1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kịch hội 7X: Chuẩn bị kịch cho chuyến Đông Tiến (p.3) - Góp ý cho kịch bản của Nore

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi coldman, 24/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    NHTT thì tốt nhất chú đừng cạnh tranh, chú động vào nó là chị oánh đấy!

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  2. Ludwig65

    Ludwig65 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Đạo diễn nhớ cho xin 1 suất Roméo bên cạnh em gungcay

    Cuộc đời như giấc mộng
    Hạnh phúc được là bao
  3. Nhlong1976

    Nhlong1976 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    o, moi nguoi tham gia nhap hoi hay la cai nhau the.
    neu cai nhau thi lap ra mot cai thao luan rieng ve chuyen dong kich hay khong di.
    Dung, doi la mot vo kich, ma trong do moi chung ta la mot dien vien lanh nghe.
    Cho toi tham gia voi
    Đừng tin những gì tôi nói
    Hãy xem những gì tôi làm
  4. thefall

    thefall Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    dù là thành viên mới nhưng cũng mau me kịch cọt , cho em xin chân , em đóng vai xác chết la hợp nhất
    K.
  5. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Vở kịch : Tình yêu chín.​
    Dựa theo Bi kịch Roméo và Juliét của Skeasphear (hình như gõ sai).
    Ngày xưa ở thành phố Oái có hai dòng họ : Monta Vườn Capiu Sọt, thù hằn với nhau. Hình như vì ai cũng tự nhận mình chuối hơn. Họ này thì bảo vườn chắc chắn nhiều hơn sọt, họ kia bảo vườn toàn chuối thui thì lấy đâu ra, còn sọt lúc nào cũng đầy ắp,... cứ như thế ngày tháng qua.
    Hồi 1 - Cảnh 1.​
    Trong vườn nhà Monta Vườn, có hai thanh niên. Một chàng hiên ngang như chuối rừng, đẹp trai tựa chuối tiêu, bàn tay mạnh mẽ như chuối mắn. Chàng kia diêm dúa tựa chuối lá.
    Chàng diêm dúa (thở hổn hển): - Cậu RoMé Củ ơi, hôm nay tôi mới có tin này hay lắm.
    Rome Củ (lãnh đạm): - Tin gì vậy hả Chuối Tây, hôm nay ta đang tương tư nàng Maria Núm xinh đẹp của xứ Tuồng Chiêu, còn đâu tâm tư nghe tin gì nữa?
    Chuối Tây (lấy lại hơi): - Tin này cậu phải nghe mới được. Đó là nhà Capiu Sọt mở vũ hội tối nay, lão Capiu Buồng mời mọi người đến khiêu vũ, vui lắm cậu ạ.
    Rome Củ (nhăn mặt): - Nhà ta với họ Capiu Sọt có thù hằn, làm sao mà đến đấy được, hơn nữa cha ta chắc chắn không đồng ý.
    Chuối Tây : - Được mà, được mà, ông Mongta Gốc hôm nay đi ngủ với bà vợ thứ 4 ở Vườn thứ 2, mai mới về. Mà lão Capiu Buồng bảo mọi người đều mang lá chuối che mặt, lá nho che thân để hoá trang, cho nên không ai biết ai, cậu đi đi, vui lắm.
    Rome Củ (quan tâm): - Vậy à,...
    Chuối Tây (háo hức): - Cậu đi đi để chúng tôi còn có cơ hội trốn nhà đi chơi chứ. Nghe nói nhà Capiu Sọt hôm nay mời dàn nhạc Khoai duối, lại có cả món chuối nướng ngon lắm.
    RomeCủ (nhẩy dựng lên): - Có chuối nướng à, thế thì kệ mẹ Maria Núm, ta đi tối nay.
    Cả hai chạy lại một góc.
    RomeCủ: - Chuối Tây, giúp ta thay đồ nào, cái lá chuối này được không, cái lá nho kia thế nào?
    CTây : Cái lá chuối ấy héo quá, lại thủng lỗ chỗ, không đẹp, lấy cái này còn nửa cuống, đẹp hơn này.
    Cái lá nho ấy ít ráp quá, nhỡ không dính mà rơi xuống thì khổ. Đây, cái này con mụ bết đã khâu thêm mấy cái móc, tha hồ mà chắc, cậu có chạy lông nhông khắp nơi cũng không sợ rụng.
    Rome Củ (chợt nhớ): - À này, nghe nói con gái nhà đó là nàng Juli Nải đẹp lắm phải không? Đêm nay nàng có ra phòng khách không?
    CTây : - Hi vọng cô ấy cũng thích chuối nướng, nhưng các cô thì không dùng lá nho mà dùng lá dáy, che mặt bằng lá chuối thì cũng chả biết được.
    Rome Củ (thẫn thờ): - Ừ nhỉ, lá dáy tuy mỏng hơn lá nho nhưng lại rộng hơn....
    (rồi chợt nhớ) nhưng mà lá chuối họ Sọt thì làm sao to bằng họ Vườn nhà chúng ta được, ta có cách này.
    CTây : - Cậu có cách gì thế?
    RomeCủ: - Ngươi đem về đây mấy con sâu chuối với bọ nẹt dáy, thể nào cũng có lúc dùng đến, à nhớ bắt thêm vài con sâu nho nhé.
    CTây (quay đi lẩm bẩm) : - Có con sâu nho to thế còn bắt làm gì.....
    Hết cảnh một.
    (Đề nghị tập thể tác giả tiếp tục cảnh 2 hồi 1, tiếp tục.... nhưng theo đúng cốt kịch của Sếch, để cuối cùng cả hai ăn chuối bị ngẹn mà chết...)

    -----------------------------------------
    Không thị Sắc, Sắc danh Không
    Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần.

    Được t t t sửa chữa / chuyển vào 02:04 ngày 27/03/2003
  6. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Hồi 1 - cảnh 2
    Tại phòng khách họ nhà Capiu Sọt, đông người như một rừng chuối.
    Hai chàng trai của chúng ta tiến vào phòng giữa lúc ban nhạc Khoai Duối đang phùng mang trợn mắt chơi bài Định mệnh số 7 của Beethoven.
    Rome Củ diện hẳn ba chiếc lá nho non xanh mướt, rõ ra dáng nhà gia thế, trên mặt đeo chiếc lá chuối hảo hạng loại chuyên dùng gói nem chua. Chuối Tây hoá trang bình thường giống người khác, đeo thêm chiếc hộp đựng sâu.
    Rome Củ: - Này Chuối Tây, có thấy hai người ngồi oai vệ trên kia không?
    C. Tây: - Cái ông cau có và cái bà to béo khoác lá dáy dài tận chân, đeo lá chuối cảnh trên mặt và chuỗi hột chuối quanh cổ ấy hả?
    Rome Củ: - Đúng rồi, đó là lão Capiu Buồng chết dẫm và mụ vợ Buồng Cau xấu như ma của lão ấy. Cầu Chúa cho cả hai khi nhảy dẫm phải chân nhau phọt chuối mà chết.
    C. Tây: - Cầu cho trước khi chết chúng chưa kịp nếm món chuối nướng của chúng.
    Rome Củ: - Này này, ngươi có thấy cô gái yểu điệu đứng đằng sau con mụ béo ị đấy không? Nàng diện chiếc lá duối già cứng thế mà trông vẫn duyên dáng tệ.
    C.Tây (phụ hoạ): - Đúng rồi đúng rồi, váy đấy là may bằng loại duối già đến sâu cũng không thèm nhai, mặt nạ của nàng đục lỗ bằng cách châm điếu thuốc lá đang cháy vào....
    Rome Củ (mơ màng): - Dáng nàng mảnh mai như chuối non, tay chân nàng trơn bóng như thân chuối, tóc nàng dài mượt như tơ chuối.
    C. Tây: - Tay nàng đeo chiếc vòng giá 10 đồng ngoài chợ....
    Rome Củ (tiếp tục mơ màng): - Còn chắc hẳn đằng sau chiếc mặt nạ kia là khuôn mặt khả ái nhất trần đời, 7 bà vợ bé của cha ta không ai bằng được, mắt nàng chắc sâu thăm thẳm như hố nước tưới chuối trong vườn nhà ta.
    C. Tây : - Tám bà đều không bằng được.Này cậu chủ, hình như nàng đã thấy chúng ta
    Rome Củ: - Có thế chứ, đúng là đôi mắt tinh đời. Nàng đúng là Juli Nải nổi tiếng rồi, làm sao lại chỗ nàng bây giờ?
    Đúng lúc đó thiếu nữ kia cúi xuống trao đổi gì đó với phu nhân Buồng Cau, rồi đi thẳng xuống sàn giữa mọi người.
    Rome Củ sướng quá nhẩy cẫng lên, lá nho bay phần phật. Chàng lao như trượt vỏ chuối về phía thiếu nữ. Chuối Tây biết ý tránh sang bên mâm chuối nướng ăn lấy ăn để.
    Rome Củ: - Chào tiểu thư duyên dáng như cái máng.
    Thiếu nữ: - Chào công tử xấu dây nhưng tốt củ.
    Rome Củ (kinh ngạc): - Thế ra nàng biết ta là Củ rồi sao? Nàng thật thông minh hiếm có. Đến Maria Núm cũng chỉ đáng xách dép, à quên, xách lá duối cho nàng.
    Thiếu nữ: - Chàng là củ ư? Em mơ thấy củ hàng đêm, em gặp nhiều củ lắm, củ khoai, củ sắn, củ từ, củ cải, ... ngày nào mở mắt ra là tâm hồn em cũng tràn đầy những củ là củ.
    Rome Củ (ngất ngây xuất thần): - Nàng... nàng... đáng yêu hơn ta tưởng. Ta là Củ mà Củ là ta, chẳng văn hoa nhưng vẫn thường tốt củ, đêm đi ngủ củ cũng ngủ theo, ngày phiêu diêu củ càng thêm năng động.
    Thiếu nữ: - Chàng cứ làm em xấu hổ, với em thì : củ đen củ trắng, láng bóng hay sần sùi, củ kiểu gì em cũng xử lý được tất.
    Rome Củ: - Nàng thật là tài giỏi, quả xứng là bậc anh thư hào hùng.
    Sẵn đây, của người phúc ta, ta mời nàng một miếng chuối nướng.
    Thiếu nữ (thì thào): - Ấy đừng, vì lòng em đã xiêu chàng ngay từ khi trông dánh chàng nên nói thật, trong chuối nướng này có ối chuối nẫu trộn lẫn vào, than nướng cũng không phải loại than hoa mà toàn nướng bằng bếp dầu hoả đấy.
    Rome Củ (xúc động): - Nàng quả thật tốt bụng, lo lắng cho ta đến thế, lòng ta xúc động vô cùng. Thôi thì uống cốc nước chuối và xơi kem chuối vậy.
    Thiếu nữ : - Ối đừng, nước chuối đó toàn pha từ dầu chuối ngoài chợ, một thùng nước rửa bát ba lít dầu chuối, bia thừa, đường phên cho vào mà thành đấy. Kem chuối mua của bọn đầu đường đấy nhá dở đem vào xào lại rồi bỏ tủ đá.
    (Bỗng nghe tiếng oẹ tung toé, Chuối Tây bịt miệng nhăn nhó nhìn kinh hoảng)
    Rome Củ: - Ôi lòng nàng bao la làm sao, nàng đã bộc lộ tấm lòng thế khiến con tim ta mềm nhũn như chuối chín. Ta chả biết dùng gì để bù đắp, thôi sẵn đây xin tặng nàng làm kỉ niệm.
    Rồi Rome Củ gỡ một cái lá nho xanh mướt trong số 3 cái của mình ra tặng, thiếu nữ xúc động vô cùng, đỏ mặt cúi đầu
    Rome Củ (tiếp tục): - Tấm tình ta qua chiếc lá nho ấy tràn đầy, cứ mỗi khi nhìn thấy nó là nàng thấy ta.
    Thiếu nữ (run lên vì xúc động): - Chàng tốt quá, chàng tốt đến thế thì em cũng nói thật, cái lá dáy em mặc đây là may lại từ váy cũ của bà chủ, nên em chả dám cắt ra tặng chàng.
    Rome Củ : - Cái gì ? Bà Chủ ? Váy cũ ? Thế thì cô là ai?
    Thiếu nữ : - Thì, thì..... em làm bếp mà, chuyên môn gọt củ các loại trong bếp, hôm nay được thưởng lên nhà trên hầu bà chủ...
    Rome Củ: - Trời ơi!!! Thế mà tôi cứ tưởng Giả lại đây.
    Dứt lời giằng lấy lá nho từ tay thiếu nữ.
    Hết cảnh 2.

    -----------------------------------------
    Không thị Sắc, Sắc danh Không
    Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần.
  7. BasicInstinct

    BasicInstinct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    " Tân chuyện tình Lan và Điệp"
    Lan và Điệp quen nhau tại trường đại học Harvard. Lan là con của một nhà ngoại giao Iraq còn Điệp là một công dân Mỹ, họ yêu nhau say đắm. Rồi cuộc chiến tranh phi nghĩa của Mỹ với Iraq nổ ra, nghe theo lời kêu gọi của tổng thống Mỹ Bush Điệp đã tòng quân và trở thành phi công lái máy bay chiến đấu. Lan xung phong vào hội chữ thập đỏ quay về Iraq để cứu đồng bào mình khỏi thảm hoạ nhân đạo. Cuộc chiến diễn ra ngày một ác liệt, trong một ngày không may mắn máy bay của Điệp bị bắn hạ trên bầu trời Bat đa, Điệp nhảy dù ra ngoài nhưng lại bị bắt và trở thành tù binh chiến tranh kể từ đấy. Đến khi chiến tranh kết thúc với phần thắng thuộc về ngài Saddam Hussein, Lan đã trở thành một trong những thành viên ưu tú nhất với những đóng góp to lớn trong việc giúp đỡ những người đang gặp khó khăn ở Iraq. Trong một lần trở về thủ đô Bat đa, Lan tình cờ gặp lại Điệp, hai người chợt nhận ra rằng họ vẫn yêu nhau thắm thiết như xưa. nhờ sự can thiệp của Lan, Điệp đã được trả tự do trước thời hạn, Điệp cầu hôn với Lan và Lan đồng ý. Điệp hẹn Lan sẽ trở lại Iraq sau 3 ngày, để anh có thể chuẩn bị mọi thứ tại Mỹ. Tiếc thay trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy mẹ của Lan trong một lần đi thăm đồng đã giẫm phải một quả bom nổ chậm còn sót lại, bà đã hy sinh anh dũng. Lan đau lòng quá đã quyết định đi tu. Điệp uống rượu chán rồi quyết định từ nay mình sẽ chiến đấu cho hoà bình và lẽ phải. Hết.
    Dự trù:
    Cảnh Lan và Điệp gặp nhau sẽ quay tại trường Kinh tế quốc dân.
    Các cảnh bom đạn sử dụng phim tư liệu.
    Cảnh Điệp lái máy bay quay tại bảo tàng quân đội.
    Cảnh Điệp ngồi tù quay tại vườn bách thú.
    Cảnh tang lễ quay tại bệnh viện Việt Đức.
    Cảnh Điệp trở thành chiến sĩ đấu tranh cho hoà bình quay tại cổng đại sứ quán Mỹ
    A Different Beat
  8. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------------------------
    Thiếu nữ: (bĩu môi) Này chàng Củ. Trông thì rõ điệu đàng mà sao lại quá phũ phàng. Em nói để chàng biết! Dù gì thì gì, em cũng thuộc dòng dõi ranh mãnh... ố quên... danh gia vọng tộc. Thử lòng chàng tí thôi, chứ em tên thật là Marie Mắn, ái nữ của quan Thái tể Monte Ngự. Juli Nải đang bận nên nhờ em xuống buôn chuối leo với chàng tí chút. Vậy mà... - Dứt lời thở dài đến não chuối.
    Rome Củ: - (giả lả) Vậy sao! Vậy mà ta cứ tưởng. Tính ta vốn nhút nhát. Chỉ sợ nàng chuyên nghề gọt. Nhỡ méo mó nghề nghiệp thì ta đổi tên là cái chắc. À! Mà ta hỏi khí không phải, chớ Juli Nải bạn nàng đang bận chuyện gì vậy?.
    Thiếu nữ - từ giờ xưng là Marie Mắn: (Giọng lạnh như kem chuối ế) Đang gì chuyện ấy với Andy Bẹ ở trên kia? Xong việc sẽ xuống
    Dứt lời chợt nghe thấy tiếng ai lảnh lót như tiếng mưa rào rơi trên lá chuối khô:
    Ai đáy? Ai bẩu giề Juli Nải này đáy?Điêu vừa thôi nhá! Đây với Andy Bẹ đang ấy chuyện gì chứ không phải gì chuyện ấy đâu nhá! Đợi tí xong chuyện thì biết tay đây. Cứ gọi là rơi cuống nhá!
    Ôi! Thiên đường hay cái gì hơn cả thiên đường nữa đây. Rome Củ sững người. Mấy cái lá nho phần phật theo từng cơn xúc động đang tuôn trào trong chàng. Gì gì? Gì ấy? Ấy ấy? Ấy gì đây?

    PHÙ CHẨN
    BÍ MẬT
    HAY KHÔNG CÓ THỰC

    Được PhuChan sửa chữa / chuyển vào 20:20 ngày 31/03/2003
  9. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Có thể đổi tênVở kịch thành "Chuyện tình của Lavabô và Toalét" được không hả anh Chít? Cho Coldman đóng nhân vật chính trong vở kịch luôn đi.
  10. Yankee

    Yankee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2001
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Có kịch bản Lavabô va Toalét đã được dựng rùi, nhưng còn thiếu một vai nữ chính, Vai này đòi hỏi người đóng phải có một tấm lòng bao dung độ lượng, chắc Coxuoc và Coldman cùng đóng chắc hợp lắm đó,
    Life, forever, nerver perfect

Chia sẻ trang này