1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

kidding

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi hoacutlon456, 28/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thuy_min45

    Thuy_min45 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2011
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Chia tay đi cho lành trước khi mọi chuyện đi quá xa, đau một lần rồi thôi bạn ạ, anh ta giàu nhưng mà chơi không đẹp kiểu đấy thì tiếc làm ji. Đời còn nhiều zai mà lo gì hiccc
  2. xinloiemyeu

    xinloiemyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    1
    cho chết!t là t ghét nhất cái kiểu thấy mác đại gia này.hehe.tưởng chủ top đào mỏ đc nó ai ngờ bị nó chơi lại.bọn con gái đáng bị thế ^^
  3. giaohai

    giaohai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2011
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    chia tay nhanh trứơc khi wá muộn
  4. hoacutlon456

    hoacutlon456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2011
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    hic
  5. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Cứ ặc với híc, hãm vãi car nhái

    Gái xem còn vớt được cái gì thì vớt nhanh đi, chưa thu hồi đủ vốn kể cũng tiếc nhỉ
  6. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Đào nhầm chỗ hả em gái:)).
  7. missu248

    missu248 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.933
    Đã được thích:
    10
    Đào trúng mỏ phưn...rồi. Chạy nhanh còn kịp. Coi đó là bài học đầu đời.
  8. hoacutlon456

    hoacutlon456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2011
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    hic! các bác chém em kinh quá! em tủi! :)) keke.các bác bảo em đào mỏ.nhưng bh mấy ai yêu mak không nghĩ cho bản thân hả các bác.với lại (hem fai biện bạch đâu naz :">)khi mới vào lớp tia mãi chẳng có ku nào.tự nhiên có thằng cha HN ,về kể cho các bà các chị.được khích cho mấy câu kiểu như ui giời ơi!thế còn đợi gì nữa.tán đi cho nóng :))
    thế nên em cũng có ấn tượng với nó nên cũng nhắn tin lại nhiệt tình với thằng bé.hic.r 1 thời gian thì làm sao đc n lại bảo n thích em.thằng này ủy mị kiểu **** gì ấy.tỏ tình cả 4 5 lần k đc.vẫn tiếp tục.mãi về sau.tự nhiên 1 hôm n bảo mẹ n với n cãi nhau,n không thèm đi xe đi học nữa.đi bus với em(cho khỏi lạc,n có biết gì đâu) e biết n lừa tình.nhưng chẳng lẽ bạn bè nhờ dẫn đi cũng không đc.oi 1 thời gian sau,n kêu đi bộ từ nhà n đến nhà em vất vả quá.thê là thế nào ấy quên mất r em với n lại đi học với nhau.bạn bè trêu nhiều kiểu gì lại thành thật.haha.yêu từ ngày ấy.chắc em cũng tư tưởng muốn có thằng xe ôm nữa,với cả n quan tâm mình cũng sướng :">(ngại với mọi người quá T.T) ai mak dè đc yêu đc vài tuần n đã chẳng thèm quan tâm nữa rồi.nhiều lúc nghĩ tủi thân vãi lúa nhưng thôi.cứ từ từ.em fai ít quấn quýt với n đã.chứ độp 1 cái chia tay như lần trước,khóc nhiều đau mắt lắm :)) các bác thấy em nên vậy k :?
  9. HGiaPhong

    HGiaPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    cứ lốc đi, còn mút mát được cái gì thì mút (dù sao cũng bỏ sức ra đào rồi, phí)
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Nếu tình cảm là thật lòng, tôi toàn nghĩ đến lợi ích của ng kia thôi, chấp nhận phần thiệt về phía tôi.

Chia sẻ trang này