1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiếm Hiệp Nội San

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi doc-kiem-cau-bai, 22/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Đã xoá vì cái lương tâm chết tiệt của tại hạ, không ngờ nó vẫn còn he he
    À mà hôm đấy tại hạ có đến lúc 9h kém 20 không thấy ai cả, không biết S3 và heocon nhà ta đang đứng ở đâu vậy cà ???
    I pray to God that it won't be long
    Được Larra sửa chữa / chuyển vào 22:51 ngày 10/02/2003
  2. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Chết, muội ơi, dấu hỏi và dấu sắc khác nhau lắm lắm! Chỉ sai một dấu là đi đời cả bài viết lẫn danh tiếng đấy! Mà lần này muội dùng từ phải nói là cực kỳ Tỷ suýt nữa thì khóc thét vì cái chữ thể của muội, hehe!!!
    Mà các vị không được sốt ruột nhá, TIO không thể vừa ăn, vừa học vừa viết tường thuật được. TIO sẽ nhờ Hoàng lão tà (hị hị, gọi thế "chàng" cáu thì chít!!!) viết tiếp hồi 2. Đại khái là về cái trường đoạn bi hài nơi quán nước ven đường ý mà.
    Muối iốt, tôi cần muối iốt!!!!
    Được Thieu_iot sửa chữa / chuyển vào 17:54 ngày 10/02/2003
  3. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Chết, muội ơi, dấu hỏi và dấu sắc khác nhau lắm lắm! Chỉ sai một dấu là đi đời cả bài viết lẫn danh tiếng đấy! Mà lần này muội dùng từ phải nói là cực kỳ Tỷ suýt nữa thì khóc thét vì cái chữ thể của muội, hehe!!!
    Mà các vị không được sốt ruột nhá, TIO không thể vừa ăn, vừa học vừa viết tường thuật được. TIO sẽ nhờ Hoàng lão tà (hị hị, gọi thế "chàng" cáu thì chít!!!) viết tiếp hồi 2. Đại khái là về cái trường đoạn bi hài nơi quán nước ven đường ý mà.
    Muối iốt, tôi cần muối iốt!!!!
    Được Thieu_iot sửa chữa / chuyển vào 17:54 ngày 10/02/2003
  4. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    .
    Lúc đó muội chưa đến huynh à.Muội đến trước TIO đúng 24s(bằng giờ huynh đến trước khi đến giờ bị nộp phạt)
    [
    Tiểu ma nữ
    Được heoconlonton sửa chữa / chuyển vào 18:32 ngày 10/02/2003
  5. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    .
    Lúc đó muội chưa đến huynh à.Muội đến trước TIO đúng 24s(bằng giờ huynh đến trước khi đến giờ bị nộp phạt)
    [
    Tiểu ma nữ
    Được heoconlonton sửa chữa / chuyển vào 18:32 ngày 10/02/2003
  6. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Thiện tai thiện tai, Lara huynh chơi chiêu này ác quá. Mí lị chắc là heo con biểu mụi bị nhiễm... sau hôm ĐH rồi !!!!!!!!!!!!!!!!! Đúng là ăn chơi phè phỡn mà !
    Don't dream it. Live it!
  7. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Thiện tai thiện tai, Lara huynh chơi chiêu này ác quá. Mí lị chắc là heo con biểu mụi bị nhiễm... sau hôm ĐH rồi !!!!!!!!!!!!!!!!! Đúng là ăn chơi phè phỡn mà !
    Don't dream it. Live it!
  8. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Lúc Luận kiếm tại Ếch quán ven đường thực vui vẻ, bao nhiêu vấn đề to tát đều được các vị bằng hữu đem ra mổ xẻ chi li... nào thằng này kẻ nọ, nào box người box ta, nào tốt xấu dở hay, nào thị phi đen trắng.
    Có gặp mới thấy các vị BOX KH ta kiến văn rộng rãi, am tường thế sự, từng trải giang hồ... Có những lúc mới một vị bằng hữu thốt lên một câu vu vơ mà cả lũ đã nheo mắt nhìn nhau tủm tỉm cười khoái trá. Chỉ khổ cho Heo muội hơi thiếu kinh nghiệm bươn chải giang hồ, chốc chốc lại quay sang TIO làm thánh cô đỏ mặt ko biết phải giải thích thế nào cho xuôi cho lọt.
    Heo muội hôm đó về chắc công lực phải lên được mấy thành nhể?

    Mềm mại miên man, thế sự như dòng nước chảy
    Lững lờ lặng lẽ, ái tình tựa áng mây trôi
  9. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Lúc Luận kiếm tại Ếch quán ven đường thực vui vẻ, bao nhiêu vấn đề to tát đều được các vị bằng hữu đem ra mổ xẻ chi li... nào thằng này kẻ nọ, nào box người box ta, nào tốt xấu dở hay, nào thị phi đen trắng.
    Có gặp mới thấy các vị BOX KH ta kiến văn rộng rãi, am tường thế sự, từng trải giang hồ... Có những lúc mới một vị bằng hữu thốt lên một câu vu vơ mà cả lũ đã nheo mắt nhìn nhau tủm tỉm cười khoái trá. Chỉ khổ cho Heo muội hơi thiếu kinh nghiệm bươn chải giang hồ, chốc chốc lại quay sang TIO làm thánh cô đỏ mặt ko biết phải giải thích thế nào cho xuôi cho lọt.
    Heo muội hôm đó về chắc công lực phải lên được mấy thành nhể?

    Mềm mại miên man, thế sự như dòng nước chảy
    Lững lờ lặng lẽ, ái tình tựa áng mây trôi
  10. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Quá đúng, các huynh đệ tỷ muội trong box ta đều là cao thủ võ lâm cả, tại hạ hổ thẹn dạo này ít đọc kiếm hiệp quá nên cả mắt lẫn mồm đều chữ ô ... Hoang nguyen huynh và thiết hầu huynh kiến văn vô cùng quảng bác làm tại hạ rất khâm phục, tuy võ công của thiết hầu huynh hơi có phần tà đạo, cẩn thận ở box mình có đại sư tam tê là bạn của bất giới hoà thượng đấy huynh ạ ! Ngay cả Heo muội cũng chẳng phải là vừa, nói điều gì đó trong Đông Chu liệt quốc làm tại hạ bị choáng nặng . Miss Thánh Cô của chúng ta không biết hôm đó có bị làm sao không mà tại hạ thấy chẳng thiếu i ốt cũng chẳng con buôn gì cả như nàng vẫn tự thổ lộ mà xinh và tươi hơn trong mấy cái webcam mấy chục lần, chắc vì một lý do riêng gì đó nàng tự hiểu ... S3 đệ thì chỉ một câu bản lĩnh đàn ông thời nay là đủ, xứng đáng vào vai chính trong kiếm hiệp truyện !! Lúc diệu loan tỷ đến thì tại hạ đã ù tai mờ mắt tuy nhiên vẫn kịp nhận thấy vị này uyên thâm quyết chẳng thua ai ...
    Ặc ặc còn ai nữa nhỉ ? à còn huynh đệ Chu Lai, người hùng trầm lặng của box ta, anh kiệm lời nhưng một khi đã chịu khó thốt ra là thể nào cũng là lời lời vàng ngọc, hàng hàng gấm thêu (he he CL mày còn nhớ câu này của ai không ? )
    Trên đây là sơ qua ấn tượng của tại hạ về quần hào, còn các vị muốn biết thêm thì chờ xem hồi sau của TIO sẽ rõ ...
    I pray to God that it won't be long

Chia sẻ trang này