1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kích thích ngực phát triển như thế nào ?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi metiska89, 25/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doboxo69

    doboxo69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Mình là con trai không hiểu rõ về ngực con gái lắm. Xin copy bài viết của 1 bác sĩ về vấn đề này:
    ại sao có... ngực?
    Ngực thì ai chả có. Nhưng từ ?ongực?, với phái nữ, muốn chỉ hai bầu vú hay còn gọi là ?onhũ hoa?. Thế tại sao gọi là ?onhũ hoa?? Bởi ?onhũ? là sữa, trong hai bầu sữa ấy lại có chừng 25 ống sinh sữa chia nhánh dạng chùm như những đóa hoa nên gọi là ?onhũ hoa?.
    Nhũ hoa là một trong những nét đẹp của phụ nữ, sự xuất hiện của chúng liên quan đến nội tiết của buồng trứng. Sau mười mấy năm ngủ yên trong bụng, buồng trứng thức giấc, hoạt động và bài tiết hoóc-môn Estrogene. Estrogene làm tăng trưởng mô liên kết và mời gọi các tế bào mỡ tới ngực để ?ođúc? ra một cơ quan mới. Đó là nhũ hoa. Nhũ hoa xuất hiện ở giai đoạn tiền dậy thì và lớn dần lên khi cô gái trở thành thiếu nữ.
    Vậy tại sao bộ ngực của mỗi người chẳng giống nhau?
    Bạn có nghe ?ogiỏ nhà ai, quai nhà ấy? không? Con gái sẽ kế thừa kế bộ ngực của mẹ mình. Tuy nhiên, trong giai đoạn dậy thì có những thay đổi làm cho kích cỡ của ngực con và ngực mẹ không giống y nhau được. Ví dụ: chế độ dinh dưỡng đúng mức, mỡ sẽ ?ođắp? vào ngực nhiều hơn làm nhũ hoa căng tròn. Những bạn gái suy dinh dưỡng thì ngực lép, thậm chí ?otrước sau như một?. Một điểm nữa mà các bạn ít quan tâm là mặc áo ngực cần chọn đúng kích cỡ, chật quá, ngực sẽ bị ?onhốt?, chúng không thể lớn lên được.
    Nhiều bạn gái mới lớn thấy tự nhiên trong cơ thể có một ?omón đồ? cứ ?onở? ra từ từ mỗi ngày lại hoảng sợ tìm cách ?ođè ép? chúng lại. Khi hiểu ra rằng đây là nét đẹp thì bắt đầu chăm chút, săm soi rồi ?otự kỷ ám thị? rằng hình như, có lẽ, chắc là hai bên không ?otrương nở? giống nhau. Có bạn thấy ngực mình hơi nhỏ bèn tìm mua máy massage về để ?orèn luyện?, bắt chúng phải ?olớn lên?. Tiếc là nơi đây không có cơ như ở bắp chân, bắp tay nên sự tác động đó lại làm các thế bào mỡ ?ochuyển hộ khẩu? đi nơi khác. Kết cục bạn đang sở hữu một bộ ngực ?obé mà căng? thì nay chúng chuyển dạng sang ?onhão nhoẹt?.
    Còn một khuynh hướng nữa là khỏi mặc áo ngực, để ngực ?otự do? phát triển, chúng sẽ... lớn lên nhanh hơn. Điều này cũng mang đến một rắc rối là nhũ hoa vốn không có cơ, lại cũng chẳng có dây chằng nên do ảnh hưởng của trọng lực, chúng bị kéo ?osệ?. Lại không như ý!
    Vai trò của nhũ hoa
    Nhũ hoa là bộ phận tham gia tích cực trong hoạt động ********. Chúng bị chi phổi bởi hoóc-môn buồng trứng nên thường căng tức hay xẹp xuống theo chu kỳ kinh nguyệt. Đầu nhũ hoa chứa rất nhiều thần kinh cảm giác thuộc loại ?ophản ứng nhanh? nên chỉ cần người khác phái vô tình chạm phải thì chủ nhân của nó đã thấy như có luồng điện cao thế ?oxẹt? qua. Rắc rối của nhũ hoa còn ở chỗ mềm, cứng, kích thước cũng như màu sắc (hồng hào hay hơi thâm...). Trong những câu chuyện lúc trà dư, tửu hậu có ông buột miệng khen ?ocon bé ấy hình thức chỉ đạt điểm 7 nhưng bù lại nó có vòng 1 đẹp mê hồn?. Chỉ cần bấy nhiêu đủ biết nhũ hoa được quan tâm như thế nào.
    Tại sao người ta lại nâng ngực?
    Một số chị sau thời gian cho con bú thấy ngực không còn đẹp như xưa bèn quyết định ?olàm mới? mà không bàn bạc với chồng, tệ hại hơn nữa là thiết hiểu biết trầm trọng về khoản này.
    Cách đây 10 năm, các chi bơm silicon để nâng ngực. Kết quả là sau một dạo ?ocứng?, nó biến dạng không theo quy luật gì khiến nhũ hoa trở thành một mớ vô tổ chức, còn kinh dị hơn khi chưa thẩm mỹ. Kế đến là dị ứng, phải mổ lấy ?ovật thể lạ? ra, để lại ?ochiến tích? trên ngực như... dân ?oanh chị?!
    Thời nay, biện pháp được xem là an toàn: sử dụng túi nước muối luồn vào phía sau tuyến sữa để đẩy nhũ hoa căng ra nghe khá hợp lý. Dù vậy, việc dị ứng gây choáng phản vệ do gây tê, do làm ẩu dẫn đến chết người vẫn là nỗi kinh hoàng của nhiều người. Chuyện mời ?othẩm mỹ dạo? tới nhà nghe thật khó tin đã xảy ra. Thiết nghĩ, chị em nếu định mang tính mạng mà đánh cược với cơn sốt làm đẹp nên nghiền ngẫm cho kỹ điều ông bà mình đã dặn: cẩn tắc vô ưu! Nếu không, ngực đẹp đâu chẳng thấy, lại thấy... suối vàng!
    Source: http://www.khampha24h.com/modules.php?name=News&opcase=detailsnews&mid=196&mcid=44
    Nói chung, theo mình việc ngực to hay nhỏ không quan trọng lắm đâu. Nên để tự nhiên thôi!
  2. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Nếu ông là đàn ông, ông có muốn mình có 1 cơ thể loẻo khoẻo ko? To nhỏ quan trọng chứ!
  3. metiska06

    metiska06 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Thank doboxo69!
    Em co câu hỏi tiếp : Khi lên kí, tại sao đặc biệt ở đùi, mông, bụng mập ra? Có bài tập nào để làm nhỏ lại không(bài tập trong nhà chẳng hạn vào mùa đông, chứ mùa hè thì "tự nhiên" dáng em xinh lại do ra ngoài trời "rong chơi")?
    Được metiska06 sửa chữa / chuyển vào 02:49 ngày 28/05/2006
  4. metiska06

    metiska06 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Có chị nào biết tập thể dục không? Chỉ em với!
  5. thach_moc_luu

    thach_moc_luu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Vào đây tham khảo em nhé!
    http://www2.ttvnol.com/lamdep/744038.ttvn
  6. metiska06

    metiska06 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Trong này chỉ tập breast thôi.
    Em muốn tìm bài tập đùi, bụng, buttock.
  7. isatgai8x

    isatgai8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Em sang " Thông tin mới" đi, anh trả lời em tất cả. Từ bây giờ có bao nhiêu câu hỏi em vào đó post hết nhé, đừng lập thêm topic nữa, OK ? Cũng không thêm bài vào topic nào nữa OK ?
  8. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, bên topic kia bị lock nên chị có thắc mắc muốn hỏi em
    [quout]
    "Quan hệ cụ thể là như thế nào?
    -Lúc 14 tuổi, cùng các bạn đi picnic, chơi nô đùa dưới nước, nhiều lúc có đụng chạm nhau. Khi lên bờ, thoáng nhìn thấy cái ấy của con trai. Đó là lần đầu tiên.
    - Thích và để ý những đứa con trai chắc có lẽ từ đó tới năm 16 tuổi mới chọn được riêng cho mình một bạn trai. Sau đó vài tháng thì ở lại chỗ bạn ấy vào cuối tuần, có lúc bạn ấy đến chỗ em, nhưng không làm chuyện đó đâu. Lần đầu tiên make love là vào đầu năm nay.
    Nhưng em vẫn còn **********. Chúng em đã thỏa thuận là không cho vào chỗ đó cho tới khi đám cưới."
    [/quout]
    <<em còn chưa hiểu rõ "qh" là ntn....
    Vậy là em chọn cho mình cách qh là....và chỗ...kia ah??....Vậy cho chị hỏi là cảm giác em qh chỗ (tạm goi là) k chính thống đó ntn? Hay em chỉ mút và tu ừng ực? Em qh chỗ đó thì thằng bạn trai em có mang ủng k? Em có biết và hiểu rõ việc qh bằng chỗ "k chính thống" đó sẽ có nhiều tác hại đến em k??? Em có biết việc qh chố...đấy tỉ lệ bị nhiễm HIV rất cao k? Tại sao 1 cô bé tuổi em lại quá quan tâm đến ******** như thế???
    Nếu em hỏi những thắc mắc để fòng tránh, hoạc muốn biết để mà tránh....đằng này em toàn thắc mắc như muốn mở mang thêm kinh nghiệm vậy. Hồi bằng tuổi em mẹ chị chỉ nói là: mày mà có bạn trai tao cạo đầu mày , học k lo học bé tí bằng cái mắt muỗi mà cũng bày đặt yêu với đương"....Em nên chơi nhiều thể thao, tham gia nhiều hoạt động xã hội,..ect... sẽ làm em bớt ham muốn dục vọng đi đấy....
    Chị cũng chỉ hơn em 6,7t thôi...nhưng nhìn vào những bé gái như em mà thấy thật ái ngại
    Được rukawa_bigball sửa chữa / chuyển vào 13:32 ngày 29/05/2006
  9. metiska06

    metiska06 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Chắc con gái Việt Nam khi yêu thì không còn biết làm gì khác nữa nên chị mới nghĩ em như thế.
    Con gái Việt Nam dáng xấu vì không tập thể dục làm đẹp, bởi vì nếu có tập thì bị những bạn (nick gì đó em quên mất rồi) nói là dâm đãng, tập để cho qhtd. Đầu luôn nghĩ xấu thì mới nói thế.
    Bản thân em vẫn học hành chăm chỉ, cuối tuần vẫn dành thời gian đi chơi, yêu thì vẫn cứ yêu, việc gì ra việc đó.Thể dục thì mỗi tuần 2-3 lần buổi chiều, mỗi lần khoảng hơn 1giờ ở sân vận động, mùa đông thì thỉnh thoảng thôi, khi nào dưới -10 thì ở nhà hoặc tập trong nhà. Mỗi sáng tập aerobic trong nhà 15 phút. Vậy mà mùa đông em vẫn bị tăng cân, nhưng không nhều lắm.
    Được metiska06 sửa chữa / chuyển vào 17:38 ngày 29/05/2006
    Được metiska06 sửa chữa / chuyển vào 18:02 ngày 29/05/2006
  10. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Chị chẳng qtâm em tập thể dục hằng ngày ra sao và tăng cân thế quái nào. Em có gầy như con mắm hay béo như con heo cũng chẳng liênquan đến chị
    Chị thấy em hay đi thắc mắc mọi ng, hnay nhân dịp mát giời + đọc 1 tour của em luôn nên post thắc mắc hỏi em. Có j mà em k trả lời đc?
    ""Vậy là em chọn cho mình cách qh là....và chỗ...kia ah??....Vậy cho chị hỏi là cảm giác em qh chỗ (tạm goi là) k chính thống đó ntn? Hay em chỉ mút và tu ừng ực? Em qh chỗ đó thì thằng bạn trai em có mang ủng k? Em có biết và hiểu rõ việc qh bằng chỗ "k chính thống" đó sẽ có nhiều tác hại đến em k??? Em có biết việc qh chố...đấy tỉ lệ bị nhiễm HIV rất cao k? Tại sao 1 cô bé tuổi em lại quá quan tâm đến ******** như thế???""
    Chắc con gái Việt Nam khi yêu thì không còn biết làm gì khác nữa nên chị mới nghĩ em như thế.<<<<vậy em là con gái nc nào thế? Em mang quốc tịch j và máu đang chảy trong em là ở đâu ra???? Nói năng nên suy nghĩ, đừng vờ ngô nghê và ngớ ngẩn 1 cách đần độn như thế. Ở trên này đã có hàng ngàn câu hỏi thắc mắc nhưng chị thấy chưa ai thiếu suy nghĩ và ngớ ngẩn như em.
    Có thể em sống bên Nga từ bé, nên cách em tiếp nhận mọi thứ rất thoáng, tất nhiên cách sống và lối suy nghĩ về ******** của em cũng bị chi fối. Nhưng em ạ, đây là diễn đàn của ng Vn và đã và đang gắn bó với VN nên em k thể áp đặt rằng CON GÁI VN KHI YÊU KHÔNG CÒN BIẾT LÀM GÌ KHÁC....Uh, đúng là họ k như em...mới tí tuổi đầu đã bày đặt ******** tình dặc..... Qua cách nói năng và suy nghĩ của em thì chị thấy em có triển vọng làm diễn viên film cấp 3 trong ngay hnay đấy. Chúc em có những fa ngoạn mục như mình mong muốn và nếu em thấy CON GÁI VN k đc như em thì em cứ sang bác diễn đàn của ng Nga mà em post bài, mà em hỏi, chẳng ai cấm em, có khi họ còn chỉ dạy tận tình hơn cách anh trên này nhiều, vd như mời em đến nhà và vạch quần ra cho em thử nghiệm mút, tu, uống ừng ực rồi giải thích chẳng hạn <<<cái này ng Viet Nam gọi là "lăng loài" em ạ, em có đủ đầu óc để hiểu đc từ này chứ?
    Uh, "Chắc con gái Việt Nam khi yêu thì không còn biết làm gì khác nữa" nên mẹ em vô fúc mới sinh ra đưá như em, nhờ...thật khốn nạn thay.....
    Hoặc nhanh hơn nữa em mua quuyển sách y khoa về mà đọc, mua quyển sách giải fẫu cơ thể con ng về mà tra cứu cho tiện. Chứ em cứ lang thang trên này thì mọi ng k bực thì cũng ức chế lắm....
    Mà chị cũng tò mò là : thế con gái VN khi yêu fải như em thì mới đạt tiêu chuẩn ah, hay như em mới là đạt tiêu chuẩn ******** học ở Nga? Thế thì chị xin vỗ tay fèn fẹt vậy
    Chẳng lẽ trẻ con cứ đi xa quê từ nhỏ là nó BIẾN THÁI thế này ah???? Còn k bíêt mình là "con gái" nc nào nữa
    Ah, em vừa sửa bài và nói CONGÁI VN DÁNG XẤU vì không tập thể dục làm đẹp, bởi vì nếu có tập thì bị những bạn (nick gì đó em quên mất rồi) nói là dâm đãng, tập để cho qhtd. Đầu luôn nghĩ xấu thì mới nói thế. <<<CHỊ HIỂU CÂU NÀY CHỊ CHẾT LIỀN...Thôi cứ tạm dịch nghĩa nó ra thế này nhé. Em đang chê CON GÁI VN, uh rồi, thế theo em cái đẹp ở đây là j? Chị tin rằng em sẽ show ra cho mọi ng chỉ số 3 vòng này + kinh nghiệm ******** này(em đã show rồi) + thân niên....Ôi em ạ, em thấy em fát ngôn câu nào là ngớ ngẩn câu đó chưa? Nếu em fân vân vì nghĩ con gái VN xấu vì k tập thể dục bao h á?? Em nhầm, thôi chị cứ lấy vd là chị nhé...hàng ngày đi học+ đi làm thêm part time, chiều về đi bơi(mùa hè), or đi chơi bóng rổ và chị đã có thâm niên là hơn 10 năm tập võ. K fải tập thể dục vì lí do "cao đẹp" đc như em là chuẩn bị cho việc quan hệ ******** mà chỉ đơn giản thể thao làm con ng ta khoẻ cả trong suy nghĩ và ngoài cơ thể. Chị thấy 1 ngày của chị rất bận rộn, học vàlàm và chơi thể thao, công tác đoàn, làm sv tình nguyện.....K còn thời gian để ngày nào cũng ngồi đây hỏi han như tình trùng có nên nuốt k, rồi bày tỏ cảm xúc là dù k thích mùi nhưng vẫn tu ừng ực....Chị chỉ có thể thốt lên 1 câu mỉa mai rằng: em thật tuổi trẻ tài cao....Vái em vài vái gọi là tôn em lên bàn thờ mà thờ.
    Chầm hết.
    Ah, chắc Mod sẽ lock nick chị nhanh đấy nên có j chị sẽ feedback cho em = nick khác nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này