1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiếm Hiệp Nội San

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi doc-kiem-cau-bai, 22/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt cư dân Kiếm hiệp cốc xin Heo con xinh cô nương thứ lỗi. Cũng tại hôm đại hội lần 1 cô nương về nhanh quá không kịp lên ảnh làm quần hào phương xa thắc mắc --> Thiếu i ốt đây mới phải cử S3 cảm tử sang TBTY tìm ảnh. Một lần nữa sorry cô nương!
    Muối iốt, tôi cần muối iốt!!!!
  2. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Gà Nòi đem nấu cà ri
    Thịch ngon đáo để ăn hoài vẩn ngon
    Gà mái đẽ trứng, ấp con,
    Lâu lâu mất nết, cho toàn trứng...lôn (lộn)
    Nhâm nhi với lại bia lon,
    Khề khà cùng bạn chẳng còn gì hơn.
    Gà tre èo ọt nhỏ con
    Xé phai không đủ, chiên giòn không xong,
    Cho nên khi nhổ hết lông
    Đem chưng thuốc Bắc. Bổ trong, bổ ngoài
    Gà thiến là thứ lại cai (lại cái)
    Tướng bự, thịch bở, người đời chẳng ham
    Nhưng vì to xác, nặng gam
    Đem ra chợ bán kiếm thêm tiền quà.
    Gà đá là thứ oan gia
    Tán gia, bại sản--nợ xa nợ gần
    Thắng thời nhậu nhẹt rần rần
    Đến khi thua độ, nợ nần mình ta
    Gà Tàu phương Bắc xứ xa
    Lông đẹp, tốt tướng. Nhìn qua--mê liền
    Nhưng vì tánh nết hơi hiền
    Đem ra đá độ, thua liền một khị
    Gà giống chính hiệu là đây
    Chỉ để "đạp mái" tối ngày mà thôi
    Kiếp sau ta chẳng làm người
    Làm con gà giống rong chơi trong chuồng (gà)
    Hehe.... làm gà cũng hay ra phết đấy chứ các huynh đệ

    Không ghét, không yêu, không màng giả thật
    Dứng khoanh tay hờ hững bên dời.
  3. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Gà Nòi đem nấu cà ri
    Thịch ngon đáo để ăn hoài vẩn ngon
    Gà mái đẽ trứng, ấp con,
    Lâu lâu mất nết, cho toàn trứng...lôn (lộn)
    Nhâm nhi với lại bia lon,
    Khề khà cùng bạn chẳng còn gì hơn.
    Gà tre èo ọt nhỏ con
    Xé phai không đủ, chiên giòn không xong,
    Cho nên khi nhổ hết lông
    Đem chưng thuốc Bắc. Bổ trong, bổ ngoài
    Gà thiến là thứ lại cai (lại cái)
    Tướng bự, thịch bở, người đời chẳng ham
    Nhưng vì to xác, nặng gam
    Đem ra chợ bán kiếm thêm tiền quà.
    Gà đá là thứ oan gia
    Tán gia, bại sản--nợ xa nợ gần
    Thắng thời nhậu nhẹt rần rần
    Đến khi thua độ, nợ nần mình ta
    Gà Tàu phương Bắc xứ xa
    Lông đẹp, tốt tướng. Nhìn qua--mê liền
    Nhưng vì tánh nết hơi hiền
    Đem ra đá độ, thua liền một khị
    Gà giống chính hiệu là đây
    Chỉ để "đạp mái" tối ngày mà thôi
    Kiếp sau ta chẳng làm người
    Làm con gà giống rong chơi trong chuồng (gà)
    Hehe.... làm gà cũng hay ra phết đấy chứ các huynh đệ

    Không ghét, không yêu, không màng giả thật
    Dứng khoanh tay hờ hững bên dời.
  4. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng chuyến Bắc du của Atulavuong
    Hehe, TIO xin hỉ hả thông báo!!! Hôm qua, ngày 23/1/2003, cư dân phân đà Hà Nội của Kiếm hiệp cốc đã được hân hạnh chào đón một vị khách từ phương Nam: Atulavuong đại hiệp
    Trong buổi đón tiếp hết sức sơ sài này (vì Atulavuong đại hiệp ra bất ngờ quá nên TIO chỉ kịp thủ 1/2 gói kẹo vừng của gia mẫu để thết huynh ấy ), TIO cùng Vi tướng công và Heo con lon ton muội muội đã khiến Atulavuong đại hiệp tí nữa thì lạc đường về!
    Qua Kiếm hiệp nội san, TIO xin thông báo về hành tung của Atulavuong đại hiệp cho các vị cao thủ gần xa biết. À quên, trong chuyến Bắc du này, Atlavuong sẽ xem xét để đi cùng bà con trong Đại hội võ lâm lần 2 (xin một tràng vỗ tay nào các vị ơi!!!!)

    Muối iốt, tôi cần muối iốt!!!!
    Được Thieu_iot sửa chữa / chuyển vào 16:35 ngày 24/01/2003
  5. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng chuyến Bắc du của Atulavuong
    Hehe, TIO xin hỉ hả thông báo!!! Hôm qua, ngày 23/1/2003, cư dân phân đà Hà Nội của Kiếm hiệp cốc đã được hân hạnh chào đón một vị khách từ phương Nam: Atulavuong đại hiệp
    Trong buổi đón tiếp hết sức sơ sài này (vì Atulavuong đại hiệp ra bất ngờ quá nên TIO chỉ kịp thủ 1/2 gói kẹo vừng của gia mẫu để thết huynh ấy ), TIO cùng Vi tướng công và Heo con lon ton muội muội đã khiến Atulavuong đại hiệp tí nữa thì lạc đường về!
    Qua Kiếm hiệp nội san, TIO xin thông báo về hành tung của Atulavuong đại hiệp cho các vị cao thủ gần xa biết. À quên, trong chuyến Bắc du này, Atlavuong sẽ xem xét để đi cùng bà con trong Đại hội võ lâm lần 2 (xin một tràng vỗ tay nào các vị ơi!!!!)

    Muối iốt, tôi cần muối iốt!!!!
    Được Thieu_iot sửa chữa / chuyển vào 16:35 ngày 24/01/2003
  6. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0

    Hồi 1: Láng Hạ phố, quần hào dài cổ
    Hòa Lạc lộ, mỹ nữ tìm đường​
    Một ngày đầu xuân năm Thiên Tâm thứ hai, khi ánh dương quang đã chiếu trên mặt đường lâu lâu rồi, trước cổng Điện Ảnh viên phố Láng Hạ xuất hiện một đôi thiếu niên bí hiểm. Người nam tuy niên kỷ rất non nhưng hình dung gầy guộc xơ xác, mặt mũi lại hơi nhuốm phong trần. Nguời nữ thì cao ráo tươi cười, y trang giản dị nhưng không kém phần diễm lệ. Đó chính là Tam Mô Kê Cẳng (sun_shine_sad) đại hiệp và Lon Ton Tiểu Nhợn (Heoconlonton) Ma Nữ - hai cư dân ưu tú của Kiếm hiệp cốc, hai người đến sớm nhất trong buổi đại hội lần 2 đầy trắc trở này và cũng là hai ?okẻ thù? oan gia từ Đại hội lần 1 (có ai còn nhớ vụ câu nói là S3 phải than ?oTrời sinh Heo sao còn sinh S3? ở hàng chân gà nơi Ngõ Gạch không?!)
    TIO - lếch thếch vác theo đống lương thực bự thù lù trên con ngựa sắt già nua - mệt muốn đứt hơi, nhưng nhìn thấy nụ cười như mùa thu tỏa nắng của Lon Ton Tiểu Nhợn ma nữ là TIO quên sạch mệt nhọc. Ây, nhưng với bản chất con buôn của TIO thì quên mệt nhọc là một chuyện, còn việc nhớ tiền nong lại là chuyện khác! Thế nên TIO lăm le soi vào đồng hồ xem ai đến muộn để ăn 5K tiền phạt. Hic, nhưng mà các vị đại hiệp Kiếm hiệp cốc cứ gọi là chắc như gỗ lim đời chót. Chu Lai huynh đến sớm những 5 phút, còn Nhẫn huynh thì đến trước những 24 giây!!! Còn một vị là Sprite đại hiệp tuyên bố rất hùng hồn là sẽ qua nhà vác hộ TIO cả đồ lẫn người ra điểm hẹn, thế mà chả thấy tăm hơi. (Chắc là vị này dại dột nói liều xong đâm ra hối hận!) Không trông mong được ở Sprite, TIO đành phải kiếm Cocacola thay thế. Người xấu số phải mang danh hiệu Cocacola chính là Hoàng Nguyên đại hiệp, tục gọi là Hoàng lão tà, thành viên già nua lười nhác của Văn học nhưng đột nhiên chăm ngoan đi chơi với cư dân Kiếm hiệp cốc (hị hị, khổ thân lão già, à quên, lão tà).
    À, lại nói chuyện ngoài cửa Điện Ảnh Viên, từ khi quần hào bắt đầu tụ tập, tất cả những luồng nhãn quan tinh tường lẫn tù mù đều hướng về phương trời xa xăm vô định có ý ngóng đợi một vị cao nhân. Người đó hôm kia còn du ngoạn mãi trên vùng Tuyết Sơn Hàn Trấn Sa Pa và sáng qua thì mải mê nhâm nhi cà phê nên vô tình trở thành giãn cốt đại phu kéo dài cái cổ của quần hào ra ít nhất là vài milimet! Hehe, xin một tràng vỗ tay cho Tiểu Đông Tà Diệu Loan tỷ tỷ.
    15 phút sau, để đảm bảo không bỏ lỡ giờ Hoàng đạo xuất hành cũng như không làm tổn hại xương cổ quần hào + sau vài cú điện thoại hội ý với cao nhân Tiểu Đông Tà, quần hào quyết định lên đường và vừa đi vừa chờ xa giá. 2 con ngựa già gầy gò hom hem nhất được gửi tạm tại một căn chuồng lộ thiên trong khu Thành Công cư xá. Lương thảo được san sẻ mang vác rất chi là công bằng. À, phải nói là các vị đại hiệp Kiếm hiệp cốc rất chi là ga lăng chứ. Hai thứ bảo bối là Bánh mì và Bình nước La Vie nặng như cái cùm được anh hùng lao động Chu Lai xách ngon ơ, vẻ mặt Chu huynh rất đắc chí, chắc huynh ấy cho rằng mình sẽ nắm quyền sinh sát, hiệu lệnh thiên hạ trong tay đây! Hehe, thế thì Khuyết trí Thánh cô này cùng cái ví chứa hàng trăm lạng ngân lượng của quỹ box kia thì vứt đi đâu??!!
    Mải bàn chuyện râu ria, kẻ ngu muội này quên mất một vị lãng tử cô độc đáng thương - Thiết Hầu Iron Monkey huynh. Đã phải chịu lệnh Cấm Tửu của TIO, vị đại hiệp này còn suýt nữa mất 5 lượng tiền phạt vì tội đến muộn. Nhưng quần hào vốn chẳng hẹp lượng gì, thấy gia cảnh Thiết Hầu đáng thương, vợ con nheo nhóc, đứa lút cút theo mẹ về quê ăn giỗ, đứa nhèo nhẽo bám đuôi cha đòi ăn, mãi mới dứt ra để chuồn đến chỗ hẹn được nên chẳng ai nỡ phạt, cũng không thấy ai lên tiếng bóng gió gì về việc đòi 5K nữa.
    Chẳng bao lâu, việc thất hành (tức là 7 người đi ngoài đường ý mà ) cũng tạm xong xuôi, con đường mòn dẫn vào Hoàng Xá tự đã mở ra trước mắt, cái phương tiện liên lạc hiện đại của Hoàng lão tà lại được tận dụng tối đa để nắm bắt tình hình đi lại của Tiểu Đông Tà tỷ tỷ. Lúc đó mặt trời bắt đầu lên cao, ánh nắng trở nên gay gắt, quần hào liệu thế không thể chịu nổi liền đổ bộ vào một tiểu trà quán bên đường, vừa đối ẩm đàm đạo vừa tiếp tục ngóng nhà tài trợ hình ảnh.
    Lại nói về nhà tài trợ hình ảnh Tiểu Đông Tà tỷ tỷ, tuy không ở sát sườn nhưng TIO có thể đoán ra vẻ nhớn nhác của tỷ tỷ khi ruổi ngựa trên đường cao tốc (thì vừa đi vừa nhìn xem có công an với có người quen hay không mà lị). Chốc chốc, chắc tỷ tỷ lại thấy rung bần bật nơi Đản Trung huyệt hoặc giật nảy mình vì tiếng âm nhạc leng keng (tùy theo điện thoại di động của tỷ để nấc rung hay nấc kêu ạ ) vì nhận được mè xịt của TIO. Than ôi, thương cho Tiểu Đông Tà tỷ tỷ cùng với vị hảo bằng hữu (TIO sẽ nói kỹ ở hồi sau), thân gái dặm trường mò mẫm trên đường chỉ để đến với một lũ lau nhau mê đánh đấm chưởng trảo. Tấm lòng nhiệt tình sùng sục ấy chả phải đáng quý lắm sao?!
    Muốn biết quần hào phè phỡn cấu chí nhau ra sao, xin đọc hồi sau sẽ rõ.
    Muối iốt, tôi cần muối iốt!!!!
    Được Thieu_iot sửa chữa / chuyển vào 15:54 ngày 10/02/2003
  7. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0

    Hồi 1: Láng Hạ phố, quần hào dài cổ
    Hòa Lạc lộ, mỹ nữ tìm đường​
    Một ngày đầu xuân năm Thiên Tâm thứ hai, khi ánh dương quang đã chiếu trên mặt đường lâu lâu rồi, trước cổng Điện Ảnh viên phố Láng Hạ xuất hiện một đôi thiếu niên bí hiểm. Người nam tuy niên kỷ rất non nhưng hình dung gầy guộc xơ xác, mặt mũi lại hơi nhuốm phong trần. Nguời nữ thì cao ráo tươi cười, y trang giản dị nhưng không kém phần diễm lệ. Đó chính là Tam Mô Kê Cẳng (sun_shine_sad) đại hiệp và Lon Ton Tiểu Nhợn (Heoconlonton) Ma Nữ - hai cư dân ưu tú của Kiếm hiệp cốc, hai người đến sớm nhất trong buổi đại hội lần 2 đầy trắc trở này và cũng là hai ?okẻ thù? oan gia từ Đại hội lần 1 (có ai còn nhớ vụ câu nói là S3 phải than ?oTrời sinh Heo sao còn sinh S3? ở hàng chân gà nơi Ngõ Gạch không?!)
    TIO - lếch thếch vác theo đống lương thực bự thù lù trên con ngựa sắt già nua - mệt muốn đứt hơi, nhưng nhìn thấy nụ cười như mùa thu tỏa nắng của Lon Ton Tiểu Nhợn ma nữ là TIO quên sạch mệt nhọc. Ây, nhưng với bản chất con buôn của TIO thì quên mệt nhọc là một chuyện, còn việc nhớ tiền nong lại là chuyện khác! Thế nên TIO lăm le soi vào đồng hồ xem ai đến muộn để ăn 5K tiền phạt. Hic, nhưng mà các vị đại hiệp Kiếm hiệp cốc cứ gọi là chắc như gỗ lim đời chót. Chu Lai huynh đến sớm những 5 phút, còn Nhẫn huynh thì đến trước những 24 giây!!! Còn một vị là Sprite đại hiệp tuyên bố rất hùng hồn là sẽ qua nhà vác hộ TIO cả đồ lẫn người ra điểm hẹn, thế mà chả thấy tăm hơi. (Chắc là vị này dại dột nói liều xong đâm ra hối hận!) Không trông mong được ở Sprite, TIO đành phải kiếm Cocacola thay thế. Người xấu số phải mang danh hiệu Cocacola chính là Hoàng Nguyên đại hiệp, tục gọi là Hoàng lão tà, thành viên già nua lười nhác của Văn học nhưng đột nhiên chăm ngoan đi chơi với cư dân Kiếm hiệp cốc (hị hị, khổ thân lão già, à quên, lão tà).
    À, lại nói chuyện ngoài cửa Điện Ảnh Viên, từ khi quần hào bắt đầu tụ tập, tất cả những luồng nhãn quan tinh tường lẫn tù mù đều hướng về phương trời xa xăm vô định có ý ngóng đợi một vị cao nhân. Người đó hôm kia còn du ngoạn mãi trên vùng Tuyết Sơn Hàn Trấn Sa Pa và sáng qua thì mải mê nhâm nhi cà phê nên vô tình trở thành giãn cốt đại phu kéo dài cái cổ của quần hào ra ít nhất là vài milimet! Hehe, xin một tràng vỗ tay cho Tiểu Đông Tà Diệu Loan tỷ tỷ.
    15 phút sau, để đảm bảo không bỏ lỡ giờ Hoàng đạo xuất hành cũng như không làm tổn hại xương cổ quần hào + sau vài cú điện thoại hội ý với cao nhân Tiểu Đông Tà, quần hào quyết định lên đường và vừa đi vừa chờ xa giá. 2 con ngựa già gầy gò hom hem nhất được gửi tạm tại một căn chuồng lộ thiên trong khu Thành Công cư xá. Lương thảo được san sẻ mang vác rất chi là công bằng. À, phải nói là các vị đại hiệp Kiếm hiệp cốc rất chi là ga lăng chứ. Hai thứ bảo bối là Bánh mì và Bình nước La Vie nặng như cái cùm được anh hùng lao động Chu Lai xách ngon ơ, vẻ mặt Chu huynh rất đắc chí, chắc huynh ấy cho rằng mình sẽ nắm quyền sinh sát, hiệu lệnh thiên hạ trong tay đây! Hehe, thế thì Khuyết trí Thánh cô này cùng cái ví chứa hàng trăm lạng ngân lượng của quỹ box kia thì vứt đi đâu??!!
    Mải bàn chuyện râu ria, kẻ ngu muội này quên mất một vị lãng tử cô độc đáng thương - Thiết Hầu Iron Monkey huynh. Đã phải chịu lệnh Cấm Tửu của TIO, vị đại hiệp này còn suýt nữa mất 5 lượng tiền phạt vì tội đến muộn. Nhưng quần hào vốn chẳng hẹp lượng gì, thấy gia cảnh Thiết Hầu đáng thương, vợ con nheo nhóc, đứa lút cút theo mẹ về quê ăn giỗ, đứa nhèo nhẽo bám đuôi cha đòi ăn, mãi mới dứt ra để chuồn đến chỗ hẹn được nên chẳng ai nỡ phạt, cũng không thấy ai lên tiếng bóng gió gì về việc đòi 5K nữa.
    Chẳng bao lâu, việc thất hành (tức là 7 người đi ngoài đường ý mà ) cũng tạm xong xuôi, con đường mòn dẫn vào Hoàng Xá tự đã mở ra trước mắt, cái phương tiện liên lạc hiện đại của Hoàng lão tà lại được tận dụng tối đa để nắm bắt tình hình đi lại của Tiểu Đông Tà tỷ tỷ. Lúc đó mặt trời bắt đầu lên cao, ánh nắng trở nên gay gắt, quần hào liệu thế không thể chịu nổi liền đổ bộ vào một tiểu trà quán bên đường, vừa đối ẩm đàm đạo vừa tiếp tục ngóng nhà tài trợ hình ảnh.
    Lại nói về nhà tài trợ hình ảnh Tiểu Đông Tà tỷ tỷ, tuy không ở sát sườn nhưng TIO có thể đoán ra vẻ nhớn nhác của tỷ tỷ khi ruổi ngựa trên đường cao tốc (thì vừa đi vừa nhìn xem có công an với có người quen hay không mà lị). Chốc chốc, chắc tỷ tỷ lại thấy rung bần bật nơi Đản Trung huyệt hoặc giật nảy mình vì tiếng âm nhạc leng keng (tùy theo điện thoại di động của tỷ để nấc rung hay nấc kêu ạ ) vì nhận được mè xịt của TIO. Than ôi, thương cho Tiểu Đông Tà tỷ tỷ cùng với vị hảo bằng hữu (TIO sẽ nói kỹ ở hồi sau), thân gái dặm trường mò mẫm trên đường chỉ để đến với một lũ lau nhau mê đánh đấm chưởng trảo. Tấm lòng nhiệt tình sùng sục ấy chả phải đáng quý lắm sao?!
    Muốn biết quần hào phè phỡn cấu chí nhau ra sao, xin đọc hồi sau sẽ rõ.
    Muối iốt, tôi cần muối iốt!!!!
    Được Thieu_iot sửa chữa / chuyển vào 15:54 ngày 10/02/2003
  8. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Thánh cô tỉ tỉ à!
    Tỉ tường thuật tiếp mau mau lên ạ,sốt ruột quá.Và có lẽ nên tường thuật luôn vụ luận kiếm ở quán cóc ven đường nữa.Cực kì "phong phú " và thú vị.Có qua vụ này muội mới biết các vị box mình "am hiểu" đến mức nào
    À vị khách mời HN của box ta hôm đó có thân thế cực kì ám muội và đặc biệt (có gì thì hồi sau sẽ rõ)
    Tiểu ma nữ
    Được heoconlonton sửa chữa / chuyển vào 18:28 ngày 10/02/2003
    Được heoconlonton sửa chữa / chuyển vào 18:33 ngày 10/02/2003
  9. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Thánh cô tỉ tỉ à!
    Tỉ tường thuật tiếp mau mau lên ạ,sốt ruột quá.Và có lẽ nên tường thuật luôn vụ luận kiếm ở quán cóc ven đường nữa.Cực kì "phong phú " và thú vị.Có qua vụ này muội mới biết các vị box mình "am hiểu" đến mức nào
    À vị khách mời HN của box ta hôm đó có thân thế cực kì ám muội và đặc biệt (có gì thì hồi sau sẽ rõ)
    Tiểu ma nữ
    Được heoconlonton sửa chữa / chuyển vào 18:28 ngày 10/02/2003
    Được heoconlonton sửa chữa / chuyển vào 18:33 ngày 10/02/2003
  10. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Đã xoá vì cái lương tâm chết tiệt của tại hạ, không ngờ nó vẫn còn he he
    À mà hôm đấy tại hạ có đến lúc 9h kém 20 không thấy ai cả, không biết S3 và heocon nhà ta đang đứng ở đâu vậy cà ???
    I pray to God that it won't be long
    Được Larra sửa chữa / chuyển vào 22:51 ngày 10/02/2003

Chia sẻ trang này