1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kịch bản quảng cáo mới, thế này mới phê chứ....... còn chờ gì nữa, kích chuột vào đây đi.......

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi trangdethuong, 21/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Sữa chứa canxi rất tốt cho răng chúng ta,xin giới thiệu P/S sữa mới
    [đeo headphones vào tai con bò cái đang bị đứng vắt sữa] -Hy vọng mày thích Britney Spears
    [con bò nghĩ] -Thằng này trông có vẻ pede,nó lại nghĩ mình cũng bệnh giống nó chắc,hỏi đểu thế tiếc rằng mình lại đếch biết nói mới đau chứ lại
    -----------------------------------------------------------------------------
    Nào chúng ta hãy cùng tới xem Lý Đức tập luyện
    -Làm thế nào mà răng Đức trắng quá vậy?
    -Cũng tập nhưng nhẹ nhàng hơn nhiều,ngày may lắm 1 lần bằng kem đánh răng P/S bảo vệ 2 lần
    -Đức ơi tập luyện cũng dễ quá ha
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 21:07 ngày 21/04/2004
  2. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Cậu bé đang đánh răng trong toilet,các bạn cậu tới gọi í ới
    -eeeeeeeeeee
    -Tớ ở trong này này
    -Cậu đang làm gì đấy
    -Răng chúng mình rất cần được bảo vệ chắc và khỏe,dùng Colgate và hãy nói Vì một thế giới không sâu răng
    -Khiếp quá đầy một mồm toàn bọt kem đánh răng kìa,nuốt đi rồi hãy nói
    --------------------------------------------------------------------------------------

    -Ồ hải ly kìa,làm thế nào mà răng chú trắng thế
    -Dùng Colagte thảo dược trắng bóng mới,nhưng không có tay chân gì để cầm bàn chải hết cả nên chỉ hằng ngày gặm kem đánh răng thôi
  3. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Cậu bé đang đánh răng trong toilet,các bạn cậu tới gọi í ới
    -eeeeeeeeeee
    -Tớ ở trong này này
    -Cậu đang làm gì đấy
    -Răng chúng mình rất cần được bảo vệ chắc và khỏe,dùng Colgate và hãy nói Vì một thế giới không sâu răng
    -Khiếp quá đầy một mồm toàn bọt kem đánh răng kìa,nuốt đi rồi hãy nói
    --------------------------------------------------------------------------------------

    -Ồ hải ly kìa,làm thế nào mà răng chú trắng thế
    -Dùng Colagte thảo dược trắng bóng mới,nhưng không có tay chân gì để cầm bàn chải hết cả nên chỉ hằng ngày gặm kem đánh răng thôi
  4. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Quảng cáo Comfort
    -mamamamama
    -Òh ... mà ma , pà ... pa
    -mamamamama
    -pa...pa...pa...
    -mamamamama
    -gọi papa đi không ****** cáu
    [đến nước này thì chưa biết nói cũng phải bật ra mà nói] - Khổ lắm cơ,tắm xong đói gần chết nè,nãy giờ kêu măm măm thì lại cứ đánh sang mà ma với pà pa gì
    ---------------------------------------------------------------------------------
    -Mẹ ơi mẹ làm gì đó
    -Mẹ giặt đồ cho con
    -Sao vậy mẹ
    -Để cho sạch và thơm con à
    -Cái gì vậy mẹ
    -Comfort đó con
    -Để làm gì vậy mẹ
    -Để quần áo của con được thơm lâu hơn
    -Sao mẹ cho chút xíu vậy mẹ
    -Phải tiết kiệm chứ con
    -Đậm đặc gì...là gì hả mẹ
    -[cười trừ...chẳng nhẽ lại nói là không biết]
    [thằng bé ngửi bông hoa] - Hoa cũng đậm đặc phải không mẹ
    -Ngu thế,cái gì cũng phải hỏi,mà con nghĩ là mẹ đủ khôn để trả lời được hết các câu hỏi của con hay sao
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 14:10 ngày 22/04/2004
  5. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Quảng cáo Comfort
    -mamamamama
    -Òh ... mà ma , pà ... pa
    -mamamamama
    -pa...pa...pa...
    -mamamamama
    -gọi papa đi không ****** cáu
    [đến nước này thì chưa biết nói cũng phải bật ra mà nói] - Khổ lắm cơ,tắm xong đói gần chết nè,nãy giờ kêu măm măm thì lại cứ đánh sang mà ma với pà pa gì
    ---------------------------------------------------------------------------------
    -Mẹ ơi mẹ làm gì đó
    -Mẹ giặt đồ cho con
    -Sao vậy mẹ
    -Để cho sạch và thơm con à
    -Cái gì vậy mẹ
    -Comfort đó con
    -Để làm gì vậy mẹ
    -Để quần áo của con được thơm lâu hơn
    -Sao mẹ cho chút xíu vậy mẹ
    -Phải tiết kiệm chứ con
    -Đậm đặc gì...là gì hả mẹ
    -[cười trừ...chẳng nhẽ lại nói là không biết]
    [thằng bé ngửi bông hoa] - Hoa cũng đậm đặc phải không mẹ
    -Ngu thế,cái gì cũng phải hỏi,mà con nghĩ là mẹ đủ khôn để trả lời được hết các câu hỏi của con hay sao
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 14:10 ngày 22/04/2004
  6. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Vì ra đường chẳng chịu bịt mặt gì cả nên trước đây da mình đen lắm...Ở công ty mình rất hay liếc mắt đưa tình với một anh nhưng toàn bị anh ấy lờ lớ lơ thôi.Thế mà từ ngày mình thử dùng POND''''S da mình trắng hẳn ra,hôm trước đi trong thang máy anh ấy gởi cho mình thông điệp:
    "..Tuyết Anh ơi mình cùng đi dạo nhé ..."
    Mình cảm thấy thật hạnh phúc...trúng ý đồ của mình mà
    Thế rồi ngày qua ngày thông điệp anh ấy gởi chẳng thấy tiến triển gì thêm.Mình buồn lắm,con gái tầm tuổi mình lấy chồng cả đám rồi,còn mình chẳng nhẽ cứ có mỗi đi dạo thôi à,hay anh ấy chê mặt mình còn chỗ nào nữa chưa đẹp,mình chuyển sang thử dùng sơn NIPPON xem sao bởi nghe nói " sơn NIPPON sơn mông cũng đẹp"
    Y như rằng chỉ sau vài ngày xài sơn NIPPON,hôm ở trong thang máy anh ấy gởi cho mình thông điệp:
    "...Tuyết Anh ơi mình đính hôn nhé...."
    Tất nhiên mình ngu đâu mà từ chối
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 15:15 ngày 22/04/2004
  7. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Vì ra đường chẳng chịu bịt mặt gì cả nên trước đây da mình đen lắm...Ở công ty mình rất hay liếc mắt đưa tình với một anh nhưng toàn bị anh ấy lờ lớ lơ thôi.Thế mà từ ngày mình thử dùng POND''''S da mình trắng hẳn ra,hôm trước đi trong thang máy anh ấy gởi cho mình thông điệp:
    "..Tuyết Anh ơi mình cùng đi dạo nhé ..."
    Mình cảm thấy thật hạnh phúc...trúng ý đồ của mình mà
    Thế rồi ngày qua ngày thông điệp anh ấy gởi chẳng thấy tiến triển gì thêm.Mình buồn lắm,con gái tầm tuổi mình lấy chồng cả đám rồi,còn mình chẳng nhẽ cứ có mỗi đi dạo thôi à,hay anh ấy chê mặt mình còn chỗ nào nữa chưa đẹp,mình chuyển sang thử dùng sơn NIPPON xem sao bởi nghe nói " sơn NIPPON sơn mông cũng đẹp"
    Y như rằng chỉ sau vài ngày xài sơn NIPPON,hôm ở trong thang máy anh ấy gởi cho mình thông điệp:
    "...Tuyết Anh ơi mình đính hôn nhé...."
    Tất nhiên mình ngu đâu mà từ chối
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 15:15 ngày 22/04/2004
  8. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    -Mùi chanh....mùi chanh
    -Không phải chanh đâu mẹ,mùi ở đây nè - Viso chanh mới
    -Đảm đang đó
    -Còn đống chanh này
    -Dạo này con hay thèm chua lắm
    -Hử...thiệt hông...hí hí...nhưng ăn chanh thôi chứ đừng ăn cả Viso chanh nghe con
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 15:03 ngày 22/04/2004
  9. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    -Mùi chanh....mùi chanh
    -Không phải chanh đâu mẹ,mùi ở đây nè - Viso chanh mới
    -Đảm đang đó
    -Còn đống chanh này
    -Dạo này con hay thèm chua lắm
    -Hử...thiệt hông...hí hí...nhưng ăn chanh thôi chứ đừng ăn cả Viso chanh nghe con
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 15:03 ngày 22/04/2004
  10. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Trên 1 chuyến bay,tự nhiên cô tiếp viên lại đứng nhỏ thuốc đau mắt,sau đó thì thấy xổ ra một tràng tiếng Anh
    -Cô ta nói gì thế nhỉ,tôi nghe chả hiểu gì xất
    -À...hình như cô ấy bảo muốn không phải hát bài "Nhìn mặt trời mà không chói loá là hội người mù Việt Nam", thì ngày nào cũng phải nhớ nhỏ V-Rohto,thậm chí mang theo bên người để nhỏ mọi lúc mọi nơi

Chia sẻ trang này