1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiếm hiệp Kim Dung võ công ai đỉnh nhất... hay "Kim Dung xào nấu truyện" [từ giữa trang 2]

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi thegioidv, 02/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    ^Nói đi nói lại thì quay lại đoạn đầu Trương 3 Phong rùi.***** VD là vô địch,khỏi bàn cãi.Vậy bàn đệ nhị thôi các bác ơi
  2. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    HD chợt nghiêm nét mặt:
    - VTB vốn là kẻ xảo quyệt. Xưa nay hắn làm gì đều tính toán kín kẽ kĩ càng . Từ xưa đến giờ, hắn luôn thành công nhờ sự khôn ngoan đến mức tinh quái. Bí quyết thành công của hắn là đánh vào sự suy nghĩ theo lối mòn của mọi người. Trên Ngũ Đài sơn, có ai dám nghĩ rằng hắn lớn mật làm việc vô tiền khoáng hậu là bắt trói Thuận Trị để cứu vị cựu Hoàng đế hết thời này khỏi sự bao vây của đám Lạt ma. Ai có thể tưởng tượng, hắn có thể bất chấp tính mạng và đường quan lộc đang thăng như diều, dùng chiêu pháp trường hoán tử chỉ để cứu 1 tên vô danh tiểu tốt như MTB mà Khang Hi nêu đích danh hắn phải làm. Con người này quỉ kế đa đoan làm sao k hiểu bản thân đang đối mặt với ai sao mà chỉ dùng cách thông thường đó .
    DQ à lên một tiếng- vốn là kẻ thông minh cơ trí nên gã hiểu ngay chân tướng:
    - Ý bá mẫu là VTB diễn vở kịch tẩu tán tài sản. Nếu theo suy nghĩ thông thường, mọi người sẽ cho rằng số tiền đó sẽ được chuyển đi 1 cách bí mật, sẽ tập trung mọi nghi ngờ vào mấy cỗ xe kia mà hút theo chúng rời khỏi nơi đây. Còn thực sự, số tiền đó vẫn nằm nguyên chỗ cũ, đợi lúc thuận tiện sẽ chuyển đi sau.
    HD làm dấu đồng tình:
    -Đúng như vậy, tuy VTB đã bố trí rất kĩ. Thậm chí, ngay cả việc hắn chuẩn bị xe thồ và xe cứu hoả, mua thuyền ...cũng làm như vô tình tiết lộ cho chúng ta biết. Hắn muốn từng bước đưa chúng ta vào mê hồn trận do hắn bày ra. Nhưng VTB cũng k thể ngờ chỉ 1 chút tin thu được từ chỗ TTT mà chúng ta nắm được dự tính của hắn. 5 đội :Kim, Mộc, Thủy, Hoả, Thổ vốn là lực lượng của Minh Giáo dưới sự lãnh đạo của Trương Vô Kị - vốn được chuyên môn hoá cao. Trong khi 4 đội kia là do TVK nắm giữ còn đội Thổ lại do VTB đích thân cầm đầu và làm mọi việc mà hắn sai phái thật đáng ngờ. Mọi việc chuẩn bị cho ngày thi đấu cuối đều do 4 đội kia thực hiện, vậy đội Thổ đi đâu và làm gì?
    DQ hỏi lại:
    - Ý của bá mẫu là trong mấy ngày qua đội này thực hiện việc giấu số tiền trên.
    HD gật đầu:
    -Đúng như vậy.
    DQ tiếp tục suy luận:
    - Đội Thổ kì này chuyên các việc đào hào, đắp lũy, xây địa đạo. Như vậy, số tiền đó đương nhiên là được chôn dấu dưới đất.
    HD khen ngợi:
    -Điệt nhi quả nhiên là thông minh hơn người, không hổ danh TĐĐH. Long muội thật tinh đời khi chọn k nhầm người trao phận.
    TLN tuy sung sướng khi có người khen phu quân mình thông minh nhưng vẫn còn ấm ức:
    - Tỉ nói k đúng. Nếu y thông minh đã biết cách chùi mép khi ăn vụng chứ ai đời nằm cạnh muội mà còn lẩm bẩm; boa thêm nè, boa thêm nè khiến muội đau lòng hết sức hic.
    HD an ủi:
    -Vì y yêu muội nên k đề phòng mới vậy, chứ đâu như gã trâu nước QT. Trông tẩm ngẩm tầm ngầm mà ai ngờ dám qua mặt ta lại còn đầu trò rủ rê cháu ta đến chốn ô uế đó, ta thật k dám nghĩ đến - nói xong nét mặt HD thoáng buồn.
    QT rối rít thanh minh:
    - Thực ra ta cũng k nghĩ đến là sẽ vào chốn đó. Nhưng 1 lần ta thấy cha nàng thầm thì với sư phụ, ta nghe lõm bõm mấy từ: ...hồi sức....hay lắm...k đi phí đời trai...đảm bảo...có ưu đãi... bí mật tuyệt đối, sau đó 2 vị lẳng lặng chuồn đi khiến TĐ k có kẻ đấu khẩu cáu tiết chửi om sòm đến khi có 1 gã bé choắt chịu k nổi hối lộ 1 cây sáo ngọc, y mới chịu im cho. 1 lúc sau ta thấy cha và sư phụ về mặt mũi mãn nguyện lắm, sư phụ thì dường như k còn bị vết thương hành hạ mà còn oai phong lẫm liệt đi đứng hiên ngang chứ k cò cái dáng gà rù mắc toi hôm trước, chỉ còn thiếu nước là gáy te te nữa thôi. Vừa nhìn thấy ta họ tái mặt vội vàng kéo ta vào chỗ kín năn nỉ đừng nói với ai nhất là nàng, lại còn giúi vào tay ta 2 phiếu giảm giá vé. Đi 1 mình thì ngại nên ta mới rủ thêm DQ . Ai ngờ đâu, hắn khôn đâu k biết mà việc này lại dốt, k biết giữ mồm giữ miệng nên giờ mới ra thế này. Thật là sai sách hết sức.
    QT hoảng quá nên tuôn 1 tràng dài, khai vanh vách tất cả khiến HD càng nghe càng điên tiết. HD quát tướng lên:
    -Sai là biết đi đến đó là sai hay sai là chót rủ thêm 1 kẻ hở mồm theo. Lại còn lôi cả cha ta và sư phụ vào nữa thật quá đáng hết sức. 2 người đó già rồi nên việc hồi sức phải nhờ chúng là có thể thông cảm. Còn 2 người khí lực phương cương cần gì phải làm vậy chứ.
    QT thấy vợ quá giận nên im tịt luôn. Nhưng trong lòng y k phục thầm nghĩ: "Mk, ta đi vì mụ chứ vì ai. Biết thế, thay vì từ công đoạn A (áo) - Q (quần) ta tới Z (zzz) luôn để k còn sức tối hầu bà luôn cho biết.". Tuy nghĩ vậy nhưng y k dám oẻ hoẹ gì . Anh cô vội vàng lảng sang chuyện khác nhằm tháo ngòi nổ cho tình hình:
    - Vậy nếu biết âm mưu gã VTB như vậy, liệu chúng ta có nên ngừng việc đặt tiền vào các cửa cá cược nữa hay k?
  3. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    QT biết có cứu tinh lật đật đáp ngay:
    -Không, không. Không những k ngừng việc đặt cửa mà còn phải liên tục tăng số tiền đặt. Làm như vậy, cái gã họ Vi láo toét kia sẽ cho rằng ta mắc mưu gã, mà k đề phòng. Chỉ cần ngừng đặt là y sẽ suy ra ta vẫn còn nghi ngờ mà thay đổi kế hoạch thì hỏng bét.
    HD lườm gã:
    - Sao bây giờ ngươi sáng suốt thế chứ k giả hồ đồ ngậm miệng ăn tiền nữa.
    QT cười hề hề:
    - Ta có 1 người vợ xinh đẹp tuyệt trần, thông minh tuyệt đỉnh thì cần gì phải nghĩ nữa chứ, cứ ngoan ngoãn làm theo những gì nàng nói là kiểu gì cũng đại công cáo thành mà.
    HD má đỏ hây hây:
    - Đừng tưởng nịnh mấy câu là ta bỏ qua tội lỗi nhé. Tạm tha cho Quách ca 1 lần, đợi khi xong việc ta sẽ gom hết các tội trị luôn 1 thể - nói xong không khỏi cười tủm tỉm.
    DQ nhìn đôi vợ chồng già mà vẫn như đang xuân, nghĩ thầm: Xưa nay ta vẫn cho rằng mình thông minh tuyệt vời chỉ phải chịu thua Quách bá mẫu mà thôi. Ai dè Quách bá phụ mới là cao nhân bất lộ tướng, biết tiến biết thoái, biết đánh đúng lúc, đúng trọng điểm, biến to thành nhỏ biến nhỏ thành k có gì. Không trách bá mẫu k thể rời xa được bá phụ. Nếu ta bái QT làm sư phụ vụ này đã k có cảnh 16 năm cô đơn uổng phí. Nghĩ rồi k khỏi giấu được tiếng thở dài tiếc nuối. HD thấy mặt DQ bâng khuâng lập tức hiểu được tâm sự đứa cháu :
    - Điệt nhi đừng buồn, mọi việc đều do số mạng cả. Ai hiểu được câu tái ông thất mã.
    DQ choàng tỉnh, cười nói:
    -Đa tạ bá mẫu chỉ giáo. Vậy việc tiếp theo ta sẽ làm như thế nào.
    HD nói:
    - Ngươi ra gọi tất cả mọi người vào đây cùng bàn.
    DQ lúc này đã tâm phục khẩu phục hoàn toàn thầm nghĩ: Nói là bàn chứ thực ra chỉ cần bá mẫu nghĩ là đủ. Quách bá phụ thật đúng là số sướng, chẳng phải lo nghĩ gì chẳng bù cho ta cứ phải chạy đôn chạy đáo. Y hăm hở đi mời tất cả mọi người.
  4. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Khi mọi người đã tập trung đầy đủ. HD phân tích lại 1 lượt tình hình sau đó hỏi:
    -Còn ai có cao kiến gì khác không?
    K ai nói gì, mà còn gì để nói. Mọi điều đã được HD trình bày cặn kẽ k còn kẽ hở để 1 con kiến có thể chui lọt. Tất cả đều gật gù ra vẻ như ta đã biết thừa nhưng k thèm nói ra mà thôi. Lúc này nhìn mặt những kẻ trong hội đồng hay hay. QT thản nhiên ngắm mấy con kiến chạy trên mặt bàn như mọi khi bởi y đã biết khi HD đã kết luận là k đến lượt y bàn cãi. ĐT vênh vang tự hào bởi sản phẩm y tạo ra là con gái yêu. DQ-TLN đã có quyết định từ trước là nhất nhất nghe theo HD nên k cần chú ý mà thầm thì nói chuyện riêng , thỉnh thoảng lại cười rúc rích. TĐ ngọ ngoạy muốn phát biểu nhưng lại im lặng, trừng trừng nhòm BC đang thản nhiên cười mát đầy vẻ khả nghi vì chỉ sợ nói sơ hở gì là y lại nhảy vào họng mình ngồi. Còn đám hậu bối như QP, QPL, VTV, VĐN... làm ra vẻ nghiêm trang suy nghĩ, nhưng có trời mới biết chúng nghĩ gì.
    HD liếc mắt nhìn 1 lượt tất cả hội đồng, biết k ai phản đối nên tiếp tục nói:
    - Nếu k ai có ý kiến gì, vậy kế hoạch ngày mai chúng ta sẽ như vậy....như vậy.... chúng ta sẽ phải nhờ đến các vị cây đa cây đề trong võ lâm để đứng ra chủ trì đại cục này. Cha và sư phụ là bậc tiền bối nên phiền 2 người đến gặp Phương Chứng đại sư chùa TL nói rõ lại mọi việc rồi đưa đại sư bức thư này, nói mọi việc cứ làm như trong thư. Quách ca ca tuy về danh k bằng Trương Tam Phong, nhưng về vai vế y lại chỉ ngang hàng với QTương con gái ta, vậy chàng đến gặp y mắng cho y 1 trận vì dung dưỡng cháu y là TVK cấu kết VTB làm càn rồi ép y phải chấn chỉnh môn hộ, như thế là chặt bớt 1 cánh tay của VTB.
    Quay sang Anh Cô đang ngồi mơ màng cắn hạt dưa, HD cười:
    - Tiền bối có muốn gặp LNĐ hay k?
    Anh Cô lập tức chú ý:
    - Cháu nói sao, làm thế nào để gặp?
    HD thu lại nụ cười:
    - Vậy phiền tiền bối ngày mai bí mật ra đầu đường đón lão về đây. Tiểu nữ đã sai người hoả tốc đến Trùng Dương cung gặp LNĐ kêu lão dẫn Toàn chân thất tử lập tức tới đây trợ lực. Tiểu nữ đã tính, nếu lão ngay lập tức khởi hành thì trưa mai đến nơi.
    Anh Cô lập tức chạy ngay đi chuẩn bị trang điểm hôm sau đón tình lang. Quay sang những người còn lại, HD phát cho mỗi người 1 túi gấm dặn ngày mai cứ theo lời dặn trong túi mà làm. Chẳng mấy chốc cuộc họp kết thúc, mọi người cứ theo phân công mà chuẩn bị. Trong căn phòng vắng lặng chỉ còn lại HD và QT. QT lại gần khẽ bóp vai cho vợ:
    - Dung nhi đã mệt mỏi rồi. Để huynh đấm bóp cho.
    HD mềm người nhận sự chăm sóc :
    - Mọi việc đã đến màn kết rồi mà sao thiếp vẫn thấy k thật thoải mái. VTB tiếng tăm lừng lẫy mà trận này thân bại danh liệt, quả thật thiếp thấy bất nhẫn. Dù sao hắn cũng là 1 chân tiểu nhân đệ nhất còn hơn khối kẻ nguỵ quân tử trong giang hồ.
    QT an ủi:
    - Dù sao chúng ta vẫn phải ra tay thôi. Nếu hắn k thua, bao nhiêu tiền bạc quần hùng chui hết vào túi hắn k biết hậu quả sẽ ra sao. Đó là chưa kể HSLK của tứ bá cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi k còn ai dám tin vào 1 cuộc thượng đài nào nữa.
    HD khẽ tựa đầu vào ngực QT thì thầm:
    - Đúng vậy, dù sao cũng phải làm- nói rồi ả khẽ nhắm mắt lại im lặng k nói gì thêm.
  5. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Trong khi 2 phe VTB và HD còn đang coi lừa miếng nhau thì bên ngoài quần hào cóc cần biết chuyện gì. Trong mấy ngày nghỉ, đám hào kiệt giang hồ như nước trong nồi bị cờ bạc,gái gú, cá độ đun sôi lên sùng sục. Bất chấp cả nghiêm lệnh: ai đánh nhau sẽ chịu tụ tiễn xuyên chim, sau khi rượu đã sừng sừng là ngươi, ta, mi, nó, lão gia ...nổ văng mạng rồi sùng sục đứng lên kẻ xăn tay áo, người tuốt gươm dao gằm ghè chực lao vào nhau ăn thua đủ chỉ vì 1 lí do ngớ ngẩn nào đó như : hôm nay trời có mưa hay k hoặc tiểu Thúy cô nương LXV cười xinh hơn Tiểu Phụng cô nương ở viện Bách Hoa.... Chỉ trong mấy ngày, đội thi hành án dưới sự chỉ đạo của Bất giới hoà thượng đã phải can ngăn 36 vụ gây gổ, kiếm cho gã Bất Khả Bất Giới 96 người đồng cảnh ngộ cho có bạn. Trong khi gã chủ lò rèn sung sướng ra mặt bởi lượng tụ tiễn sản xuất tăng đột biến khiến gã trúng đậm- khách hàng sộp của gã k là Bất giới hoà thượng mà chính là đám giang hồ ưa gây gổ kia. Mỗi khi chuẩn bị phang nhau với ai hôm sau là hôm trước chúng đến mua sạch số tụ tiễn tồn đọng cho yên tâm mà đánh đấm, thì việc kinh doanh của mấy trường đổ bác và các cô nương bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Số người bị bắt giữ nếu k ngồi nuôi muỗi thì cũng ôm của quí mà rên hừ hừ thì làm sao mà tài, xỉu hay chơi gái nữa cơ chứ. Vi má má cấp tốc sai người đến thầm thì với VTB cầu cứu gã tìm cách gỡ khó. Chỉ 1 khắc sau, luật đã được sửa đổi cho phù hợp tình hình:
    Kẻ phạm tội nếu trốn thoát thì thôi, còn nếu bị bắt vẫn có thể thoát khỏi sự trừng phạt, với điều kiện phải nộp 1 khoản tiền tương đối. Số tiền đó 1 phần được trích cho việc tu sửa võ đài, trường đổ bác, 1 phần trợ giá việc mua thuốc men cho những kẻ bị thương do đánh vui quá đà. Tuy nhiên, việc để xảy ra án mạng bị cấm tiệt, kẻ nào cố tình lỡ tay sẽ phải chia tay bộ tam sự yêu quí, suốt cuộc đời còn lại chỉ còn có thể theo Lâm Bình chi luyện QHBĐ mà thôi.
    Quần hùng nhiệt liệt hoan nghênh luật bổ xung, số vụ giải quyết mâu thuẫn bằng vũ lực lập tức tăng vọt nhưng số kẻ bị thương giảm đáng kể và k có ai bị thiệt mạng. Đây quả thực là 1 kì tích mà những kẻ kể chuyện võ lâm ở đầu chợ hay quán trà còn lưu truyền 1 thời gian dài sau đó - 1 thời gian thái bình thịnh trị tuy vô cùng ngắn ngủi của giới giang hồ.
    Chưa kịp thở phào về vụ tụ tiễn, tập đoàn yên hoa giải trí của Vi má má tiếp tục phải chịu 1 nguy cơ nghiêm trọng nữa từ 1 giáo đoàn vừa mới thành lập. Giáo đoàn này vừa khai sinh đã lập tức được sự ủng hộ nhiệt liệt của 1 số đông anh hùng hào kiệt của chính phái cũng như tà phái. Kẻ đứng đầu giáo phái đó vừa lạ lại vừa quen. Chẳng ai biết gã xuất thân từ môn phái nào, lai lịch ra sao nhưng hầu hết hảo hán trong khu vực đều biết gã qua chiếc quần đùi trứ danh mà trước đây gã bận. Chiếc quần đó đã được giặt sạch sẽ, cắm lên đầu ngọn sào dài trượng tám tung bay phần phật trong gió khiến những kẻ tò mò đều nhìn thấy hình trái tim thêu đỏ chót ngay tại vị trí vốn che đúng chỗ hiểm. Chiếc quần đó đã thành hội kì của bang hội do gã đứng đầu- gã chính là vị đại hán râu rìa đầy mình xăm trổ mà mấy bữa trước đã bị đám vệ sĩ đổ trường quăng ra đường mấy bữa trước.
    Nguyên sau khi bị quăng ra đường, gã lại gây gổ cùng đám anh hùng say xỉn rồi thách đố nhau thi karaoke tại Lệ Đông viện. Kết quả cuộc thi được giữ kín cho đến giờ vẫn k 1 ai hay, nhưng có 1 điều tất cả mọi người đều biết là sau cuộc thi, sáng hôm sau tất cả anh hùng tham gia thi hôm trước khi tỉnh rượu đều thấy mình nằm lăn lóc gần chuồng ngựa. Nếu xét một cách toàn diện, khó có thể nhận ra ai vào với ai vì tất cả hầu như đều trụi thùi lụi như nhau, đều thiệt hại trầm trọng sau cuộc thi. Một cuộc tranh cãi quyết liệt nổ ra sau đó. Đám hảo hán đó tranh luận đến đỏ mặt tía tai:
    - Cbn, Ta nói là ta thắng mà lại. Các ngươi say biết chó gì.
    - Ngươi nói như con tườu. Thắng mà bị vặt trụi lủi thế kia ư.
    - Đúng, đúng. Nếu thắng mà như con mèo trụi lông thế kia thì ta trở thành ...bố của hắn rồi.
    - Cbn, Vậy ai thắng.
    - Trụi lủi như nhau thế này, kiết ai thắng đây. Khổ quá.
    1 gã có vẻ mặt ngu ngốc nhất hội tự nhiên lại đưa ra ý hay:
    - Theo tình hình này, chúng ta thử xem ai trên người còn nhiều đồ nhất là kẻ thắng.
    - Cbn, ngươi đúng là thông minh đột xuất ngu bất thình lình. Cách đó là hay nhất đấy.
    - Hay cái đầu ngươi.
    - Thằng láo, ông chém chết 18 đời mày bây giờ.
    - Mk, đúng là nói ngu. Làm đêck gì còn kiếm mà đòi chém chứ.
    - Ừ nhỉ, gán hết cho mụ chủ quán rồi còn đâu.
    Tất cả ngơ ngác nhìn nhau rồi cùng hô hô cười rộ khi nhận ra tên nào trên người chỉ còn nhõn cái quần đùi. Tất cả tự nhiên đều nhận ra rằng, trong cả bọn chỉ có gã râu rìa là còn nguyên y phục hôm trước. Không những thế gã còn đem theo được chiến lợi phẩm là chiếc yếm đỏ nhàu nát giắt ở lưng quần k biết của ai. Tất cả nhìn nhau rồi đồng thanh: Đại ca.. Tên râu rìa cũng chẳng thèm khách khí cười hề hề:
    - Các tiểu đệ k chê, thì hạ đạp địa thượng tả thiên anh hùng vô địch quí danh Thiểu Tỵ này nhận lời làm đại ca. cùng cắt máu ăn thề kết tình huynh đệ.
    Tất cả nhao nhao đồng ý. Gã nhìn quanh rồi nói:
    - Theo thực tế hiện giờ, chúng ta lấy tên gọi là : hội quần đùi. Từ nay có hoạ cùng chia, có rượu cùng uống, có gái cùng trêu. Mọi người có đồng ý k?
    Tất nhiên là k có kẻ phản đối. Mọi người tản ra chuẩn bị, sau đó lễ kết bái diễn ra nghiêm trang 1 cách đầy ...bát nháo.
    Tất cả câu chuyện trên là do gã chăn ngựa tận mắt chứng kiến. Gã bí mật kể lại cho bạn thân là gã tửu bảo quán TTT. Vì là chuyện bí mật nên chỉ 1 canh giờ là tất cả quần hùng đều hay. Tam sao thất bổn, câu chuyện ngày càng lung linh màu sắc anh hùng, lãng mạn. Đến hôm sau đã trở thành giai thoại được các ca nhi hát tại trà lâu tửu quán trong vùng. Vậy là chỉ trong 2 canh giờ, hội quần đùi đã vang danh trong giới võ lâm
  6. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Việc ra đời trong hoàn cảnh đặc biệt đã giúp cho hội quần đùi nổi danh trong 1 thời gian kỉ lục. Tuy vậy, cái gã hội trưởng Thiểu Tị là 1 kẻ ham vui k chỉ muốn hội của mình giống như các hội mới thành lập 1 cách tự phát khác, nghĩa là chỉ mang tính chất tụ bạ kết bè chỉ để cờ bạc rượu chè hay có đồng bọn khi gây sự đánh nhau. Gã muốn hội của mình đi đến đâu cũng phải được mọi người tung hô tán tụng. Sau khi nhận được sự nhất trí tuyệt đối của các hội viên, không biết lấy đâu ra tiền, chỉ trong nửa ngày 1 kì đài 3 cấp đã được dựng lên tại nơi đông người nhất khu vực- nơi đó vừa gần võ đài đang kì tu sửa, gần khu đổ trường tấp nập ngày đêm và đương nhiên k xa chốn tửu điếm trà lầu luôn vang tiếng lả lơi của khách hoà cùng những tiểu điệu của các cô nương.
    Trên đỉnh ngọn kì đài phất phới lá hội kì nổi tiếng được sự bảo vệ của 2 gã đại hán to béo mã tấu vác vai, ăn mặc chải chuốt nhưng thay vì đội mũ 2 lại đội trên đầu 1 chiếc...quần cộc màu lá mạ nom đầy ấn tượng. Một dàn trống kèn hết rộn ràng tấu bản hành khúc: đường ta đi thằng nào dám cản sau đó chuyển đột ngột chuyển sang dìu dặt tình ca thập bát mô nổi tiếng rồi đột ngột chuyển tông sang trường ca: mẹ đĩ nó ơi, tối nay bố còn đánh bạc thời thượng, tất cả tạo nên 1 không khí vừa náo nức vừa khêu gợi. Chẳng mấy chốc, khu vực xung quanh kì đài đã chật ních những kẻ hiếu kì vừa chỉ trỏ vừa cuời nói. Một số kẻ đến sớm bị những kẻ đến sau chen bật vào cọc hàng rào đau điếng cất tiếng thoá mạ vang trời. Tiếng cười nói xôn xao:
    -Cbn, cái gì thế này. Tranh thủ dựng sòng lô tô sao?
    -K phải đâu, đâu có thấy bàn. Hay là mang ra sau.
    -Đúng là đầu đất, hội quần đùi đấy. Chắc là tiếp thị kiểu quần mới.
    - K biết loại đó có vòi dẫn ra ngoài k nhỉ. Đang vào cầu tự nhiên phải ra ngoài đi tiểu thật mất cả hứng.
    - Cbn, nếu có bán đắt mấy bản công tử cũng mua.
    - Suỵt, cha hội trưởng ra kìa, xem nó nói gì.
    Đúng là gã Thiểu Tị đang ngất ngưởng đi ra. Là hội trưởng nên hôm nay gã khá đỏm dáng trong chiếc trường bào màu trắng thêu bách hoa triều Phụng thắt đai lưng hồng. Nếu gã k bước đi để hé chiếc quần đùi màu vàng chanh có lẽ mọi người tưởng gã chuổng cời vì vạt áo che lấp quần đùi trong khi gã lại k mặc quần dài khiến mọi người nhìn rõ cả đôi chân lông lá rậm rì xỏ trong đôi vân hài. Vừa khệnh khạng bước ra, gã đã cất tiếng ho 1 tràng đầy khủng bố, sau đó khạc nhổ ầm ĩ khiến mọi người xung quanh im bặt. Đợi tiếng xôn xao mọi người lắng xuống, gã mới hắng giọng:
    - Kính thưa các anh hùng võ lâm kính mến, kính thưa các bậc tiền bối đáng kính trọng, kính thưa các vị nữ hiệp kính...yêu...
    Ở dưới quần hùng ồn lên thoá mạ:
    - Quân rùa đen, kính gì mà lắm thế.
    - Cbn, về nhà lục tủ vợ mà tìm kính, loại có dây treo ấy.
    - Vào đề cha nó đi cho nhanh để lão tử còn đi đánh bạc. Đang vận son .
    ......
    Lác đác đã có kẻ nhấp nhổm muốn chuồn. Thấy vậy, gã Thiểu Tị liền bỏ qua giai đoạn kính thưa vào thẳng vấn đề. Gã gào lên:
    -Mọi người có mặt hôm nay ở đây làm gì?
    Ở dưới ồn lên:
    - Xem đấu võ đài.
    - Xem náo nhiệt.
    -Cbn, đánh bạc chứ gì. Hỏi ngu.
    - Đêck biết làm gì, bạn xấu rủ là đi.
    -Chơi gái...hehe...chơi gái cho đã.
    - Cá độ, lão tử chỉ mê có cá độ mà thôi.
    .....
    Đợi không khí tạm lắng xuống. gã tiếp:
    -Cbn, như vậy chúng ta đến là để xem đanh nhau và đánh nhau, cờ bạc, gái gú, cá độ...Vậy tất cả những thứ đó chúng ta muốn làm phải có gì?
    Lần này, tất cả đồng thanh:
    -T....i...ề...n...
    Gã Thiểu Tị gật gù:
    - K sai, tất cả đều cần tiền. Vậy hỏi các vị ở đây, còn ai có nhiều tiền.
    Quần hùng thảy đều vô thức thò tay vào túi rồi ngơ ngác nhìn nhau lắc đầu. Lúc này, kẻ diễn thuyết chợt nắm bàn tay thành quyền đặt lên ngực trái sau đó tiến lên 1 bước, ngước vẻ mặt thành kính nhìn trời. sau 1 giây im lăng, gã từ từ thốt:
    - Đúng vậy, cho đến hôm nay ắt hẳn các anh hùng, nữ hiệp hẳn k còn bao nhiêu ngân lượng. Mà số ngân lượng các vị mang theo đang ở đâu. Ở...k...i...a - giọng gã chợt cao chót vót, mắt long sòng sọc,. Gã vung tay chỉ mạnh về phía các đổ trường, tửu điếm, kĩ viện dã chiến- Chính chúng đã thu hầu hết số tiền quí vị.
    Lần này quần hùng chia làm 2 phe. Phe các bà, các cô nữ hiệp vỗ tay nhiệt liệt. 1 số cô còn hô: bis,bis nói hay lắm. Nhưng số anh hào đông gấp nhiều lần sôi sùng sục vì phẫn nộ:
    - Cbn, k có nó lão gia biết làm gì.
    - Tiền ta, ta tiêu, mắc mớ gì đến ngươi mà nhiều chuyện.
    -Đóng cửa chỗ đó, ta biết đi đâu hở hở.
    - lôi cổ nó xuống, quân láo toét.
    - Nhét giầy vào mồm nó.
    Một cơn mưa giày dép, phi tiêu, cà chua, trứng thối chụp xuống chỗ gã đang đứng khiến gã hoảng vía nhảy ngay ra sau phía kì đài. Sau khi đã yên tâm là chưa bị nguy hại gì lớn ngoài mấy vết cà chua trên vạt áo và mấy vỏ trứng bám trên tóc, gã thò đầu ra gào lớn:
    - Cbn, ai nói đóng cửa mấy nơi đó. Các ngươi nghe ta nói nốt đã. Ta còn muốn chúng được xây nhiều hơn các người nữa cơ. Úi cha, con rùa đen nào ném lão gia.
    Lập tức, k còn vật nào ném lên đài nữa. quần hùng vang tiếng hoan hô. Các vị cân quắc anh thư chưng hửng quát tháo ầm ĩ nhưng chìm nghỉm trong tiếng vỗ tay:
    -Cbn, vậy mà cứ tưởng.
    -Ta biết gã là người tốt mà, người tốt thường sống lâu.
    -Vậy sao lúc nãy ngươi ném hăng thế.
    - Ta ném....cho bạt mấy thứ các ngươi ném lên chứ.
    -Hoan hô, hội quần đùi muôn năm, Thiểu tị đại hiệp muôn năm.
    ............
  7. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1

    sao 1 mình mình 1 chợ thế này .
  8. deckelrand

    deckelrand Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    132
    Đang đọc mà bác
  9. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Sau khi tiếng hoan hô lắng dịu. Gã Thiểu Tị lúc này đã lấy lại dáng vẻ trịnh trọng. Gã càng tỏ ra trịnh trọng bao nhiêu nhìn càng hoạt kê bấy nhiêu bởi vạt áo, đầu tóc vẫn còn dính dị vật do quần hùng "kính tặng" vì tội nói năng k rõ ràng lúc trước: 2 bên vạt áo dính tèm lem vết cà chua và lòng đỏ trứng thối, bên cạnh chiếc tâm cài tóc cũ có thêm 1 chiếc mới mà nguyên thuỷ vốn là ngọn phi tiêu khét tiếng phái Không Động.... Gã tằng hắng dọn lại giọng rồi oai phong tiến lên phía trước nhưng cặp mắt vẫn láo liên nhòm xung quanh, chỉ cần 1 biểu hiện khả nghi phía khán giả là sẵn sàng nhảy tọt về chỗ nấp cũ cho chắc ăn. Sau khi đã yên tâm là đã thực sự an toàn k kể đến sự lườm nghuýt từ phía các bà các cô vừa mắc lỡm, gã tiếp tục bài diễn văn, lúc này giọng hắn trở lên tha thiết :
    - Chúng ta đã ở đây lâu hơn chúng ta tưởng, tiền bạc mang theo đã cạn ngay trong những ngày đầu - ôi những đồng tiền đầy mồ hôi và nước mắt không kể khi đổ sức mà kiếm đã khó khăn 1, mà tìm trăm phương ngàn kế để lấy lại từ tay, từ túi những mụ vợ còn khó khăn gấp 10. Ta biết có những kẻ vì lén lút lập quĩ đen, bị vợ bắt quả tang mà thân thể bầm dập vì trận đòn dạy dỗ mà vẫn thà đổ máu vẫn cố giữ chặt những đồng tiền kiếm được. Có những người, vì muốn đãi đằng bằng hữu từ xa đến để tỏ thịnh tình địa chủ mà nửa đêm lén chui vào buồng vợ trộm tiền, bị phát hiện phải nhảy rào bỏ chạy, bị chó đuổi cắn thấy mother....
    Lúc này, 1 sự bi thương ngập tràn trong khán giả. Có kẻ nhớ chuyện cũ âm thầm cúi mặt khẽ giấu diếm gạt nước mắt, có kẻ quay sang nhè nhẹ vỗ vai an ủi người bên cạnh đang thút thít mặc dù trước đó đã suýt choảng nhau bởi tranh chỗ tốt. Trong không khí đó, các hào kiệt cảm thấy gần gũi, thông cảm nhau hơn. Tất cả như lắng đọng, chỉ nghe thấy tiếng kèn lá cô độc của gã nhạc công nước mắt lưng tròng da diết đoạn điệp khúc bài: Nương tử hỡi, có thấu chăng
    Chờ cho mọi người đã thực sự ngấm những điều mình nói. Gã Thiểu Tị rắn giọng:
    - Vậy mà, những kẻ vô lương tâm trong chốn kia vẫn k tha cho chúng ta. Nếu k tính ...vợ ta, chúng chính là kẻ dã man nhất thiên hạ. Chúng biết chúng ta sống k thể thiếu...chúng nên ra sức bóc lột chúng ta tới tận xương tận tuỷ. Bao kẻ anh hào trời k kinh, đất k sợ mà khi đối mặt gã tửu bảo nhãi nhép vẫn phải cười cầu tài xin khất nợ trong khi hắn rủa xả là rùa đen là khốn kiếp, mà nợ đâu có nhiều: chỉ mười mấy vò rượu ngâm dâm dương hoắc và 1 con dê nướng đưa cay. Có những vị đại hiệp miệng thét ra lửa, khẩu xuất như bom khiến người trong bán kính 13m còn dính mảnh, vậy mà bị 1 gã lão bản còm nhom xấu xí của Lệ Hạ Viện đạp đít đuổi ra vẫn cố lết vào tìm em Lan, em Cúc. Đến khi gặp được em rồi, khi biết đại hiệp chỉ còn 1 đĩnh bạc 1lượng 2 là lập tức mấy em hè nhau xách cổ lẳng qua cửa sổ thê thảm vô cùng. Có những anh hùng hiên ngang tiến vào đổ trường, ra tay hào phóng được chúng nâng đến tận mây xanh, vậy mà cũng vẫn chính anh hùng đó k may vận rủi đồng hành trên người chỉ còn chiếc quần xì che thân cũng bị chúng lột nốt, sau đó ân cần tặng cho chiếc lá đa che chỗ cần che là chúng lót tay lá chuối áp tải người ra tận cửa quăng xuống đất đen đến dập mặt.
    Hiệu quả của sự hùng biện thật ghê gớm, quần chúng: kẻ rút soạt vũ khí, người nắm tay thành quyền, người nói 1, kẻ gào trăm, ai nói lấy nghe nhưng thảy đều phẫn nộ:
    -Cbn, đúng vậy, .
    -Cái lũ chó má đến xương cũng k chừa.
    -Mk, đời thật bất công, phải tiêu diệt chúng.
    -Đúng đấy, cướp tiền của chúng, bắt hết đám cô nương về làm thiếp.
    ............
    Trong lúc mọi người đang sôi sục khí thế báo hiệu 1 cuộc cách mạng long trời lở đất sắp diễn ra .Bất chợt, từ đâu chạy ra 1 gã mặt dơi tai chột, diện mạo vô cùng xấu xí. Nhưng tin gã đưa đến chẳng xấu chút nào, gã gào lên the thé:
    - Tin mới đây, tin mới nhất đây. Để chào mừng sự thành công của ĐHVL, tập đoàn yên hoa Vi má má quyết định giảm giá 20% cho 169 xuất đến sớm nhất kể từ bây giờ. Không những thế 511 người tiếp theo sẽ được tặng phiếu giảm giá khi đến thực hành công phu Xiêm la tại các điểm chính thức của tập đoàn...
    Như có phép lạ, một nửa số khán giả biến mất như tàng hình bỏ lại 1 mớ giày mũ lăn lông lốc, 1 số kẻ chạy văng cả 1 chiếc dép lào cũng k thèm quay lại nhặt. Số quần hùng còn lại, hoặc vẫn còn tác dụng của tài năng hùng biện của Thiểu Tị, hoặc biết mình chậm chân nếu có đuổi cũng k theo nổi bọn cơ hội kia thảy đều ngoác mồm thoá mạ:
    - Bọn bất nghĩa, bất nhân.
    -Cbn, nghe đến gái là bỏ nghĩa quên bạn đúng là lũa rùa đen.
    - quân khốn kiếp, tao chửi tổ tông 18 đời chúng.
    -Bọn kém bản lĩnh.
    ............
    Gã mặt choắt lại thét lên be be nhằm át tiếng quần hùng đang phẫn nộ:
    - Chưa hết đâu, đợi tại hạ nói nốt đã. Cả mấy đổ trường của do gã Vương Bảo phụ trách cũng đồng loạt giảm tiền hồ. Người chơi nếu thua 100 lượng được kí nợ 30 lượng, người thua 1000 lượng được kí nợ 350 lượng kèm 1 vé massage tại chỗ Vi má má...
    - Lũ bất nhân, quân...cái gì? ngươi vừa nói...
    -Cbn, bọn.....hả? giảm giá hả?
    -Tặng vé mas..s...ag...e?
    Gã choắt gào lên:
    - Ta lừa các ngươi làm gì. Nhưng số lượng ưu đãi chỉ có hạn thôi.
    Lập tức, số còn lại tan nhanh như đám bụi trước trận gió to, chỉ thoáng cái trên hiện trường chỉ còn 13 gã đứng lại. Ngay cả đám nhạc công cũng chỉ còn lại gã thổi kèn lá lúc nãy. Gã nhìn trái, nhìn phải thét to 1 tiếng như bị chọc tiết: bọn mất dạy chạy mà cũng k gọi lão gia 1 tiếng.rồi quăng kèn trên tay, phi thân nhập hội với những cặp mông đang ve vẩy phía xa.
    Tình thế xoay chuyển quá nhanh khiến Thiểu Tị k kịp trở tay. Gã ngao ngán nhìn đám người ít ỏi còn lại thở dài:
    -Cbn, vậy là còn những hơn 1 chục cộng với số người trong hội quần đùi là tròn 26. Các vị hảo hán, các vị đúng là những người nghĩa khí k giống cái bọn chó má kia.
    1 gã cười ruồi:
    - Nghĩa khí cái mẹ gì, trong túi ta còn nhõn 1 lượng. Đánh bạc k được, chơi gái k xong, đâu có phúc mà chạy theo chúng.
    1 gã khác mếu máo:
    - Tiền hết mẹ từ hôm qua rồi, đại đao gia truyền 8 đời cũng cầm cha nó rồi. Cả ngày hôm nay k có gì bỏ bụng. Đại hiệp còn tiền làm ơn thí cho bát cơm.
    Xem ra, mấy vị còn lại đều ít nhiều trong tình trạng đó cả, Thiểu đại hiệp ngao ngán nhưng vẫn cố vớt vát:
    - Như vậy, các vị quả là mạt nhất trong tất cả quần hùng tham dự VLĐH này rồi. Nếu cứ tình cảnh này, chắc mai là cùng, các vị coi như xuống lỗ chắc luôn. Nếu theo ta may ra các vị còn đường mà sống.
    1 đại hán thều thào:
    - Có cách nào, mong ân công chỉ cho. Tại hạ đặt tính mạng vào tay ngài, ngài tuỳ ý sử dụng.
    Gã đứng bên cạnh chêm vào:
    -Bọn ta cũng vậy, mong đại hiệp đưa đường chỉ lối. Miễn sao lại có tiền đánh bạc, rượu chè là sống chết gì cũng theo đại hiệp.
    Tất cả những người còn lại đều gật gù tán thưởng. Thiểu Tị nói:
    - Tất cả đều đồng lòng, vậy hãy cúi gần lại đây, chúng ta sẽ...như thế...như thế...hiểu hết chưa.
    1 gã ngơ ngác:
    -Quả thật, tại hạ ngu, vẫn chưa hiểu gì cả.
    Các gã khác xem chừng đần mặt k kém. Thiểu Tị gắt nhặng lên:
    - Đúng là lũ bò. Giờ cóc cần hiểu gì hết, cứ ta bảo gì là làm theo đó. Bây giờ thì h...i...ể...u ch...ử....a...?
    Tất cả đồng thanh:
    - Cbn , H...iể....u ...
  10. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Mabun ơi, tại hạ đang thưởng thức, nên ko muốn chen ngang tranh luận hay "đàm phán" gì cả!

Chia sẻ trang này