1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiểm điểm lại Hội Gà - Suy nghĩ và vấn đề

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi tanit, 12/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Kiểm điểm lại Hội Gà - Suy nghĩ và vấn đề

    Có thể có một số bạn thắc mắc, là tại sao đã có topic
    "Cải cách Hội Gà"
    Bây giờ có thêm topic này, vậy có trùng lặp.
    Tôi nghĩ rằng không!
    Cải cách là khác và kiểm điểm khác. Khác như thế nào, rồi từ từ các bạn sẽ hiểu. Time is the best anwer. :)



    Hội gà tham gia vui trung thu hôm nay chỉ có 3 thành viên thôi. rose@, boysaigon@ và tanit@ . Còn bên hội ỉn 83, đông thật. Đúng ko rose@, bsg@? Phải nói là rất đông. Khoảng 20-23 bạn. Họ rất vui, rất nhiệt tình. Họ đã chuẩn bị rất kỹ. Phải nói là ghen tỵ với số lượng thành viên tham gia offline và sự nhiệt tình của hội 83.
    Box 81 của tụi mình thì lèo tèo, lác đác. Cả số lượng thành viên online và offline. Dường như nó ko còn sức trai trẻ, khoẻ dai của con tim thanh niên hay sao đó. Nó đập thoi thóp, hồi hộp. Lúc nhanh , lúc chậm. Các bạn xem chương trình ?oTrò chơi âm nhạc?- trong vòng 4 sẽ biết ngay.
    Các thành viên , thực sự mà nói, tham gia ko có nhiệt huyết lắm. tanit@ cũng phải công nhận là mình cũng ít đi sự sôi nổi. Khó nói thật , chẳng biết nói sao nữa.
    Các thành viên cũ thì không còn quay lại nữa rồi. Thật sự, ko hiểu lý do tại sao như thế nữa? Có thể, là họ đã tham gia lâu rồi và chán. Có thể là vì có 1 web riêng cho 81. Nhưng 81 đâu chỉ có thế. Còn nhiều hơn nữa. Bây giờ là các thành viên mới. Ta cũng ko còn có một giới hạn về độ tuổi tham gia box, mạng ảo mà, con số năm sinh tháng đẻ có thể ảo. Những đã là 81 thì 1981 phải nắm đa số. Sự định hướng cho những phát triển sắp tới là cần thiết.
    Có thể có 1 ngày ttvnol ko còn, lại down như lần trước. Nhưng những con người ảo, thông qua cái nick trên mạng, phải là những người bạn thực sự ở ngoài đời. Ko phải chỉ có bạn tham gia, mà còn có bạn bè của bạn, người người thuộc tuýp >=8X hay <=8X. Tất cả mọi người đều có thể tham gia. Cùng thông cảm , cùng chia sẻ, cùng giúp đỡ. Những mối tình thông qua mạng sẽ càng nhiều. Tôi hy vọng và mong muốn như thế.

    Có thể, sẽ chỉ còn một số lần nhất định off nữa là tanit@ phải chia tay với các dịp offline của box. Không phải đi về nông thôn để sống. Không phải đi lấy vợ. Không phải vì chán ngán. tanit@ có một hướng đi khác, cũng chẳng biết khi nào sẽ quay về việt nam, 4 năm, 5 năm, 6 năm hay hơn nữa? Cũng có thể là 3 tháng, 4 tháng , nếu thời tiết thay đổi giống như ngày xưa. Nhưng điều này khó xảy ra, ít ra vì mình đã quen rồi và đã lớn rồi, có thể tự lập, tự chống chọi lại.
    Hy vọng là những lần sau, các bạn sẽ cố gắng tham dự. Không cần nhiều thời gian đâu các bạn ạ, chỉ cần bạn ghé qua, tạt ngang, xem mặt các thành viên trong box, chụp 1 kiểu ảnh, hay gởi 1 tin nhắn, gọi 1 cú điện thoại. Như thế cũng là vui lắm rồi.




    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  2. trojan

    trojan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Cảm Động wé
    Trojan@  
    Hacker Không Bao Giờ Trắng
    Every Thing I do ,I Do It For Me !
  3. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Tanit@ ui cho Christy@ đi theo với. Christy@ cũng sẽ có một hướng đi khác.Không biết khi nào sẽ về 1 năm, 2 năm .... nhưng mà nếu có sinh nhật hay có vụ ăn chơi gì Christy@ sẽ đón máy bay về ăn chơi cùng các bạn
    Tanit@ có khi nào chúng ta lại gặp nhau ở một nơi nào đó không? Khi đó chắc là vui lắm nhỉ. Phải không tanit@ yêu vấu của C@
    Được đi chơi thì cứ đi, được ăn thì cứ ăn . 1..2...3..dzô.....4...5...6...dzô....
    Dòng đời là MY WAY.
    Quay tới quay lui té cái ầm.
  4. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Đây không phải là kiểm điểm, mà là một lời than thở và so sánh bất hợp lý. Tui đã thấy và tui xin được nói:
    Tại sao lại phải than thở như thế để rùi trốn tránh trách nhiệm chứ? Đáng lý là các gà sẽ đi off nhiều hơn, nhưng họ lại không có 1 sự chắc chắn nào từ các mods của mình. Họ cũng không thấy được 1 sự nhiệt tình nào.
    Tui có biết là khi off của Hội gà, người ta chỉ gặp bely@, ít khi được gặp tanit@, mà không biết tại sao? Đó chính là sự thất vọng. Rồi bây giờ tanit@ lại nói chuyện đi đâu đó mất nhiều năm. Nói thẳng ra là tanit bắt đầu thấy chán, và sợ trách nhiệm.
    Đã là mod, thì dù ở đâu, làm gì, thì bạn cũng có trách nhiệm làm cho Hội 81 luôn vui vẻ và đoàn kết. Còn nếu như tanit thấy mình mệt mỏi, vậy tại sao không cho mọi người bầu thêm vài mods nữa, 3, 4 mods đâu có sao, miễn sao những người đó là những người có tâm huyết, và có thể tạo cho những thành viên 1 sự an tâm và biết rằng, họ đã tìm được đúng chỗ để họ có 1 sân chơi.
    Tui iu phim Han Quoc
  5. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Cũng có thể như thế. Thanx. Cảm xúc bất chợt, để việt mà.


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  6. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Ừa, được đi chơi thì cứ chơi, được ăn thì cứ ăn.
    Muốn đi, thì trước tiên phải kiếm cái hộ chiếu, sau đó là cái visa.
    Tiếp sau nữa là một tệp tiền nhét túi hoặc là cre*** card.


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  7. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    hi kimchon , hi các bạn.
    Thứ nhất : Tôi cũng ko hề than thở , cũng ko hề có một cái so sánh khập khiễng nào.
    Tôi đang nói về hiện tại, vì tôi muốn có 1 tương lai.
    Tôi cần biết, mình đang đứng ở vị trí nào , để tôi có thể nhảy lên cao, hoặc tôi cũng thể nhảy xuống.
    Thời gian offline, đó là lúc gặp mặt của các thành viên trong box. Các bạn sẽ được vui chơi,hay trao đổi 1 cái gì đó. Hay chỉ đơn thuần, 1 người thèm kem và cả box cùng đi ăn kem.
    Tôi công nhận là thời gian mình dành cho off ko nhiều. Nhưng tôi đã cố gắng hết sức.
    Các bạn cũng thông cảm giùm. Và cũng xin các bạn hiều cho. Chúng ta đều có sự ngang bằng nhau. Admin, hay mod, hay thành viên cũng như nhau thôi. Chẳng qua, là một vài cái tiện ích trên net, để người quản trị có thể giảm bớt thời gian online của mình.
    Có thể, có bạn sẽ không hài lòng về tôi, về một ai đó. Tôi lấy làm tiếc về điều đó.
    bely@ và tanit@ sẽ cùng nhau hẹn 1 ngày nào đó để tổ chức off, là để chọn 1 thời gian, địa điểm và kế hoạch cho mọi người. Để mọi người có thể thống nhất dễ dàng.
    Còn nếu như 2 mod ko thể đi được, thì cũng ko thể trách 2 mod được. Vì mình đã có bàn luận và sắp đặt cùng nhau trên net mà. Nên chắc chắn ai cũng biết. Và biết mình phải làm gì.
    Thứ 2 : Việc tanit@ đi đâu đó, nói thẳng ra là đi du học, nói rõ hơn là đi nghiên cứu sinh, và thông tin mới 1 tí là tanit@ đã có visa. Chỉ còn sắp xếp công việc và việc học hành bên này. Vì mình được lưu 1 năm.
    Không hề có sự chán nản và trốn tránh trách nhiệm ở đây.
    tanit@ nói như thế, chẳng qua là mình sẽ ko thể bỏ một cái gì , khi mình đang làm dở dang.

    Thứ 3 : Các bạn cũng nên biết 1 điều, đó là tanit@ chuyên về lập trình, về máy tính. Thời gian tiếp xúc với máy tính, internet là điều kiện tối thiểu. Nên ko hề có sự bỏ mặc nào trong điều kiện cho phép.
    Việc tìm ra 1-2 mod mới, là hoàn toàn có thể. Để bổ sung lượng mod hiện nay. Vì bely@ còn phải đi học , đi làm. tanit@ thì đang rơi vào hoàn cảnh trớ trêu.
    Thân chào
    Chỉ là những lời tâm sự, ko hề có một ý niệm xấu nào. Thẳng thắn mà nói là như thế


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  8. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Thực tế thì tanit@ đang than thở đấy thôi. Bạn đưa ra những tình trạng của mình, bạn kể lể cho bà con nghe chuyện của bạn. Mọi người sẽ vui nếu bạn được du học, và mọi ngừơi cũng sẽ thú vị khi biết bạn là 1 lập trình viên. Nhưng họ biết để chỉ biết, vì bạn có thấy ai trong box này, hay cả những box khác nói như thế không? Có thể bạn muốn show-up yourself, nhưng điều đó không hề có 1 chút ý nghĩa gì cả, nhất là trong 1 topic nhạy cảm như thế này. Topic này để các bạn kiểm điểm lại box gà, đúng không? Nhưng ai phải kiểm điểm, và ai kiểm điểm ai?
    Ngay khi đặt tên cái topic này thì tanit@ đã có vấn đề rồi. Phải là nơi để tự kiểm điểm, hoặc nhìn lại bản thân thì hay hơn. Xin lỗi nếu như tôi nói thế này, vì tôi thích nói thẳng. mất lòng trước được lòng sau mà.
    Tôi nghĩ là tanit@ sẽ làm mất lợi thế của mình qua những topic như thế này, vì chính bạn cũng không biết là bây giờ bạn đang làm gì, và sẽ làm gì? và bạn cũng không phân biệt được thế nào là đùa, thế nào là nghiêm túc?
    Tình thật mà nói, nếu cứ thế này mãi (hứa hẹn, và hứa hẹn) thì box Gà sẽ như thế nào đây? Tôi phải đi đâu đê tìm cho mình 1 sân chơi đây?
    Tui iu phim Han Quoc
  9. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Đấy, thực ra tôi và bạn đang làm cái điều mà topic đã muốn nói. Kiểm điểm lại.
    Kiểm điểm : Không phải luôn luôn có nghĩa là bạn có tội lỗi, sai lầm gì để bị khiển trách, phê bình?
    Kiểm điểm : Để có thể nhìn nhận lại bản thân, cái được, cái chưa được. Kiểm điểm chính mình và cả người khác.
    Tôi ko hiểu ý bạn : Bạn muốn nói show up hay la show off ?
    Bạn cho rằng rôi muốn phô trương, muốn khoe, muốn lộ cái gì để cho người khác biết. Thì đó là sai lầm. Thành thật mà nói là như thế .
    Chẳng có gì tôi phải khoe mình ở đây hết. Tôi là con nguời thực dụng, một phần như thế. Tôi phải có được cái gì đó thì tôi mới lộ mình, tôi mới khoe. Trong thương trường, trong cuộc sống , trong những trường hợp bất đắc dĩ, Tôi sẵn sàng khoe tôi là con cháu ông này bà nọ, biết người này người kia. Tôi sẵn sàng gọi tên, gọi điện cho những người có địa vị, có tiền tài, để hù những người đang gây khó khăn cho tôi và để thuận lợi hơn trong công việc của mình. Tôi sẽ chảnh khi bước vào một cơ quan, một nhà hàng khách sạn sang trọng nào đó. Tôi có thể làm điều đó và có điều kiện để làm.
    Nhưng trong bạn bè thì khác. Tôi luôn thu mình lại, khép mình lại. Tôi lại giản dị, bình thường như những đứa nghèo khó, tôi như những thằng sinh viên thường xuyên đói. Tôi yêu điều đó. Tôi thích như vậy. Vì tôi đã từng như thế. Tôi cũng chẳng lợi dụng bạn bè bất cứ cái gì.
    Đi du hoc, tôi cũng chẳng phải mất đồng xu nào. Có chăng là tốn tiền để đi lang thang du lịch, để sống theo kiểu hạng sang.
    Bạn bè tôi nhiều thì cũng nhiều, ít thì cũng ít. Nhưng cái tôi muốn là có thật nhiều những người bạn cùng trang lứa với mình, cùng nhóm tuổi với mình.
    Lúc đầu, tôi vào ttvnol, đơn thuần vì tôi và Vương Vũ Thắng và các bạn của nhóm có cùng năm sinh. Và tôi trao đổi với những bạn chuyên về tin hoc. Tôi cũng là một kẻ thường xuyên tìm lỗi bug.
    Rồi sau đó, là box 81 này. Tôi muốn xem những người bạn cùng trang lứa của mình như thế nào. Họ học tập ra sao? Họ làm việc như thế nào? Cuộc sống của họ??

    Bạn nói rằng : Tôi nói ra làm gì? Để người ta biết làm gì ? Biết được gì ? Làm vậy để làm gì?..
    Để trò chuyện, để tán dóc, để giảm stress?
    Có những điều bạn ko thể hay khó có thể tâm sự cùng với bố mẹ. Chẳng hạn như bạn muốn nói về người của bạn. Nhưng với bạn bè thì khác, bạn có thể nói vô tư cô này là người yêu của mình, tụi mình đã đi nơi này, nơi kia, đã hôn nhau, đã giận nhau,?
    Có những điều bạn ko thể nói với người yêu của bạn. Chẳng hạn như bạn để ý tới một cô mới vì có cái nét gì rất lạ, bạn thích bờ vai, thích đôi mắt của cô gái khác, mà ko phải người yêu của bạn. Bạn có thể nói vô tư với bạn bè, thậm chí bạn bè còn nói hùa theo nữa.
    Tôi cũng thế. Tôi cũng có một thế giới riêng của mình để nói những cái muốn nói nhưng ko thể nói ở thế giới thực. Và cái thế giới thực và ảo được liên kết bởi đôi tay +keyboard+trái tim + con mắt + 1 line điện thoại.
    Do đó, tôi cũng chẳng bị mất gì hết. Lợi thế ??? Lợi vì cái gì chứ ??? Tôi đâu có kinh doanh bạn bè. Tôi cũng đâu có tranh giành mod miếc. Cái tôi cần : là thoả mãn riêng tôi. Thoả mãn những gì mà trước khi vào đây tôi đã muốn.
    Ko giận, ko trách, ko tranh cãi. Chỉ thảo luận. Cảm giác tôi như thế. Rất vui là bạn đã phản hồi và đưa ra ý kiến của mình.
    Cảm ơn rất nhiều.
    Ít ra, vì bạn đã đọc bài của tôi . đưa ra ý kiến.
    Tôi sẽ ko chịu nổi, nếu bị hiểu sai. Và tôi muốn nói cho người ta hiểu.Có điều , khả năng diễn đạt của tôi kém lắm. :)
    Bạn vui.


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Dĩ hòa vi quý, kimchon@ bình tĩnh và kiềm chế! tanit@ cũng vậy, và cố gắng giải quyết cho ổn thỏa.
    các topics đang bị sắp xếp lộn xộn quá.
    Người biết cho đi nụ cười là người sẽ nhận lại được rất nhiều thứ

Chia sẻ trang này