1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kịch bản quảng cáo mới, thế này mới phê chứ....... còn chờ gì nữa, kích chuột vào đây đi.......

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi trangdethuong, 21/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Cơ hội cho bạn sở hữu một cô nàng Fozd xinh đẹp... Hãy đi mua Fozd ngay bây giờ để được khuyến mãi thuế GTGT, thuế Tiêu thụ đặc biệt và những phần thưởng đặc biệt từ nhà sản xuất. Đặc biệt, 100 khách hàng đầu tiên sẽ được cùng Fozd đi thám hiểm đồi thông 2 mộ, rừng núi nguyên sinh, đi uống nước suối ở một khe đá bí hiểm... Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ chủ chứa: Garung76
  2. trangdethuong

    trangdethuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0

    Hổm rày em chăm thằng út, khiếp, thằng nhỏ mà nghịch tinh như ba nó vậy. Em vừa pha cho nó cái bình sữa có A+ bổ sung Turin cho não bộ, mà cái bình to bự nhé, gần 2 lít chứ ít gì. Em ngồi cười thầm vì nghĩ rằng cu út nhà mình sẽ còn bự và thông minh hơn ba nó nữa, nhà em tha hồ có phúc nhé !
    Em vừa quay đi, quay lại thấy cái bình sữa cạn veo, ồ ngạc nhiên chưa... Ui chia, nó uống giỏi quá ha ... uống phát chắc thông minh luôn...
    .
    .
    Quả thật là cu út nhà em thông minh khi đã không uống cái thứ sữa quỷ quái ấy, nó đổ hết vào cái bỉm em mới thay cho nó. Bỉm BiNÔ tốt thật à nha, thấm hơn 2 lít sữa tốt cho não bộ mà cứ khô như không vậy...
    Rồi nhe... em biết rồi.... BiNÔ tốt thật nhe ........
    ---------------------------------------------------
    .
    .
    .
  3. trangdethuong

    trangdethuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0

    Hổm rày em chăm thằng út, khiếp, thằng nhỏ mà nghịch tinh như ba nó vậy. Em vừa pha cho nó cái bình sữa có A+ bổ sung Turin cho não bộ, mà cái bình to bự nhé, gần 2 lít chứ ít gì. Em ngồi cười thầm vì nghĩ rằng cu út nhà mình sẽ còn bự và thông minh hơn ba nó nữa, nhà em tha hồ có phúc nhé !
    Em vừa quay đi, quay lại thấy cái bình sữa cạn veo, ồ ngạc nhiên chưa... Ui chia, nó uống giỏi quá ha ... uống phát chắc thông minh luôn...
    .
    .
    Quả thật là cu út nhà em thông minh khi đã không uống cái thứ sữa quỷ quái ấy, nó đổ hết vào cái bỉm em mới thay cho nó. Bỉm BiNÔ tốt thật à nha, thấm hơn 2 lít sữa tốt cho não bộ mà cứ khô như không vậy...
    Rồi nhe... em biết rồi.... BiNÔ tốt thật nhe ........
    ---------------------------------------------------
    .
    .
    .
  4. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Trangdethuong được mẹ sai đi cắt tiết vịt làm tiết canh. Do sợ cảnh máu me, cô chỉ dám cầm dao cứa cổ vịt, mặt ngẩng lên trời... 1 con, 2 con, lại 3 con.... đến con thứ 9 cô giật mình nhớ ra là chỉ để có một cái bát con con hứng tiết... thế này thì lênh láng cả rồi.... còn gì chán hơn, vừa hỏng bữa tiết canh, lại bẩn nhà....
    Nhưng không, thưa các bạn, bởi cô Trangdethuong đã vô tình đánh rơi một miếng Cô tếch sờ oai có hai cánh xuống đúng chỗ để cái bát... Và thật không ngờ. .... lượng tiết của 8 con vịt đã thấm hoàn toàn vào mẩu bông giấy bé tẹo đó mà không hề tràn ra ngoài, dù chỉ 1 giọt.....
    --->>> Cô tếch sờ oai ---> Uống máu như uống nước lã
  5. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Trangdethuong được mẹ sai đi cắt tiết vịt làm tiết canh. Do sợ cảnh máu me, cô chỉ dám cầm dao cứa cổ vịt, mặt ngẩng lên trời... 1 con, 2 con, lại 3 con.... đến con thứ 9 cô giật mình nhớ ra là chỉ để có một cái bát con con hứng tiết... thế này thì lênh láng cả rồi.... còn gì chán hơn, vừa hỏng bữa tiết canh, lại bẩn nhà....
    Nhưng không, thưa các bạn, bởi cô Trangdethuong đã vô tình đánh rơi một miếng Cô tếch sờ oai có hai cánh xuống đúng chỗ để cái bát... Và thật không ngờ. .... lượng tiết của 8 con vịt đã thấm hoàn toàn vào mẩu bông giấy bé tẹo đó mà không hề tràn ra ngoài, dù chỉ 1 giọt.....
    --->>> Cô tếch sờ oai ---> Uống máu như uống nước lã
  6. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    @Trangdethuong đang phơi quần áo trên sân thượng. Bổng lỡ tay làm rớt một cái quần lót xuống. @Skeletonnn đi ngang lượm được. Trangdethuong la lớn: Bác gì đó ơi! Của tôi... Skeletonnn ngạc nhiên hỏi: Của chị thật à? Hiệu gì vậy? Trangdethuong trả lời ngay: Triumph, hàng mới nhập... Skeletonnn hỏi tiếp: Vậy là đồ xịn à? Trangdethuong ra mặt kiêu hãnh: Tất nhiên rồi! Nhưng trả cho tôi chứ, của tôi mà...
    Skeletonnn mừng thầm trong bụng: Bây giờ nó là của tao....
  7. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    @Trangdethuong đang phơi quần áo trên sân thượng. Bổng lỡ tay làm rớt một cái quần lót xuống. @Skeletonnn đi ngang lượm được. Trangdethuong la lớn: Bác gì đó ơi! Của tôi... Skeletonnn ngạc nhiên hỏi: Của chị thật à? Hiệu gì vậy? Trangdethuong trả lời ngay: Triumph, hàng mới nhập... Skeletonnn hỏi tiếp: Vậy là đồ xịn à? Trangdethuong ra mặt kiêu hãnh: Tất nhiên rồi! Nhưng trả cho tôi chứ, của tôi mà...
    Skeletonnn mừng thầm trong bụng: Bây giờ nó là của tao....
  8. trangdethuong

    trangdethuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0

    - Tóc ai đây anh, hừ, lại tóc cô nào chứ gì !
    - Tất nhiên rồi, em gội Sunsilk không còn dấu hiệu của tóc thì làm gì có tóc vương vãi được !
    - Ặc !
  9. trangdethuong

    trangdethuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0

    - Tóc ai đây anh, hừ, lại tóc cô nào chứ gì !
    - Tất nhiên rồi, em gội Sunsilk không còn dấu hiệu của tóc thì làm gì có tóc vương vãi được !
    - Ặc !
  10. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    Hì, đọc mấy bài của các bác muốn lăn ra bò kềnh quá... rất nhiều ý tưởng hay. nhưng... a ..hèm.. em chả cảm thấy đó là kịch bản mới gì. nó chỉ là dựa vào các mẩu cũ rồi thêm thắt thay đổi---> nên thay tên topic cho nó đúng hơn.

Chia sẻ trang này