1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiếm Hiệp Nội San

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi doc-kiem-cau-bai, 22/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Èm hèm, S3 cũng máu tường thuật rồi, thế thì thay TIÔ viết tiếp 1 đoạn nhé! Đến đâu rồi ý nhỉ? Thôi thì thấy gì nói đấy nhé, he he.
    Quần hùng đột ngột đổi địa điểm từ "Cây Đa" quán sang "Giang Sơn " quán với lý do mà thánh cô đưa ra cực kì đơn giản là nghe chữ "Giang Sơn " có vẻ kiếm hiệp hơn , tuy nhiên tại hạ trong việc này còn có uẩn khúc chi đây. Sau cái vụ kí gửi các chiến mã vào "chuồng" , quần hào bắt đầu đổ bộ vào quán , nhưng ohô, sao thía này ? He he các vị chọn chỗ ngồi chả hợp lý tí nào , các đấng trượng phu dồn cả sang 1 bên để lại phần chiến trường còn lại cho các vị nữ hiệp. Xét thấy tình hình không ổn cho lắm, S3 đã xung phong phá vỡ thế mất cân bằng , bằng cách đổi chỗ ra ngồi gần 2 "heo mụi " ( He he thế là vị đại nghĩa diệt thân nhé , đề nghị vote sao khẩn khẩn). Cũng vì cử chỉ "hào hiệp"đó của S3 đã đánh dấu sự mở đầu của 1 chuỗi thất bại ...
    Do sự hiểu biết về đội bạn không rõ ràng mà tại hạ và Leo huynh phải kinh hồn táng đởm khi đối mặt với chiêu "Song khẩu hợp bích "của 2 mụi mụi . Hic, chiêu này 2 mụi đó đã luyện đến mức "xuất thần nhập quỷ" lại là sự phối hợp của "cạ cứng" nên S3 và Leo không có cơ hội phản công. Leo huynh chỉ lẩm nhẩm được 2 chữ "bó tay"...
    Ui giời ơi định viết nữa nhưng mà phải đi học rồi, S3 vốn là "con ngoan trò giỏi " mà , thui để tí nữa thánh cô học zìa post tiếp.
    For all we have
    For all we belong
  2. Terminator3

    Terminator3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.174
    Đã được thích:
    0
    Khiếp thật, tại hạ chạy đi chạy lại mấy lần mà vẫn thấy các vị cao thủ võ lâm ở đây đàm đạo liên miên bất tuyệt. Dễ phải đến mấy trang rồi ý nhỉ. Bình thường buôn chuyện quá chắc phải phong bế topic nhưng mà ở đây vui thiệt, không làm thế được.
    Các vị bảo trọng nha.

    :: Terminator ::

  3. Terminator3

    Terminator3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.174
    Đã được thích:
    0
    Khiếp thật, tại hạ chạy đi chạy lại mấy lần mà vẫn thấy các vị cao thủ võ lâm ở đây đàm đạo liên miên bất tuyệt. Dễ phải đến mấy trang rồi ý nhỉ. Bình thường buôn chuyện quá chắc phải phong bế topic nhưng mà ở đây vui thiệt, không làm thế được.
    Các vị bảo trọng nha.

    :: Terminator ::

  4. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    quote]đến nỗi định "dĩ tịnh chế động" mà thành ra bị "tịnh" luôn [/QUOTE]
    Huynh dệ viết thế này không khéo các vị cô nương hiểu nhầm huynh dệ "tịnh" dể làm thái giám mà tránh xa thì héo
    Có khi hắn có mưu dồ kiếm thái thái thứ chín thứ mười gì dấy mà, thánh cô mà buông lỏng là không ổn dâu
    Huynh dệ viết thế này không khéo các vị cô nương hiểu nhầm huynh dệ "tịnh" dể làm thái giám mà tránh xa thì héo
    Có khi hắn có mưu dồ kiếm thái thái thứ chín thứ mười gì dấy mà, thánh cô mà buông lỏng là không ổn dâu
    Thánh cô cho tại hạ hỏi chút, dại bản doanh toạ lạc ở dâu, dịa thế và qui mô thế nào (có khoảng bao nhiêu cái còm-bu-tờ) và còn nhiều chi tiết nữa nếu thánh cô có biết thì kể luôn thể
    To Thiết Hầu huynh dệ: da tạ huynh dệ dã nhắc nhở, không có huynh dệ không khéo tại hạ lại mang tội xúc phạm lãnh dạo thì hỏng

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  5. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    quote]đến nỗi định "dĩ tịnh chế động" mà thành ra bị "tịnh" luôn [/QUOTE]
    Huynh dệ viết thế này không khéo các vị cô nương hiểu nhầm huynh dệ "tịnh" dể làm thái giám mà tránh xa thì héo
    Có khi hắn có mưu dồ kiếm thái thái thứ chín thứ mười gì dấy mà, thánh cô mà buông lỏng là không ổn dâu
    Huynh dệ viết thế này không khéo các vị cô nương hiểu nhầm huynh dệ "tịnh" dể làm thái giám mà tránh xa thì héo
    Có khi hắn có mưu dồ kiếm thái thái thứ chín thứ mười gì dấy mà, thánh cô mà buông lỏng là không ổn dâu
    Thánh cô cho tại hạ hỏi chút, dại bản doanh toạ lạc ở dâu, dịa thế và qui mô thế nào (có khoảng bao nhiêu cái còm-bu-tờ) và còn nhiều chi tiết nữa nếu thánh cô có biết thì kể luôn thể
    To Thiết Hầu huynh dệ: da tạ huynh dệ dã nhắc nhở, không có huynh dệ không khéo tại hạ lại mang tội xúc phạm lãnh dạo thì hỏng

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  6. FFVIII

    FFVIII Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    819
    Đã được thích:
    0
    Sau đại hội võ lâm tại hạ đã phải về núi bế quan chữa nội thương: bị cả viêm màng nhĩ lại bị cả viêm màng túi, và luyện thêm công lực. Mãi đến bây giờ mới khỏi, tuy chưa luyện được môn nào khác nhưng hôm nay lại là Noel, tại hạ đành phải xuất sơn xuống núi, tái nhập giang hồ, để chức mừng các vị bằng hữu trên giang hồ thì lại bị viêm màng mắt mặc dù đã có tứ nhãn (Kể từ hôm toạ công đến giờ đã được 6 trang). Không khéo tại hạ lại phải về núi ngay lập tức .
    Chúc mừng Giáng sinh vui vẻ
  7. FFVIII

    FFVIII Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    819
    Đã được thích:
    0
    Sau đại hội võ lâm tại hạ đã phải về núi bế quan chữa nội thương: bị cả viêm màng nhĩ lại bị cả viêm màng túi, và luyện thêm công lực. Mãi đến bây giờ mới khỏi, tuy chưa luyện được môn nào khác nhưng hôm nay lại là Noel, tại hạ đành phải xuất sơn xuống núi, tái nhập giang hồ, để chức mừng các vị bằng hữu trên giang hồ thì lại bị viêm màng mắt mặc dù đã có tứ nhãn (Kể từ hôm toạ công đến giờ đã được 6 trang). Không khéo tại hạ lại phải về núi ngay lập tức .
    Chúc mừng Giáng sinh vui vẻ
  8. doc-kiem-cau-bai

    doc-kiem-cau-bai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Tại hạ quy ẩn giữa vùng thâm sơn cùng cốc , mãi đến hôm nay mới được tạm nghỉ đi chơi Noel , tạt qua đây, thấy các vị bàn luận vui vẻ quá , thật tiếc là tại hạ không đi tham dự buổi đại hội võ lâm được. Các vị đều là các trang nam tử anh tuấn . Các cô nương hì phong tư tàimạo dều tuyệt vời. Và một PS nhỏ nhỏ cho Thánh Cô , Thánh cô quả thật là từ hồi bị nội thương lại xinh ra mới chết !
    Độc kiếm giang lãng tử
    Cầu bại hồ giai nhân
  9. doc-kiem-cau-bai

    doc-kiem-cau-bai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Tại hạ quy ẩn giữa vùng thâm sơn cùng cốc , mãi đến hôm nay mới được tạm nghỉ đi chơi Noel , tạt qua đây, thấy các vị bàn luận vui vẻ quá , thật tiếc là tại hạ không đi tham dự buổi đại hội võ lâm được. Các vị đều là các trang nam tử anh tuấn . Các cô nương hì phong tư tàimạo dều tuyệt vời. Và một PS nhỏ nhỏ cho Thánh Cô , Thánh cô quả thật là từ hồi bị nội thương lại xinh ra mới chết !
    Độc kiếm giang lãng tử
    Cầu bại hồ giai nhân
  10. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Chí phải chí phải, theo tôi chắc thánh cô uống linh đan diệu dược gì rồi thì phải. Hay là may mắn ngã xuống vực sâu gặp được cơ duyên nào đó. Xin thánh cô tường thuật lại chút cơ duyên của mình.

Chia sẻ trang này