1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiếm hiệp Kim Dung võ công ai đỉnh nhất... hay "Kim Dung xào nấu truyện" [từ giữa trang 2]

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi thegioidv, 02/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Hay quá, hôm nay mới vào đọc cái bài này, kính bác một ly
  2. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Hay quá, hôm nay mới vào đọc cái bài này, kính bác một ly
    ------------------------------------------------------
    Đây nhiều bác lắm, kính có 1 li không khéo tranh nhau vỡ đầu mất
    -------------------------------------------------------
    Nhìn vẻ ngơ ngác của LHX, VTB càng cười to hơn. Y cười đến gập cả bụng, cười đến nước mắt nước mũi dàn dụa. Sau khi cố nén, y nói:
    -Cái đám mang tiếng quần hùng đó hầu hết chỉ là những con vịt béo để ta vặt lông mà thôi. tất nhiên những kẻ mà ta thực sự xem là bằng hữu thì k kể nhưng cũng k nhiều lắm đâu. Đệ là người đầu tiên và có lẽ cũng là duy nhất mà ta có thể nói hết những điều gan ruột vậy bởi vì sao đệ biết k. Bởi vị đệ giống như ta, nửa chính nửa tà. Chúng ta cùng coi võ lâm như mớ giẻ rách k đáng để lau giày nhưng lại coi trọng các nhân vật nghĩa khí. Chúng ta làm việc bấp chấp qui củ, những gì nói trên chót lưỡi đầu môi như: quang minh chính đại, nghĩa khí giang hồ...gì gì đó coi như rắm thoảng bên tai mà chỉ làm những gì ta coi là đúng. Việc gì đã làm là phải làm cho tới bờ sát góc mới thôi.
    VTB càng nói càng say sưa, tay chân vung vảy, nước miếng bắn phèo phèo bởi những điều chứa chất trong lòng bây giờ mới tìm được người phát tiết. Nhưng đột nhiên y ngưng bặt im lặng 1 lúc ngơ ngẩn nhìn trời rồi đột nhiên cất tiếng thoá mạ om sòm:
    -Cbn, #$%^())* (tự kiểm duyệt ) ta k nói nhiều chắc đệ cũng hiểu, tìm được bạn thì dễ, biến người khác thành kẻ thù càng dễ hơn. Nhưng tìm được tri kỉ thì quả thực khó lắm. Ngay cả bằng hữu nhiều khi chưa chắc đã tin tưởng được. Có kẻ lợi dụng ta, có kẻ tốt với ta nhưng chưa chắc đã hiểu ta, có kẻ lại hiểu ta quá kĩ làm cho ta lại sợ. Trước đây ta cũng có 1 tri kỉ thực sự là Khang Hi, nhưng ông ta hiểu ta quá rõ mà lại là cấp trên của ta, quyền lực bao trùm thiên hạ nên ta phải tìm mọi cách tránh xa ông ta càng xa càng tốt mặc dù thực tâm ta k hề muốn. Đệ có hiểu những gì ta nói k?- vừa nói y vừa nhìn xoáy vào mắt LHX. LHX không dám nhìn thẳng vào nhãn tuyến của TB, y tự nhiên cảm thấy ớn lạnh mà k rõ vì sao chỉ dám khe khẽ gật đầu.
    Tuy LHX hành sự theo bản năng xưa nay thích gì là y làm bất cần đúng sai. Nhưng kiểm lại những người thân quen nhất: sư phụ mà y coi như cha ruột thì coi y như cái gai trong mắt khi y được sự chú ý hơn của quần hùng, sư muội mà y yêu thương nhất mực sẵn sàng bỏ y theo gã LBC chỉ vì gã đẹp trai, gia thế hơn y, HVT - người kết nghĩa đệ huynh trong cơn sinh tử thì lợi dụng y để cứu NNH, đám quần hùng khi tụ tập tại Ngọa long cương cụng li cụng bát tưởng k gì thân thiết hơn chỉ cần 1 tiếng tình tang Thánh cô gảy lên là bỏ chạy như vịt bỏ mặc y 1 mình... Đối với y thật lòng chỉ có NDD mà thôi, bây giờ k biết nàng ở đâu? Bất giác LHX buông 1 tiếng thở dài.
    Bất chợt VTB lại buông tiếng cười rộ:
    -Ta thật đáng đánh đòn, tại sao lại nói những lời làm mất hứng như vậy chứ làm cho đệ ảo não như mất sổ gạo vậy. Thôi, để ta nói tiếp chuyện làm ăn cho đệ nghe. Hi vọng nghe thấy hơi tiền là đệ tỉnh lại phần nào chăng. Mà ta nói đến đâu rồi nhỉ?
    LHX cũng như choàng tỉnh, y bật cười:
    - Huynh tìm thầy thuốc nào đi chứ nếu k chưa già đã mắc bệnh mất trí nhớ thì nguy. Hay là để đệ giới thiệu cho huynh vị danh y BNC nhé, gã ấy có bài thuốc hay lắm để bồi bổ trí nhớ cho cả đầu trên lẫn đầu dưới- đầu trên thì tinh minh mọi việc, đầu dưới đến giờ là lại ngóc lên nhắc nhở . Bài thuốc đấy hợp với người đa thê như huynh đấy .
    VTB cũng cười theo dợm chân làm bộ đá vào mông LHX :
    -Cbn.Giờ ta mới thấy lại chút khí đồ củ LH công tử khét tiếng giang hồ về tài...lẻo mép chứ.
    VTB tiếp:
    - Chắc đệ chưa quên chuyện ĐD nhờ vả ta chứ. Y muốn ta giúp đại ca hắn là TP-cái gã đang sống trong cảnh khốn khổ bởi đã mắc eo lại còn dắt díu thêm song A nên càng thê thảm. Y lí ra đã là 1 kẻ đội trời đạp đất, nay lâm thảm cảnh nhưng vẫn còn chút khí độ. Cbn, mà phàm những kẻ có khí độ lại nghèo càng bảo thủ đến mức cực đoan. Ta đưa tiền, y nhất định k chịu nhận nói gì gì ,à phải rồi :vô công k nhận thưởng. cbn, vào (vô) gặp công công (công) mà k nhận thưởng thì vào làm cái đêk gì. Nếu k vì lời hứa với ĐD thì ta ị vào sĩ diện của y rồi bỏ đi 1 nước. Nghĩ hồi lâu (mà mk, ta ghét phải nghĩ lắm vì mỗi lần nghĩ là ta lại nhức cả đầu. Nhưng chót hứa rồi phải cố thôi ) ta chợt nảy ra ý hay, mà hay thật nhé
    LHX cũng là 1 tay hay hóng hớt có tiếng, nghe VTB kể chuyện hấp dẫn quá làm y quên béng cả lo lắng NDD đang ở đâu. Càng nghe y càng sốt ruột, k chịu nổi đành cắt ngang:
    - Huynh kể nhanh nhanh 1 chút được k. Mk, nghe giọng ề à của huynh mà sốt hết cả tiết.
    VTB cười:
    - Từ từ rồi khoai sẽ nhừ, làm gì mà đệ sốt ruột dữ vậy. Cái thằng đang đọc topic đến đoạn này còn đang sốt ruột hơn cả đệ mà ta có nghe nó nói gì đâu .
    (Hì hì xem phim cái đã rồi tính sau)
  3. deckelrand

    deckelrand Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    132
    Trời ơi, lâu lâu mới vào, không ngờ mạch truyện đã phát triển tua tủa ra thế này rồi

    Theo các huynh thì đệ hụt hơi mất, nhưng đệ vẫn muốn đú đởn. Vậy cho đệ thử phát triển mạch truyện riêng của đệ xem sao nha.
    Đoạn tiếp theo này, bắt đầu từ chỗ ĐPBB cuỗm song A, CCN, TM, Songoku chạy sang xứ Phù Tang, còn trong rừng thì NDD bỏ đi sau khi bị được giải huyệt:
    Lại nói chuyện NDD sau khi tát thằng chồng đổ đốn một cái, ôm mặt khóc tức tưởi và bỏ chạy, nhưng vừa được hơn chục bước, đã nhếch mép cười gằn: " dám chê ỏng chê eo "bà bà" của mi à! Trước mặt người lạ ta giữ thể diện cho ngươi. Được lắm, tối nay về ta không ca ra ố kê với ngươi 1 bản "Đập vỡ cây đàn"thì ta còn mang ngoại hiệu thánh cô làm cái con đù đì gì ..."
    Vừa rủa thầm, NDD vùa quay trở lại đấu trường. Thấy ở cửa có vài lão già đang lấp ló, đang sẵn cơn giận giữ trong người, Thánh cô co chập đạp một phát vào mông lão rách rưới nhất một cú làm lão lộn nhào mấy vòng rồi chửi toáng lên:
    - Đám ĐCLT đâu, các ngươi chết ở xó nào mà để mấy lão ăn mày này vào phá chỗ làm ăn của bà bà hả...
    Vừa nói đến đây thì NDD im bặt vì nhận ra mấy lão này vừa khống chế mình lúc nãy trong rừng. NDD định thần nhìn kĩ thì thấy lão đang
    ôm mông lăn lộn dưới đất rõ ràng là Bắc cái, chợt chấn động lẩm bẩm:
    - Bỏ bu, Bắc Cái Hồng Thất Công là một trong Võ lâm ngũ bá, võ công cái thế, công lực thâm hậu. Vậy mà ta đá lão một cú thê thảm vậy, không biết đôi giày cao gót của ta có sao không...
    Nói rồi nàng tái mặt ngồi bệt xuống tháo chiếc giày vừa đá ra săm xoi than thở:
    - Trời ơi, đôi này đợi vài tháng nó mới sale, hôm nay có dịp lên biểu diễn mới dám mang, xót quá...
    Lão Tây Độc thấy Bắc Cái nằm một đống, trước giờ vốn có tư thù, nên thích chí chạy đến lấy cây chọc chọc. Còn lão Đông Tà vốn cơ cảnh hơn người, thấy NDD 1 chiêu, dù là đánh lén, đã đả bại Bắc Cái, nhưng không thừa cơ truy kích hoặc đối phó với hai lão, lại ngồi xuống tháo giầy, mặt đần ra, liền sinh nghi mà giật lấy xem điều chi cổ quái. NDD kinh hãi chỉ kịp la lên mấy tiếng "cbn , cướ..." đã bị Đông Tà nhét trả lại vào miệng làm ú ớ không lên tiếng được nữa.
    Trong lúc này, trên võ đài, Trương Vô Kỵ và Tièue Phong vốn võ công tham hậu, đã tự giải khai được huyệt đạo rồi ôm nhau nhảy múa, miệng không ngớt hò la:
    - Tự do rồi, tự do rồi...!
    TVK tính vốn đa cảm, bắt đầu khóc thút thít. TP vỗ vai cười nói:
    - Nam nhi đại trượng phu, sao đệ khóc dễ dàng thế ! Cbn ,hãy cùng ta đi uống 1 bữa cho thống khoái nào...
    TVK nhoẻng miệng cười liền:
    - Đến cái chỗ hôm bữa đại ca dẫn tới nha..
    TP cười lớn:
    - *********, Lệ Đông Viện phải không? Ok, nghe nói Vi má má mới có "hàng" mới.
    Nhưng rồi sực nhớ:
    - Nhưng bữa nay ta hết đạn rồi, bữa nay đệ trả được không?
    - Trời ơi, huynh còn lạ gì tính nết mụ Triệu Minh nữa, tiền lương hàng tháng đệ còn đồng nào mới lạ...
    - Cbn, làm cái gì bây giờ...À, mà Thánh cô kia rồi, nhờ Thánh cô chi tiền "sô" hôm nay nào.
    TVK mừng như mèo mù vớ cá rán, liền đi theo TP đến chỗ bọn Doanh Doanh đang đứng. Đến nơi mới thấy cảnh tượng quái dị: 6 lão già hình dong cổ quái ,trong đó 4 lão đang nắm tay nắm chân khiêng 1 lão hoà thượng. 1 lão mặc áo bào trắng ngồi chồm hổm, vừa cười vừa chọc 1 lão khất cái đang ôm mông lăn lộn. Nhậm Doanh Doanh thì đang ngậm 1 chếc giày đứng bên đứng bên 1 lão nhà nghiêm trang đạo mạo.
    TP nghĩ thầm: " Cbn, chắc tiết mục sau là tiết mục tấu hài nhộn lắm đây", rồi chắp tay chào NDD:
    - Nhậm "chủ sô", đã hết giờ biểu diễn của anh em tại hạ, xin Nhậm chủ sô ứng trước ít tiền cho anh em tại hạ đi ăn khuya.
    NDD thấy TP đến, mừng rỡ định kêu cứu, nhưng ngặt nỗi miệng bị nhét giày, chỉ phát ra được mấy tiếng:
    - ứ ư ứ !
    TP nghe thấy "ứ ứ" thì nghĩ NDD nói ứ trả, nghiêm giọng nói:
    - Thánh cô, bọn tại hạ đổ máu để kiếm chút bạc vụn, Thánh cô cũng phải xử sự cho công bằng để lấy uy tín cho cái chương trình ĐHVL của vợ chồng Thánh cô chứ.
    Lão Đông tà đứng bên cạnh, nghe mây chữ uy tín, ĐHVL... đã động cơn thịnh nộ gầm lên:
    - ĐHVL là cái quái gì chứ ! Chương trình rẻ tiền hạng bét, đánh đấm như mèo quào, không bằng một góc cái HSLK của chúng ta, thế mà vẫn có lũ ngu chịu bỏ tiền ra xem...
    Nói đến đây quần hùng xôn xao, có người thoá mạ lão Đông Tà chửi mình, có người đồng ý mà kêu gào trả lại vé, cả đấu trường náo loạn cả lên.
    TP thấy lão già đụng chạm đến sô diễn của mình, ám chỉ mình đánh như mèo quào, cũng nổi cơn thịnh nộ đáp trả:
    - Mẹ khiếp! HSLK là cái quái gì! Ông đây một mình chấp hết, vào đi...
    Quần hùng vỗ tay inh ỏi, rồi có người hô Tiêu Phong cố lên, có người tụng: Đông tà vô địch, lác đác đã có vài đám cổ động viên hai bên đánh nhau. TP và Đông tà vẫn đang đánh võ mồm:
    - Mày giỏi, chẳng cần đến chúng ta vào cuộc, ta chỉ cần ngoắc vợ chồng thằng Quách Tỉnh và thằng Dương Qua vào là ba má mày nhận không ra mày liền...
    - Á à, bộ ông đây không có đàn em hả? Chỉ cần "ông" phôn một cú thôi là hai thằng Đoàn Dự, Hư Trúc xách hàng nóng hàng lạnh ra chơi tới bến liền...
    Hai bên lăm le chuẩn bị nhảy vào cấu xé nhau, thì bỗng hai bóng người vọt lên võ đài, một bóng nhỏ thó chỉa thứ hoả khí Tây phương lên trời bắn một cái đoàng như sấm giật, khiến quần hùng kinh hãi dồn hết con mắt về phía võ đài. Người nhỏ thó thấy quần hùng im lặng rồi, liền nói
    - Lộc Đỉnh công Vi Tiểu Bảo có vài lời muốn nói: Trận đấu vô tiền khoáng hậu này sẽ được tổ chức, nhưng không phải hôm nay, ngày giờ địa điểm sẽ được bố cáo rộng rãi trên giang hồ sau.

    Quần hùng nhao nhao phản đối, đòi phải đấu liền. Vi Tiểu Bảo, đúng là gã, lúc nãy đã cùng LHX trở ngược về đấu trường, nhưng thấy NDD bị khống chế liền chần chừ chưa dám chui ra, bây giờ đánh hơi được mùi tiền liền kéo ngay LHX lên võ đài bố cáo. Gã nói:
    - Cbn, bọn lục súc các ngươi chẳng biết nhìn xa trông rộng gì cả. Đây n không phải là đám đánh lộn ngoài chợ. Những cái tên trong Võ lâm ngũ bá, Quách Tỉnh Dương Qua, Đoàn Dự Hư Trúc, Tiêu Phong Trương Vô Kỵ, rồi LHX nữa, há phải những tên vô danh tiểu tốt trên giang hồ ư?
    LHX chưng hửng:
    - Cái gì ? Sao có tên tại hạ ở đây? À , đúng rồi, vụ này Vi tước gia định cho tại hạ làm bầu sô ư?
    - Cbn, tiền đưa trước mặt lão gia mà lão gia lại dút cho ngươi ăn ư?

    Nói rồi gã quay lại quần hùng nói tiếp:
    - Chẳng lẽ với 1 trận chiến vô tiền khoáng hậu giữa các cao thủ cổ kim như vậy, các vị không muốn kiếm ít tiền cá cược ư?
    Quần hùng vỡ lẽ, nhao nhao lên vỗ tay. VTB nói tiếp:
    - Trận đấu này sẽ do Vi tước gia ta đây làm bầu sô, kiêm nhà cái bao thầu đặt cược. Oai danh và tài lực của Lộc Đỉnh Công Vi Tiểu bảo này chẳng lẽ không đủ lơn để làm việc này ư ? Còn bây giờ, giải tán!
    LHX và NDD đồng loạt lên tiếng :
    - Ta phản đối!
    - ư ử ứ !
    Nhưng quần Hùng đã hoan hô vang trời. Vi Tiểu Bảo khoát tay ngoắc LHX đi theo đến chỗ bọn NDD, TP, TVK và Tứ Bá, chắp tay nói:
    - Bây giờ thì mời mọi người bàn bạc đến chuyện ăn chia. Các vị chia 2 phe , đấu theo từng cặp, kết quả sẽ tổng kết chung cuộc Vụ này nếu có lời, thì tại hạ sẽ lấy một nửa, nửa kia sẽ chia làm 10 phần, bên tháng 7, bên thua 3.
    Tất cả mọi người, từ lão Bắc Cái đang lăn lộn dưới đất, lão Nam Đế đang bị ĐCLT khống chế, NDD đang bị bịt miệng, cho tới LHX,TP,ĐT... đều la lên:
    - Thằng lỏi con ,không được !
    VTB cuời hì hì:
    - Các vị đừng tưởng 1 nửa là ít. Vụ này đồn ra, trên giang hồ sẽ có hàng vạn anh hùng hào kiệt đặt cược. May nếu trúng mánh, thì tất cả chúngta ăn cả đời không hết, rủi lỗ vốn, thì Vi tước gia đây tán gia bại sản, chứ các vị có mất mát gì đâu.

    Thấy mọi người có vẻ bị thuyết phục, VTB liền kết thúc:
    - Cứ như vậy mà làm. Ta sẽ có cách làm giang hồ vét đến nén bạc cuối cùng mà đặt cược.
    Mọi người hớn hở đồng ý. Thế là vài hôm sau đã có tin đồn khắp giang hồ:
    Trận chiến , đấu từng cặp, bốc thăm từ 2 phe:
    - Phe thứ nhất gồm : Võ lâm tứ bá: Đông Tà Hoàng Dược Sư, Tây Độc Âu Dương Phong, Nam Đế Đoàn Hưng Trí, Bắc Cái Hồng Thất Công, và sự tham gia của 2 cặp: Quách Tĩnh Hoàng Dung, Dương Qua Tiểu Long Nữ.
    - Phe thứ hai gồm: Tiêu Phong, Trương Vô Kỵ , Lệnh Hồ Xung, Hư Trúc, Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên và Nhậm Doanh Doanh.
    Thể lệ đặt cược: Vì Vi tước gia muốn "dzui là chính", nên sẽ không có vụ bắt kèo trên, kèo dưới, mà bắt 1 lần cả mọt phe, thắng hoặc thua, hoà thì được hoàn lại tiền. 7 bà vợ lớn nhỏ và Lệ Xuân Viện chủ Vi Xuân Hoa sẽ mở các đại lý nhận cược khắp giang hồ.

    Giang hồ hào kiệt sướng đến phát điên lên, chỉ đợi kết quả bốc thăm mà đặt cửa.
    Rồi cũng đến buổi lễ bốc thăm, do 7 bà vợ lớn nhỏ của Vi tước gia tổ chức, có đan xen những đoạn quảng cáo đường dây hotline của hệ thống Lệ Xuân, Lệ Đông, Lệ Tây... viện của thân mẫu Vi tước gia.

    Mỗi phe cuối cùng chỉ có 6 người ra tham gia, bởi các lý do:
    - Nam Đế bị ĐCLT nắm giữ, không dám thả , NDD to tiếng nạt nộ thì 6 lão khiêng Nam Đế trốn mất, đến bây giờ vẫn chưa có kiếm ra. Ai biết được tin tức xin gọi đến số 123xyz... hay thông báo đến kĩ viện gần nhất của hệ thống kĩ viện Vi Xuân Hoa.
    - Hồng Thất Công bị dính một cước vào chỗ hiểm từ đôi giày cao gót 5 tấc của NDD, dù thương thế không nặng, nhưng tối phải ôm cột ngủ đứng, công lực tiêu hao nặng nề nên không tham gia được.
    - Trương Vô Kỵ phải nhập viện vì bệnh thiếu vợ. Sau đây là vài lời của TVK : " Hai em TM và CCN, các em ở đâu, về gấp, chồng đang bệnh nặng. Mọi lỗi lầm anh sẽ tha thứ. Ai biết được tin xin nhắn về số..."
    6 cặp, nam và nam, nữ và nữ, sẽ đấu trong 3 ngày, mỗi ngày 2 cặp. Kết quả bốc thăm như sau:

    Ngày thứ 1 : Lệnh Hồ Xung- Dương Qua ; Tiêu Phong- Quách Tĩnh

    Ngày thứ 2 : Vương Ngữ Yên- Tiểu Long Nữ ; Nhậm Doanh Doanh- Hoàng Dung

    Ngày thứ 3 : Đoàn Dự - Hoàng Dược Sư ; Hư Trúc - Âu Dương Phong.
    Truyện xin tạm ngừng nơi đây, bác nào hâm mộ các vị anh hùng hiệp nữ bên trên thì làm một bản tón tắt thân thế, sự nghiệp,sở trường của từng người để tạo hứng thú cho giang hồ cá độ đi nào...
  4. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vời thật, mabun huynh đệ!! Huynh đệ đã mang những câu chuyện tuyệt vời ra để làm thành một mạch truyện xuyên suốt rất là rất ý nghĩa và rất đáng đọc!
    Thay mặt tất cả các anh hùng hào kiệt ở đây, xin được cảm ơn mabun huynh đệ và các vị bằng hữu!
  5. tranhanam

    tranhanam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, cuối cùng thì ĐHVL đã đuợc mở. Các cặp cũng đã được sắp, nhưng đúng lúc đó thì:
    Quần hùng đang hỉ hả vì sự sắp đặt coi hấp dẫn thì đàng xa có tiếng xôn xao cãi cọ. Hoá ra bọn ĐCLT đang chí choé om sòm. Đào Căn Tiên bảo:
    - Mịa, có 6 cặp đấu mà anh em ta
    Lập tức một gã choi choi :
    - Chia thành 3 chứ!
    Bọn ĐCLT lại om sòm một chặp, rồi Đào Thực Tiên đành đứng ra :
    - Cãi thế này đến sáng không xong, dẫu sao bọn ta cũng dung mạo hơn đời, võ công cái thế, phải cử một người vào tranh một suất.
    - Không được, sáu anh em ta làm gì cũng phải có nhau!
    Lúc bấy giờ LHX nghe ồn ào liền chạy ra can thiệp:
    - Mấy lão quái này, có vậy mà cũng nhặng xị lên! Không nhớ ta đã dặn dò sao? Mấy suất này sẽ trúng quả đậm. Đánh nhau thế đếk nào mà chả có trọng tài! Các ngươi cũng vừa khéo...
    Vừa lúc ấy, một lão nhân tóc râu bạc phơ từ đàng xa chạy như ma đuổi, vẻ mặt nhăn nhó khổ sở, vừa chạy vừa la lớn:
    - Ta biết lỗi rồi, ta biết lỗi rồi! Từ khi giã từ đám con cháu, ta chỉ phục vụ mụ thôi mà mụ sao "máu " thế! Ta chịu hết nổi rồi!
    Vừa nói, tay chân lão vừa khua loạn lên điệu bộ rất buồn cười. Lão ăn mày đang nằm khoèo mắt chợt sáng lên như nghĩ ra điều gì, bèn gọi lớn:
    - Chu lão huynh, lão huynh không tham dự hay sao?
    Đúng quả lão già mặt hồng hào, râu tóc bạc phơ này là Lão Ngoan Đồng Chu Bá Thông. Nghe lão ăn mày gọi, LNĐ bèn hỏi:
    - Vụ gì thía? Lâu nay Anh Cô hành ta sắp ra bã, không làm ăn gì được, sắp chết đói rồi!
    Bọn LHX và ĐCLT thấy lão tiền bối xuất hiện thì thất kinh bỏ nhỏ: kiểu này Lão này phá áp phe thầu ĐHVL của mình. Đã thế lão ăn mày còn phá đám đám thêm. Đúng là mấy lão già rách việc!!!
    Quả nhiên, HTC thấy CBT trúng kế liền nói:
    - Chà chà, nổi danh anh hùng, cả đời luyện võ mà dịp này không vào thi triển Song thủ Hỗ bác, tiếc thay, tiếc thay...!
    CBT nghe nói đánh nhau, lập tức hùng khí nổi lên:
    - Thằng nào thầu vụ này mà lại bỏ quên tại hạ chứ!!!?
    (Phù, lại đau bụng nữa rồi... bà con kể tiếp vậy)
  6. tranhanam

    tranhanam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Tiếp nè:
    Bọn ĐCLT vốn không thích làm trọng tài, thấy LNĐ bèn nhao nhao lên:
    - Hèm, lão già này lâu nay biệt tích giang hồ, tưởng chết rấp với con mụ Tồi Toán tử Anh Cô lại đến đây vừa khéo!
    - Không phải, Thần Toán...
    - Thần cái con khỉ mốc, tính mãi bài Toán mẹo mà không xong!
    - Đệ có tính được không mà tinh vi, theo ta thì mụ đúng là Thần Toán tử!
    Chợt một tràng cười the thé nổi lên, một mẹ thân hình mỡ màng vỗ tay cười ngất , vừa đi vừa nói:
    - Vị nào nhận ra ta là Thần toán tử quả có con mắt tinh đời!
    LNĐ nhận ra bà xã đã tới, mặt mày lấm lét, núp sau lưng lão ăn mày, chẳng may đụng phải vết thương làm lão ăn mày nhăn mặt gắt : "cái lão trẻ con này...!". CBT đưa tay lên : "Suỵt, lão huynh khéo ăn nói, làm sao cho mụ đồng ý cho ta chơi trò đánh nhau, lâu lắm chưa dụng tuyệt chiêu, ngứa ngáy chân tay lắm rồi!". LHX nhìn thấy tình hình có vẻ căng vì nếu thêm suất thì chưa biết tính sao, bèn ngoắc bọn ĐCLT vào tìm NDD tính kế chu toàn.
    Lại nói về Anh Cô, lúc ấy dáo dác ngó quanh, túm tai lão Ngoan đồng kéo xềnh xệch ra:
    - Lão già hư thân mất nết này, định chạy đi đâu? Thấy ĐHVL có mấy em đú tính lại léng phéng hả?
    LNĐ miệng kêu oai oái, mắt nháy lia lịa cho Hồng Thất Công, lúc này đang xuýt xoa vì vết thương ban nãy bị LNĐ đụng vào:
    - Hảo huynh đệ, kìa... kìa...!
    Lão ăn mày thấy tình cảnh dở khóc dở cười của CBT, không nhịn được cuời, vòng tay thi lễ:
    - Chào bà chị, lâu ngày không gặp, bữa nay phốp pháp quá nhẩy?
    LNĐ đắc chí:
    - He he, phốp pháp nhờ ai, mụ nói cho lão biết!
    Anh Cô đang túm tóc tai LNĐ, nghe thấy thế liền đỏ mặt, nguýt dài LNĐ bằng ánh mắt tình tứ , nới lỏng tay hơn. Lập tức LNĐ thoát ra, nhảy tót tới HTC lè lưỡi ra:
    - Ta nói rồi mà, cứ nhắc chuyện mụ được như thế này, ta còn tổn hao tâm lực hơn 20 năm trên đảo của lão Đông Tà. Hì hì, công phu này của ta thì Nhậm Lão quái còn phải gọi ta bằng cụ.
    Anh Cô thẹn thùng chớp cặp mắt già:
    - Lão chỉ được nhiều chuyện, tối nay ta cấm vận thì có mà "cám treo heo nhịn đói!". Hồng Lão anh hùng chớ nghe lão nói xàm. Hôm nay lão rửng mỡ này đến đây, dứt khoát ta không cho vào, biết đâu lại gây xì căn đan với mấy em đú trong ĐHVL mà bỏ ta vò võ...
    (ai còn nhớ sau đó không nhỉ, hình như nghe nói trong ĐHVL này còn có sự tham gia của Thánh Cô Ba Tư Tiểu Siêu vừa đi chiến ở Bát Đa trở về? Không rõ thực hư ra sao?)
  7. deckelrand

    deckelrand Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    132
    Trong những ngày này, VTB mới tỏ rõ tài năng du thuyết ngoại giao của hắn: Thiếu Lâm Tự đã kí hợp đồng bảo vệ, cử đi gần hết quần tăng cùng Thập Bát La Hán đê bảo vệ an ninh trật tự ĐH ; Cái Bang thì kí hợp đồng quảng cáo, bang chúng đi khắp giang hồ phổ biến thông tin Đại hôi, thể lệ cá cược, các đại lý nhận cược... ; Minh giáo, có lợi thế từ xuất xứ, thì cử giáo chúng theo dõi, ngăn chặn các phần tử khủng bố Ba Tư có am mưu muốn gây tiếng vang tại đại hội... Thật không kể xiết các hợp đồng Vi tước gia đã kí nhằm đảm bảo cho một ĐHVL thành công tốt đẹp, nâng cao vị thế của Trung Hoa trên trường Võ lâm QT.
    Võ đài được tổ chức trong một lòng chảo rộng lớn đầy sỏi đá, dưới bàn tay má mì Vi Xuân Hoa, đã mọc lên một đấu trường rộng lớn đủ chỗ cho hơn ba vạn người đủ mọi thành phần: trên cao là hạng ê-cô-tô-mì, dành cho bọn giang hồ tép riu, sau khi ném gần hết tiền cá độ, chỉ còn chút đỉnh "đu" lấy tấm vé hạng bét vào đấu trường cho bằng chị bằng em. Gần võ đài hơn là những căn chòi hạng bí-dây-nịt, bụng bự chẳng kém hầu bao, có khả năng vung thừa mứa cho một cái chòi đầy đủ rượu thịt và cả một cô nương tiếp rượu của "tập đoàn" Vi Xuân Hoa. Gần võ đài nhất là hạng víp, dành cho các trưởng lão của các bang , cốc, phái ... đã góp công cho ĐHVL.
    Ba bốn ngày trước buổi khai mạc, giang hồ khắp nơi đã ùn ùn kéo về khu đấu trường. Các nhà sư Thiếu Lâm đã ngăn chặn hàng ngày vài trăm vụ buôn vé chợ đen, nhưng sau đấy bon phe vé chỉ đứng giữa đám cổ động viên nữ ăn mặt mát mẻ nhảy múa làm sư sãi Thiếu Lâm chỉ biết đứng từ xa mà nghiến răng ( thỉnh thoảng nuốt nước bọt ).
    Ngày mong đọi đã đến, từ sớm tinh mơ đấu trường đã chật cứng. Phương trượng Thiếu Lâm đi lên trong tiếng vỗ tay vang trời của quần hùng, đọc một bài diễn văn khai mạc ĐH, kể lể các thành tích của Thiếu Lâm tự nói riêng và Võ lâm TH trong 10 năm trở lại đây, và cuối cùng kết thúc trong tiếng sỉ vả bằng màn... tụng kinh cầu siêu cho các võ sĩ sắp thượng đài. Quần hùng ngủ gần hết khi các vị trưởng lão đại diện cho Cái Bang, Minh Giáo, Võ Đang, Ngũ Nhạc kiếm phái, Không Động, Thanh Thành... lên đọc bài diễn văn chào mừng đại hội.

    Cuối cùng, cả đấu trường mới giật mình choảng tỉnh vì tiếng thét chói tai của em xi Vi Tiểu Bảo:
    - Thưa các bằng hữu, và bây giờ là trận đấu khai mạccc...
    Cả đấu trường hoan hô vang dội. VTB tiếp tục giới thiệu:
    - Bên góc trái võ đài của tại hạ là cựu chưởng môn phái Hằng Sơn, Lệnh Hồ Xuuuung... bên góc phải là một người cụt tay, ai chẳng biết đó là Thần Điêu Đại Hiệp Dương Quaaa...
    Cả đấu trường hoan hô dữ dội, nhìn hai võ sĩ thì ít, mà nhìn vào hai cô nương đang xoa bóp đằng sau nhiều hơn, còn ai khác là Nhậm Doanh Doanh và Tiểu Long Nữ. VTB vẫn đều đều:
    - Trời đã định hai vị anh hùng này gặp nhau, quả thật không sai. Tuổi thơ của hai người tương đối giống nhau: cả hai đều mồ côi từ nhỏ, híc.. Nhưng may mắn là DQ được chú hờ QT nuôi dưỡng, gửi đi du học ở Toàn Chân phái, còn LHX cũng được Quân tử kiếm NBQ nuôi dưỡng, truyền thụ Hoa sơn kiếm pháp. Nhưng rồi DQ cũng đi bụi bỏ học, luyện Ngọc Nữ Chân Kinh với "cô cô " Tiểu Long Nữ từ a đến z, còn LHX cũng đú đởn với đám bạn giang hồ để đến nỗi thân mang trọng bênh, cuối cùng cũng bỏ nhà đi bụi theo "bà bà" Nhậm Doanh Doanh...
    VTB thổn thức một chút trước số phận trớ trêu của hai vị đại anh hùng, rồi lại gào văng nước bọt:
    - Nhưng diểm giống nhau nhất của hai người, đó là: họ đều là truyền nhân của Độc Cô Cầu Bại.. Hôm nay họ gặp nhau, các bằng hữu khán giả trông đợi điều gì nhất...
    Cả đấu trường rền vang:
    - Đoooc...cooo...cửuu..kiiiếm...
    - Phải rồi, chính là Độc cô cửu kiếm lừng danh, nhìn sơ hở địch mà tấn công, lấy vô chiêu thắng hữu chiêu... Bây giờ họ sẽ cống hiến cho chúng ta một trận đấu vô tiền khoáng hậu, đấu cho đến hết ngày, hoặc đến lúc một người bị thương,chết, hay nhận thua. Trận đấu xin được...Bắt đầu!

    Khán giả hò la vang dội, tung hết cả mũ nón, dép guốc, đao kiếm lên trời, rồi khi nó rơi trở lại thì hàng vạn tiếng la oai oái lại nổi lên. LHX bước ra chào DQ:
    - Tiền bối, chúng ta đều là truyền nhân của ĐCCB, thật tình cũng không nên ăn thua đổ máu. Hôm nay chúng ta chỉ nên sử dụng những tuyệt kĩ kiếm thức trong ĐCCK của người để mở mắt cho thiên hạ!
    DQ vội đáp trả:
    - Các hạ nói chí phải. ĐCCK của Dương mỗ đây vẫn chưa cao thâm được như lão tổ, xin các hạ nương tay.
    LHX chắp tay:
    - Không dám, không dám...
    Nói rồi rút kiếm ra. QD cũng rút kiếm ra chờ đợi. VTB bắt đầu bô bô:
    - Thưa các vị bằng hữu họ đã rút kiếm ra rồi. Khí thế hào hùng, kiếm khí ngất trời...họ nhìn nhau chăm chú...chờ đợi một trận quyết chiến kinh thiên động địa... họ chờ...từng giây...từng giây một...
    Quần hào bên dưới cũng lặng im hồi hôp chờ đợi. Đã có vài kẻ yếu bóng vía ngất xỉu hoặc bật khóc thổn thức. VTB nói đã mỏi mồm nên đứng yên chờ đợi. Nửa khắc trôi qua mà hai người vẫn đứng yên bất động, mũi kiếm chúc xuống đất. Đó đây đã bắt đầu vang lên mấy tiếng "cbn..", "vô đi", "đá đít nó một cái xem nào", "khéo chúng nó ngủ gật mất rồi"...
    LHX nghe được vài từ, đã nóng mặt quay xuống quần hào trỏ kiếm;
    - Lũ phàm phu tục tử các người nín hết đi. ĐCCK, lấy vô chiêu thắng hữu chiêu, dựa vào sơ hở địch mà đánh...nãy giờ hắn có đánh chiêu nào đâu mà ta dựa vào sơ hở để đánh chứ...
    DQ cũng lên tiếng đáp trả LHX:
    - Ngươi biết vậy há ta chẳng biết ư? Ngươi "vô chiêu" như vậy, thì ta lấy "vô chiêu" thắng "vô chiêu" thế nào được?
    Quần hào hiểu ra liển thoá mạ ầm ĩ:
    - Cbn cái vụ vô chiêu hữu chiêu ...
    - Vung kiếm lên cho chúng ta xem nào...
    - ...có chiêu hay không có chiêu ...
    - ...cũng kệ m... nó...
    LHX cảm thấy đứng lâu như thế này thì không ổn, liền nhấc mũi kiếm lên, một tay cầm mũi kiếm, một tay cầm chuôi kiếm giơ lên ngang ngực. Chàng định sử dụng một hư chiêu không theo môn phái nào hết để làm rối trí đối thủ, nhưng quên rằng DQ cũng là truyền nhân của ĐCCB, không hiểu nhiều thì cũng hiểu ít điều này. DQ nghĩ thầm "cbn, ngươi vô chiêu, chẳng lẽ ta không vô chiêu được sao", nghĩ đoạn liền nắm chặt chuôi kiếm, dốc ngược lưỡi kiếm đặt lên vai. VTB thấy thế liền la làng:
    - Ngoạn mục quá thưa các vị, họ đã ra chiêu. Đúng là thứ kiếm pháp thất truyền trên giang hồ, vô cùng cổ quái. Kìa... họ lại biến chiêu...LHX hai tay cầm kiếm cúi người sát đất... có phải là bài khí công buổi sáng không vậy? ... Oh God, DQ biến chiêu càng tuyệt vời hơn, đâm kiếm ra phía sau rồi ngả người cho kiếm chạm đất, đúng là màn uốn dẻo dãn xương... hu hu, từ lúc cha sanh mẹ đẻ ra đến giờ, VTB này mới được thấy những chiêu kiếm vừa bình thường, vừa cổ quái như vậy, có chết cũng thoả lòng...hu hu..
    Trời ơi thưa các vị, LHX hai tay đã giơ kiếm lên quá đầu , một chân co lên...xoay vòng... chẳng lẽ Độc Cô tiền bối đa tài, chính là tác giả của điệu múa ba lê lừng lẫy: Cái chết của con vịt bầu đó chăng...DQ cũng biến chiêu tuyệt xảo vô cùng: miệng ngậm kiếm chồng cây chuối...hu hu, họ biến chiêu càng lúc càng nhanh hơn...
    Trời ơi, họ định đồng quy tự tận chăng?...LHX đã quỳ xuống, vạch bụng , chuẩn bị ra chiêu sát thủ Harakiri ..còn DQ cũng ra tay tàn độc với chiêu Hoành đao tự "cắt" . Ôi, còn gì là tinh thần thượng võ nữa chứ, tại hạ không dám nhìn nữa đâu, hu hu...
    Cùng lúc đó NĐ và TLN đồng thanh la lên:
    - Dừng tay!
    TLN nước mắt lưng tròng nhìn DQ:
    - Qua nhi ! Qua nhi cắt mất đồ chơi thì cô cô thề sẽ trốn tiếp 16 năm nữa đấy...
    DQ bối rối:
    - Qua nhi biết lỗi rồi, cô cô đừng khóc, đừng bỏ đi...

    Còn NDD quát tháo:
    - Đồ nát rượu, mới sáng sớm đã nốc say tí bỉ rồi hay sao mà làm trò loạn lên như vậy hả?
    - Cbn, đừng chửi nữa. Tay này có vẻ khó chơi hơn cả ĐPBB. Lần đầu tiên ta mới suýt chết như thế này đấy.
    - Có cần bổn cô nương giở trò cũ, qua đánh đập con TLN làm hắn bối rối để ngươi thừa cơ cạy vài lỗ trên người hắn không?
    - Hê hê hiền thê, nàng nhắm có thắng nổi TLN không, hay là lại kêu ta cứu ầm lên?
    - Ngươi không tin ta thì mặc xác ngươi!
    Thế là LHX và DQ lai tiếp tục đấu... nghĩa là tiếp tục đứng nhìn nhau đắm đuối, rồi lại mũa những hư chiêu cổ quái, rồi lại đứng ngắm nhau, rồi lại... Quần hào thoá mạ chán chê, rồi lơn ngủ, lớp gầy ngay sòng bạc tại chỗ giải trí.
    VTB tình cảnh thế cũng ngứa chân ngứa tay muốn tham gia lắm,, nhưng cố nín, lầm bầm mấy tiếng chủi chục rồi nhảy lên võ đài nói:
    - Xin các bằng hữu chú ý.Hai vị anh hùng đây muốn tỉ thí vô chiêu với nhau, chúng ta rất tôn trọng, nhưng vì thời gian có hạn, và để không khí khỏi bị loãng, tại hạ xin tổ chức ngay trận đấu tiếp theo giữa cựu Bang chủ Cái Bang Tiêu Phong và Quách Tĩnh đại hiệp, phu quân của bang Hoàng bang chủ đương nhiệm tại võ đài phụ.

    Quần hùng phấn khởi hoan hô. Tiêu Phong cung Quách Tĩnh đường hoàng bệ vệ đi lên võ đài, khí thế oai phong lẫm liệt làm cả võ trường nức lòng.TP chắp tay sang sảng:
    - Quách đại hiệp, Tiêu mỗ từ lâu nghe Quách đại hiệp nhờ vào 18 đường Hàng Long mà thành danh trên giang hồ, tập hợp hảo hán, giúp dân cứu nước, oai danh lừng lẫy, hôm nay tương hội thật là sảng khoái.
    QT vội chắp tay trả lễ:
    - Tiêu bang chủ quá khen, 18 chiêu Hàng Long tại hạ chỉ biết có 15, trên giang hồ may mắn mà được bằng hữu tín nhiệm chứ chẳng có công trạng cơm cháo chi cả. Bữa nay lần đầu gặp gỡ, xin Tiêu bang chủ nương tay cho tại hạ.
    TP cười lên mấy tiếng:
    - Hảo hảo..Quách đại hiệp quả là chính nhân quân tử, đối với người thật lòng chứ không có chút gì giả dối. Tại hạ rất khâm phục. Chúng ta hay đi uống một bữa cho thống khoái nào...
    VTB nghe vậy xám mặt:
    - Khoan khoan. Các vị chưa thượng đài đi coi sao được. Cổ nhân có nói : đánh nhau rồi mới biết bằng hữu, các vị đừng đốt giai đoạn chứ... còn vụ tiền thưởng nữa...
    TP cắt ngang:
    - Được được. Nhưng nể tình Quách đại hiệp đã thật thà với ta, ta cũng sẽ hỉ dùng 15 chiêu Hang Long đổi đối phó với Quách đại hiệp. Chuẩn bị tiếp chiêu!
    QT chỉ kịp nói "đa tạ!" thì TP đã xuất chiêu Kháng Long Hữu Hối, khí thế mạnh mẽ bao trùm cả đấu trường, khác hẳn với trận đấu giữa LHX và DQ. TQ vội nhảy lên tránh chưởng, sử ngay chiêu Phi Long Tại Thiên đánh xuống. Hai người cứ thế tiếp chiêu đỡ chiêu liên tục, hết Mãnh Long Quá Giang lại đến Thiên Long Dấm Đài, đủ 15 chiêu thì lại quay vòng từ đầu.
    Quần hùng thấy trận đấu này hấp dẫn hơn trận trước, nên chẳng chú ý gì đến bọn LHX-DQ nữa, mà chỉ hô vang cổ vũ TP và QT. Nhưng sau hai canh giờ, thấy chỉ có vài chiêu, dù là tinh kì khó nắm bắt, nhưng cứ lặp đi lặp lại đến phát ngán nên đa phần đã che miệng ngáp dài.
    TPvà QT, tuy công lực khác xa nhau, nhưng QI cũng rứa, và nhất là 15 chiêu này ai cũng thuộc nằm lòng, mỗi ngày tụng ba bữa trước lúc ăn cơm, nên thừa sức chống đỡ và né tránh, tuyệt không một chút khó khăn, huống gì có cảnh đầu rơi máu chảy như đám giang hồ bên dưới mong đợi. Thêm chừa nửa canh giờ nữa thì bên dưới lại có kẻ ngủ gật, ket mở sòng bài. Ngay cả em xi VTB cũng chuồn đâu mắt, có lẽ tìm trong đám đổ bác to tiếng nhất sẽ thấy hắn.
    Thêm một canh giờ nữa trôi qua, trời đã gần tối, mới thấy mặt em xi VTB về. Hắn chạy lên võ đài thì thấy LHX và DQ vẫn đứng nhìn nhau trân trối. TP và QT thì quờ quạng như người say, miệng thều thào" đã thua chưaa.. ", chưởng lực phát ra chỉ xì xì thum thủm, hiển nhiên công lực của họ đã cạn. Hắn vội vàng nhảy lên tuyên bố:
    - Thôi, hai vị hoà, không ai thua cả. Tối nay dắt díu nhau mà đi đi vui vẻ đi.
    TP và QT lập tức nhũn ra, ngay lăn trên võ đài mà thở gấp. Vài vị hoà thượng TL tự phải lấy cáng lên khiêng hai gã xuống. VTB nhìn sang cặp DQ, cũng chán nản tuyên bố:
    - Trời tối rồi. Hai vị cũng hoà. Trận đấu kết thúc. Cbn, cứ như thể này chẳng lẽ VTB ta lỗ to ư?
    LHX và DQ lập tức thu kiếm, nhìn nhau cười mà nói rằng:
    - Vô chiêu của Lệnh Hồ thiếu hiệp quả thật cao thâm mạt trắc. Tại hạ không thể nào bì kịp...
    - Không dám không dám, kiếm pháp của Dương tiền bối cũng uy đảm vô cùng, tại hạ vẫn chưa giao kiếm được với Dương tiền bối lần nào...
    Rồi hai người cười ha hả bá vai nhau đi xuống võ đài trong tiếng thoá mạ vang trời của quần hùng...
    Mọi người chỉ vui vẻ trở lại khi VTB nhảy lên tuyên bố:
    - Các bằng hữa đừng nên quá thất vọng. Ngày mai sẽ là 2 trận đấu được các đấng mày râu quan tâm nhất giữa VNY-TLN; NĐ-HD, sẽ hứa hẹn nhiều màn hấp dẫn. Còn bây giờ, mời các vị bằng hữu ghé vào những lán trại của tập đoàn Vi Xuân Hoa xung quanh đây. Dù là dựng tạm, nhưng bên trong có bán đầy đủ rượu thịt lẫn các trường đổ bác vui một bữa thống khoái nào!
    Quần hùng hoan hô ầm ĩ rồi toả ra những lán trại xung quanh, gầy cuộc vui thâu đêm....
  8. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Tối đó, khu vực xung quanh võ đài trong vòng 1 dặm náo nhiệt vô cùng. Tiếng cười nói huyên náo cùng tiếng văng tục vang vang khắp nơi. 1 nhóm anh hùng mới lúc chiều trên khán đài còn gây gổ om sòm vì tội xúc (vào chỗ) phạm thần tượng của nhau, nhưng vì nội qui :k được đánh nhau trong khu vực ban tổ chức qui định (nếu vi phạm sẽ chịu hình phạt thảm khốc :tụ tiễn xuyên chim do chính Bất Giới hoà thượng đích thân thi hành), do đó nhóm quần hùng chuyển sang đấu rượu .Cuộc đấu diễn ra quyết liệt, k kẻ nào chịu nhường kẻ nào. Kết quả, tất cả đều say xỉn bá vai nhau vừa loạng choạng trên đường vừa đồng ca bài thập bát mô 1 cách say sưa và ...sai bét nhạc khiến 1 hảo hán râu rìa thân thể xăm trổ nhằng nhịt, trên người hiên ngang 1 bộ trang phục khá ấn tượng- duy nhất chiếc quần tà lỏn phía trước có thêu hình trái tim đỏ chói ngay đúng chỗ hiểm, phía sau in một cách đầy nghệ thuật dấu giày bê bết bùn đất , vừa từ xới bạc phi ra theo phương song song mặt đất nổi nóng. Mặc dù còn nằm chỏng trơ trên mặt đất chưa kịp bò dậy, y đã lớn tiếng thoá mạ:
    -Cbn,cái tụi chó đẻ này dám hát trước mặt lão gia ư? Từ lúc lão gia trượt giải bàn tay vàng môn ka rá ô kề đến giờ kẻ nào dám hát trước mặt lão gia là Diêm vương điểm sổ rồi.
    Đám quần hùng nhao nhao:
    -Cbn, cái thứ mèo lở mép như ngươi mà cũng dám đi hát ư.
    -Đánh bỏ mẹ nó đi, quân láo xược dám gọi lũ ông mày là chó đẻ ư. mày k biết như vậy là xúc phạm ...lũ chó k?
    -Đè nó ra, ị vào mồm nó.
    ...
    Gã hảo hán cũng chẳng vừa:
    -Mk, tính cậy đông hiếp yếu ư. Ông chấp tất. Bọn mi dám thi hát với ta k? ai thua phải gọi bên thắng là gia gia và phải chịu toàn bộ phí tổn tiền hát lẫn tiền bo,OK?
    Lũ anh hùng nhao nhao:
    -Đi thì đi ,sợ cái chó gì.
    -Uống xong bọn ta cũng đang ngứa tay lắm đây.
    -Đi đi nào, đi hát nào. Một ta sờ....Hai ta sờ... í ỉ ì i.
    Vậy là tất cả lại quàng vai bá cổ kéo nhau đi, khí thế còn cao hơn khi nãy. Mọi người xung quanh hiếu kì đổ ra xem từ khi 2 bên gây sự thấy trò vui k được như ý đua nhau thoá mạ rồi ai lại vào việc đó: ai đánh bạc cứ đánh, ai tìm gái cứ tìm, ai đang say sưa lại ôm vò gục đầu ngủ tiếp.
    Nhưng có 1 chỗ , không khí nghiêm trọng bao trùm trái ngược hẳn với sự náo nhiệt xung quanh. Đó chính là tại phòng họp ban tổ chức ĐHVL. Tất cả thành viên đang nín thở dõi theo bước chân nặng nề của 1 nhân vật quan trọng, kẻ đó chính là VTB. Trái với vẻ toe toét thương nhật, VTB chắp tay sau đít nét mặt hầm hầm giống như kẻ bị táo bón kinh niên nhận được tin bị quịt nợ. Y vừa đi vừa lẩm bẩm:
    _tại sao có 1 điều quan trọng như vậy mà ta k nghĩ ra ngay. Cbn, ta già quá rồi chăng nên đâm lú lẫn mất rồi.
    LHX cựa quậy liên tục trên ghế làm như dười ghế có kẻ đã đặt bàn chông vậy. Sau rốt, y là kẻ kém kiên nhẫn nhất chịu k nổi đành rụt rè lên tiếng:
    -Huynh có thể cho mọi người biết có chuyện gì k? Đệ thấy mọi việc đều trong tầm kiểm soát mà.
    VTB quay phắt lại dường như muốn nổi sùng. Nhưng ngay lập tức y lập tức thay đổi thái độ trở lại như thường:
    -Mọi người k biết, ngay từ khi nghe tin báo lại tên Sô Gôn Cu suýt gây chuyện, ta đã cảm thấy có gì k ổn. Mặc dù ĐPBB đã theo kế hoạch lập tức bịt mồm hắn nhưng ta vẫn k cảm thấy yên tâm tí nào. Cảm giá bất an mơ hồ k biết tại sao thực sự khó chịu. Lệnh Hồ huynh đệ, đệ có nhớ lúc ta và đệ đang nói chuyện có người đến báo tin k?
    LHX gật đầu:
    -Đệ nhớ, khi đó huynh đang kể đến đoạn sai người cấp tốc đến Kinh thành lôi mấy vị thái y giỏi nhất về khiến toàn thành náo loạn vì k hiểu tại sao mấy vị thái y đó mất tích 1 lượt khiến cho Khang Hi bị 1 phen Tào Tháo rượt cả đêm k người cứu chữa. Đám thái y đó cùng với Trương giáo chủ hội thẩm mãi mà k tìm ra cách chữa cho TP. Sau cùng huynh lại phải ra tay mới xong.
    VTB gật đầu:
    -Trí nhớ đệ quả là k tồi. Cbn, ta có được Phương Di làm vợ cũng là nhờ tay nghề làm thuốc của ta đó - Nghe đến đó PD đỏ ửng mặt cúi xuống lẩm bẩm: Thằng tiểu quỉ, tí nữa bà mà tóm được sẽ gọi thêm MKB xa luân chiến ,ngày mai mi có đủ sức làm MC nữa bà k phải PD. Nghĩ đến đây tự nhiên thấy xuân tình dào dạt chỉ mong đến tối sẽ dựng lại màn Vi công tử song thủ bão nhị giai nhân như trong Hoàng cung ngày nào.
    VTB tiếp:
    -Chuyện đó hãy khoan nói đến vội. Lúc đó gã báo tin cho biết, trong quần hùng bắt đầu xuất hiện 1 số tin đồn :ĐHVL lần này là đồ giả, các thí sinh hầu hết là "hát nhép"... thậm chí còn có kẻ đặt vè đem hát giữa tửu điếm. Ta đã hồ nghi thêm mấy phần. Ta băn khoăn mãi, tại sao cha con gã có đuôi kia lại xuất hiện đúng lúc quan trọng? tại sao y lại cất công từ tận Phù Tang xa xôi mà mò sang đây chỉ để đứng dưới lèm bèm lật tẩy ta? Tại sao 4 gã tứ bá lại lê đít từ HS đến đây phá đám?... Sau khi nghĩ nát óc, chợt ta liên hệ các đầu mối rời rạc lại với nhau .Kết quả khiến ta rùng mình bởi 1 âm mưu đáng sợ. Mà kẻ đứng sau là 1 nhân vật k phải tầm thường, 1 kẻ mà mọi âm mưu toan tính đều k hề thua kém ta chút nào. Hà, lần đầu tiên ta gặp 1 kẻ xứng tầm với ta như vậy.
  9. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Mọi người lập tức lăng tai, 1 kẻ mà đến VTB còn phải e nể ắt hẳn bản lĩnh phải kinh thiên động địa, tâm cơ phả cực kì ghê gớm. Nhưng VTB k nói ngay tên người đó. Y tiếp tục câu chuyện có vẻ như k ăn nhập gì đoạn trước:
    - Mọi người có để ý, danh hiệu của HDS là Đông Tà, tà có nghĩa k phải chính cũng có nghĩa k hẳn là 1 bộ phận VL Trung nguyên, y cũng chẳng mặn mà mấy với võ lâm đồng đạo. Điều này hẳn mọi người đều biết. Nơi y ở là Đào hoa đảo. Phù Tang cũng là xứ đảo, quốc hoa Phù tang cũng là hoa Đào. Y họ Hoàng, vua xứ PT gọi là Thiên Hoàng...Những điều đó chứng tỏ có 1 sự liên hệ giữa y và xứ PT đó k phải tầm thường. Nếu nói Sô Gôn Cu sang đây theo lời mời của lão là điều rất có thể.
    Yên lặng 1 lúc cho mọi người tiêu hoá hết những điều vừa nói. VTB tiếp lời:
    - HDS tiếng là k quan tâm đến VL Trung nguyên, nhưng lại có quan hệ mật thiết với nhiều cao thủ có vai vế thuộc hàng cực đỉnh trong giới VL chắc k nói ai cũng biết họ là ai. Nhưng kì lạ 1 chỗ, ĐHVL rầm rộ như vậy, nhưng hầu như ít ai biết hành tung của họ.
    NDD bật hỏi:
    - Ắc...các ..ạ định n..ói ,kẻ đứng s..au âm mưu nà..y là HDS - tiếng nói của ả vẫn còn méo mó do hậu quả chiếc giày nhét vào mồm khi nãy nên k phải ai cũng hiểu hết. Nhưng 3 tiếng HDS thì ai cũng nghe thấy. Tất cả đều gật gù nhưng vẫn chờ câu trả lời từ phía VTB.
    VTB khẽ gật đầu nhưng lại lắc luôn:
    -Thánh cô nói gần đúng rồi. Cbn, HDS tuy là tay mẫn tiệp nhưng nay đã già, lại k phải là người có đủ uy tín để làm việc này. Nhưng con gái của y là Hoàng Dung thì dư sức. Ả này trí dũng song toàn, tinh linh cổ quái. Uy tín của ả nhờ dựa cái tiếng Đại hiệp, anh hùng thành Tương Dương nên nổi như cồn. dưới tay của ả : võ có cao thủ DQ-TLN, đám con trai, gái dâu rể cũng thuộc hàng có tiếng. Văn thì có Anh cô toán tử, rồi cái gã gì trong trong Canh, tiều, Ngư, Độc. Ô dù trên thì có QT, tuy tên này hơi đần nhưng uy tín vòi vọi, rồi tứ bá tuy chỉ còn cái danh hão nhưng cũng doạ được khối kẻ. Phải công nhận định lực của ả này thực ghê gớm. Tại hạ đã cố tình khiêu khích, đem dựng các tích: DCB dưới hoa cưỡng gian TLN, giữa đại mạc QT hí Hoa tranh... thành vở diễn trong các ca lâu tửu điếm 1 phần mua vui cho quần hùng nhằm thu hút đến các sòng cá cược, phần thì muốn thăm dò xem bọn chúng ra sao phản ứng ra sao. Vậy mà chúng án binh bất động làm tại hạ mất cảnh giác. Thật là sai lầm nghiêm trọng.
    TP cũng lên tiếng:
    -K còn gì chặt chẽ hơn, nhưng cbn, làm sao Vi tước gia lại biết âm mưu của chúng ?
    VTB ngiêm giọng:
    -Nói ra xấu hổ, ta cũng mới biết đây thôi may vẫn còn kịp. Khi HDS cùng mấy gã TĐ, BC gây sự với TP huynh đệ. Cbn, là ta chợt nhận ra đòn tối hậu của chúng nhằm quậy cho hôi cái ĐHVL này rồi.Cũng may khi đó ta đã kịp nhảy lên võ đài chiếm lĩnh diễn đàn, tuyên bố ĐHVL mở lại khiến quần hùng quên béng luôn chuyện "hát nhép", ta lại ra tỉ lệ cá cược hấp dẫn khuyến mại vụ ăn chơi nhảy múa làm cho cái lũ khán giả mê muội luôn. Cbn, lúc đó kẻ nào thử lên tiếng xem, bọn chúng k xé kẻ đó ra làm 6 mảnh thì ta chớ kể.
    LHX hổ thẹn:
    - Lúc đó đệ thật hồ đồ k hiểu được căn nguyên xâu xa, lại định tranh giành với huynh chức bầu sô suýt nữa thì làm hỏng việc, nghĩ lại thật xấu hổ vô cùng.
    VTB an ủi:
    -Thật ra, ai ở địa vị đệ chắc cũng phản ứng vậy thôi. Chuyện đó bỏ qua đi. Cbn, chuyện chưa kết thúc ở đây đâu. HD đâu phải tay dễ trêu, thất bại trong việc quậy tan ĐHVL thì ngay lập tức mụ chuyển hướng phá khác.Mọi người thấy cuộc đấu hôm nay thế nào., ngay từ lúc nhận kết quả thăm là ta đã biết sẽ xảy ra chuyện nhưng k ngờ lại xấu hơn cả ta dự liệu. Cái này ắt có bàn tay của mụ Anh cô .Mụ này có ngoại hiệu Thần toán tử, giỏi phép tính xác suất nên đã tính toán lá thăm sao cho rơi đúng dự liệu của HD, kết quả cả 2 trận đều hoà. Ta làm cái đặt cửa hoà nhà cái chi- Cbn, cả 2 trận đúng dự liệu của mụ. Cbn, mụ định cho lão tử phải phá sản đóng cửa ĐHVL đây mà .
    Nói đến đó VTB k nhịn được thoá mạ ầm ĩ khiến hội đồng im bặt, k còn rì rầm nói chuyện riêng. Ngay cả LHX buồn đánh rắm cũng k dám khiến nom mặt y khổ sở vô cùng. VTB nom thấy cũng như cảm thấy được an ủi đôi phần. Y nói với giọng biết ơn:
    - Đệ đúng là người tốt, ta k nhầm khi kết nghĩa với đệ. Nhưng đệ cùng mọi người cứ yên tâm, ta có cơm ăn thì mọi người cũng k phải ăn cháo. Mà từ khi ta 2 tay bưng bát cơm vàng KH tặng đến giờ, xem tên nào có đủ bản lĩnh giằng ra. Cbn, tuy ta thất thu tiền cược 2 trận hôm nay nhưng bù lại, đám quần hùng vô dụng kia lại nộp trả lại ta qua mấy sòng bài rồi. Cái chiêu bài thua 1000 lạng vẫn được khuyến mãi 1 chỗ ngủ hạng nhất có kèm em út đấm bóp, thua 10000 lạng có xe chở về tận nhà thêm tiền ăn đường ...của vợ cả ta là A Thuyên quả là phát huy tác dụng lớn. Bạc trắng xoá ta rải ra lại theo nhau tìm đường trở lại túi ta. Những kẻ tránh được vỏ dưa cũng k tránh được vỏ dừa. Nếu cờ bạc chưa tới vận mạt thì lại gặp hệ thống lầu xanh, tửu ôm, màn thầu ôm của má má ta. Bọn chúng có chạy lên trời cũng k thoát. Cbn, ngày mai mọi người nhớ quây 1 khu cho kin kín gió trên khán đài đặng cho 1 lũ chỉ còn quần đùi hay thùng cạc tông che thân có chỗ mà xem đánh đấm. Dù sao khách hàng cũng là thượng đế mà. Cbn, lão tử k bao giờ muốn mang tiếng đãi đằng bằng hữu k chu đáo.
  10. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Quần hào bên dưới cũng lặng im hồi hôp chờ đợi. Đã có vài kẻ yếu bóng vía ngất xỉu hoặc bật khóc thổn thức. VTB nói đã mỏi mồm nên đứng yên chờ đợi. Nửa khắc trôi qua mà hai người vẫn đứng yên bất động, mũi kiếm chúc xuống đất. Đó đây đã bắt đầu vang lên mấy tiếng "cbn..", "vô đi", "đá đít nó một cái xem nào", "khéo chúng nó ngủ gật mất rồi"...
    LHX nghe được vài từ, đã nóng mặt quay xuống quần hào trỏ kiếm;
    - Lũ phàm phu tục tử các người nín hết đi. ĐCCK, lấy vô chiêu thắng hữu chiêu, dựa vào sơ hở địch mà đánh...nãy giờ hắn có đánh chiêu nào đâu mà ta dựa vào sơ hở để đánh chứ...
    DQ cũng lên tiếng đáp trả LHX:
    - Ngươi biết vậy há ta chẳng biết ư? Ngươi "vô chiêu" như vậy, thì ta lấy "vô chiêu" thắng "vô chiêu" thế nào được?
    Quần hào hiểu ra liển thoá mạ ầm ĩ:
    - Cbn cái vụ vô chiêu hữu chiêu ...
    - Vung kiếm lên cho chúng ta xem nào...
    - ...có chiêu hay không có chiêu ...
    - ...cũng kệ m... nó...
    LHX cảm thấy đứng lâu như thế này thì không ổn, liền nhấc mũi kiếm lên, một tay cầm mũi kiếm, một tay cầm chuôi kiếm giơ lên ngang ngực. Chàng định sử dụng một hư chiêu không theo môn phái nào hết để làm rối trí đối thủ, nhưng quên rằng DQ cũng là truyền nhân của ĐCCB, không hiểu nhiều thì cũng hiểu ít điều này. DQ nghĩ thầm "cbn, ngươi vô chiêu, chẳng lẽ ta không vô chiêu được sao", nghĩ đoạn liền nắm chặt chuôi kiếm, dốc ngược lưỡi kiếm đặt lên vai. VTB thấy thế liền la làng:
    - Ngoạn mục quá thưa các vị, họ đã ra chiêu. Đúng là thứ kiếm pháp thất truyền trên giang hồ, vô cùng cổ quái. Kìa... họ lại biến chiêu...LHX hai tay cầm kiếm cúi người sát đất... có phải là bài khí công buổi sáng không vậy? ... Oh God, DQ biến chiêu càng tuyệt vời hơn, đâm kiếm ra phía sau rồi ngả người cho kiếm chạm đất, đúng là màn uốn dẻo dãn xương... hu hu, từ lúc cha sanh mẹ đẻ ra đến giờ, VTB này mới được thấy những chiêu kiếm vừa bình thường, vừa cổ quái như vậy, có chết cũng thoả lòng...hu hu..
    -----------------------------------------------------
    Quả thật, đoạn này có ý nghĩa rất thâm sâu! Thật rất ý nghĩa và có nhiều đạo lý sau này cần dựa vào đoạn này để luận bàn: Lại là vấn đề vô chiêu đối vô chiêu? Vô cực trong Vô cực hay Vô cực hợp Vô cực nhưng lại là Thái Cực đối Vô Cực, bên nào Vô cực sẽ chuyển thành Thái Cực trước đây? Quả thật, tự cổ chí kim, vẫn chưa có một tài liệu nào nói về mối liên hệ giữa Vô Cực và Vô Cực, trong khi những mối liên hệ khác vẫn có. Có lẽ đây là giới hạn cuối cùng của mọi cảnh giới sao, kể cả cảnh giới của giới hạn đó?
    Tại hạ sẽ còn dựa vào chi tiết này để bàn luận với các vị anh hùng, bằng hữu nữa! Vô-Vô sẽ trở thành cái gì?

Chia sẻ trang này