1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kịch bản quảng cáo mới, thế này mới phê chứ....... còn chờ gì nữa, kích chuột vào đây đi.......

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi trangdethuong, 21/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoivexula

    nguoivexula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
  2. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Chúng tôi xin giới thiệu anh Larra và anh Mồcôitình, hai phạm nhân đặc biệt nguy hiểm của trại Thanh Hà. Hai anh đã trốn tù thành công bởi một lý do hết sức đơn giản, ngày 27-03-2004, hai anh mang quần áo của trại đi giặt, lớ ngớ thế nào ngã vào chậu bột giặt OMO, và thế là ,..... trắng đến không ngờ, hoàn toàn không còn một sọc nào trên quần áo ---> ra khỏi trại với tư cách người đến thăm thân....
    ... Tôi xin chết , à nhầm , xin hết ....
  3. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Chúng tôi xin giới thiệu anh Larra và anh Mồcôitình, hai phạm nhân đặc biệt nguy hiểm của trại Thanh Hà. Hai anh đã trốn tù thành công bởi một lý do hết sức đơn giản, ngày 27-03-2004, hai anh mang quần áo của trại đi giặt, lớ ngớ thế nào ngã vào chậu bột giặt OMO, và thế là ,..... trắng đến không ngờ, hoàn toàn không còn một sọc nào trên quần áo ---> ra khỏi trại với tư cách người đến thăm thân....
    ... Tôi xin chết , à nhầm , xin hết ....
  4. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Zim: Tại sao mẹ lại rót rượu cho con ít hơn ngày thường thế này..?
    Mẹ cô: Không con ơi, với loại rượu mới này, vẫn đảm bảo say và thơm như trước mà chỉ dùng bằng ¼ lượng rượu bình thường. Con thử xem có say không.
    Zim: Vậy mà con tưởng mẹ không còn thương con nữa.
    Mẹ cô: Đâu có, mẹ lúc nào chả thương con.
    Giới thiệu loại rượu Downy mới, với độ cồn đậm đặc gấp 4 lần rượu thường, đem lại cho bạn cảm giác lâng lâng mà không hề no bụng.
    ... Tôi xin chết , à nhầm , xin hết ....
  5. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Zim: Tại sao mẹ lại rót rượu cho con ít hơn ngày thường thế này..?
    Mẹ cô: Không con ơi, với loại rượu mới này, vẫn đảm bảo say và thơm như trước mà chỉ dùng bằng ¼ lượng rượu bình thường. Con thử xem có say không.
    Zim: Vậy mà con tưởng mẹ không còn thương con nữa.
    Mẹ cô: Đâu có, mẹ lúc nào chả thương con.
    Giới thiệu loại rượu Downy mới, với độ cồn đậm đặc gấp 4 lần rượu thường, đem lại cho bạn cảm giác lâng lâng mà không hề no bụng.
    ... Tôi xin chết , à nhầm , xin hết ....
  6. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Xì ke lon ton: .......khi cô đơn anh gọi tên K..en. Vâng, đó chỉ có thể là HENIKEN
    Em ơi lửa tắt, bình khô rượu​
    Đời vắng em rồi vui với ai?​
  7. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Xì ke lon ton: .......khi cô đơn anh gọi tên K..en. Vâng, đó chỉ có thể là HENIKEN
    Em ơi lửa tắt, bình khô rượu​
    Đời vắng em rồi vui với ai?​
  8. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Bố: Nói hoa đi con!
    Con: .......
    Bố: nói hoa đi con!
    Con:....???
    Bố: Hoa!
    Con: Huệ chuột!
    Sữa hiệu ông mặt trời sẽ giúp con bạn nhận biết được đâu là thực vật, đâu là động vật hoặc cả động thực vật mà chỉ cần nhìn qua, nghe thấy,....
    Một ngày một con chuột cần đến 200 bông hoa huệ! MNỗi bông nếu rẻ nhất 1000 thì cũng đã tới 200000! Thật quá hao phí!
    Do đó chúng tôi, một công ty mai táng (ý lộn, mai mối) sẽ giúp con chuột của bạn chỉ cần 5000 cũng đã chinh phục được trái tim của người ấy!
    Đó chính là KEO DÍNH CHUỘT của công ty công nghệ hóa màu kiêm công ty bảo vệ thực vật, diệt được tất cả các loại chuột: chuột chù, chuột cống, chuột bạch lẫn chuột PC!


           --«·´`·.(*·.¸(`·.¸¸.·´)¸.·*).·´`·»-- «·´¨*·.¸¸.*Trung Anh thương!*.¸¸.·*¨`·»        --«·´`·.(¸.·´(¸.·* *·.¸)`·.¸).·´`·»--

    Fear less, hope more, eat less, chew more, whine less, breathe more, talk less, say more, hate less, love more, and all good things will be yours.
  9. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Bố: Nói hoa đi con!
    Con: .......
    Bố: nói hoa đi con!
    Con:....???
    Bố: Hoa!
    Con: Huệ chuột!
    Sữa hiệu ông mặt trời sẽ giúp con bạn nhận biết được đâu là thực vật, đâu là động vật hoặc cả động thực vật mà chỉ cần nhìn qua, nghe thấy,....
    Một ngày một con chuột cần đến 200 bông hoa huệ! MNỗi bông nếu rẻ nhất 1000 thì cũng đã tới 200000! Thật quá hao phí!
    Do đó chúng tôi, một công ty mai táng (ý lộn, mai mối) sẽ giúp con chuột của bạn chỉ cần 5000 cũng đã chinh phục được trái tim của người ấy!
    Đó chính là KEO DÍNH CHUỘT của công ty công nghệ hóa màu kiêm công ty bảo vệ thực vật, diệt được tất cả các loại chuột: chuột chù, chuột cống, chuột bạch lẫn chuột PC!


           --«·´`·.(*·.¸(`·.¸¸.·´)¸.·*).·´`·»-- «·´¨*·.¸¸.*Trung Anh thương!*.¸¸.·*¨`·»        --«·´`·.(¸.·´(¸.·* *·.¸)`·.¸).·´`·»--

    Fear less, hope more, eat less, chew more, whine less, breathe more, talk less, say more, hate less, love more, and all good things will be yours.
  10. huechuot

    huechuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    chúng tôi những dũng sĩ sun-forever , với tuổi nhỏ chúng tôi là bạn còn với lũ giun háu ăn thì......... cheng cheng ( tiếng chém nhau)
    ôi ! sun thân yêu không ngờ anh bây giờ lại phải đi bán thuốc giun như vậy đâu lòng em quá , thôi anh ơi về bán cháo lòng tiết canh với em đi , hic thương quá!
    Love chemistry forever and forever
       gió mùa thu em ru anh ngủ
     anh ngủ rồi em cậy tủ .... em đi
    http://www.top-greetings.com/v/2003/07/kittensreloaded.jpg

Chia sẻ trang này