1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiềm chế lắm nhưng mà vẫn cứ ghen!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi girlgangster, 01/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maxell741

    maxell741 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Bác trai này khôn quá, rủ bạn gái mới đến nhà bạn gái cũ, đánh bài ngửa hay thật, vừa được lòng em nọ mà lại ko mất lòng em kia, bác chủ topic cứ ở đấy mà đoán với chả hỏi, buồn thế
    Tóm lại là ko ai cấm khi đã có người yêu mới rồi thì ko được có các mối quan hệ khác giới nhưng phải giữ ý 1 chút, trước mặt người yêu mà tỉnh bơ như thế thì cũng ko thích bác trai này lém, ông này thuộc loại khôn quá Hôm nào bác chủ topic cũng rủ hắn đến nhà bạn trai cũ của bác chơi bài đê, nếu yêu bác thì bạn trai bác sẽ hiểu ra nhiều vấn đề và tự điều chỉnh thái độ đấy.
  2. vqc

    vqc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Chí lý, bác nói chí phải . Bác cũng thuộc diện khôn .
    Nếu bác là gái cho em xin nick học hỏi
    Nếu bác là Zai cho em được phép...tán bác nhớ
  3. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    :) Nghe các bác nói thì chắc em chẳng fải ghen nữa đâu. Nên tự hào vì Zai nhà mình khôn quá nữa ấy chứ!
  4. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    nó qua rồi mà,để cho nó qua đi bạn à,chị í là quá khứ còn bạn là hiện tại,anh ấy yêu hiện tại chứ có yêu quá khứ đâu.Hạnh phúc nhé
  5. boyofvn

    boyofvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào hẹn gặp cả hai người nói chuyện và giải quyết luôn cho đỡ phải áy náy ban ạ

Chia sẻ trang này