1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiếm Hiệp Nội San

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi doc-kiem-cau-bai, 22/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doanhdoanh

    doanhdoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Năm TTVN thứ ba, xuân Quý Mùi. Có bọn nghĩa sĩ Kiếm Hiệp Cốc gồm Khuyết Trí, Tam Mô, Chu Lai, Nhẫn Kì Vương, Thiết Hầu... tụ họp trước cửa Bưu điện Hà Nội để tính chuyện động trời.
    Động trời đâu mà động trời, người thế mà điêu!
    Từ xa, trên con đường lớn dẫn tới bưu điện Hà Nội xuất hiện một bóng hồng. Vị cô nương ấy người mặc bò mốc, lưng khoác ba lô, chính là Tiểu Mỹ Trư, bạn đồng môn của Hoạt Trư muội.Nàng vừa đi vừa thổn thức chau mày, tuôn đôi hàng lệ. Bọn nghĩa sĩ hỏi ra mới biết, dọc đường cái có Hoàng Khuyển bang quen thói cường đạo, thường lấy việc cướp bóc, nhũng nhiễu khách đi đường làm kế sinh sống qua ngày. Mỹ Trư không may đi lầm vào thiên la địa võng của chúng nên lập tức bị cướp mất chiến mã đem về sơn trại. Mới biết cụ Nguyễn Tiên Điền dạy chẳng sai:
    Ma dẫn lối, quỷ đưa đường
    Cứ tìm những chốn đoạn trường mà đi.

    Đoạn trường đâu mà! Cái đấy gọi là ngược đường! Cái biển đỏ gạch ngang trắng to lù lù ra, thế mà TiêuMỷ Trư cô nương vẫn đâm đầu xe thẳng tiến, quả là con người can đảm!
    Lại nói đến Hoạt Trư hiền muội vốn là người hào sảng, ưa hoạt náo kết giao, hôm ấy đã thét trang khách ( tức là mấy cô em gái) soạn tiệc từ sáng sớm. Quần hào được mời lên Bạch Thạch Lâu (hàng vôi dịch sang tiếng khựa là gì í nhỉ?) dùng bữa. Khi ấy trên lầu đã kết hoa treo đèn. Các đồ thời trân ngọc thực được bày ra, lại có một bình rượu Bồ Đào ướp lạnh mang từ Tây Vực về, vị ngọt hương thơm xông ra ầm ầm tới ngoài trăm dặm.
    Hị hị, đúng là phàm ăn tục uống!
    Khi ấy, Hoàng Nguyên vốn quen nghề nói láo, đâm bị thóc chọc bị gạo. Y thấy tài nghệ của Hoạt Trư bèn nổi lòng ghen tức, ra một câu đố rất hóc búa. Không ngờ vị cô nương này vốn là người nho nhã tu văn, trả lời chuẩn xác không thể bắt bẻ vào đâu.( đề nghị em heo tường thuật ). Quả thật, thiên ngoại hữu thiên, nhân thượng hữu nhân- tự cổ chí kim luôn là vậy.
    Đáng đời con cáo già gian ác!
    Lặng im chờ đợi
    Lãng tử hồi đầu...
  2. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật
    Người đi thì đã đi rồi
    Mà sao còn lắm những lời không đâu?
    Lời không đâu hả lòng hả dạ
    Mà như dao đâm xé lòng nhau
    Ngoảnh xem qua mấy nhịp cầu
    Ai đong nước chảy nông sâu lạnh lùng
    Nước có chảy mà lời khôn rửa
    Lửa có thiêu cũng chẳng tàn tâm
    Thế nhân cười chán vạn lần
    Liệu ai gẩy khúc dao cầm Bá Nha ?
    Dao cầm mất truyện đời mở thắt
    Có phải đâu bởi tắt đường tơ
    Hoá ra mảnh vỡ bây giờ
    Vẫn còn lắm tiếng lua khua tiếu đàm
    Đem cái cười bỉ người xa mặt
    Đặt cố nhân ngoài chiếu chùi chân
    Ai người lau lách mà ngâm
    Ai người đem mái chèo dâng nhớ lời ???
    Hỡi ôi hạt nước giữa trời
    Trên sen như ngọc, trong nồi thành cơm.....​

    -----------------------------------------
    Không thị Sắc, Sắc danh Không
    Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần.
  3. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật
    Người đi thì đã đi rồi
    Mà sao còn lắm những lời không đâu?
    Lời không đâu hả lòng hả dạ
    Mà như dao đâm xé lòng nhau
    Ngoảnh xem qua mấy nhịp cầu
    Ai đong nước chảy nông sâu lạnh lùng
    Nước có chảy mà lời khôn rửa
    Lửa có thiêu cũng chẳng tàn tâm
    Thế nhân cười chán vạn lần
    Liệu ai gẩy khúc dao cầm Bá Nha ?
    Dao cầm mất truyện đời mở thắt
    Có phải đâu bởi tắt đường tơ
    Hoá ra mảnh vỡ bây giờ
    Vẫn còn lắm tiếng lua khua tiếu đàm
    Đem cái cười bỉ người xa mặt
    Đặt cố nhân ngoài chiếu chùi chân
    Ai người lau lách mà ngâm
    Ai người đem mái chèo dâng nhớ lời ???
    Hỡi ôi hạt nước giữa trời
    Trên sen như ngọc, trong nồi thành cơm.....​

    -----------------------------------------
    Không thị Sắc, Sắc danh Không
    Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần.
  4. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    xin các vị bằng hữu thứ lỗi. Không biết Post ảnh lên ở đâu.
    Đành post lên chỗ này. Nếu có sai cũng đừng mắng em nhé.
    Các bác lấy ảnh rồi các bác xóa bài em sau cũng được nhé.
    Đây là ảnh Đại hội trù bị của Kiếm hiệp cốc. Có ảnh của em nhưng em xin giấu mặt lên đây. he he. Để cho em Blue Angel chưa biết mặt em vội.Các bác thông cảm

    Trai ttvn nghèo nhưng không hèn, gái ttvn tàn nhưng không phế
    Được Thieu_iot sửa chữa / chuyển vào 12:10 ngày 29/03/2003
  5. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    xin các vị bằng hữu thứ lỗi. Không biết Post ảnh lên ở đâu.
    Đành post lên chỗ này. Nếu có sai cũng đừng mắng em nhé.
    Các bác lấy ảnh rồi các bác xóa bài em sau cũng được nhé.
    Đây là ảnh Đại hội trù bị của Kiếm hiệp cốc. Có ảnh của em nhưng em xin giấu mặt lên đây. he he. Để cho em Blue Angel chưa biết mặt em vội.Các bác thông cảm

    Trai ttvn nghèo nhưng không hèn, gái ttvn tàn nhưng không phế
    Được Thieu_iot sửa chữa / chuyển vào 12:10 ngày 29/03/2003
  6. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Làm phát nữa. Ảnh lần trước Quên mất không dùng Paint hoặc Photô shốp để sửa. Thảo lào nó toàn bị dis.Chuối thía chứ nại.

    Trai ttvn nghèo nhưng không hèn, gái ttvn tàn nhưng không phế
    Được Thieu_iot sửa chữa / chuyển vào 18:43 ngày 29/03/2003
  7. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Làm phát nữa. Ảnh lần trước Quên mất không dùng Paint hoặc Photô shốp để sửa. Thảo lào nó toàn bị dis.Chuối thía chứ nại.

    Trai ttvn nghèo nhưng không hèn, gái ttvn tàn nhưng không phế
    Được Thieu_iot sửa chữa / chuyển vào 18:43 ngày 29/03/2003
  8. hoangnguyen79

    hoangnguyen79 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Thằng cha đang cầm miếng chân gà suy tư là S3.
    Thiết Hầu là gã tay đang mó vào bao ba số.
    Tiểu Đông Tà tỷ tỷ đang lúc tửu hứng, mắt đỏ như mắt cá chày.
    Thánh cô độimũ trắng, đang định bôi mỡ gà lên bàn.
    Còn lão gàn là thằng cha trông đắc ý rất tiểu nhân( chẳng là bữa ấy Thanh Khuyển bang ập vào phá đám, chủ quán bỏ chạy không kịp trả đòi tiền ai cả)
    Tôi muốn cho Đất Nước hiểu tôi
    Đất Nước o hiểu- biết làm sao, đành vậy!
    Đất Nước thân yêu tôi tránh sang bên
    Như giọt mưa rào gió tạt xiên...
  9. hoangnguyen79

    hoangnguyen79 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Thằng cha đang cầm miếng chân gà suy tư là S3.
    Thiết Hầu là gã tay đang mó vào bao ba số.
    Tiểu Đông Tà tỷ tỷ đang lúc tửu hứng, mắt đỏ như mắt cá chày.
    Thánh cô độimũ trắng, đang định bôi mỡ gà lên bàn.
    Còn lão gàn là thằng cha trông đắc ý rất tiểu nhân( chẳng là bữa ấy Thanh Khuyển bang ập vào phá đám, chủ quán bỏ chạy không kịp trả đòi tiền ai cả)
    Tôi muốn cho Đất Nước hiểu tôi
    Đất Nước o hiểu- biết làm sao, đành vậy!
    Đất Nước thân yêu tôi tránh sang bên
    Như giọt mưa rào gió tạt xiên...
  10. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Hì hì ! Em là em nói trước là em đúng là heoconxinh 100% đây đấy ạ.Chứ ko phải là kẻ giả mạo đâu ạ.
    Cái đứa giả mạo em,đã bị trời phạt đang nằm nhà với con virus cúm rồi (hi vọng ko phải SARS).
    Còn em thì vốn là 1 con người nhân hậu nên đã thực hiện lời nhờ cậy,trối trăng trên giường bệnh của nó ,vào đây post lên 1 cái mà nó gọi là "Vụ án oan khuất nhất của KHC"
    metalhead2311:úi giời ơiiiiiiii
    bibiti_pa: nhưng mà kể ra cũng hơi láo đấy nhỉ?
    trungbkvn:
    metalhead2311: làng nước ơiii, có người bằng tuổi tôi
    đòi xưng anh với tôi
    trungbkvn: chẹp
    trungbkvn: bằng tuổi là bằng tuổi thế lao`
    trungbkvn: anh tuổi ga`, em tuổi cun'
    trungbkvn: thế mà gọi là bằng được à
    bibiti_pa: TC ơi
    metalhead2311: ơ hay, cho' với ga` cung` sinh năm 82
    trungbkvn: MỜI TC NGHE CAU CA DAO NÀY NHÁ
    bibiti_pa: ko cân kêu làng kêu nước thế đâu
    trungbkvn: THƯƠNG THAY THÂN PHẬN ĐÀN BÀ
    bibiti_pa: nghe sợ quá là sợ này
    trungbkvn: HƠN NĂM BA TUỔI VẪN LÀ ĐÀN EM
    bibiti_pa: Như kiểu bị cướp giật ấy]
    bibiti_pa: Làng nước ơi kìa
    metalhead2311: hehe, kêu làng nước chưa đủ đâu
    metalhead2311: còn kêu nữa
    trungbkvn: đừng có kêu bác HN ra là được
    trungbkvn: he' he'
    bibiti_pa: hi hi
    Em thấy mọi người đánh ko dấu khó nhìn khó quá ,thế là em mạn phép thêm dấu vào luôn.Còn thủ phạm chính trong vụ này vẫn là cái heolonton mọi người nhá.
    (À,cho em hỏi thêm ,bác trungbkvn là bác nào thế ,mà to gan nhỉ?)
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại

Chia sẻ trang này