1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiềm chế lắm nhưng mà vẫn cứ ghen!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi girlgangster, 01/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Mình chưa thấy đôi nào chia tay xong lại "mày - tao " cả !
    Sao k tin tưởng bạn trai đc 1 lần nhỉ ?
  2. bannuochoa

    bannuochoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Thick nhất em nào hay ghen
    www.trocuoi.com
    www.techsofts.com
  3. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Hợ hợ, Zai đi Tây về nên là thể hiện t/c thân mật lắm, nhiều khi em kòn fải đẩy ra vì ngại. Vậy mà hok hiểu sao hôm nay lại dè dặt với em. Nhưng mà cảm ơn tư vấn của bác nhá
    Tin thì có tin rồi. Tin nhiều ấy chứ ạ. Chứ yêu Zai nhà em mà không có lòng tin thì chắc là em sút lâu rồi ấy chứ. Chẳng qua là thấy chạnh lòng chút chút.
    Vừa nãy em bạo mồm hỏi Zai: "Chị ấy là ngy cũ của anh fải không?"
    Zai: "Vớ vẩn"...rồi im lặng.
    Em: "Thế là đúng rồi. Nếu hok fải chắc anh cười lăn ra rồi ấy"
    Zai: "Đừng có hiểu anh quá như thế! Em khôn vừa thôi chứ!"

  4. banmamtom

    banmamtom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Sao lùc zai nhà? bàc nòi thẮ bàc k 'Ặp lài:thẮ k hiĂ?u thì? yĂu là?m j xem zai nòi j nà?o.Vớ va vớ vĂ?n.Theo em,zai mành mĂ?m như thẮ 'Ă? àt chì ì mà?.KiĂ?u như nhà? mà? cò trè? nhò?,nò khòc,mè nò già? vơ? khòc to hơn nò,thẮ là? 'ứa con im thin thìt ì!Mà? nòi chung gf̣p nhau như 2 ngươ?i bàn thĂn cùfng chì? thẮ là? 'ù? rù?i!Bàc fải nhớ cĂu:Lư?a gĂ?n rơm lĂu ngà?y cùfng bèn.Cứ cĂ?n thẶn vĂfn hơn,nhơ??.Cơ mà? 'ư?ng tò? ra lẶ liĂfu,'ành du kìch bàc ah(VN ta vẮn jỏi mòn nà?y mư?)
  5. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Cơ mà là em khó chịu lắm. Nhìn ngy mình cười đừa vui vẻ với ex, mà lại là super-ex nữa chứ là em ngứa hết cả người.
    Nhưng lại hok thể nói là: "Về sau gặp chị ấy thì đừng lôi em đi!" >> Mình lại thành kẻ zớ zẩn.
    Zai nhà em kòn ghen gấp mấy lần em ấy chứ. Nên đi chơi em toàn lựa time, địa điểm, tránh những chỗ ex của em hay lui tới rồi.
    Fải làm sao để anh ấy hiểu bây h?
  6. oibibio

    oibibio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    con gái ai cũng thế mà . nhưng mình thấy xưng hô là mày tao thì chắc là ko có vấn đề gì đâu .bạn yên tâm đi
  7. caytung07

    caytung07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng có cảm giác này khi nhìn thấy ex của gf .
    Nói chung ghen cực kỳ tốt nếu có bài bản + đúng hướng . thêm một chút tinh tế vào thì Bf bạn sẽ càng yêu quí bạn hơn .
    bia nao a e
  8. Tomothe

    Tomothe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Đừng dại, mình fải đi để quản lý chứ, hihi.
  9. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Hơ thế bác cũng thế à?
  10. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Ối giời ơi, thế thì gái có mà ghen cả ngày à. Thế những lúc ko có mặt gái, dzai đi gặp riêng ếch thì làm sao? Yêu thì nên tin tưởng nhau, mà nếu tin ko đc thì đừng yêu, thế thôi. Mà dzai nhà ấy lại đi Tây về nữa, tư tưởng, suy nghĩ, cách sống thoáng...kinh hoàng, nên gái yêu mấy thằng cha đi Tây về là cần phải biết nhẫn nhịn & hòa hợp.
    Quan trọng là gái phải tạo cho dzai cái cảm giác gái tin vào sự đứng đắn và chung thủy của dzai, nếu đàng hoàng tử tế, thì dzai sẽ ko làm tổn thương gái đâu. Thôi, ghen nhiều hại nhan sắc, tốn chất xám, hư óc sớm đấy.

Chia sẻ trang này