1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiếm Hiệp Nội San

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi doc-kiem-cau-bai, 22/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Chúc Heo muội chóng lành bệnh nhưng mà chắc không sao đâu vì trông em béo tốt phương phi lắm có bệnh cho nó gầy bớt đi cũng tốt chán .
    Còn cái vụ kia, à nếu mà hạ cấp xuống bạn của TIO thì gã phải gọi Nhẫn ta là anh đấy nghe chưa ??!! Khổ thân thật.
    memory
    the scourge of the unhappy,
    gives life to the very stones of the past
    and even into the poison drunk in old days pours drops of honey

  2. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Heo mụi bị ốm hả, trời có thật không zậy để huynh còn đường sữa đến thăm nom. Ơ nhưng mà có thấy nói heo uống sữa bao vờ, thôi vác tạm bao cám con cò đến hỏi thăm heo mụi zậy nhá
    Don't dream it. Live it!
  3. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Heo mụi bị ốm hả, trời có thật không zậy để huynh còn đường sữa đến thăm nom. Ơ nhưng mà có thấy nói heo uống sữa bao vờ, thôi vác tạm bao cám con cò đến hỏi thăm heo mụi zậy nhá
    Don't dream it. Live it!
  4. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    HIền đệ ui, theo nguồn tin mật từ thông tấn xã Reuter cho bít thì em heo nhà ta vướng phải bệnh tương tư, và y học đã bó tay trước căn bệnh nan y này. Bởi vậy đệ khỏi mua cám làm chi, dành chỗ ngân lượng đó để ít hôm anh em mình làm quả KÊ CẲNG đại hội tưởng nhớ pig mụi là hay nhứt đó

    the mirror has two faces

  5. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    HIền đệ ui, theo nguồn tin mật từ thông tấn xã Reuter cho bít thì em heo nhà ta vướng phải bệnh tương tư, và y học đã bó tay trước căn bệnh nan y này. Bởi vậy đệ khỏi mua cám làm chi, dành chỗ ngân lượng đó để ít hôm anh em mình làm quả KÊ CẲNG đại hội tưởng nhớ pig mụi là hay nhứt đó

    the mirror has two faces

  6. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Mở đầu là chào các bác, còn sau đó thì lại là mở ngoặc em là heo con xinh xịn, khổ thể đấy.
    Một ngày 4 tiết tuyệt vời và sung sướng, đáng lẽ thì xí xớn ở hàng bún chua ngọt với lon ton tiểu nhợn nhà các bác, ấy thế nhưng mà, chẹp, có cái gì là hoàn hảo được đâu. Em tiếp tục thực hiện sứ mạng 1 con người mang trái tim bồ tát, mô phật... tiếp tục cập nhật thông tin về tiểu muội muội của các bác đây. Tình hình là rất tình hình rồi đấy, con vius cúm nó nhất quyết không chịu buông tha cho nó ( không hiểu nó có gì hấp dẫn thê nhỉ), tình hình có vẻ cực kỳ nghiêm trong rồi bởi .. Chuyện là thế này..... Một ngày mưa, mưa phùn đẹp như ngày hôm qua, với mấy đôi tình nhân tay trong tay thì là số dzách, khỏi bàn cãi, với em và nó cũng thế, trời đẹp như thế không thể bỏ qua được. Ánh mắt nhìn nhau đắm duối, chớp chớp, và... 2 đứa dắt tay nhau dung dăng dung dẻ đến thăm cô hàng chân gà nướng ngay lập tức. Gì thì gì chứ cứ động đến chân gà nướng là nó khoẻ hơn cả Lý Đức. Ấy thế nhưng mà, chẹp, hôm qua em chớp đến rụng cả lông mi mà tất cả những gì nó làm được là ngáp ngáp, thế có tệ không cớ chứ. Khào khào hơn cả vịt đực, đài phát thanh của cả lớp hôm nay thành cái loa rè mất rùi, đang thương cho thân phận nó, à, không quả báo mới đúng. Giờ này nó còn dùi mài kinh sử với đức lang quân của nó trên lớp nhưng không quên nhờ em nhắn nhủ với cư dân kiếm hiệp cốc nhà nó đang mở dịch vụ thu thập quà cáp, có bác nào động lòng thương sót vác đến nhà nó thì nó hắt xì cảm tạ.
    Ặc, hoàn thành nhiệm vụ rồi, không biết có xuất sắc không nữa, chỉ biết mất toi 2000 cho cô chủ hàng nét, chẹp, heo con là 1 người bạn tốt, tự hào quá.
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  7. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Mở đầu là chào các bác, còn sau đó thì lại là mở ngoặc em là heo con xinh xịn, khổ thể đấy.
    Một ngày 4 tiết tuyệt vời và sung sướng, đáng lẽ thì xí xớn ở hàng bún chua ngọt với lon ton tiểu nhợn nhà các bác, ấy thế nhưng mà, chẹp, có cái gì là hoàn hảo được đâu. Em tiếp tục thực hiện sứ mạng 1 con người mang trái tim bồ tát, mô phật... tiếp tục cập nhật thông tin về tiểu muội muội của các bác đây. Tình hình là rất tình hình rồi đấy, con vius cúm nó nhất quyết không chịu buông tha cho nó ( không hiểu nó có gì hấp dẫn thê nhỉ), tình hình có vẻ cực kỳ nghiêm trong rồi bởi .. Chuyện là thế này..... Một ngày mưa, mưa phùn đẹp như ngày hôm qua, với mấy đôi tình nhân tay trong tay thì là số dzách, khỏi bàn cãi, với em và nó cũng thế, trời đẹp như thế không thể bỏ qua được. Ánh mắt nhìn nhau đắm duối, chớp chớp, và... 2 đứa dắt tay nhau dung dăng dung dẻ đến thăm cô hàng chân gà nướng ngay lập tức. Gì thì gì chứ cứ động đến chân gà nướng là nó khoẻ hơn cả Lý Đức. Ấy thế nhưng mà, chẹp, hôm qua em chớp đến rụng cả lông mi mà tất cả những gì nó làm được là ngáp ngáp, thế có tệ không cớ chứ. Khào khào hơn cả vịt đực, đài phát thanh của cả lớp hôm nay thành cái loa rè mất rùi, đang thương cho thân phận nó, à, không quả báo mới đúng. Giờ này nó còn dùi mài kinh sử với đức lang quân của nó trên lớp nhưng không quên nhờ em nhắn nhủ với cư dân kiếm hiệp cốc nhà nó đang mở dịch vụ thu thập quà cáp, có bác nào động lòng thương sót vác đến nhà nó thì nó hắt xì cảm tạ.
    Ặc, hoàn thành nhiệm vụ rồi, không biết có xuất sắc không nữa, chỉ biết mất toi 2000 cho cô chủ hàng nét, chẹp, heo con là 1 người bạn tốt, tự hào quá.
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  8. tieudongta

    tieudongta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Tin doi-tơ của iron-monkey đệ có chính xác k vậy, nếu mà chính xác thì chít rùi đó, ca này vô phương cứu chữa, thương thay cho 1 nhan sắc còn thơ quá

    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Sắc bất ba đào dị nghịch nhân
  9. tieudongta

    tieudongta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Tin doi-tơ của iron-monkey đệ có chính xác k vậy, nếu mà chính xác thì chít rùi đó, ca này vô phương cứu chữa, thương thay cho 1 nhan sắc còn thơ quá

    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Sắc bất ba đào dị nghịch nhân
  10. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Chả biết tương tư thế nào mà em Heo ho hen kèn cử mấy hôm nay, chưa kể sốt này, khó thở này, đau cơ này, hắt hơi này, lại còn sổ mũi nhá! Không khéo lại bị cúm Hồng Kông đấy! Mà thôi, các vị đừng có đoán già đoán non, cứ sắm vài nghìn lễ vật rồi đem đến nhà em Heo mà hỏi.
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân

Chia sẻ trang này