1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiếm Hiệp Nội San

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi doc-kiem-cau-bai, 22/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Chí phải chí phải, theo tôi chắc thánh cô uống linh đan diệu dược gì rồi thì phải. Hay là may mắn ngã xuống vực sâu gặp được cơ duyên nào đó. Xin thánh cô tường thuật lại chút cơ duyên của mình.
  2. nguyendieuloan

    nguyendieuloan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Vi đệ, đệ có thù gì với tỷ mà lại gọi tỷ là mỗ mỗ hả, còn Giáo hoàng nữa, làm minh chủ mà sao lại nghe lời của Vi nịnh thần thế hả!
    Cám ơn TIO muội nhiều, đúng là chỉ có muội mới hiểu tỷ thôi.
    Nhưng TIO muội à, về tướng công của muội thì đúng là phải nói trẻ không tha già không thương mà thường thường bậc trung chơi tất mới đúng đấy.
  3. nguyendieuloan

    nguyendieuloan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Vi đệ, đệ có thù gì với tỷ mà lại gọi tỷ là mỗ mỗ hả, còn Giáo hoàng nữa, làm minh chủ mà sao lại nghe lời của Vi nịnh thần thế hả!
    Cám ơn TIO muội nhiều, đúng là chỉ có muội mới hiểu tỷ thôi.
    Nhưng TIO muội à, về tướng công của muội thì đúng là phải nói trẻ không tha già không thương mà thường thường bậc trung chơi tất mới đúng đấy.
  4. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    to TIO: tại hạ "săm soi" là vậy nhưng quyết không là kẻ tủn mủn đâu. Chẳng qua là vì muốn hảo bằng hữu không phải gặp những phản ứng của bọn "tủn mủn thứ thiệt " thui mà.
    Nhưng kể ra thì thằng Iron này cũng hơi ...

    all the rivers run ...
  5. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    to TIO: tại hạ "săm soi" là vậy nhưng quyết không là kẻ tủn mủn đâu. Chẳng qua là vì muốn hảo bằng hữu không phải gặp những phản ứng của bọn "tủn mủn thứ thiệt " thui mà.
    Nhưng kể ra thì thằng Iron này cũng hơi ...

    all the rivers run ...
  6. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Bác Prank lại tu từ ẩn dụ rồi, cái gì mà "ánh mắt khác lạ" bác chỉ giỏi đoán mò.Các bằng hữu trêu nhiều quá , heo mụi xấu hổ chả dám vào box nữa thì toi...
    For all we have
    For all we belong
  7. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Bác Prank lại tu từ ẩn dụ rồi, cái gì mà "ánh mắt khác lạ" bác chỉ giỏi đoán mò.Các bằng hữu trêu nhiều quá , heo mụi xấu hổ chả dám vào box nữa thì toi...
    For all we have
    For all we belong
  8. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Nào, sau một bữa tối Giáng sinh đậm đà bản sắc dân tộc. TIO lại tiếp tục đến với các vị trong buổi tường thuật gián tiếp đầy chất môđifê và thiếu iốt!!!!
    Phần âm thanh của quần hào thế là tạm xong. À, còn một số câu nói bất hủ nữa mà TIO quên tường thuật. Một là, trong khi thảo luận đàm đạo, các vị cao thủ nhận ra rằng box Kiếm hiệp mang tiếng là box Kiếm hiệp nhưng chả có mấy vị lấy nick Kiếm hiệp (chỉ có Vi Tiểu Bảo tướng công thôi ạ, còn đâu là toàn tên thuần Việt với tên Tây như Heo, Leo, Sun_shine_sad...). Quần hào ra nghị quyết là sẽ phải lấy thêm nick mang chất kiếm hiệp. Phi tặc Krew đệ bảo sẽ lấy nick Dương Qua. hic, chả biết Krew đã gây thù chuốc oán gì với Heo lon ton muội mà muội í hùng hồn tuyên bố là sẽ lấy nick Doãn Chí Bình!!! Ô hô ai tai!!! Một phút mặc niệm cho Dương Qua và Tiểu Long Nữ tương lai!!!! Câu bất hủ thứ hai thì tí người nghe thấy hơn, ấy là lúc quần hào áp tải hai nạn nhân FFVIII và S3 đi đến kê cẳng quán. TIO, tự hào với tài tổ lái không bằng, kè kè bên cạnh hai vị và đã nghe được S3 "đay nghiến" FFVIII huynh mà rằng: "Em đã bảo bác là đi FX bác khôgn đi, lại đi 82, bi zờ thì chạy làm sao trốn làm sao!!!!" Hị hị, có mà trốn đằng giời!!!
    Hết phần âm thanh, bây giờ đến phần hình ảnh! Đầu tiên, vấn đề hình ảnh quả thật là có hơi trục trặc. Cũng tại S3 đệ cơ, ai lại chĩa thẳng cái máy ảnh vào mặt TIO bao giờ. (May là nó chỉ đơ tạm thời thôi đấy, vì hôm họp mặt TIO cũng nguỵ trang phấn sáp kỹ càng nên mức độ thiệt hại không khủng khiếp lắm ) Hic, chính vì lỗi kỹ thuật nho nhỏ này mà Leo huynh đệ và S3 phải mang cái máy ảnh tội nghiệp đi chỗ khác, chắc là để an ủi nó rằng: "Không việc gì phải sợ cái con nha đầu thiếu iốt ấy" . Hehe, trong lúc đó thì Heo con xinh cô nương, khách danh dự của buổi đại hội võ lâm, đã hội ý gì đó với Heo con lon ton muội muội và lên xe (à quên, lên ngựa) chạy mất. Chính vì vậy mà chúng ta không có diễm phúc được thấy dung nhan diễm lệ của Heo xinh cô nương trong ảnh. Đáng tiếc! Đáng tiếc!!! Trong quán Giang Sơn, do điều kiện ánh sáng không tốt lắm nên tấm ảnh TIO chụp phu phụ Iron Monkey huynh đã đi tong! Ui chao, hai vợ chồng Iron huynh mới đẹp đôi làm sao!!!
    Ở kê cẳng quán, vấn đề hình ảnh có vẻ khả dĩ hơn. Có lẽ mỡ ở chân gà làm mặt mũi quần hào rạng rỡ hơn chăng?! Trong lúc xự kê cẳng, Heo con muội muội lại phát ngôn một câu trứ danh làm quần hào cười đến hóc cả xương gà và làm S3 phải than rằng "Trời sinh S3 sao còn sinh Heo". Hehe, sự việc cụ tỉ ra sao thì cứ hỏi S3 sẽ rõ!!!! Ây da, quên mất, tấm hình Heo và Leo cười toe khoe răng ở trang 15 ý các vị ạ, đáng ra phải chú thích là Tổ Quốc Ghi Công cơ!!! Hị hị, chả là nhờ Heo và Leo mà quần hào mới có bữa chân gà mà! Xin một tràng vỗ tay cho Leo và Heo nào!!!!!!!!!!
    Nhưng mà những pha ngoạn mục nhất mà các vị đã thấy không phải diễn ra ở quán Kê cẳng, mà là bên bờ Hồ Gươm trong xanh thơ mộng!!! Ở đó, TIO và tướng công Vi Tiểu Bảo đã quyết định bỏ mặc quần hào ra ngồi ghế đá tâm tình (vì ở nhà thì Vi Tước gia còn phải đối phó với Thất vị phu nhân, không mấy khi có thời gian cho cô vợ rơi vãi này ) Hị hị, trong lúc tâm tình, TIO đã lơ là cảnh giác nên quần hào bảo nhau chụp được tấm ảnh Uyên ương rủ rỉ đầy tai tiếng kia. Hic, các vị phải hết sức bí mật, nhỡ ra mà tấm ảnh đến tay Thất vị phu nhân của Vi tước gia là xong đời TIO đấy, Việt Nam ta vẫn cho buôn bán axít tự do mà!!!
    Muối iốt, tôi cần muối iốt!!!!
  9. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Nào, sau một bữa tối Giáng sinh đậm đà bản sắc dân tộc. TIO lại tiếp tục đến với các vị trong buổi tường thuật gián tiếp đầy chất môđifê và thiếu iốt!!!!
    Phần âm thanh của quần hào thế là tạm xong. À, còn một số câu nói bất hủ nữa mà TIO quên tường thuật. Một là, trong khi thảo luận đàm đạo, các vị cao thủ nhận ra rằng box Kiếm hiệp mang tiếng là box Kiếm hiệp nhưng chả có mấy vị lấy nick Kiếm hiệp (chỉ có Vi Tiểu Bảo tướng công thôi ạ, còn đâu là toàn tên thuần Việt với tên Tây như Heo, Leo, Sun_shine_sad...). Quần hào ra nghị quyết là sẽ phải lấy thêm nick mang chất kiếm hiệp. Phi tặc Krew đệ bảo sẽ lấy nick Dương Qua. hic, chả biết Krew đã gây thù chuốc oán gì với Heo lon ton muội mà muội í hùng hồn tuyên bố là sẽ lấy nick Doãn Chí Bình!!! Ô hô ai tai!!! Một phút mặc niệm cho Dương Qua và Tiểu Long Nữ tương lai!!!! Câu bất hủ thứ hai thì tí người nghe thấy hơn, ấy là lúc quần hào áp tải hai nạn nhân FFVIII và S3 đi đến kê cẳng quán. TIO, tự hào với tài tổ lái không bằng, kè kè bên cạnh hai vị và đã nghe được S3 "đay nghiến" FFVIII huynh mà rằng: "Em đã bảo bác là đi FX bác khôgn đi, lại đi 82, bi zờ thì chạy làm sao trốn làm sao!!!!" Hị hị, có mà trốn đằng giời!!!
    Hết phần âm thanh, bây giờ đến phần hình ảnh! Đầu tiên, vấn đề hình ảnh quả thật là có hơi trục trặc. Cũng tại S3 đệ cơ, ai lại chĩa thẳng cái máy ảnh vào mặt TIO bao giờ. (May là nó chỉ đơ tạm thời thôi đấy, vì hôm họp mặt TIO cũng nguỵ trang phấn sáp kỹ càng nên mức độ thiệt hại không khủng khiếp lắm ) Hic, chính vì lỗi kỹ thuật nho nhỏ này mà Leo huynh đệ và S3 phải mang cái máy ảnh tội nghiệp đi chỗ khác, chắc là để an ủi nó rằng: "Không việc gì phải sợ cái con nha đầu thiếu iốt ấy" . Hehe, trong lúc đó thì Heo con xinh cô nương, khách danh dự của buổi đại hội võ lâm, đã hội ý gì đó với Heo con lon ton muội muội và lên xe (à quên, lên ngựa) chạy mất. Chính vì vậy mà chúng ta không có diễm phúc được thấy dung nhan diễm lệ của Heo xinh cô nương trong ảnh. Đáng tiếc! Đáng tiếc!!! Trong quán Giang Sơn, do điều kiện ánh sáng không tốt lắm nên tấm ảnh TIO chụp phu phụ Iron Monkey huynh đã đi tong! Ui chao, hai vợ chồng Iron huynh mới đẹp đôi làm sao!!!
    Ở kê cẳng quán, vấn đề hình ảnh có vẻ khả dĩ hơn. Có lẽ mỡ ở chân gà làm mặt mũi quần hào rạng rỡ hơn chăng?! Trong lúc xự kê cẳng, Heo con muội muội lại phát ngôn một câu trứ danh làm quần hào cười đến hóc cả xương gà và làm S3 phải than rằng "Trời sinh S3 sao còn sinh Heo". Hehe, sự việc cụ tỉ ra sao thì cứ hỏi S3 sẽ rõ!!!! Ây da, quên mất, tấm hình Heo và Leo cười toe khoe răng ở trang 15 ý các vị ạ, đáng ra phải chú thích là Tổ Quốc Ghi Công cơ!!! Hị hị, chả là nhờ Heo và Leo mà quần hào mới có bữa chân gà mà! Xin một tràng vỗ tay cho Leo và Heo nào!!!!!!!!!!
    Nhưng mà những pha ngoạn mục nhất mà các vị đã thấy không phải diễn ra ở quán Kê cẳng, mà là bên bờ Hồ Gươm trong xanh thơ mộng!!! Ở đó, TIO và tướng công Vi Tiểu Bảo đã quyết định bỏ mặc quần hào ra ngồi ghế đá tâm tình (vì ở nhà thì Vi Tước gia còn phải đối phó với Thất vị phu nhân, không mấy khi có thời gian cho cô vợ rơi vãi này ) Hị hị, trong lúc tâm tình, TIO đã lơ là cảnh giác nên quần hào bảo nhau chụp được tấm ảnh Uyên ương rủ rỉ đầy tai tiếng kia. Hic, các vị phải hết sức bí mật, nhỡ ra mà tấm ảnh đến tay Thất vị phu nhân của Vi tước gia là xong đời TIO đấy, Việt Nam ta vẫn cho buôn bán axít tự do mà!!!
    Muối iốt, tôi cần muối iốt!!!!
  10. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Ha...ha...ha..., tại hạ ngồi đọc bản sớ tường trình của Thánh cô mà cười méo cả quai hàm. Thế S3 huynh đệ đâu, cái câu nói trứ danh của Heo con muội muội là câu gì thế? Tiểu huynh đang rửa tai để lắng nghe đây.
    Gửi TIO: Chắc là chúng ta phải biên tập cái chủ đề này lại quá tỉ tỉ. Dồn hết các ngày mừng thọ các cao thủ vào 1 bài, xóa bớt mấy bài chuẩn bị cho Đại hội đi (lỗi thời rồi). Tỉ thấy sao?
    Si l'amour existe encore

Chia sẻ trang này