ này thật tuyệt! 1 lon Pepsi lạnh cho ngày hè nóng bức!
    Carlos: Trông nàng kìa?
    Steve: Tôi đang nhìn đây nè.
    ( Cả hai đột nhiên phá ra cười)
    Leon: Vụ gì thế?
    William Birkin: 1 chất pha chế 1 mới của tôi, gọi là Dr. Pepper!
    Leon: Hả? Dr Pepper là 1 thứ nước giải khát mới hả?
    William( nổi khùng): Không phải nước uống! Đó là 1 con robot mới của tui.
    Jill( hét lên): Đồ ngốc! Sai kịch bản hết trơn rồi nè!
    William: Gì nữa đây?
    Carlos: Đó là cho quảng cáo Dr. Pepper trong vài ngày tới đó chứ! ( bắt đầu hát bài Dr.Pepper). Cuộc sống sẽ mãi tiếp diễn?Dr Pepper sẽ là nguồn cảm hứng bạn, không có gì tuyệt hơn Dr Pepper, Dr Pepper mang đến nguồn sinh lực dồi dào?mang đến hương vị cuộc sống..lalalala?.Tôi yêu Dr Pepper cho đến lúc giã từ cuộc đời ?lalalla?.
    Đạo diễn: Cắt, cắt, cắt! Carlos! William! Đây là PEPSI chứ không phải Dr. PEPPER!!!! Các cậu phải hát ?o Niềm hạnh phúc khi tận hưởng Pepsi?, hiểu chưa?
    Steve: Ê, nhưng đó là công việc của Britney Spear chứ đâu phải của tụi này!!!!!
    Claire: Đúng vậy!
    Đạo diễn: Không nói nhiều! Phải theo kịch bản. Hết!
    -=-=-=-=Cảnh 2:
    ( Jill nằm trên nóc tháp đồng hồ)
    Jill: Tôi không cảm thấy đau đớn, nhưng đó là những gì tôi sợ nhất! Mình vẫn có thể khỏe hơn, tất cả những gì mình cần là 1 lon PEPSI lạnh!
    Steve ( khóc lớn): CLAIRE! Đừng chết!!!
    Jill( ngồi bật dậy): Hey, Steve! Mắt cậu có vấn đề không vậy? Nhìn cho kĩ, tui là Jill!
    Steve: Xin lỗi nha! Trông chị và Claire giống nhau khi cô ấy cắt ngắn tóc!
    Carlos: Jill! Em không sao chứ? Anh mang đến 1 lon PEP?Hey, thằng nhóc đó làm gì ở đây thế?
    Jill: Đó không phải những gì anh nghĩ đâu!
    Steve: Cô ấy nói với tôi là cô ấy đang mong 1 lời cầu hôn từ anh đấy!
    Carlos( trước khi Jill kịp nói): Thật chứ?
    Jill: Steve! Tôi không biết là cậu đang mong mỏi họp mặt cha mẹ sớm như thế?
    ( Steve bắt đầu khóc)
    Steve: Mẹeeeeeeeeeeee???.ơơơơơơơơoơơơiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!
    Jill: Ê, tôi chỉ đùa thôi mà!
    Steve: Mẹ ơi!
    Jill: Tôi nói là tôi chỉ đùa thôi mà!
    Steve: Thật là ích kỉ!!!
    Đạo diễn: Steve! Chưa đến phiên cậu mà! Carlos! Ngừng mấy cái trò ngốc của cậu lại ngay!
    Carlos: Dzậy tui làm gì dzờ?
    Đạo diễn ( không để ý tới Carlos): Jill! Cô phải làm ra vẻ bệnh thật nặng!
    Jill: Vì bị điên hay bị bệnh?
    Đạo diễn: Bệnh như căn bệnh sốt của Scarlet vậy đó!!!
    Jill: OK!
    **************************** Cảnh 3:
    ( Jill nằm trên tháp đồng hồ)
    Jill: Mình thấy mệt quá. Mình cần 1 lon PEPSI! Nếu có 1 lon PEPSI thì chết cũng mãn nguyện!
    Carlos ( 2 phút trước khi Jill chết): VỪA CHẾT ĐẤY THÔI!
    Jill: Ước gì có 1 lon PEPSI!
    Carlos: Nó đây! ( bắn Jill)
    ( Jill rốt cuộc cũng chết)
    Carlos: Giờ đây chỉ có mình ta có thể hưởng cảm giác tuyệt vời của PEPSI?CHỈ MÌNH TA THÔI! HWAHAHAHAHAHAHAHHAH!!!( Nhận ra Jill đã thật sự chết, cúi xuống bên cô ấy) Ôi, Jil! Tôi xin lỗi! Chỉ là đùa thôi mà! Tôi không hề cố ý! Em biết mà! ( cười nham hiểm)
    Wesker: MWAHAHAHHAHAHHAHAHAHAHHAHHAHHA!!!!!!!! Chỉ có ta là xứng đáng được tận hưởng hương vị của PEPSI!
    ( Chris lặng lẽ tiến về phía Wesker)
    Chris: Đồ khốn! Sao mày dám bắn bạn gái của tao!
    Carlos: Bạn gái của mày! Mày nghĩ vậy thật hả?
    Chris: Tao không muốn đánh nhau. Tung đồng xu đi!
    Carlos: Ok. Wesker, tung đồng xu đi và bọn này sẽ chọn mặt khi nó đang trên không?
    Wesker: Dễ dàng thôi!
    ( Wesker tung đồng xu)
    Chris: Mặt có đầu!
    ( Đồng xu rơi xuống, đứng thẳng)
    C+C: Hả?!!!?!
    Wesker: Không ai là bạn trai của cô ta cả!
    Carlos: Chúng ta san sẽ cô ấy!
    ( Jill ngồi dậy)
    Jill: Thật ra thì tôi thích Leon!
    Leon: Xin lỗi nha! Tôi có bạn gái rồi!
    Ada: Là tôi, muốn uống PEPSI không?
    Leon: Ướp lạnh hả?
    Đạo diễn: CẮT! CẮT!Thật kinh khủng!
    Người quay phim: Tôi có 1 câu hỏi!
    Đạo diễn: Không phải lúc này! Không thấy tôi đang bận sao?
    Nicholai: Đến phiên tôi rồi!
    Đạo diễn: Anh không có mặt trong cảnh này!
    Nicholai: Tốt thôi! Tôi rút!
    **************************** Cảnh 4:
    (Steve và Claire chạy đi tìm Chris)
    Claire: Chris? Anh sao thế?
    ( Chris nhìn Claire, mắt anh đỏ và ngấn lệ)
    Chris: Đó là lỗi của em!
    Claire: Anh không sao chứ?
    Chris: Bộ anh nhìn khỏe lắm hả? Môt con mụ tóc vàng ngốc nghếch nào đó, anh nghĩ cô ta muốn hôn anh, ai ngờ ả cắn anh 1 cái!!!
    Ả tóc vàng ngu ngốc ( wow! Alexia!): Chào Cher!
    Claire: Claire chứ không phải Cher!
    Alexia: Xin lỗi! Lộn chút! Ta đã hoàn thành nhiệm vụ với Chris và Steve là nạn nhân tiếp theo!
    Claire: Đừng nghĩ ta không thể ngăn cản mi! Để anh ta và cậu nhóc ?" ý ta là anh ta và bạn trai của ta yên!
    Alexia: Đã quá trễ với Chris, bởi vì thuốc chữa duy nhất để cứu anh ta khỏi bị biến thành ma cà rồng là tìm ra PEPSI trongvòng 2 tiếng!
    C+S+C: MA CÀ RỒNG?!!?
    Alexia: Đúng vậy! Và ta đã tìm ra nạn nhân tiếp theo, để đỡ tốn thời gian đi vòng vòng, đó là Steve!
    ( Claire xoay lại Steve. Anh chàng đã dông mất từ lúcnào)
    Claire: Steve? Steve? Anh đâu rồi? Nếu anh không trả lời, em sẽ gọi đầy đủ tên họ đấy!
    ( Không có tiếng trả lời)
    Claire: Được rồi. STEVEN JACOB BURNSIDE!!!!!
    Steve: KKKKHHHHHHHHHHOOOOOOOÔNNNNNGGGGGGGGGGGGG!!!!!!!!!!!!
    Claire: ANH Ở ĐÂU THẾ?
    Steve: Khôngggggg! Không phải Coca-Cola!!!!!!
    Chris:Đi đi! Em phải cứu Steve!
    Claire: Được rồi!
    ( claire chạy đến máy bán nứơc)
    Steve: CỨU!!CỨU TÔI VỚI!!!
    Alexia: Không sao đâu mà! Đừng lo lắng! Vì mi chỉ là con mồi mà thôi!
    Steve: Cô sẽ không làm gì tôi chứ?
    Alexia: Tuỳ thuộc vào Claire yêu ai hơn!
    ( Claire mở tung cửa, trên tay lăm lăm cây súng nước đầy Coca-cola)
    Alexia: Mày nghĩ nó có thễ làm hại tao sao? HAHAHAH!!!
    Claire: Đúng vậy!
    Alexia: Tao không nghĩ vậy!( Rít lên như con mèo)
    Claire: MMMMMMMMMMEEEEEEEEOOOOOOOOO!
    ( Alexia và Claire đánh nhau như 2 con mèo)
    Claire: Và đây là quà dành cho mi! ( Bắn cocacola về phía Alexia)
    Alexia: Ta đang tan ra!!!
    Đạo diễn: Cắt! Thật kinh khủng!
    Cameraman: Làm ơn trả lời câu hỏi của tôi!
    Đạo diễn: Sau khi kết thúc đã!
    ****************************Cảnh 5:
    (Cảnh Ada chết trong phần Leon A của RE 2)
    Ada: Em đã không nói với anh sự thực, em không thích PEPSI! Em rất mộ COCA-COLA.
    Leon: Em nói dối tôi ư? Làm sao em?!
    Ada: Em xin lỗi, leon. Tha thứ cho em.
    Leon: Xin lỗi Ada. Tha thứ cho anh!
    ( Buông tay cho Ada rơi xuống luôn.)
    Ada( trong khi rơi xuống): LLLLLLLLLEEEOOONNN!!!!!!!!
    Leon ( nhìn Sheery với đôi mắt tà ác): Em thích Pepsi không?
    Sherry( nhìn lon Coke của Ada, rồi nhìn lon Pepsi của Leon, lấy lon Pepsi và uống ừng ực) EM THÍCH PEPSI! EM YÊU PEPSI!
    Leon: Vậy mới tốt!
    ( Sherry phun Pepsi ra khi Leon không thấy)
    Đạo diễn: Ada diễn cảm động hơn Jill nhiều!
    Ada: Tại sao chứ? Tại sao mấy chàng cao bồi đó không chết?
    Đạo diễn: Ý kiến hay Wesker! Thế vào chỗ Leon đi!
    Wesker: Tại sao?
    Đạo diễn: Vì tôi bảo thế, làm mau đi!
    Wesker: Geez!
    Người quay phim: Tôi có câu hỏi!
    Đạo diễn: CHỜ ĐI!
    Quay phim: Được thôi! Nhưng nếu chúng ta chờ đến phút cuối thì chúng cũng chẳng có 1 đoạn quảng cáo Resident Evil Pepsi nào cả!
    Đao diễn: Tại sao?
    Quay phim: Làm sao mở máy quay phim lên?
    Đạo diễn: GGGGGRRRRRR!!!!!

    SEE YOU AGAIN !

    NGUOI NHO NHUNG CHI KO NHO !
  5. Thang_quy_nho

    Thang_quy_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    TextText
    Cái này hay lắm đó cố mà đọc nha!
    Cảnh 1:
    ( Iill đng đứng trước 1 tấm bảng quảng cáo Pepsi)
    Jill: Chúa ơi! Thứ này thật tuyệt! 1 lon Pepsi lạnh cho ngày hè nóng bức!
    Carlos: Trông nàng kìa?
    Steve: Tôi đang nhìn đây nè.
    ( Cả hai đột nhiên phá ra cười)
    Leon: Vụ gì thế?
    William Birkin: 1 chất pha chế 1 mới của tôi, gọi là Dr. Pepper!
    Leon: Hả? Dr Pepper là 1 thứ nước giải khát mới hả?
    William( nổi khùng): Không phải nước uống! Đó là 1 con robot mới của tui.
    Jill( hét lên): Đồ ngốc! Sai kịch bản hết trơn rồi nè!
    William: Gì nữa đây?
    Carlos: Đó là cho quảng cáo Dr. Pepper trong vài ngày tới đó chứ! ( bắt đầu hát bài Dr.Pepper). Cuộc sống sẽ mãi tiếp diễn???Dr Pepper sẽ là nguồn cảm hứng bạn, không có gì tuyệt hơn Dr Pepper, Dr Pepper mang đến nguồn sinh lực dồi dào???mang đến hương vị cuộc sống..lalalala???.Tôi yêu Dr Pepper cho đến lúc giã từ cuộc đời ???lalalla???.
    Đạo diễn: Cắt, cắt, cắt! Carlos! William! Đây là PEPSI chứ không phải Dr. PEPPER!!!! Các cậu phải hát ??o Niềm hạnh phúc khi tận hưởng Pepsi???, hiểu chưa?
    Steve: Ê, nhưng đó là công việc của Britney Spear chứ đâu phải của tụi này!!!!!
    Claire: Đúng vậy!
    Đạo diễn: Không nói nhiều! Phải theo kịch bản. Hết!
    -=-=-=-=Cảnh 2:
    ( Jill nằm trên nóc tháp đồng hồ)
    Jill: Tôi không cảm thấy đau đớn, nhưng đó là những gì tôi sợ nhất! Mình vẫn có thể khỏe hơn, tất cả những gì mình cần là 1 lon PEPSI lạnh!
    Steve ( khóc lớn): CLAIRE! Đừng chết!!!
    Jill( ngồi bật dậy): Hey, Steve! Mắt cậu có vấn đề không vậy? Nhìn cho kĩ, tui là Jill!
    Steve: Xin lỗi nha! Trông chị và Claire giống nhau khi cô ấy cắt ngắn tóc!
    Carlos: Jill! Em không sao chứ? Anh mang đến 1 lon PEP???Hey, thằng nhóc đó làm gì ở đây thế?
    Jill: Đó không phải những gì anh nghĩ đâu!
    Steve: Cô ấy nói với tôi là cô ấy đang mong 1 lời cầu hôn từ anh đấy!
    Carlos( trước khi Jill kịp nói): Thật chứ?
    Jill: Steve! Tôi không biết là cậu đang mong mỏi họp mặt cha mẹ sớm như thế?
    ( Steve bắt đầu khóc)
    Steve: Mẹeeeeeeeeeeee?????????.ơơơơơơơơoơơơiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!
    Jill: Ê, tôi chỉ đùa thôi mà!
    Steve: Mẹ ơi!
    Jill: Tôi nói là tôi chỉ đùa thôi mà!
    Steve: Thật là ích kỉ!!!
    Đạo diễn: Steve! Chưa đến phiên cậu mà! Carlos! Ngừng mấy cái trò ngốc của cậu lại ngay!
    Carlos: Dzậy tui làm gì dzờ?
    Đạo diễn ( không để ý tới Carlos): Jill! Cô phải làm ra vẻ bệnh thật nặng!
    Jill: Vì bị điên hay bị bệnh?
    Đạo diễn: Bệnh như căn bệnh sốt của Scarlet vậy đó!!!
    Jill: OK!
    **************************** Cảnh 3:
    ( Jill nằm trên tháp đồng hồ)
    Jill: Mình thấy mệt quá. Mình cần 1 lon PEPSI! Nếu có 1 lon PEPSI thì chết cũng mãn nguyện!
    Carlos ( 2 phút trước khi Jill chết): VỪA CHẾT ĐẤY THÔI!
    Jill: Ước gì có 1 lon PEPSI!
    Carlos: Nó đây! ( bắn Jill)
    ( Jill rốt cuộc cũng chết)
    Carlos: Giờ đây chỉ có mình ta có thể hưởng cảm giác tuyệt vời của PEPSI???CHỈ MÌNH TA THÔI! HWAHAHAHAHAHAHAHHAH!!!( Nhận ra Jill đã thật sự chết, cúi xuống bên cô ấy) Ôi, Jil! Tôi xin lỗi! Chỉ là đùa thôi mà! Tôi không hề cố ý! Em biết mà! ( cười nham hiểm)
    Wesker: MWAHAHAHHAHAHHAHAHAHAHHAHHAHHA!!!!!!!! Chỉ có ta là xứng đáng được tận hưởng hương vị của PEPSI!
    ( Chris lặng lẽ tiến về phía Wesker)
    Chris: Đồ khốn! Sao mày dám bắn bạn gái của tao!
    Carlos: Bạn gái của mày! Mày nghĩ vậy thật hả?
    Chris: Tao không muốn đánh nhau. Tung đồng xu đi!
    Carlos: Ok. Wesker, tung đồng xu đi và bọn này sẽ chọn mặt khi nó đang trên không?
    Wesker: Dễ dàng thôi!
    ( Wesker tung đồng xu)
    Chris: Mặt có đầu!
    ( Đồng xu rơi xuống, đứng thẳng)
    C+C: Hả?!!!?!
    Wesker: Không ai là bạn trai của cô ta cả!
    Carlos: Chúng ta san sẽ cô ấy!
    ( Jill ngồi dậy)
    Jill: Thật ra thì tôi thích Leon!
    Leon: Xin lỗi nha! Tôi có bạn gái rồi!
    Ada: Là tôi, muốn uống PEPSI không?
    Leon: Ướp lạnh hả?
    Đạo diễn: CẮT! CẮT!Thật kinh khủng!
    Người quay phim: Tôi có 1 câu hỏi!
    Đạo diễn: Không phải lúc này! Không thấy tôi đang bận sao?
    Nicholai: Đến phiên tôi rồi!
    Đạo diễn: Anh không có mặt trong cảnh này!
    Nicholai: Tốt thôi! Tôi rút!
    **************************** Cảnh 4:
    (Steve và Claire chạy đi tìm Chris)
    Claire: Chris? Anh sao thế?
    ( Chris nhìn Claire, mắt anh đỏ và ngấn lệ)
    Chris: Đó là lỗi của em!
    Claire: Anh không sao chứ?
    Chris: Bộ anh nhìn khỏe lắm hả? Môt con mụ tóc vàng ngốc nghếch nào đó, anh nghĩ cô ta muốn hôn anh, ai ngờ ả cắn anh 1 cái!!!
    Ả tóc vàng ngu ngốc ( wow! Alexia!): Chào Cher!
    Claire: Claire chứ không phải Cher!
    Alexia: Xin lỗi! Lộn chút! Ta đã hoàn thành nhiệm vụ với Chris và Steve là nạn nhân tiếp theo!
    Claire: Đừng nghĩ ta không thể ngăn cản mi! Để anh ta và cậu nhóc ??" ý ta là anh ta và bạn trai của ta yên!
    Alexia: Đã quá trễ với Chris, bởi vì thuốc chữa duy nhất để cứu anh ta khỏi bị biến thành ma cà rồng là tìm ra PEPSI trongvòng 2 tiếng!
    C+S+C: MA CÀ RỒNG?!!?
    Alexia: Đúng vậy! Và ta đã tìm ra nạn nhân tiếp theo, để đỡ tốn thời gian đi vòng vòng, đó là Steve!
    ( Claire xoay lại Steve. Anh chàng đã dông mất từ lúcnào)
    Claire: Steve? Steve? Anh đâu rồi? Nếu anh không trả lời, em sẽ gọi đầy đủ tên họ đấy!
    ( Không có tiếng trả lời)
    Claire: Được rồi. STEVEN JACOB BURNSIDE!!!!!
    Steve: KKKKHHHHHHHHHHOOOOOOOÔNNNNNGGGGGGGGGGGGG!!!!!!!!!!!!
    Claire: ANH Ở ĐÂU THẾ?
    Steve: Khôngggggg! Không phải Coca-Cola!!!!!!
    Chris:Đi đi! Em phải cứu Steve!
    Claire: Được rồi!
    ( claire chạy đến máy bán nứơc)
    Steve: CỨU!!CỨU TÔI VỚI!!!
    Alexia: Không sao đâu mà! Đừng lo lắng! Vì mi chỉ là con mồi mà thôi!
    Steve: Cô sẽ không làm gì tôi chứ?
    Alexia: Tuỳ thuộc vào Claire yêu ai hơn!
    ( Claire mở tung cửa, trên tay lăm lăm cây súng nước đầy Coca-cola)
    Alexia: Mày nghĩ nó có thễ làm hại tao sao? HAHAHAH!!!
    Claire: Đúng vậy!
    Alexia: Tao không nghĩ vậy!( Rít lên như con mèo)
    Claire: MMMMMMMMMMEEEEEEEEOOOOOOOOO!
    ( Alexia và Claire đánh nhau như 2 con mèo)
    Claire: Và đây là quà dành cho mi! ( Bắn cocacola về phía Alexia)
    Alexia: Ta đang tan ra!!!
    Đạo diễn: Cắt! Thật kinh khủng!
    Cameraman: Làm ơn trả lời câu hỏi của tôi!
    Đạo diễn: Sau khi kết thúc đã!
    ****************************Cảnh 5:
    (Cảnh Ada chết trong phần Leon A của RE 2)
    Ada: Em đã không nói với anh sự thực, em không thích PEPSI! Em rất mộ COCA-COLA.
    Leon: Em nói dối tôi ư? Làm sao em???!
    Ada: Em xin lỗi, leon. Tha thứ cho em.
    Leon: Xin lỗi Ada. Tha thứ cho anh!
    ( Buông tay cho Ada rơi xuống luôn.)
    Ada( trong khi rơi xuống): LLLLLLLLLEEEOOONNN!!!!!!!!
    Leon ( nhìn Sheery với đôi mắt tà ác): Em thích Pepsi không?
    Sherry( nhìn lon Coke của Ada, rồi nhìn lon Pepsi của Leon, lấy lon Pepsi và uống ừng ực) EM THÍCH PEPSI! EM YÊU PEPSI!
    Leon: Vậy mới tốt!
    ( Sherry phun Pepsi ra khi Leon không thấy)
    Đạo diễn: Ada diễn cảm động hơn Jill nhiều!
    Ada: Tại sao chứ? Tại sao mấy chàng cao bồi đó không chết?
    Đạo diễn: Ý kiến hay Wesker! Thế vào chỗ Leon đi!
    Wesker: Tại sao?
    Đạo diễn: Vì tôi bảo thế, làm mau đi!
    Wesker: Geez!
    Người quay phim: Tôi có câu hỏi!
    Đạo diễn: CHỜ ĐI!
    Quay phim: Được thôi! Nhưng nếu chúng ta chờ đến phút cuối thì chúng cũng chẳng có 1 đoạn quảng cáo Resident Evil Pepsi nào cả!
    Đao diễn: Tại sao?
    Quay phim: Làm sao mở máy quay phim lên?
    Đạo diễn: GGGGGRRRRRR!!!!!

    SEE YOU AGAIN !

    NGUOI NHO NHUNG CHI KO NHO !
  6. dqtrg

    dqtrg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Không cần phải diễn giải nhiều.
  7. dqtrg

    dqtrg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Không cần phải diễn giải nhiều.
  8. ty_phu_thoi_gian_new

    ty_phu_thoi_gian_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Quảng cáo dài quá bác ạ, em xem không hết nỗi đâu, tiêu chí của quảng cáo là ngắn gọn nhưng gây ấn tượng....
    ...KHI TA Ở CHỈ LÀ NƠI ĐẤT Ở.
    KHI TA ĐI ĐẤT BỖNG HÓA TÂM HỒN...​
  9. ty_phu_thoi_gian_new

    ty_phu_thoi_gian_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Quảng cáo dài quá bác ạ, em xem không hết nỗi đâu, tiêu chí của quảng cáo là ngắn gọn nhưng gây ấn tượng....
    ...KHI TA Ở CHỈ LÀ NƠI ĐẤT Ở.
    KHI TA ĐI ĐẤT BỖNG HÓA TÂM HỒN...​
  10. Kpopboy

    Kpopboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Em vừa sửa lại cái quảng cáo đầu tiên của mình cho hợp lý hơn, còn đây là new:
    Một cô gái khá xinh xắn đang đi trên đường, khá nhiều ánh mắt của các chàng trai dõi theo cô. Bỗng:
    Nếu bạn gọi như thế này là đẹp thì ROẸT..... ( Gương mặt cô gái giờ thay bằng gương mặt # vô cùng xinh đẹp)
    Như thế này bạn gọi là gì??????
    Tèn tén ten... Hãy đến với thẩm mỹ viện Natural beauty, bạn sẽ có được vẻ đẹp thuần khiết và tự nhiên nhất.Tèn tén ten...
    Look into her angel eyes ^__^
    [​IMG][​IMG]

Chia sẻ trang này