1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiếm Hiệp Nội San

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi doc-kiem-cau-bai, 22/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Trông cứ như là một nhúm Al Queda ý các bác nhể...

    Mềm mại miên man, thế sự như dòng nước chảy
    Lững lờ lặng lẽ, ái tình tựa áng mây trôi
  2. hoangnguyen79

    hoangnguyen79 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Lão gàn hôm trước tranh thủ tám giờ vàng ngọc của Nhà nước để viết bài theo kiểu đánh du kích, không ngờ để quên đĩa ở cơ quan. Xin bằng hữu lượng thứ cho sự chậm trễ này.
    Hồi 2: Quốc Oai kiều , Tiểu Bảo thoát thân
    Thạch Thất quán, Thiết Hầu khét tiếng​
    Lại kể tiếp về vụ núp bóng Thánh Cô hội ngộ quần hùng trong chuyến chinh phạt ngày 9 tết. Vốn quen với cảnh quê mùa tịch mịch nơi box Văn học, lần này mới có cơ may cùng chúng bạn nghênh ngang dạo bước trên đường. Khi ấy trời quang mây tạnh, sắc nắng lung linh, trên trời chim hót lung tung, dưới đất bò chạy ầm ầm, lão gàn quả thực mới vỡ lẽ ra rằng phong cảnh thiên nhiên cũng là một điều cần cho khoái lạc của con người vậy
    Gần tới Quốc Oai kiều, đang ra roi cho con Wave vượt lên phía trước bỗng nghe quần hùng mé dưới xôn xao. Đoạn rồi có 2 cặp thiếu niên anh tuấn , kẻ vác ballô, người mang chai nước cùng sóng đôi mà thong dong lướt lên phía trước. Đi đầu là một thiếu nữ có dung mạo mười phần khả ái(hổ thẹn cho tại hạ, vì mải vươn cổ nghiêng ngó mà cho đến bây giờ cần cổ vẫn cong cong hệt như vòng eo của cô nàng)Người đoạn hậu cổ quấn phula, mặt trưng kính cận, chẳng phải ai xa lạ. Đó chính là Vi Tiểu Bảo tiên sinh, linh hồn của Kiếm hiệp cốc, xưa nay vốn vang danh nhờ trích đoạn Vi Tiểu Bảo tái ngộ giai nhân trong Lộc Đỉnh Kí.
    Đôi ngựa giao nhau, Thánh cô vòng tay:
    -Cung hỷ! Cung hỷ! Hoá ra Vi tướng công từ chối tham gia chuyến Nam phạt ( hay Bắc phạt, Đông phạt, Lung tung phạt gì đó) cùng quần hào là vì vị nữ hiệp này đây. Chẳng hay chư vị định dời gót ngọc tới chốn Bồng Lai tiên cảnh nào vậy?
    Tiểu Bảo ung dung trả lời:
    -Không được sánh bước cùng quần hào quả là một thiệt thòi lớn cho Vi này. Thánh cô, tại hạ sở dĩ kém may mắn như vậy là vì hôm nay phải tới thăm điền trang của con gái cô em dâu ông hàng xóm.
    Đoạn rồi tăng ga thúc ngựa mất hút. Đôi mắt của Thánh cô trừng trừng, tung toé ra những tia căm hận không lời nào tả xiết. Hỏi ra mới biết Vi huynh vẫn kiên quyết quên đưa hầu bao mừng tuổi cho chư vị anh hùng. Lão gàn đành nín thở can rằng xưa có Khổng Minh thất cầm Mạch Hoạch, nay Thánh cô nhị cầm Tiểu Bảo để đại hội lần sau bắt hắn khao chầu kê túc, như vậy chẳng cũng là cao mưu lắm ru?
    Tới lối rẽ vào Hoàng Xá tự, quần hùng ghé thăm Thạch Thất quán ven đường đúng như lời Thánh cô đã tường thuật khi trước. An tọa đâu đấy rồi, một bình Thạch Thất hồng trà được bưng ra. Lão gàn cùng Thiết Hầu tranh thủ bắn mấy điếu Aroma- đặc sản của Thạch Thất, hút nhẹ hơn Vinataba một tẹo. Còn quần hùng ngồi rung đùi uống trà thưởng hoa, tất thảy đều hoan hỉ không sao kể xiết.
    Đang khi cao hứng, bỗng Thiết Hầu lớn tiếng:
    -Bình sinh Thiết Hầu này vẫn có một băn khoăn, hôm nay muốn được nã vào lỗ tai các bằng hữu. Làm kẻ hái hoa tàn đời trong phút chốc như Doãn Chí Bình hay quên mọi lạc thú, trăm năm vẫn là đồng nam để trở thành một bậc thánh như Trương Tam Phong- điều nào có lí hơn đây?
    Bầu không khí trong quán bỗng lặng ngắt như tờ, ai nấy đều đăm chiêu suy nghĩ. Lão gàn rụt rè nêu ý kiến rằng cả 2 vị này đều thua Dương Qua, vừa lấy được mỹ nhân lại tiện luôn cho việc truyền thụ thập bát ban võ nghệ. Thiết Hầu trợn mắt:
    -Bất phục! Bất phục! Võ công của Dương anh hùng chủ yếu là do chàng tự tu luyện cùng Thần Điều, còn Tiểu Long Nữ chỉ xứng đáng dạy một thứ khác.
    Tức thì quần hùng nhao nhao phản đối Thiết Hầu huynh làm vẩn đục câu chuyện vốn trong lành, nhất là khi có vị thiếu nữ anh hùng Tiểu Hoạt Trư đang ngồi đấy. Đao kiếm rút ra sáng loà. Đang hồi nguy cấp, Thiết Hầu cười nhạt, vớ lấy chiếc điếu cày bắn một tràng làm mắt quần hào lác xệch rồi lên giọng giải thích rằng Tiểu Long Nữ chỉ có thể dạy Dương Qua về khoản nôi trợ bếp núc trong gia đình. Lão gàn và chư vị bằng hữu đều hổ thẹn. Thế mới biết, ở đời chuyện lấy dạ kẻ tiểu nhân đo lòng người quân tử vốn là điều luôn gặp vậy!
    Câu chuyện đưa đẩy, phải nói rằng trong buổi luận kiếm hôm ấy quần hùng hôm ấy đều phát tiết tinh hoa. Chỉ có Thánh cô bộc lộ bản chất con buôn, ngồi đau xót đếm từng chén hồng trà được rót ra và trừ vào tiền quỹ box. Còn lại ai nấy đều mặt mũi phừng phừng, nước miếng bắn lung tung. Chu Lai huỵnh vốn dĩ thâm trầm, xuất chiêu đầy bí hiểm như Hoàng Dược Sư dùng Lạc Anh chưởng pháp. Larra huynh lấy công làm thủ, ào ào như cuồng phong chẳng khác Độc cô cửu kiếm của Lệnh Hồ Xung. Tiểu Hoạt Trư hiền muội xả thân mình bảo vệ tài nghệ và mối tình của chàng cụt Dương Qua, lão gàn vốn dĩ lười nhác hôm ấy cũng gắng quên đi xấu hổ , lấy cái ngu dốt của mình đem thi thố cùng thiên hạ. Đặc biệt, Tam Mô kê cẳng đại hiệp tuy trẻ tuổi nhưng có kiến văn quảng bác chẳng kém ai, lại xuất chưởng một cách cực nhiệt tình. (Khi vào đến thạch động, Tam Mô đại hiệp ngẩng đầu ngắm một vết nứt lớn trên sườn núi rồi đọc một bài luận có tên Luận về... Lão gàn không muốn mang tiếng cướp công nên thiết nghĩ chẳng nên dẫn ra đây làm gì, đề nghị Tam mô đệ trình bày cho quần hào được rõ)
    Đang trong cơn hoan lạc mây mưa( lão gàn thấy từ này hay hay nên dùng bừa, mong quần hào miễn chấp), bỗng ai nấy đều ngưng xuất thủ. Từ Hoà Lạc lộ một cặp nữ hiệp tiến vào. Đi trước là Diệu Loan tỷ ngoại hiệu Tiểu Đông Tà, đi sau là Cẩm Hà- người vẫn cùng Tiểu Đông Tà bôn tẩu giang hồ suốt nhiều năm tháng.
    Quần hùng lên ngựa rời khỏi Thạch Thất quán. Tiểu Đông Tà dường như vẫn còn chưa ra khỏi cơn say, rẽ ngựa định tiến vào lối Chùa Thầy. Lão gàn vội phóng ngựa tới chỗ rẽ vào Hoàng Xá Tự rồi lớn tiếng:
    -Vào Hoàng Xá Tự là đường này. Mời các bằng hữu phát lạc.
    Muốn biết quần hùng phát lạc như thế nào, phát ở đâu, phát mạnh hay yếu, xin quý vị xem tiếp hồi 3. Ấy là:
    Khoe máy ảnh, thục nữ trổ tài
    Nướng nem chua, Chu Lai phóng hoả

    Tôi muốn cho Đất Nước hiểu tôi
    Đất Nước o hiểu- biết làm sao, đành vậy!
    Đất Nước thân yêu tôi tránh sang bên
    Như giọt mưa rào gió tạt xiên...

    Được Thieu_iot sửa chữa / chuyển vào 10:38 ngày 14/02/2003
  3. hoangnguyen79

    hoangnguyen79 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Lão gàn hôm trước tranh thủ tám giờ vàng ngọc của Nhà nước để viết bài theo kiểu đánh du kích, không ngờ để quên đĩa ở cơ quan. Xin bằng hữu lượng thứ cho sự chậm trễ này.
    Hồi 2: Quốc Oai kiều , Tiểu Bảo thoát thân
    Thạch Thất quán, Thiết Hầu khét tiếng​
    Lại kể tiếp về vụ núp bóng Thánh Cô hội ngộ quần hùng trong chuyến chinh phạt ngày 9 tết. Vốn quen với cảnh quê mùa tịch mịch nơi box Văn học, lần này mới có cơ may cùng chúng bạn nghênh ngang dạo bước trên đường. Khi ấy trời quang mây tạnh, sắc nắng lung linh, trên trời chim hót lung tung, dưới đất bò chạy ầm ầm, lão gàn quả thực mới vỡ lẽ ra rằng phong cảnh thiên nhiên cũng là một điều cần cho khoái lạc của con người vậy
    Gần tới Quốc Oai kiều, đang ra roi cho con Wave vượt lên phía trước bỗng nghe quần hùng mé dưới xôn xao. Đoạn rồi có 2 cặp thiếu niên anh tuấn , kẻ vác ballô, người mang chai nước cùng sóng đôi mà thong dong lướt lên phía trước. Đi đầu là một thiếu nữ có dung mạo mười phần khả ái(hổ thẹn cho tại hạ, vì mải vươn cổ nghiêng ngó mà cho đến bây giờ cần cổ vẫn cong cong hệt như vòng eo của cô nàng)Người đoạn hậu cổ quấn phula, mặt trưng kính cận, chẳng phải ai xa lạ. Đó chính là Vi Tiểu Bảo tiên sinh, linh hồn của Kiếm hiệp cốc, xưa nay vốn vang danh nhờ trích đoạn Vi Tiểu Bảo tái ngộ giai nhân trong Lộc Đỉnh Kí.
    Đôi ngựa giao nhau, Thánh cô vòng tay:
    -Cung hỷ! Cung hỷ! Hoá ra Vi tướng công từ chối tham gia chuyến Nam phạt ( hay Bắc phạt, Đông phạt, Lung tung phạt gì đó) cùng quần hào là vì vị nữ hiệp này đây. Chẳng hay chư vị định dời gót ngọc tới chốn Bồng Lai tiên cảnh nào vậy?
    Tiểu Bảo ung dung trả lời:
    -Không được sánh bước cùng quần hào quả là một thiệt thòi lớn cho Vi này. Thánh cô, tại hạ sở dĩ kém may mắn như vậy là vì hôm nay phải tới thăm điền trang của con gái cô em dâu ông hàng xóm.
    Đoạn rồi tăng ga thúc ngựa mất hút. Đôi mắt của Thánh cô trừng trừng, tung toé ra những tia căm hận không lời nào tả xiết. Hỏi ra mới biết Vi huynh vẫn kiên quyết quên đưa hầu bao mừng tuổi cho chư vị anh hùng. Lão gàn đành nín thở can rằng xưa có Khổng Minh thất cầm Mạch Hoạch, nay Thánh cô nhị cầm Tiểu Bảo để đại hội lần sau bắt hắn khao chầu kê túc, như vậy chẳng cũng là cao mưu lắm ru?
    Tới lối rẽ vào Hoàng Xá tự, quần hùng ghé thăm Thạch Thất quán ven đường đúng như lời Thánh cô đã tường thuật khi trước. An tọa đâu đấy rồi, một bình Thạch Thất hồng trà được bưng ra. Lão gàn cùng Thiết Hầu tranh thủ bắn mấy điếu Aroma- đặc sản của Thạch Thất, hút nhẹ hơn Vinataba một tẹo. Còn quần hùng ngồi rung đùi uống trà thưởng hoa, tất thảy đều hoan hỉ không sao kể xiết.
    Đang khi cao hứng, bỗng Thiết Hầu lớn tiếng:
    -Bình sinh Thiết Hầu này vẫn có một băn khoăn, hôm nay muốn được nã vào lỗ tai các bằng hữu. Làm kẻ hái hoa tàn đời trong phút chốc như Doãn Chí Bình hay quên mọi lạc thú, trăm năm vẫn là đồng nam để trở thành một bậc thánh như Trương Tam Phong- điều nào có lí hơn đây?
    Bầu không khí trong quán bỗng lặng ngắt như tờ, ai nấy đều đăm chiêu suy nghĩ. Lão gàn rụt rè nêu ý kiến rằng cả 2 vị này đều thua Dương Qua, vừa lấy được mỹ nhân lại tiện luôn cho việc truyền thụ thập bát ban võ nghệ. Thiết Hầu trợn mắt:
    -Bất phục! Bất phục! Võ công của Dương anh hùng chủ yếu là do chàng tự tu luyện cùng Thần Điều, còn Tiểu Long Nữ chỉ xứng đáng dạy một thứ khác.
    Tức thì quần hùng nhao nhao phản đối Thiết Hầu huynh làm vẩn đục câu chuyện vốn trong lành, nhất là khi có vị thiếu nữ anh hùng Tiểu Hoạt Trư đang ngồi đấy. Đao kiếm rút ra sáng loà. Đang hồi nguy cấp, Thiết Hầu cười nhạt, vớ lấy chiếc điếu cày bắn một tràng làm mắt quần hào lác xệch rồi lên giọng giải thích rằng Tiểu Long Nữ chỉ có thể dạy Dương Qua về khoản nôi trợ bếp núc trong gia đình. Lão gàn và chư vị bằng hữu đều hổ thẹn. Thế mới biết, ở đời chuyện lấy dạ kẻ tiểu nhân đo lòng người quân tử vốn là điều luôn gặp vậy!
    Câu chuyện đưa đẩy, phải nói rằng trong buổi luận kiếm hôm ấy quần hùng hôm ấy đều phát tiết tinh hoa. Chỉ có Thánh cô bộc lộ bản chất con buôn, ngồi đau xót đếm từng chén hồng trà được rót ra và trừ vào tiền quỹ box. Còn lại ai nấy đều mặt mũi phừng phừng, nước miếng bắn lung tung. Chu Lai huỵnh vốn dĩ thâm trầm, xuất chiêu đầy bí hiểm như Hoàng Dược Sư dùng Lạc Anh chưởng pháp. Larra huynh lấy công làm thủ, ào ào như cuồng phong chẳng khác Độc cô cửu kiếm của Lệnh Hồ Xung. Tiểu Hoạt Trư hiền muội xả thân mình bảo vệ tài nghệ và mối tình của chàng cụt Dương Qua, lão gàn vốn dĩ lười nhác hôm ấy cũng gắng quên đi xấu hổ , lấy cái ngu dốt của mình đem thi thố cùng thiên hạ. Đặc biệt, Tam Mô kê cẳng đại hiệp tuy trẻ tuổi nhưng có kiến văn quảng bác chẳng kém ai, lại xuất chưởng một cách cực nhiệt tình. (Khi vào đến thạch động, Tam Mô đại hiệp ngẩng đầu ngắm một vết nứt lớn trên sườn núi rồi đọc một bài luận có tên Luận về... Lão gàn không muốn mang tiếng cướp công nên thiết nghĩ chẳng nên dẫn ra đây làm gì, đề nghị Tam mô đệ trình bày cho quần hào được rõ)
    Đang trong cơn hoan lạc mây mưa( lão gàn thấy từ này hay hay nên dùng bừa, mong quần hào miễn chấp), bỗng ai nấy đều ngưng xuất thủ. Từ Hoà Lạc lộ một cặp nữ hiệp tiến vào. Đi trước là Diệu Loan tỷ ngoại hiệu Tiểu Đông Tà, đi sau là Cẩm Hà- người vẫn cùng Tiểu Đông Tà bôn tẩu giang hồ suốt nhiều năm tháng.
    Quần hùng lên ngựa rời khỏi Thạch Thất quán. Tiểu Đông Tà dường như vẫn còn chưa ra khỏi cơn say, rẽ ngựa định tiến vào lối Chùa Thầy. Lão gàn vội phóng ngựa tới chỗ rẽ vào Hoàng Xá Tự rồi lớn tiếng:
    -Vào Hoàng Xá Tự là đường này. Mời các bằng hữu phát lạc.
    Muốn biết quần hùng phát lạc như thế nào, phát ở đâu, phát mạnh hay yếu, xin quý vị xem tiếp hồi 3. Ấy là:
    Khoe máy ảnh, thục nữ trổ tài
    Nướng nem chua, Chu Lai phóng hoả

    Tôi muốn cho Đất Nước hiểu tôi
    Đất Nước o hiểu- biết làm sao, đành vậy!
    Đất Nước thân yêu tôi tránh sang bên
    Như giọt mưa rào gió tạt xiên...

    Được Thieu_iot sửa chữa / chuyển vào 10:38 ngày 14/02/2003
  4. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0

    Muối iốt, tôi cần muối iốt!!!!
  5. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0

    Muối iốt, tôi cần muối iốt!!!!
  6. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Hồi 3: Khoe máy ảnh, thục nữ trổ tài
    Nướng nem chua, Chu Lai phóng hoả​
    Núi Hoàng Xá, còn gọi là Tượng Linh, tương truyền là nơi dừng chân của một trong mười tám vua Hùng (còn cụ tỉ là vua thứ bao nhiêu thì TIO không biết nhá) thuộc địa phận Quốc Oai trấn, Hà Tây. Nơi đây có phong cảnh hữu tình, liên hoa trì hình kim ngư (chẹp chẹp, nói ra tiếng ta thì đó là cái ao sen hình con cá chép!), vòm động cao bách thước, thạch nhũ hình voi tế trâu ***g (!), trong động có ba khoảng trống với tầng không thông thống lộ thiên. Khi có mặt trời toàn động lan tỏa một thứ ánh sáng thuần khiết trong lành làm cho các hình thạch nhũ như động cựa, thật vô cùng kỳ thú. Trước cửa động sừng sững đôi tháp Thần Long dựng từ năm Thành Thái thứ 7, có thơ đề và biển cấm phóng uế . Phía sau động có chùa Một Mái, chùa Hoa Vân... Cảnh trí ở đây vừa hoang sơ, hùng vĩ, vừa tĩnh mịch, âm u, quả là nơi thích hợp cho cư dân Kiếm hiệp cốc tụ tập sát phạt nhau
    Vừa đến nơi, chưa kịp thăm thú chốn cổ tự thanh cao, Hoàng lão tà đã kéo Thiết Hầu huynh ra một chỗ bày tỏ một nỗi niềm tâm sự khó diễn tả ra đây! Rồi khi quần hào chưa kịp ngồi nóng chỗ trong thạch động, yến tiệc chưa kịp bày ra, Hoãng lão tà đã lẩn đi đâu mất. TIÔ đồ chừng lão tà đi trút bầu tâm sự ở một góc khuất trong khe núi . Thiện tai, thiện tai, xin các vị thánh thần thấu hiểu cho vị bằng hữu thân yêu (hay thận yếu) của con mà đừng quở phạt ?ochàng?, tội nghiệp! Phàm việc tiêu hóa của mọi người trong thiên hạ, nạp vào rồi thì phải xả ra, xả ra xong lại nạp vào, âu cũng là chuyện thường tình vậy!.
    Nói lại chuyện quần hào chọn địa điểm chính xác để mở anh hùng yến, TIO phải tả thêm một chút về thạch động. Hoàng Xá động nằm chênh vênh nơi triền núi, cửa động hướng thẳng lên vòm trời quang đãng, du khách phải leo độ vài chục bậc đá mới lên được động. Trong động có một khối đá bự mà những đệ tử chân truyền của Kim Dung có thể liên tưởng ngay đến giường Hàn Ngọc. Nhưng tiếc thay, quần hào không phải ai cũng có khinh công chim bay vẹt nhảy như Tiểu Long Nữ? Vậy là cư dân Kiếm hiệp cốc đành phải chọn một góc sáng sủa phía sau thạch sàng để bắt đầu nhập tiệc.
    TIO tuyên bố trước với toàn thể pà kon là các thứ lương thực thực phẩm ngon lành mang theo để tổ chức anh hùng yến không loại nào không được mua ngoài hàng (tức là không có gì được - bị kinh qua bàn tay chế biến tài năng của TIÔ). Và thế là quần hào khấp khởi mừng thầm, yên tâm đánh chén. Trong lúc các sản vật Tây Vực (hoặc mang phong cách Tây Vực) được xử lý, Chu Lai đại hiệp cùng với Nhẫn Kỳ Vương hì hụi núp vào một hốc đá kín gió nhóm bếp than. Sau vài lần đổ tại mấy con dơi từ trên cao tưới nước làm tắt lửa và Heo con ma nữ cung cấp than đểu, cuối cùng, với sự trợ giúp (quạt) đắc lực của Heo con lon ton ma nữ và với mấy chục mililit máu từ bụng con ngựa của Hoàng lão tà, hai vị Lai - Nhẫn cũng dựng xong một hỏa lò be bé đủ để thiêu những chiếc nem chua xấu số.

    Nhắm được vài chiếc nem (chẹp chẹp, nghĩ lại vẫn thòm thèm), nước lọc cũng được vài tuần, quần hào bắt đầu rôm rả bàn luận thế sự. Tiểu Đông Tà tỷ tỷ cùng người bạn tri kỷ lâu năm - Cẩm Hà tiên tử, làm quần hào lác mắt bởi hàng bồ kiến thức sâu rộng trải dài từ mấy câu nói của ?othần đồng thơ? Vi Thùy Linh đến ?othần đồng dịch truyện? Vũ Đức Sao Biển, từ mấy ông nông dân trong trò chơi Starcraft đến mấy vị quyền cao chức trọng trong forum, gi gỉ gì gi cái gì nhị vị tỷ tỷ đều biết. Rồi Nhẫn huynh lại nghĩ ra việc đem ý nghĩa cái nick Larra của mình ra đố quần hào nữa chứ! Thảnh thơi nhìn cảnh các vị cao thủ trong cốc ngơ ngác nhìn nhau dò hỏi, Nhẫn huynh cười he hé như nghé buông ra một câu gợi ý nhân đạo! Chu Lai đại hiệp, không hổ danh người trong tác phẩm văn học đã và đang ra đời của Kiếm hiệp cốc được mệnh danh là Cầm thánh, bàn luận rất hăng về guitar cổ điển. Chỉ khổ cho TIÔ một nốt nhạc bẻ tư cũng chẳng biết nên không cách gì tiếp chiêu Chu huynh được. May sao, Thiết Hầu lãng tử vốn là người đa tài, mỗi thứ biết một tí, được thêm vài phần công lực tu luyện bên Cổ điển của S3 nên cũng gọi là miễn cưỡng chịu được luồng khẩu phong ào ạt. Chủ đề âm nhạc lan man thế nào lại quàng qua một bài hát thịnh hành của Ưng Hoàng Phúc ?" ?oông vua nhạc Việt Nam?. Chớp được thời cơ, TIÔ hạ giọng ca ngay ?oCố giấu nước mắt lạnh lùng nhìn nhau nghe nhói lòng? minh họa cho quần hào.
    Lời hát rất thống thiết, quần hào nghe xong (Amen, sao lúc đấy không ai lăn ra ngất nhỉ?) ai nấy đều cảm thấy não lòng, nước mắt tuôn trào nhỏ xuống lò than nghe sèo sèo. Lúc bấy giờ, trên bếp đang có mấy miếng thịt hun khói Pháp quốc, không biết có phải vì thấm đẫm mấy giọt cá sấu lệ của quần hào hay không mà mấy miếng thịt này ngon hơn hắn. Quần hào thấy thế chí chóe tranh nhau. Công vứt thịt lên bếp của Chu Lai huynh thế là thành công ích, hết Heo ăn (ấy chết, xin lỗi Heo muội, tỷ nói tắt) đến TIÔ cướp. Chu huynh rên rỉ hết hơi cũng chỉ được một miếng ba via thừa thãi! Trông mặt Chu huynh lúc ấy đau khổ đến mức mấy vị khách du lịch vãng lai người Tây Vực và mấy bé nhi đồng bản địa không dám bén mảng. Rất tiếc là lúc đó quần hào mải ăn, chưa ai nghĩ ra cái máy ảnh trong ba lô Tiểu Đông Tà tỷ tỷ.
    Nói chuyện máy ảnh, quả thật quần hào ai nấy đều ngậm ngùi. Số là phong cảnh nơi Hàn Trấn Sa Pa đã hút hồn hai vị tỷ tỷ Tiểu Đông Tà & Cẩm Hà, làm cho bàn tay bấm tanh tách, ống kính zoom ra zoom vào lia lịa. Chính vì thế, khi về đến Hoàng Xá thạch động thì cuộn phim quý giá chỉ còn 6 kiểu, quần hào đều đã ăn no nặng bụng cả rồi, không ai đủ ý chí chiến đấu lẫn tinh thần cách mệnh để chạy đi tìm mua thêm, tất cả tuyên bố thà chẳng được khoe dung nhan còn hơn là phải dời gót ngọc. Vì vậy, nếu có vị cao thủ phương xa nào trách là sao đại hội lần này phần hình ảnh ít ỏi mờ nhạt thế thì TIÔ này xin cúi đầu thành khẩn mà tiếp thu vậy. Mà nhân nói chuyện hình ảnh, thay mặt các cơ quan đoàn thể, thân bằng cố hữu, TIÔ có lời muốn ?ophê bình? Cẩm Hà tỷ tỷ. Một người dung nhan diễm lệ, kiến văn nước chảy mây trôi, tính tình thì mười phần khả ái như tỷ tỷ, dù không phải là cư dân Kiếm hiệp cốc thì cũng vô cùng xứng đáng với cái ghế khách mời danh dự oai như cóc cụ. Hà cớ gì tỷ tỷ lại phải giấu mặt, cam tâm làm người chụp ảnh để quần hào phương xa lại có dịp nhao nhao thắc mắc rồi TIÔ muội đây lại phải giải thích đến rã cả bọt mép mất thôi!!!
    Mà thôi, nói dai nói dài thành ra nó dại. Các vị muốn biết quần hào cưỡng lại cám dỗ của thạch động và các sơn nữ xinh tươi để dắt nhau về lại đô thành ra sao. Xin đọc hồi tiếp theo do Hoàng lão tà chấp bút. Hehe, nếu các vị thấy phần tường thuật kiêm môđifê của TIÔ không được có giọng văn Hán văn cổ kính như Hoàng lão tà thì cũng đừng trách nhá! Để viết được như thế này, TIÔ đã phải cầu viện đến cả Kiều bang chủ nhắc cho một đoạn Tam Quốc lấy khí thế đấy!!!
    Muối iốt, tôi cần muối iốt!!!!
    Được Thieu_iot sửa chữa / chuyển vào 16:35 ngày 15/02/2003
  7. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Hồi 3: Khoe máy ảnh, thục nữ trổ tài
    Nướng nem chua, Chu Lai phóng hoả​
    Núi Hoàng Xá, còn gọi là Tượng Linh, tương truyền là nơi dừng chân của một trong mười tám vua Hùng (còn cụ tỉ là vua thứ bao nhiêu thì TIO không biết nhá) thuộc địa phận Quốc Oai trấn, Hà Tây. Nơi đây có phong cảnh hữu tình, liên hoa trì hình kim ngư (chẹp chẹp, nói ra tiếng ta thì đó là cái ao sen hình con cá chép!), vòm động cao bách thước, thạch nhũ hình voi tế trâu ***g (!), trong động có ba khoảng trống với tầng không thông thống lộ thiên. Khi có mặt trời toàn động lan tỏa một thứ ánh sáng thuần khiết trong lành làm cho các hình thạch nhũ như động cựa, thật vô cùng kỳ thú. Trước cửa động sừng sững đôi tháp Thần Long dựng từ năm Thành Thái thứ 7, có thơ đề và biển cấm phóng uế . Phía sau động có chùa Một Mái, chùa Hoa Vân... Cảnh trí ở đây vừa hoang sơ, hùng vĩ, vừa tĩnh mịch, âm u, quả là nơi thích hợp cho cư dân Kiếm hiệp cốc tụ tập sát phạt nhau
    Vừa đến nơi, chưa kịp thăm thú chốn cổ tự thanh cao, Hoàng lão tà đã kéo Thiết Hầu huynh ra một chỗ bày tỏ một nỗi niềm tâm sự khó diễn tả ra đây! Rồi khi quần hào chưa kịp ngồi nóng chỗ trong thạch động, yến tiệc chưa kịp bày ra, Hoãng lão tà đã lẩn đi đâu mất. TIÔ đồ chừng lão tà đi trút bầu tâm sự ở một góc khuất trong khe núi . Thiện tai, thiện tai, xin các vị thánh thần thấu hiểu cho vị bằng hữu thân yêu (hay thận yếu) của con mà đừng quở phạt ?ochàng?, tội nghiệp! Phàm việc tiêu hóa của mọi người trong thiên hạ, nạp vào rồi thì phải xả ra, xả ra xong lại nạp vào, âu cũng là chuyện thường tình vậy!.
    Nói lại chuyện quần hào chọn địa điểm chính xác để mở anh hùng yến, TIO phải tả thêm một chút về thạch động. Hoàng Xá động nằm chênh vênh nơi triền núi, cửa động hướng thẳng lên vòm trời quang đãng, du khách phải leo độ vài chục bậc đá mới lên được động. Trong động có một khối đá bự mà những đệ tử chân truyền của Kim Dung có thể liên tưởng ngay đến giường Hàn Ngọc. Nhưng tiếc thay, quần hào không phải ai cũng có khinh công chim bay vẹt nhảy như Tiểu Long Nữ? Vậy là cư dân Kiếm hiệp cốc đành phải chọn một góc sáng sủa phía sau thạch sàng để bắt đầu nhập tiệc.
    TIO tuyên bố trước với toàn thể pà kon là các thứ lương thực thực phẩm ngon lành mang theo để tổ chức anh hùng yến không loại nào không được mua ngoài hàng (tức là không có gì được - bị kinh qua bàn tay chế biến tài năng của TIÔ). Và thế là quần hào khấp khởi mừng thầm, yên tâm đánh chén. Trong lúc các sản vật Tây Vực (hoặc mang phong cách Tây Vực) được xử lý, Chu Lai đại hiệp cùng với Nhẫn Kỳ Vương hì hụi núp vào một hốc đá kín gió nhóm bếp than. Sau vài lần đổ tại mấy con dơi từ trên cao tưới nước làm tắt lửa và Heo con ma nữ cung cấp than đểu, cuối cùng, với sự trợ giúp (quạt) đắc lực của Heo con lon ton ma nữ và với mấy chục mililit máu từ bụng con ngựa của Hoàng lão tà, hai vị Lai - Nhẫn cũng dựng xong một hỏa lò be bé đủ để thiêu những chiếc nem chua xấu số.

    Nhắm được vài chiếc nem (chẹp chẹp, nghĩ lại vẫn thòm thèm), nước lọc cũng được vài tuần, quần hào bắt đầu rôm rả bàn luận thế sự. Tiểu Đông Tà tỷ tỷ cùng người bạn tri kỷ lâu năm - Cẩm Hà tiên tử, làm quần hào lác mắt bởi hàng bồ kiến thức sâu rộng trải dài từ mấy câu nói của ?othần đồng thơ? Vi Thùy Linh đến ?othần đồng dịch truyện? Vũ Đức Sao Biển, từ mấy ông nông dân trong trò chơi Starcraft đến mấy vị quyền cao chức trọng trong forum, gi gỉ gì gi cái gì nhị vị tỷ tỷ đều biết. Rồi Nhẫn huynh lại nghĩ ra việc đem ý nghĩa cái nick Larra của mình ra đố quần hào nữa chứ! Thảnh thơi nhìn cảnh các vị cao thủ trong cốc ngơ ngác nhìn nhau dò hỏi, Nhẫn huynh cười he hé như nghé buông ra một câu gợi ý nhân đạo! Chu Lai đại hiệp, không hổ danh người trong tác phẩm văn học đã và đang ra đời của Kiếm hiệp cốc được mệnh danh là Cầm thánh, bàn luận rất hăng về guitar cổ điển. Chỉ khổ cho TIÔ một nốt nhạc bẻ tư cũng chẳng biết nên không cách gì tiếp chiêu Chu huynh được. May sao, Thiết Hầu lãng tử vốn là người đa tài, mỗi thứ biết một tí, được thêm vài phần công lực tu luyện bên Cổ điển của S3 nên cũng gọi là miễn cưỡng chịu được luồng khẩu phong ào ạt. Chủ đề âm nhạc lan man thế nào lại quàng qua một bài hát thịnh hành của Ưng Hoàng Phúc ?" ?oông vua nhạc Việt Nam?. Chớp được thời cơ, TIÔ hạ giọng ca ngay ?oCố giấu nước mắt lạnh lùng nhìn nhau nghe nhói lòng? minh họa cho quần hào.
    Lời hát rất thống thiết, quần hào nghe xong (Amen, sao lúc đấy không ai lăn ra ngất nhỉ?) ai nấy đều cảm thấy não lòng, nước mắt tuôn trào nhỏ xuống lò than nghe sèo sèo. Lúc bấy giờ, trên bếp đang có mấy miếng thịt hun khói Pháp quốc, không biết có phải vì thấm đẫm mấy giọt cá sấu lệ của quần hào hay không mà mấy miếng thịt này ngon hơn hắn. Quần hào thấy thế chí chóe tranh nhau. Công vứt thịt lên bếp của Chu Lai huynh thế là thành công ích, hết Heo ăn (ấy chết, xin lỗi Heo muội, tỷ nói tắt) đến TIÔ cướp. Chu huynh rên rỉ hết hơi cũng chỉ được một miếng ba via thừa thãi! Trông mặt Chu huynh lúc ấy đau khổ đến mức mấy vị khách du lịch vãng lai người Tây Vực và mấy bé nhi đồng bản địa không dám bén mảng. Rất tiếc là lúc đó quần hào mải ăn, chưa ai nghĩ ra cái máy ảnh trong ba lô Tiểu Đông Tà tỷ tỷ.
    Nói chuyện máy ảnh, quả thật quần hào ai nấy đều ngậm ngùi. Số là phong cảnh nơi Hàn Trấn Sa Pa đã hút hồn hai vị tỷ tỷ Tiểu Đông Tà & Cẩm Hà, làm cho bàn tay bấm tanh tách, ống kính zoom ra zoom vào lia lịa. Chính vì thế, khi về đến Hoàng Xá thạch động thì cuộn phim quý giá chỉ còn 6 kiểu, quần hào đều đã ăn no nặng bụng cả rồi, không ai đủ ý chí chiến đấu lẫn tinh thần cách mệnh để chạy đi tìm mua thêm, tất cả tuyên bố thà chẳng được khoe dung nhan còn hơn là phải dời gót ngọc. Vì vậy, nếu có vị cao thủ phương xa nào trách là sao đại hội lần này phần hình ảnh ít ỏi mờ nhạt thế thì TIÔ này xin cúi đầu thành khẩn mà tiếp thu vậy. Mà nhân nói chuyện hình ảnh, thay mặt các cơ quan đoàn thể, thân bằng cố hữu, TIÔ có lời muốn ?ophê bình? Cẩm Hà tỷ tỷ. Một người dung nhan diễm lệ, kiến văn nước chảy mây trôi, tính tình thì mười phần khả ái như tỷ tỷ, dù không phải là cư dân Kiếm hiệp cốc thì cũng vô cùng xứng đáng với cái ghế khách mời danh dự oai như cóc cụ. Hà cớ gì tỷ tỷ lại phải giấu mặt, cam tâm làm người chụp ảnh để quần hào phương xa lại có dịp nhao nhao thắc mắc rồi TIÔ muội đây lại phải giải thích đến rã cả bọt mép mất thôi!!!
    Mà thôi, nói dai nói dài thành ra nó dại. Các vị muốn biết quần hào cưỡng lại cám dỗ của thạch động và các sơn nữ xinh tươi để dắt nhau về lại đô thành ra sao. Xin đọc hồi tiếp theo do Hoàng lão tà chấp bút. Hehe, nếu các vị thấy phần tường thuật kiêm môđifê của TIÔ không được có giọng văn Hán văn cổ kính như Hoàng lão tà thì cũng đừng trách nhá! Để viết được như thế này, TIÔ đã phải cầu viện đến cả Kiều bang chủ nhắc cho một đoạn Tam Quốc lấy khí thế đấy!!!
    Muối iốt, tôi cần muối iốt!!!!
    Được Thieu_iot sửa chữa / chuyển vào 16:35 ngày 15/02/2003
  8. hoangnguyen79

    hoangnguyen79 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Hoạt Trư tiểu yến sơ lược kí ​
    Có bài từ rằng:
    Trường Giang bao la, nước chảy về đông
    Ba đào cuồn cuộn, vùi dập chúng anh hùng​
    ( nhớ mang máng nên không chính xác, ai thuộc thì chỉ giáo 1 phát! Thân)
    Từ cổ chí kim, thế sự là vậy. Anh hùng trong thiên hạ thao lược gồm tài, đông như lá rụng mùa thu. Vậy mà lắm lúc, ngân lượng không có trong tay, thất thế đành để cho lũ tiểu nhân xô đẩy, kết cục đành ngậm ngùi mà lỡ mất nghiệp lớn trên đời.
    Năm TTVN thứ ba, xuân Quý Mùi. Có bọn nghĩa sĩ Kiếm Hiệp Cốc gồm Khuyết Trí, Tam Mô, Chu Lai, Nhẫn Kì Vương, Thiết Hầu... tụ họp trước cửa Bưu điện Hà Nội để tính chuyện động trời. Vốn rằng hôm đấy là ngày sinh nhật của Tiểu Hoạt Trư, thành viên Kiếm hiệp Cốc. Chúng anh hùng muốn kiếm một món kim ngân tài vật để làm quà nhưng trong túi cóc rủng rỉnh, đành phải liệu cơm gắp mắm. Bàn cãi xôn xao, nước miếng xẹt qua xẹt lại mù trời như tẩu thạch phi sa, thiết nghĩ cũng chẳng cần phải cụ tỷ ra làm gì.
    Từ xa, trên con đường lớn dẫn tới bưu điện Hà Nội xuất hiện một bóng hồng. Vị cô nương ấy người mặc bò mốc, lưng khoác ba lô, chính là Tiểu Mỹ Trư, bạn đồng môn của Hoạt Trư muội.Nàng vừa đi vừa thổn thức chau mày, tuôn đôi hàng lệ. Bọn nghĩa sĩ hỏi ra mới biết, dọc đường cái có Hoàng Khuyển bang quen thói cường đạo, thường lấy việc cướp bóc, nhũng nhiễu khách đi đường làm kế sinh sống qua ngày. Mỹ Trư không may đi lầm vào thiên la địa võng của chúng nên lập tức bị cướp mất chiến mã đem về sơn trại. Mới biết cụ Nguyễn Tiên Điền dạy chẳng sai:
    Ma dẫn lối, quỷ đưa đường
    Cứ tìm những chốn đoạn trường mà đi.
    Bàn qua tính lại, vét hết hâù bao, quần hào Kiếm hiệp cốc biết rằng ngân lượng không sao lo đủ cho lòng tham không đáy ( bỏ bu, mình suýt nữa nhầm y với i) của Hoàng Khuyển bang. Khuyết Trí thánh cô nói:
    Cách đây vài mươi dặm, tiểu nữ có mối quen biết với một gã bồi bút họ Hoàng tên Nguyên. Gã này tuy tiêu xài phóng đãng nhưng làm nghề khua môi múa mép, bán chữ để lấy tiền, biết đâu có thể tiện ích cho quần hào chăng?- đoạn bèn nhờ Tam Mô vào bưu điện, dùng phép truyền âm mật nhĩ để đánh tiếng với Hoàng Nguyên.
    Một lát sau, Hoàng Nguyên tới, bèn cùng Hoạt Trư, Mỹ Trư và Bách Khoa đại hiệp khua trống mở cở oánh lên sơn trại của bang Hoàng Khuyển. Đám cường đạo này lòng gang dạ sắt, võ nghệ cao cường. Chúng anh hùng Kiếm Hiệp cốc thua không còn manh giáp. May sau đó, nhờ kết hợp giữa Khổ nhục kế, Lải nhải kế, Ra chỗ kín là m việckế v.v. Hoàng Khuyển bang chủ thương tình trả chiến mã cho quần hào.Mọi người ai nấy đều hân hoan vui vẻ, kéo về trang ấp của Hoạt Trư hiền muội.
    Lại nói đến Hoạt Trư hiền muội vốn là người hào sảng, ưa hoạt náo kết giao, hôm ấy đã thét trang khách ( tức là mấy cô em gái) soạn tiệc từ sáng sớm. Quần hào được mời lên Bạch Thạch Lâu( hàng vôi dịch sang tiếng khựa là gì í nhỉ?) dùng bữa. Khi ấy trên lầu đã kết hoa treo đèn. Các đồ thời trân ngọc thực được bày ra, lại có một bình rượu Bồ Đào ướp lạnh mang từ Tây Vực về, vị ngọt hương thơm xông ra ầm ầm tới ngoài trăm dặm.
    Đang trong cơn tửu hứng, Hoạt Trư muội đề nghị dùng tửu lệnh.Ai nấy đều hưởng ứng. Thoạt tiên,là khúc Thần Điêu Hiệp Lữ ca và Bạch Đằng giang của Khuyết Trí Thánh cô. Ti ếp đó, Hoạt Trư mu ội trổ tài, cùng em gái oánh dương cầm rầm rầm. (Nói nghiêm túc, hai chị em nhà Hà chơi hôm đấy khá hay). Trong tiếng đàn có tiếng quân reo ngựa thét, thiết khí chạm nhau u buốt lòng người, tiếp theo là dìu dặt du dương như nước chảy mây trôi , ai nấy đều lấy làm sửng sốt. Đúng là:
    Tiếng cao thấp lựa chen lần gảy
    Mâm ngọc đâu bỗng nảy hạt châu
    Trong hoa oanh ríu rít nhau
    Nước tuôn róc rách chảy mau xuống ghềnh...
    Khi ấy, Hoàng Nguyên vốn quen nghề nói láo, đâm bị thóc chọc bị gạo. Y thấy tài nghệ của Hoạt Trư bèn nổi lòng ghen tức, ra một câu đố rất hóc búa. Không ngờ vị cô nương này vốn là người nho nhã tu văn, trả lời chuẩn xác không thể bắt bẻvào đâu.( đề nghị em heo tường thuật ). Quả thật, thiên ngoại hữu thiên, nhân thượng hữu nhân- tự cổ chí kim luôn là vậy.
    Đưa đẩy câu chuyện, quần hào lại luận về anh hùng trong TTVN. Cái tên của Ất Minh trưởng lão cdtphuc được nhắc tới nhiều nhất. Hoàng Nguyên sau cơn xấu hổ đột nhiên khai tâm đốn ngộ, ngồi im mà ngẫm sự đời. Y nghĩ về tấm gương của cdtphuc lão nhân gia, trong lòng cảm thấy vô cùng hổ thẹn.

    Hỡi ôi và Hỡi ôi![/maroon]
    Thôi thì, lão gàn đành hoạ theo Lạc Tân Vương tiên sinh thời Sơ Đường làm quả thơ để tiễn C huynh vậy.
    [Nguyên văn tiếng Khựa:
    Kiếm hiệp biệt đại quan
    Net sĩ phát xung quan
    Tích thời nhân dĩ một
    Kim nhật thủy do hàn.
    Tôi muốn cho Đất Nước hiểu tôi
    Đất Nước o hiểu- biết làm sao, đành vậy!
    Đất Nước thân yêu tôi tránh sang bên
    Như giọt mưa rào gió tạt xiên...

    Được Thieu_iot sửa chữa / chuyển vào 10:07 ngày 26/03/2003
  9. hoangnguyen79

    hoangnguyen79 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Hoạt Trư tiểu yến sơ lược kí ​
    Có bài từ rằng:
    Trường Giang bao la, nước chảy về đông
    Ba đào cuồn cuộn, vùi dập chúng anh hùng​
    ( nhớ mang máng nên không chính xác, ai thuộc thì chỉ giáo 1 phát! Thân)
    Từ cổ chí kim, thế sự là vậy. Anh hùng trong thiên hạ thao lược gồm tài, đông như lá rụng mùa thu. Vậy mà lắm lúc, ngân lượng không có trong tay, thất thế đành để cho lũ tiểu nhân xô đẩy, kết cục đành ngậm ngùi mà lỡ mất nghiệp lớn trên đời.
    Năm TTVN thứ ba, xuân Quý Mùi. Có bọn nghĩa sĩ Kiếm Hiệp Cốc gồm Khuyết Trí, Tam Mô, Chu Lai, Nhẫn Kì Vương, Thiết Hầu... tụ họp trước cửa Bưu điện Hà Nội để tính chuyện động trời. Vốn rằng hôm đấy là ngày sinh nhật của Tiểu Hoạt Trư, thành viên Kiếm hiệp Cốc. Chúng anh hùng muốn kiếm một món kim ngân tài vật để làm quà nhưng trong túi cóc rủng rỉnh, đành phải liệu cơm gắp mắm. Bàn cãi xôn xao, nước miếng xẹt qua xẹt lại mù trời như tẩu thạch phi sa, thiết nghĩ cũng chẳng cần phải cụ tỷ ra làm gì.
    Từ xa, trên con đường lớn dẫn tới bưu điện Hà Nội xuất hiện một bóng hồng. Vị cô nương ấy người mặc bò mốc, lưng khoác ba lô, chính là Tiểu Mỹ Trư, bạn đồng môn của Hoạt Trư muội.Nàng vừa đi vừa thổn thức chau mày, tuôn đôi hàng lệ. Bọn nghĩa sĩ hỏi ra mới biết, dọc đường cái có Hoàng Khuyển bang quen thói cường đạo, thường lấy việc cướp bóc, nhũng nhiễu khách đi đường làm kế sinh sống qua ngày. Mỹ Trư không may đi lầm vào thiên la địa võng của chúng nên lập tức bị cướp mất chiến mã đem về sơn trại. Mới biết cụ Nguyễn Tiên Điền dạy chẳng sai:
    Ma dẫn lối, quỷ đưa đường
    Cứ tìm những chốn đoạn trường mà đi.
    Bàn qua tính lại, vét hết hâù bao, quần hào Kiếm hiệp cốc biết rằng ngân lượng không sao lo đủ cho lòng tham không đáy ( bỏ bu, mình suýt nữa nhầm y với i) của Hoàng Khuyển bang. Khuyết Trí thánh cô nói:
    Cách đây vài mươi dặm, tiểu nữ có mối quen biết với một gã bồi bút họ Hoàng tên Nguyên. Gã này tuy tiêu xài phóng đãng nhưng làm nghề khua môi múa mép, bán chữ để lấy tiền, biết đâu có thể tiện ích cho quần hào chăng?- đoạn bèn nhờ Tam Mô vào bưu điện, dùng phép truyền âm mật nhĩ để đánh tiếng với Hoàng Nguyên.
    Một lát sau, Hoàng Nguyên tới, bèn cùng Hoạt Trư, Mỹ Trư và Bách Khoa đại hiệp khua trống mở cở oánh lên sơn trại của bang Hoàng Khuyển. Đám cường đạo này lòng gang dạ sắt, võ nghệ cao cường. Chúng anh hùng Kiếm Hiệp cốc thua không còn manh giáp. May sau đó, nhờ kết hợp giữa Khổ nhục kế, Lải nhải kế, Ra chỗ kín là m việckế v.v. Hoàng Khuyển bang chủ thương tình trả chiến mã cho quần hào.Mọi người ai nấy đều hân hoan vui vẻ, kéo về trang ấp của Hoạt Trư hiền muội.
    Lại nói đến Hoạt Trư hiền muội vốn là người hào sảng, ưa hoạt náo kết giao, hôm ấy đã thét trang khách ( tức là mấy cô em gái) soạn tiệc từ sáng sớm. Quần hào được mời lên Bạch Thạch Lâu( hàng vôi dịch sang tiếng khựa là gì í nhỉ?) dùng bữa. Khi ấy trên lầu đã kết hoa treo đèn. Các đồ thời trân ngọc thực được bày ra, lại có một bình rượu Bồ Đào ướp lạnh mang từ Tây Vực về, vị ngọt hương thơm xông ra ầm ầm tới ngoài trăm dặm.
    Đang trong cơn tửu hứng, Hoạt Trư muội đề nghị dùng tửu lệnh.Ai nấy đều hưởng ứng. Thoạt tiên,là khúc Thần Điêu Hiệp Lữ ca và Bạch Đằng giang của Khuyết Trí Thánh cô. Ti ếp đó, Hoạt Trư mu ội trổ tài, cùng em gái oánh dương cầm rầm rầm. (Nói nghiêm túc, hai chị em nhà Hà chơi hôm đấy khá hay). Trong tiếng đàn có tiếng quân reo ngựa thét, thiết khí chạm nhau u buốt lòng người, tiếp theo là dìu dặt du dương như nước chảy mây trôi , ai nấy đều lấy làm sửng sốt. Đúng là:
    Tiếng cao thấp lựa chen lần gảy
    Mâm ngọc đâu bỗng nảy hạt châu
    Trong hoa oanh ríu rít nhau
    Nước tuôn róc rách chảy mau xuống ghềnh...
    Khi ấy, Hoàng Nguyên vốn quen nghề nói láo, đâm bị thóc chọc bị gạo. Y thấy tài nghệ của Hoạt Trư bèn nổi lòng ghen tức, ra một câu đố rất hóc búa. Không ngờ vị cô nương này vốn là người nho nhã tu văn, trả lời chuẩn xác không thể bắt bẻvào đâu.( đề nghị em heo tường thuật ). Quả thật, thiên ngoại hữu thiên, nhân thượng hữu nhân- tự cổ chí kim luôn là vậy.
    Đưa đẩy câu chuyện, quần hào lại luận về anh hùng trong TTVN. Cái tên của Ất Minh trưởng lão cdtphuc được nhắc tới nhiều nhất. Hoàng Nguyên sau cơn xấu hổ đột nhiên khai tâm đốn ngộ, ngồi im mà ngẫm sự đời. Y nghĩ về tấm gương của cdtphuc lão nhân gia, trong lòng cảm thấy vô cùng hổ thẹn.

    Hỡi ôi và Hỡi ôi![/maroon]
    Thôi thì, lão gàn đành hoạ theo Lạc Tân Vương tiên sinh thời Sơ Đường làm quả thơ để tiễn C huynh vậy.
    [Nguyên văn tiếng Khựa:
    Kiếm hiệp biệt đại quan
    Net sĩ phát xung quan
    Tích thời nhân dĩ một
    Kim nhật thủy do hàn.
    Tôi muốn cho Đất Nước hiểu tôi
    Đất Nước o hiểu- biết làm sao, đành vậy!
    Đất Nước thân yêu tôi tránh sang bên
    Như giọt mưa rào gió tạt xiên...

    Được Thieu_iot sửa chữa / chuyển vào 10:07 ngày 26/03/2003
  10. doanhdoanh

    doanhdoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Năm TTVN thứ ba, xuân Quý Mùi. Có bọn nghĩa sĩ Kiếm Hiệp Cốc gồm Khuyết Trí, Tam Mô, Chu Lai, Nhẫn Kì Vương, Thiết Hầu... tụ họp trước cửa Bưu điện Hà Nội để tính chuyện động trời.
    Động trời đâu mà động trời, người thế mà điêu!
    Từ xa, trên con đường lớn dẫn tới bưu điện Hà Nội xuất hiện một bóng hồng. Vị cô nương ấy người mặc bò mốc, lưng khoác ba lô, chính là Tiểu Mỹ Trư, bạn đồng môn của Hoạt Trư muội.Nàng vừa đi vừa thổn thức chau mày, tuôn đôi hàng lệ. Bọn nghĩa sĩ hỏi ra mới biết, dọc đường cái có Hoàng Khuyển bang quen thói cường đạo, thường lấy việc cướp bóc, nhũng nhiễu khách đi đường làm kế sinh sống qua ngày. Mỹ Trư không may đi lầm vào thiên la địa võng của chúng nên lập tức bị cướp mất chiến mã đem về sơn trại. Mới biết cụ Nguyễn Tiên Điền dạy chẳng sai:
    Ma dẫn lối, quỷ đưa đường
    Cứ tìm những chốn đoạn trường mà đi.

    Đoạn trường đâu mà! Cái đấy gọi là ngược đường! Cái biển đỏ gạch ngang trắng to lù lù ra, thế mà TiêuMỷ Trư cô nương vẫn đâm đầu xe thẳng tiến, quả là con người can đảm!
    Lại nói đến Hoạt Trư hiền muội vốn là người hào sảng, ưa hoạt náo kết giao, hôm ấy đã thét trang khách ( tức là mấy cô em gái) soạn tiệc từ sáng sớm. Quần hào được mời lên Bạch Thạch Lâu (hàng vôi dịch sang tiếng khựa là gì í nhỉ?) dùng bữa. Khi ấy trên lầu đã kết hoa treo đèn. Các đồ thời trân ngọc thực được bày ra, lại có một bình rượu Bồ Đào ướp lạnh mang từ Tây Vực về, vị ngọt hương thơm xông ra ầm ầm tới ngoài trăm dặm.
    Hị hị, đúng là phàm ăn tục uống!
    Khi ấy, Hoàng Nguyên vốn quen nghề nói láo, đâm bị thóc chọc bị gạo. Y thấy tài nghệ của Hoạt Trư bèn nổi lòng ghen tức, ra một câu đố rất hóc búa. Không ngờ vị cô nương này vốn là người nho nhã tu văn, trả lời chuẩn xác không thể bắt bẻ vào đâu.( đề nghị em heo tường thuật ). Quả thật, thiên ngoại hữu thiên, nhân thượng hữu nhân- tự cổ chí kim luôn là vậy.
    Đáng đời con cáo già gian ác!
    Lặng im chờ đợi
    Lãng tử hồi đầu...

Chia sẻ trang này