1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiếm hiệp cốc tham dự Ngày Hội ngộ - tường thuật trang 4

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi bactinhlang, 01/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Cũng nên đề phòng tình huống xấu nhất, chẳng may hai thằng đạo tặc trong khi hành sự bị bọn thị vệ đại nôi - Thanh Y vệ, Hoàng Y vệ bắt thì sao, không những khi đấy mất oan ngân lượng vì tội phá hoại môi trường gây ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị. Không khéo con ngựa của Phi hiền đệ cũng được nhốt trong Bách Thú Sơn Trang dăm bữa nửa tháng thì .. A Di Đà ... teo. [đùa]Nếu bị thì có được đền bù thiệt hại không[/đùa]
    ALEXI"WILDCHILD"LAIHO@wildchild
  2. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Có 1 tin vui và 1 tin buồn, các vị muốn nge tin nào trước?
    Hic hic, thôi thì nói tin buồn trước đi! Hic hic, sáng nay, TIO đã đi bốc thăm để xem trúng gian hàng nào. Hic, đã biết trước là tay mình đen nhưng không ngờ nó lại đen như thế! KHC sẽ có 1 gian hàng ở trong một cái... vòm đá - làm giả núi khe gì đó (hừ hừ, đúng với tinh thần hang động cốc kiếc nhá!). Gian hàng trong động đá (dù là động đá giả) thì cũng phù hợp với tinh thần chung đấy, nhưng ngặt nỗi là trong động thì trang trí rất khó (không hề có 1 chỗ nào khả dĩ để chằng buộc hay dán bất cứ thứ gì lên vách). Tiếp theo là phần ánh sáng cũng không ổn (dù đã có đèn của Chu huynh mang) và vị trí gian hàng cũng hơi bị đèo heo hút gió. Hic hic, nhưng mà cái thê thảm nhất, kinh dị nhất hic hic... là việc Khủng bố bà bà, con gà đẻ trứng vàng của KHC, đã bị một quái nhân Cao Ly cầm tù, không thể tham dự ngày hội ngộ. Tiết mục của bà bà vì thế cũng... hỡi ôi...
    Tuy nhiên, những cái này chắc khắc phục được! Với tinh thần linh hoạt không có kiếm thì cỏ cây thay kiếm, những khó khăn chắc chắn sẽ được khắc phục ngon lành. Nhưng giá tối hôm nay mà có ai đó giúp TIO lo phần chuẩn bị trang trí nữa thì tốt quá Hic hic, chiều qua có 1 con Heo và một con Chuột gày đến làm đỡ, chưa làm được bao lâu thì hai con giời kêu đói loạn xạ rồi đòi đi tợp, chẳng làm được cái gì ra hồn (grừ!!!)
    Hôm nay, TIO đã bán 2 vé vốn để dành cho vợ chồng con khỉ Thiết Hầu cho Leonid huynh, vị đại hiệp này sau khi tán phét với TIO về tình hình chuẩn bj gian hàng một chút thì đã quyết định 8h sáng thứ Bảy sẽ có mặt ở nhà TIO để bổ sung vào đội ngũ chuyên chở. (TIO đã tia rồi, xe Leonid huynh có giỏ, chắc cũng để được ối thứ ).
    Từ giờ đừng hòng bà ngồi lên đùi mày
  3. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, ngồi ở nhà dùng thuật Thiên Lý Truyền Âm đến nhà Heo, cũng có nghe nói về mấy tin buồn trên. Nghe heo nói Khủng Bố bà bà không đi được một vị tiên sinh đã đi thay vị trí bà bà. Nhưng phải một điều, cốc ta lại ở hơi xa trung tâm, nếu không muốn nói là mình bị chuyển lên vùng sâu vùng xa, biên cương hải đảo. Tối nay, hình như quần hùng sẽ tề tựu, quy tụ đồ đạc về dinh thự của Thánh Cô. Hôm qua cũng nói chuyện với Phi Tặc hiền đệ thì nghe y nói, chiều nay có thể đi "vùi liễu dập hoa" (nhiệm vụ KHC giao) nhưng sẽ muộn hơn một chút, do y còn bận đi dự yến.
    Có thể phải đến cuối giờ Dậu đầu giờ Tuất mới có thể đến nhà Thánh cô. Tình hình số liễu bị bẻ còn tuỳ thuộc nhiều yếu tố khách quan nữa. Tối nay Thăng Long song tặc sẽ hành sự, không biết khí vận mình hôm nay có may không, hy vọng không gặp bọn Thanh - Hoàng Y vệ (đấy là cách nói lịch sự của TK - HK)
    ALEXI"WILDCHILD"LAIHO@wildchild
  4. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    ặ, thỏưt ra là không xa trung tÂm 'Âu, vỏƠn 'ỏằ là vỏôn ỏằY khu trung tÂm nhặng thuỏằTc dỏĂng nhà chia lô trong ngĂch hỏằm chỏằâ không phỏÊi mỏãt 'ặỏằng
    Vỏằ< tiên sinh 'i thay KBBB kia vỏằ'n mỏc bỏằ?nh Tinh tú (bỏằ?nh ngôi sao), cĂc vỏằ< chuỏân bỏằ< tinh thỏĐn mà chiỏằu chuỏằTng nhĂ! Dạ sao thơ 'ó câng là con gà trỏằ'ng 'ỏằ trỏằâng vàng 'ỏƠy!
    Tiỏp theo, Wil'chil chĂu yêu, chĂu bỏằ liỏằ.u thơ nên bỏằ mỏằ-i cÂy mỏằTt ưt, lỏƠy cành già chỏằâ 'ỏằông lỏƠy 'ỏằt non. Sỏằi xúc trỏằTm thơ nên cho vào túi hay bỏằ< kưn vào nhâ.
    Tỏằô giỏằ 'ỏằông hòng bà ngỏằ"i lên 'ùi mày
  5. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, hôm qua Trung Châu Đại Hội vui quá, không biết bên các Cốc khác làm ăn thế nào chứ Kiếm Hiệp Cốc của ta doanh thu ... có lãi. Thánh Cô lên viết tường thuật đi, he he he he, hôm qua vui quá !
    ALEXI"WILDCHILD"LAIHO@wildchild
  6. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Hờ, hờ, hừ, hừ, bị con quỷ Cao Ly cầm tù cả tuần nay, 3 ngày nữa mới được thả, tranh thủ sáng nay quản giáo bận đi canh đứa khác bà bà mới trốn vào mạng được tí. Nghe kể sơ sơ mà thèm rỏ rãi, cú vật vã vì vừa không đi được vừa phải tốn ngân lượng cho lão Tinh tú hừ, hừ, hừ, cbn lại phải đi làm việc đây, đả đảo bọn tư bản bóc lột !!!!
    Khủng bố bà bà Ôm con mèo già Cười khà khà...
    <FONT color=#b22222 face="Courier New
  7. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Hôm wa công nhận bên Kiếm hiệp cốc vui thật : món mầm đá do bác của TIO làm ăn ngon fết, lại còn bị hụt cái khoản xem bói của em Heoconlonton nữa chứ, heocon đâu lời hứa sang F3C xem bói không thực hiện được nhé, nhớ đấy, hôm nào sẽ đòi lại đấy.
    Thêm nữa cám ơn bác Hải nhé, đã cho mượn mực và bút để viết .
    [blue][4] Thắp cho mình một ngọn nếntrongđêm
    Ngồi lặng yên soi mình vào cuộc sống
    Cuộc đời như bóng đêm thật rộng
    Ta chỉ là một ngọn nến mong manh[4][blue]
    http://www.ttvnnet.com/forum/t_173362/22a?0.6379444
  8. Phuong_Hoang

    Phuong_Hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Grrrrrrrrrrrrrr
    Ngươi cũng có khả năng tấu hài , tường thuật cơ mà . Tại sao ko tự mình viết đi , cái gì cũng Thánh Cô , Thánh Cô . Cho Thánh Cô nghỉ ngơi chút chứ .
    Hề hề , đá đểu @wildchild phát .
    À , quên , nếu có tường thuật thì vào Kiếm Hiệp nội san nhé , cho nó tổng hợp . Mai sau muốn đọc lại còn biết đường mà lần .
    &lt;FONT color=crimson size=4&gt;Khổ hải vô biên , hồi đầu thị ngạn .&lt;/FONT&gt;
    Được Ngon_Gio_Buon sửa vào 20:29 ngày 22/02/2004
  9. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Bác Ai Phong đề cao wildchild này quá, wildchild bút lực yếu kém, vạn lần không bằng Thánh cô, chuyện này để Thánh cô làm thích hợp hơn !
    Được Ngon_Gio_Buon sửa vào 20:30 ngày 22/02/2004
  10. doanhdoanh

    doanhdoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Thánh cô thánh kiếc cái gì? Đang ở cách Hà Nội 200km rồi! Tường thuật vào topic này đi cũng được, rồi cô đề nghị admin ghép topic là được thôi. Bé Oai chai ngoan, tường thuật đi, rồi cô về cô mua quà, nhé!
    Lặng im chờ đợi
    Lãng tử hồi đầu...

Chia sẻ trang này