1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiềm chế lắm nhưng mà vẫn cứ ghen!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi girlgangster, 01/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. miSsjEnNy

    miSsjEnNy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    ui sao bác jống em thế ... mặc dù být ny cũ của boyfriend em có chồng lại 1 con rồi ý chứ .... nhưng màh vẫn cứ hơi ức chế mỗi khi họp lớp chị ý lại nhắn 1 tin hỏi thông báo ..... sao cứ phải là chị ý thông báo nhỉ .... cứ nhìn thấy cái tên nguyễn thanh phương ở trong sender hay receiver là em điên hết cả người ...... rất hiểu cảm jác của chị .... chia sẻ :D tại em cũng kô být khuyên thế nào .....
  2. bluebaby1808

    bluebaby1808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Nếu là em,bước 1 em sẽ hỏi cho ra nhẽ,từ chối em cũng hỏi cho ra nhẽ + thể hiện thái độ rất bực tức
    Bước 2 nếu mà còn bênh này nọ,chối này nọ,em sẽ chửi bậy (có 1 lần em từng gọi 1 em mà bf em thik trc đây là đĩ,huchuc).Thực ra em hok ghét jì người ta lắm cả,đã là quá khứ thì thôi.Nhưng cái thái độ "hơi hơi luyến tiếc" or " hơi hơi thân mật thái quá" làm em cáu.Em fải thể hiện để lần sau biết đường mà im đi or jữ í tứ hơn
    Bước 3: nói chung là hạn chế tối thiểu những lần đi chơi với mấy người cũ.Có 1 chị trc đây bf em có tcảm,chị này rất cá tính,xinh đẹp,lại rất hợp cạ bf vì bf cũng là người cá tính lắm.Nếu hok fải là ex thì có lẽ em đã rất quý rùi.Mà bà này thì lại rất quý + tôn trọng em,hờ hờ,chả bít là trong thâm tâm em còn ghen nên hok quý chị lắm.Mỗi lần bf mở mồm ra đề nghị đi chơi,cứ fải hủy 4-5 cái hẹn thì em mới cho 1 cái hẹn đi.Túm lại là trc khi yêu em thì gặp nhiều ,nhưng yêu em rồi thì gặp ít đi,đi với hội khác chứ hạn chế đi với hội cũ đấy hơn.Có thế thôi
    Bước 4:sau những bước đanh đá và khốn nạn ở bên trên,em lại chiều và quan tâm đến bf nhiều hơn,cho bf cảm giác vui vẻ và hp hơn,coi như đền đáp (thực ra cũng là cãi nhau rùi làm lành nữa).Nhưng kể từ sau đấy biết em là Hoạn Thư loại nặng mà tránh ra + biết jữ í tứ hơn thôi + mình đỡ đau đầu vì cục tức hok còn to nữa
    Em thấy bác tức thì bác fải nói ra,hình thức như em cũng đc,ngọt ngào cũng đc (nhưng ngọt ngào kèm nghiêm túc nhé,nếu bf yêu bác thực sự thì fải chấp nhận cái nghiêm túc đấy).Hok nói ra sẽ có 2 hậu quả
    1 là bác càng ngày càng fát điên,ảnh hưởng nhan sắc
    2 là bf bác bị nhờn đi đấy,hô hô
  3. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Ghen mà làm gì cho mệt người, lại chẳng giải quyết được chứ. Quá khứ đã ngủ yên roài, tự dưng mình ghen là lại làm cho nó sống dậy đấy. Nhớ hồi đầu chị cũng ấm ức mãi chuyện anh nhà chị thích một bạn ( hồi đó mình với lão còn là bạn bè , mình còn chỉ giúp lão cách cưa gái ) Sau này thi thoảng mình cũng ngoáy vài phát chuyện chàng tán tỉnh nàng. Biết anh ấy bảo gì ko ? " BI h a mà cưa bạn ấy thì đổ ngay, nhưng anh ko cưa vì bạn ấy có bằng vợ đâu " . Dù là mình xét chán chê vẫn thấy bạn kia hơn mình nhiều mặt lắm. Mỗi tội lùn hơn, mập hơn chút thôi.
    Nhưng cứ tự nhắc mình, mình mới là người cuối cùng, mình mới là người yêu hiện tại của hắn nè, em sẽ thấy mọi chuyện bt hơn. Ghen quá là biểu hiện của sự ko tin tưởng nhau đấy.
  4. bluebaby1808

    bluebaby1808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Cơ bản là chị lấy chồng rồi nó khác khi dang còn yêu chị ạ.Ai mà chẳng biết đã là quá khứ thì chấp làm jì,nhưng các bác zai vì là người cũ nên còn sự vị nể.Thế e hỏi chị,chồng chị nói với 1 người đã từng yêu sâu nặng là "Ân đi kưng" chị có fát rồ lên hok,hihi.Tùy từng trường hợp mà tính chị ạ
    Bạn chủ topic còn đang trứng nước,hok nên mạnh mẽ đanh đá nhưng fải có những biện pháp riêng của mình
  5. lanphuong_103

    lanphuong_103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    chẳng việc j fai nghĩ ngợi đâu, mệt người lắm. mấy tháng trc đây tớ cũng thế đấy, n bây h nghĩ lại thấy mình làm vậy chỉ tự làm khổ mình, mà còn đẩy a ta ra xa mình. cứ rửng rưng lại tốt :)
    n nếu tui là bạn thì tui sẽ hỏi thẳng 1 câu là "Sao a k nói thật với e chị ta là ng/y cũ của a?", vì rõ ràng vde ở đây là a ta k trung thực. đã k trung thực thì fai nói chuyện thẳng thắn. chuyện đã mười mươi thế rùi có j mà bạn fai hỏi lại là "đó có fai ng/y cũ của a k?". thưc ra a ta k cần trả lời cũng dc, nhìn thái độ là biết ngay câu trả lời thui mà. mục đích hỏi thế là để a ta biết rằng k fai là mình k biết điều j đang diễn ra, và khẳng định a ta fai biết đến sự có mặt của mình, và k dc coi thường mình thui.
  6. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    hi hi , mùa xuân này chị vẫn chưa lên xe hoa em ạ. Anh nhà chị còn đang vi vu cách chị hàng trăm nghìn cây số . Mà hồi anh nhà chị thích bạn ấy còn là hai người ở cùng nước cơ. Cái chính là mình tin tưởng vào tình yêu của mình thôi. Theo chị nghĩ thì chẳng có bạn trai nào thích bạn gái mình cứ ngày ngày ghen tuông và suy nghĩ vẩn vơ đâu. Mà theo như cách bạn trai của đồng chí này nói thì hắn cũng sợ bị bạn gái hiểu nhầm.
    Nếu em làm cho bạn trai e tin rằng e hoàn toàn tin tưởng vào người ta thì người ta sẽ cảm ơn và ko nói dối e đâu
  7. vanblueduncan

    vanblueduncan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    1.759
    Đã được thích:
    0
    bạn bè với ex thì đâu có sao, tốt là khác, nhg mà thái độ nói dối và nặng lời như bf bác chủ topic là ko đc. Nếu là em thì em sẽ nói thẳng, hỏi thẳng cho ra nhẽ.
    Thực ra cũng nên đặt lòng tin vào ng mình yêu, nhg đặt lòng tin mà lại nhận đc câu nói dối thế thì ko chấp nhận đc, lại còn thái độ lạnh nhạt với mình trc mặt ex nữa chứ. Bác chủ ghen là đúng rồi
    Với em thì 1 khi đã chia tay thì ko có bạn bè or anh em gì hết, quên là quên luôn vì có thể sẽ có tình cũ ko rủ cũng đến, rồi nhiều chuyện lắm.
    Chúc bác hạnh phúc nhá
  8. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Hix. Em cảm ơn mọi người lắm ah. Em đã làm theo các bác, hỏi cho ra ngô ra khoai, thì Zai nhà em nói là: "Có những chuyện không thể nói thật được?!?!"
    Tất nhiên là em cũng có những chuyện dù thế nào cũng không thể nói thật với Zai, nhưng mà...
    Em đang định quên đi rồi thì 30p trước một ng bạn của em nói với em là: "Thằng L, bạn thân ngy mày đấy, nhổ tọet vào mặt tao là nó biết thừa thằng ĐA bắt cá hai tay!"
    Em hoang mang lắm. Vì em nghĩ bạn em không nói dối. Và bạn thân của ngy em chẳng tự nhiên lại nói thế bao h. Thực ra nếu xét về thời jan thì khó có khả năng ấy, vì chúng em dính với nhau cả ngày. Về đến nhà là lại lấy máy bàn gọi cho nhau. Nên em nghĩ khả năng đi với Gái là rất ít.
    Nhưng quá khứ của Zai nhà em thì hoành tráng lắm. Hơn nữa Zai đi Tây về thì thoáng kinh hoàng rồi. Mà điện thoại của anh ấy thì không bao jờ lưu tin nhắn cả?
    Làm thế nào đây?
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào á? Chị bảo nhá : càng ghen thì Zai nó càng hả hê, em cứ lờ tịt đi xem nào. Có mà nó lại cuống lên ấy chứ
  10. nambeo0115

    nambeo0115 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Rõ là đàn bà chỉ được cái lắm chuyện
    Nhưng mà anh lại thích những người con gái hay ghen như thế , càng ghen là càng yêu nhiều

Chia sẻ trang này