1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiếm hiệp cốc tham dự Ngày Hội ngộ - tường thuật trang 4

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi bactinhlang, 01/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Hé hé, Thánh cô đã giao nhiệm vụ thì đúng là không thể trốn tránh !
    Hồi 1: Những việc chuẩn bị trước Trung Châu đại hội.​
    Chiều thứ 6 ngày 20/2 năm 2004.
    Lúc này trời mới sâm sẩm tối, trên Yên Minh lầu có một hán tử cao lớn, mặc áo đen đang ngồi uống rượu, dáng vẻ thấp thỏm, dường như hắn đang chờ một người nào đó. Đầu giờ Dậu, một hán tử to béo, gã này cũng mặc áo đen. Tuy thân hình gã to béo nhưng bước đi rất nhẹ nhàng chứng tỏ khinh công không kém, gã bước vào tửu quán, luồng mục quang loang loáng quét ngang một lượt quanh quán rượu và dừng lại ở hán tử cáo lớn. Gã béo nói:
    - Đai ca!
    Hán tử cao mừng rỡ nói :
    - Con mẹ nó, cuối cùng hiền đệ cũng đến, sao đệ đến muốn thế, ta chờ đệ đã lâu rồi.
    Hán tử béo phân trần :
    - Huynh thông cảm cho đệ, đệ phải trốn mới đến đây được đấy, thôi không nói nhiều nữa, huynh ra ngoài chưởng quỹ thanh toán đi rồi chúng ta hành sự.
    Hai hán tử một gầy một béo được mệnh danh Thăng Long song tặc.
    Sau đấy, hai người một ngựa lên trên Ba Mẫu hồ. Bọn họ được Thánh cô giao cho nhiệm vụ đi "vùi liễu dập hoa" với cảnh báo "chúng mày mà không hoàn thành nhiệm vụ thì bà giết".
    Trên đường đi, hán tử béo hỏi:
    - Đại ca có mang theo lợi khí để chặt cây không?
    Hán tử cao nói :
    - Chết, huynh quên rồi, nhưng, hì hì, hai thằng chúng ta chẳng lẽ không thể kéo gãy một cành liễu con con sao?
    Hán tử béo "À" một tiếng.
    Chẳng mấy chốc Thăng Long song tặc đã đến được vườn liễu bên bờ hồ. Gã béo cho ngựa phi nước kiệu tìm những cây cành lá loà xoà xanh tốt. Sau thời gian chừng bữa cơm đã kiếm được một cây khả dĩ. Hắn dừng ngựa và chuẩn bị hành sự.
    Sau một hồi quan sát, hán tử cao chỉ lên một ngọn cây cao, nói:
    - Ta thấy cành này được đấy, đệ thấy sao?
    - Đệ thấy cũng được, miệng nói, chân đã đề khí nhảy lên bám vào cành cây.
    Năm ngón tay ú na ú nấn của hán tử béo như 5 cái móc sắt bám chặt lấy cành cây và cố sức vận công Thiên Cân Truỵ để kéo cành xuống. Nhưng sự đời nào có đơn giản, đâu phải muốn nó gãy thì nó gãy. Sau khi thấy không được, hán tử cao nhảy lên.
    Hai tên này to đều to béo nặng nề, trọng lượng cũng đến ba trăm cân có lẻ, cùng vận công để kéo. Nhưng vẫn không thành công. Quý độc giả nên biết, cây liễu này hay mọc bên bờ hồ, nên ẻo lả nhưng dai vô cùng.
    Đến lúc này hai tên mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm bộ dạ hành, làm mọi cách mà không được mới thầm than :
    - Giá như mình chịu khó mang theo binh khí thì đâu đến nỗi khổ thế này.
    Hai gã đành quay về bản doanh vào Binh Khí Các lấy ra một thanh đoản đao. Thanh đao này màu đen tuyền, sắc bén vô cùng, chém bùn như chém sắt.
    Lấy binh khí quay về bên bờ hồ, hán tử cao vung đạo lên, đao quang loé lên và cành liễu đã bị chặt rời.
    Hán tử béo kêu lên:
    - Hảo lợi khí !
    Thế là hai tên, hán tử béo điều khiển ngựa, hán tử cao lớn ôm cành liễu vác đến nhà Thánh Cô. Hán tử to béo tên là Phi Thử Thần Thâu, ngoại hiệu Địa Tặc Tinh. Còn hán tử cao lớn kia tên là Dica.
    Sau đấy thì đại hiệp Lý Thiên Bi, Bách Khoa Cầm Thánh Chu Lai, và Phụng Nhi cũng đến. Mọi người nghe lệnh của Thánh cô phân công hành sự.
    Sáng 21/2. Khoảng chừng cuối giờ Thìn, đầu giờ Tỵ thì quần hùng đã sẵn sàng, người ngựa nai nịt gọn gẽ. Chuẩn bị lên đường.
    Được Thieu_iot sửa vào 17:38 ngày 23/02/2004
    Được wildchild sửa chữa / chuyển vào 13:58 ngày 24/02/2004
  2. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Hồi 2 : Trung Châu Đại hội!​
    (Bỏ qua công đoạn chuẩn bị, và Dica bị điều động đi lấy mấy cái ghế)
    Đầu giờ Mùi, công việc việc chuẩn bị cũng tạm xong. Khu vực gian hàng của Kiếm Hiệp Cốc cũng đã hình thành, không quá lớn, nhưng cũng không phải là nhỏ, với bàn tay của mọi người đã tạo được một khu vực người ngoài nhìn qua cũng có thể nhận ra, gian hàng mang tên Kiếm Hiệp Cốc. Hai bên Gian hàng là hai câu đối, bên tả là câu "Kiếm Vô Tình, bên hữu câu "Người Hữu Tình". Phía sau trong Cốc là "bàn thờ" trên đấy đặt ba cãi hũ lớn, trên mỗi hũ có dán một mảnh giấy điều với ba chữ "Kiếm Hiệp Cốc". Ba chữ này là thủ bút của Thánh cô, nét bút mạnh mẽ, dứt khoát thể hiện đúng với tính cách của Thánh cô. Phía trước, bên tả là một cây đoản kiếm của Bách Khoa Cầm Thánh Chu Lai, và bên hữu là một cây Mã Vĩ cầm. Quả là trong cái Kiếm có cái Hiệp, và cái Hiệp nằm ẩn trong chữ Kiếm. Ngoài cùng là một chiếc bàn nhỏ, trên bàn có một lư hương toả khói hương nghi ngút, bàn của thầy bói Phụng nhi, heoconlonton.
    Công việc chuẩn bị đã hòm hòm xong, trong khi mọi người đang ngồi nghỉ thì có người dùng thuật Truyền âm nhập mật vào cái "tít tít" của Thánh Cô. Thánh cô hớn hở :
    - Đã đến rồi !
    Miệng nói chân bước. Sau thời gian chừng tuần trà, Thánh cô quay trở lại, đi cùng Thánh cô là một vị thư sinh áo gai, vải nâu. Người này lưỡng quyền nhô cao, trán cao, da mặt vàng bủng, dưới mũi có hàng ria mép lơ thơ, dáng gày gò, trong như kẻ có bệnh. Hai mắt cụp xuống. Theo quan sát thì người này hạ bàn hời hợt, bước đi nặng nề chứng tỏ là người không luyện võ công, đích thị là một thư sinh trói gà không chặt. Người này là sư huynh của Khủng Bố bà bà, ngoại hiệu Ma Y Sinh. Do Khủng Bố bà bà bị quái nhân Cao Ly - Củ sâm cầm tù nên không thể đến với gian hàng Kiếm Hiệp Cốc nên vị sư huynh của bà bà đến thay.
    Thấy Ma Y tiên sinh đến mọi người cùng đứng lên ôm quyền hành lễ. Tên đệ tử đi theo Ma Y tiên sinh thì lo chuẩn bị nghiên, bút, giấy, mực.
    Thánh cô trải một tờ giấy đỏ thắm lên bàn, và Ma Y tiên sinh chuẩn bị khai bút cho KHC. Ma Y tiên sinh sử dụng một cây Phán quan bút dài bằng trúc, đầu có gắn một chùm lông, trông hoàn toàn giống với những cây phán quan bút của những danh gia điểm huyệt. Người này trông thì dáng vẻ thư sinh trói gà không chặt, nhưng dáng cầm bút thì đẹp vô kể. Giấy đã được đặt trước mặt, Ma Y tiên sinh viết lên giấy một chữ "Kiếm" rất to, nét chữ hào hùng, mạnh mẽ. Tuy phần lớn quần hùng đều là hạng võ biền nhưng khi thấy nét chữ mạnh mẽ của Ma Y tiên sinh đều không cầm được cảm xúc, tiếng vỗ tay hò reo ngợp trời. Sau đấy, Ma Y tiên sinh lại viết thêm 5 chữ nữa "Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân" bên dưới đề thêm 5 chữ nhỏ "Kiếm Hiệp Cốc Chi Tàng" (nếu sai nhờ Thánh cô sửa dùm).
    Anh hùng Trung Châu, số lượng người biết thư pháp rất ít, nhưng khi nhìn thấy nét chữ như rồng bay phượng múa của Tiên sinh thì cũng háo hức muốn có một đại tự (chữ lớn) để mang về nhà treo.
    Được wildchild sửa chữa / chuyển vào 13:59 ngày 24/02/2004
  3. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Đang trò chuyện thân mật uống rượu thưởng hoa cũng người đẹp trên Yên Minh Lầu thì bị heocon Tiểu Hoạt Trư bắt viết tường thuật kèm với đe doạ giống hệt Thánh Cô "mày mà không hoàn thành nhiệm vụ thì tao ... thịt". Sợ quá !
    Tiếp nè.
    Hồi 3 : Công việc kinh doanh của Kiếm Hiệp Cốc thành công ngoài mong đợi. ​
    Việc kinh doanh của Kiếm Hiệp Cốc không thể không kể đến đại công của S3 Lý Thiên Bi đại hiệp. Không hiểu gă đong đưa cưa cẩm thế nào mà lại kéo được về gian hàng Kiếm Hiệp Cốc một vị đại mỹ nhân. Vị cô nương này chính là một trong Nhị Thập bát tú nương nương mà trong khi làm trong Mục Tú Lâu Lâu Thiên Bi quen được.
    Nàng ta có một gương mặt khả ái, giọng nói dễ nghe, kèm theo một thân hình khêu gợi nên làm công việc mồi chài cho Kiếm Hiệp Cốc rất thành công, các hào sĩ giang hồ thấy cô nương này thì mồm miệng há hốc cả ra, không ai bảo ai lũ lượt kéo đến gian hàng của Kiếm Hiệp Cốc.
    Mở hàng cho KHC là một thiếu niên, tướng mạo phong lưu anh tuấn ra dáng một công tử nhà giàu. Vị đại hiệp này thấy trên bàn đề mấy chữ Bói chỉ tay, bói hoa? thì cũng nổi tính tò mò và muốn vào xem thử khí vận mình ra sao.
    Gă thiếu niên hỏi :
    - Cho tại hạ hỏi, một lần xem bói giá mất bao nhiêu ?
    Tiểu Hoạt Trư chưa kịp nói thì Dica rỉ tai gă :
    - Huynh đài ạ, tiền nong không thành vấn đề, căn bản là mình thành tâm, ối người bỏ hàng trăm lượng bạc mà không đựơc coi bói đâu. Huynh đài đặt nhiều thì được nghe nói nhiều, đặt ít thì được nghe nói ít, không phải khi nào huynh đài cũng được nghe thầy phán thế này đâu.
    Gă thiếu niên móc trong bọc ra một đĩnh bạc đặt lên trên đĩa gieo quẻ. Tiểu Hoạt Trư rất có dáng vẻ của một bà đồng chuyên nghiệp, dáng vẻ uyển chuyền, tuy ngồI mà vẫn vô cùng diễm lệ, giọng nói trong trẻo, khí ngữ ôn nhu, cộng vớI tài xem quẻ tài tình thật khiến không biết bao thiện nam tín nữ được nghe nàng nói mà cảm thấy thân hình lâng lâng. Khách khứa đến xem bói xếp thành một hàng dài, hết vòng trong đến vòng ngoài, ngườI nào cũng như ngườI nào đều được nàng tận tình xem quẻ.
    Bỗng đâu xuất hiện năm quái nhân. Năm tên nay mặc hắc y, gương mặt vô cùng xấu xí lạI thập phần hung dữ. Năm tên này như không coi những ngườI xung quanh ra gì, thản nhiên xô tả gạt hữu, khiến không ít ngườI xếp hàng cảm thấy khó chịu. Nhưng thấy bộ dạng hung hãn của chúng đều không ai dám dây vào.
    Hắn đến trước mặt Tiểu Hoạt Trư, đưa bàn tay bẩn thỉu ra, kèm theo một nụ cười nham nhở và phô ra hàm răng vàng xỉn. Hắn đặt uỵch lên đĩa một đĩnh bạc 5 lượng và nói :
    - Tiểu muội coi bói cho ta, nếu đúng đại gia ta sẽ thưởng thêm !
    Cả năm tên đều cười hô hố.
    Thánh cô đứng bên cạnh thấy cảnh tượng này vô cùng ngứa mắt nhưng lại nghĩ mình mang thân nữ nhi không tiện động thủ động cước. Nàng đến bên gã Dica nói nhỏ :
    - Hiền đệ đi kêu thằng Phi tặc về đây, tỷ thấy mấy tên này bắt đầu có hành động cợt nhả rồi đấy, nếu cần thì có thể động thủ cũng được.
    Gã Dica vâng lệnh, đi luôn. Sau khi không tìm được gã béo, hắn đành cam tâm một thân một mình làm vệ sĩ bảo về thầy bói.
    Khi này sắc mặt của Tiểu Hoạt Trư đã đỏ hồng, có lẽ vừa ngượng do phải nghe những lời nói cợt nhả của 5 tên quái nhân kia, lại có vẻ tức giận. Nàng lớn tiếng :
    - Người đâu, tiễn khách !
    Giọng nói nàng cương quyết, mạnh mẽ, lại là phận nữ nhi nên lời nói này chúng không coi vào đâu, hơn nữa năm quái nhân này trời sinh da mặt dầy lại luyện được Thiết diện bì công cùng Kim diện trảo. Năm gã càng cười lớn tiếng.
    Đến nước này Dica không chịu được nữa, sắc mặt tím tái đến vỗ vai hắn và nói :
    - Này huynh đài, hôm nay là ngày vui của cõi Trung Châu, tại hạ không tiện động thủ động cước với huynh đài, những hành động vừa rồi của huynh đài thật quá đáng khiến người ta bực mình. Tại hạ thấy huynh đài là bậc trưởng bối nên đã cung kính ba phần nhưng huynh đài quả là quá đáng lắm. Kiếm Hiệp Cốc của bọn tại hạ lấy công làm lãi, giao dịch công bằng, già không bỏ, nhỏ không khi, hàng thật đúng giá, tất cả đều vui. Nếu huynh quả thật muốn khiêu chiến thì sau hôm nay lên forum f_42 mà khiêu chiến, bọn tại hà mà chau mày quyết không phải hảo hán !
    Hắn nói mấy câu này trung khí đầy rẫy, rõ là muốn người khác cũng nghe, lời lẽ khiêm nhường khách khí, nhưng nghiêm nghị tỏ ý đuổi rõ ràng. Năm tên quái nhân nhìn thấy gương mặt quần hào Kiếm Hiệp Cốc ẩn hiện sự phẫn nộ, hàng chục ánh mắt lộ sát khí thì ngấm ngầm sợ hãi, hắn cười khan mấy tiếng chữa thẹn rồi khoát tay với đồng bọn nói:
    - Hừ, chúng ta đi thôi !
    ***​
    Lại nói về bên phía cho chữ của Ma Y tiên sinh. Người xem đứng vây kín xung quanh, sau mỗi lần chữ được viết mọi người lại chắt lưỡi khen hay, có kẻ không kìm được la to :
    - Hảo thư pháp !
    Chỉ với 5 lượng bạc đã có một bức thư pháp tuyệt đẹp rồi, thiết nghĩ trên đời này không còn gì rẻ hơn nữa. Ai cũng muốn có một chữ để mang về treo. Những vị thư sinh năm nay chuẩn bị thượng kinh ứng thí thì xin chữ "Thành", chữ "Đạt". Những lãng tử cô độc thì xin "Tâm" chữ "Ái". Người thì xin chữ "Nhẫn", chữ tâm, hoặc có người muốn xin chữ tên mình.
    Các cao nhân tiền bối bên Thất Ích thần cung là các vị cao nhân tiền bối, đức cao vọng trọng nên được kiếm Hiệp Cốc tặng cho một chứ "Phúc" lớn, bên cạnh kèm theo mấy chữ nhỏ "Kiếm Hiệp Cốc Kính Tặng Thất Ích Thần Cung" biểu hiện tấm lòng kính trọng đối với bậc tiền bối. Trước tấm thịnh tình của Kiếm Hiệp Cốc, chấp chưởng bên Thất Ích cung cũng có một món quà để tặng lại bên Kiếm Hiệp Cốc, một hũ rượu Nga La Tư.
    Quả nhiên tiếng lành đồn xa. Quần hào Trung châu không ít người ghé qua bên Kiếm Hiệp Cốc để xin chữ. Từ ẩm thực quán, Mu vi sơn trang, Tứ tam (84) cốc...., ai ai cũng muốn có một bức thư pháp để treo, tăng thêm phần long trọng trong gian hàng của mình. Trong khi đó, Bách Khoa cầm thánh, Dica thì tay chân không lúc nào rỗi, người lấy giấy, kẻ phơi chữ, khung cảnh vô cùng nhiệt nào.
    Công việc kinh doanh của Kiếm Hiệp Cốc quả thật phát đạt ngoài sức tưởng tượng của quần hùng. Người vui vẻ nhất có lẽ là Thánh cô, ngân lượng cứ đổ ào ào vào hai bàn tay bé xíu của Thánh cô, có lẽ lúc này Thánh cô chỉ ước :"Giá như mình có 3 đầu 6 tay thì hay biết mấy. Khách đến ùn ùn, ngân lượng vào như suối, các gian hàng khác thấy thế vừa ngấm ngầm ghen tỵ, vừa cảm thấy khâm phục tài kinh doanh của Kiếm Hiệp Cốc.
    (Mệt quá, chuyện thầy bói Invisible mang đầy tính chất I tờ (IT) ra sao, sự tái xuất giang hồ của Thiết Hầu lãng tử ra sao, những thầy bói nửa mùa thay vai diễn của Tiểu Hoạt Trư ra sao, và chuyện kinh thiên địa nghĩa Thiết hầu luyện Tịch Tà Kiếm Phổ ra sao? Mời quý vị đón đọc, hồi 4 Thầy bói Invisible )
    Được Thieu_iot sửa vào 17:43 ngày 23/02/2004
    Được wildchild sửa chữa / chuyển vào 14:00 ngày 24/02/2004
  4. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    tiểu tặc xin phép chen ngang nhé có cái ảnh này của BTC nè
    [​IMG]
    [​IMG]

    Yêu người ta chỉ yêu người ấy
    Sao người nơi đó mãi thờ ơ
    Nhớ người đêm ta nhớ một người
    Nhưng người đã đi từ bao giờ
  5. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Yêu người ta chỉ yêu người ấy
    Sao người nơi đó mãi thờ ơ
    Nhớ người đêm ta nhớ một người
    Nhưng người đã đi từ bao giờ
  6. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    he he,còn cụ thể hàng họ ra sao,diễn biến của vụ kì án...............(hình như còn 1 vụ sàm sỡ nữa_ he hẽin bà con xem hồi sau sẽ rõ)

    Yêu người ta chỉ yêu người ấy
    Sao người nơi đó mãi thờ ơ
    Nhớ người đêm ta nhớ một người
    Nhưng người đã đi từ bao giờ
  7. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Cũng mạn phép chen ngang. Chú thích ảnh thứ nhất của Phi lão đệ.
    Từ trái qua phải. Vị cô nương áo xanh là khách hàng đến xin chữ, vị tiên sinh áo nâu kia chính là Ma Y tiên sinh, thiếu niên áo đen Metallica kia là Dica ?" @wildchild, nữ lang trông giống cái lu đội mũ trắng đứng bên cạnh là Thánh Cô @thieu_iot, hán tử đội mũ trắng, áo trắng quần bò xanh chính là thiếu hiệp Lý Thiên Bi [nick]Sun_shine_sad[nick], thằng béo ngồi trong cùng chính là Địa Tặc Tinh Phi Thử Thần Thâu [nick]L337Krew[/nick]
    Ở bức ảnh dưới, góc dưới bên phải có một cái mẹt nhô ra chính là Thiết Hầu lãng tử @iron_monkey
    Ở bức ảnh cuối cũng, cái lưng áo đen ở giữa chính là thầy bói Phụng Nhi - @heoconlonton
    Được wildchild sửa chữa / chuyển vào 21:00 ngày 23/02/2004
  8. yen_nam_thien

    yen_nam_thien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    cho tiểu đệ hỏi các bác tí????cái bà cô thầy bói mồm tuôn như nước là ai mà dám phán đồng chí mod của box em một câu xanh rờn ai nghe cũng choáng "lực tốt,muốn đẻ bao nhiêu thì đẻ....." cười bể cả bụng...
  9. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Là em bác ạ. Nghìn vàng mua một trận cười, ít nhất các bác cũng được 1 trận cười bể cả bụng đúng không? Để rồi bây giờ vào KHC đòi nợ. Đúng sai hay không chưa cần xét bác nhỉ? ít nhất đấy cũng coi như là thành công. (mà em bảo thật, đúng hay sai, bác biết được à?)
    Valentine đi ăn thịt chó cầm lòng vậy
  10. Vu_Tieu_Oa

    Vu_Tieu_Oa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn những lời lẽ vô cùng tình cảm của Dã Nhi và quả coi bói free của heo nhỏ .Tiểu nữ có nhớ là vì vội về nên đã lãng quên mất tờ giấy hồng điều trên có chữ Trang to tướng bay **** đẹp xinh như rồng chầu hổ phục tại cốc , không biết có vị đại nhiệp nào đã ra tay chuộng nghĩ cất dùm nó dùm tiểu nữ không
    Tiểu nữ xin đa tạ một chầu quẩy rán
    Kính cáo kính cao
     
     
    [​IMG] [​IMG]
      Chỉ yêu những kẻ yêu mìnhKhông yêu những kẻ nhìn mình thờ ơ

Chia sẻ trang này