1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiếm Hiệp Nội San

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi doc-kiem-cau-bai, 22/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PhamDao

    PhamDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0

    lão gàn pọt mấy caí ảnh lên . mấy hôm nay bận quá, thiết hầu hay u tả sứ làm tường thuật giúp với

    Chong đèn khuya đọc Kim Dung
    Dưới trăng Vô Kỵ trùng phùng Triệu Minh
    Tiểu Siêu về nước một mình
    Trời xa giọt lệ ân tình buồn thênh...
  2. PhamDao

    PhamDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    các nữ hiệp của bản cốc. người có nước da nhuốm màu phong trần là u tả sứ. Nói chung, U tả sứ không chỉ có nhan sắc chẳng kém ai mà còn hơn đứt về sự điềm đạm.Thoạt trông, U tả sứ có vẻ rất khó đoán tâm trạng. Thật là:
    Hỏi quê rằng bể xanh dâu
    Hỏi tên. Rằng mộng ban đầu rất xa
    Gọi tên rằng một ,hai, ba
    Đo là diệu tưởng, đếm là nghi tâm...​


    Chong đèn khuya đọc Kim Dung
    Dưới trăng Vô Kỵ trùng phùng Triệu Minh
    Tiểu Siêu về nước một mình
    Trời xa giọt lệ ân tình buồn thênh...
  3. PhamDao

    PhamDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    các nữ hiệp của bản cốc. người có nước da nhuốm màu phong trần là u tả sứ. Nói chung, U tả sứ không chỉ có nhan sắc chẳng kém ai mà còn hơn đứt về sự điềm đạm.Thoạt trông, U tả sứ có vẻ rất khó đoán tâm trạng. Thật là:
    Hỏi quê rằng bể xanh dâu
    Hỏi tên. Rằng mộng ban đầu rất xa
    Gọi tên rằng một ,hai, ba
    Đo là diệu tưởng, đếm là nghi tâm...​


    Chong đèn khuya đọc Kim Dung
    Dưới trăng Vô Kỵ trùng phùng Triệu Minh
    Tiểu Siêu về nước một mình
    Trời xa giọt lệ ân tình buồn thênh...
  4. PhamDao

    PhamDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Đang nhậu nhẹt trong hang đá của Hoàng Xá Tự. Nem chua ngon ,rượu thơm, bánh mì giòn, dưa hấu ngọt...Các bằng hữu trong kiếm hiệp cốc uống liền mấy chén.
    Thực là:
    Thánh hiền bặt dưới cỏ xanh
    Những phường bợm rượu lưu danh muôn đời​

    Chong đèn khuya đọc Kim Dung
    Dưới trăng Vô Kỵ trùng phùng Triệu Minh
    Tiểu Siêu về nước một mình
    Trời xa giọt lệ ân tình buồn thênh...
  5. PhamDao

    PhamDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Đang nhậu nhẹt trong hang đá của Hoàng Xá Tự. Nem chua ngon ,rượu thơm, bánh mì giòn, dưa hấu ngọt...Các bằng hữu trong kiếm hiệp cốc uống liền mấy chén.
    Thực là:
    Thánh hiền bặt dưới cỏ xanh
    Những phường bợm rượu lưu danh muôn đời​

    Chong đèn khuya đọc Kim Dung
    Dưới trăng Vô Kỵ trùng phùng Triệu Minh
    Tiểu Siêu về nước một mình
    Trời xa giọt lệ ân tình buồn thênh...
  6. PhamDao

    PhamDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Và đây, hậu quả tất yếu của rượu và dưa hấu. Lảy Kiều của cụ Nguyễn Tiên Điền phát:
    Xè xè nấm đất bên đàng
    .....ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh​
    ( thiết hầu điền giúp lão gàn 2 chữ đầu với)

    Chong đèn khuya đọc Kim Dung
    Dưới trăng Vô Kỵ trùng phùng Triệu Minh
    Tiểu Siêu về nước một mình
    Trời xa giọt lệ ân tình buồn thênh...
  7. PhamDao

    PhamDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Và đây, hậu quả tất yếu của rượu và dưa hấu. Lảy Kiều của cụ Nguyễn Tiên Điền phát:
    Xè xè nấm đất bên đàng
    .....ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh​
    ( thiết hầu điền giúp lão gàn 2 chữ đầu với)

    Chong đèn khuya đọc Kim Dung
    Dưới trăng Vô Kỵ trùng phùng Triệu Minh
    Tiểu Siêu về nước một mình
    Trời xa giọt lệ ân tình buồn thênh...
  8. PhamDao

    PhamDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Đang lúc tửu hứng, quần hào không nhịn nổi phải lao xuồng trầm mình trong hồ sen cho thoáng mát.
    Tên ảnh:
    Khoảnh khắc cuối cùng của Vi Tiểu Bảo​
    Lời bình: thơ của cuồng sĩ Bùi Giáng:
    Em về giũ áo mù sa
    Trút quần phong nhuỵ cho tà huy bay​

    Chong đèn khuya đọc Kim Dung
    Dưới trăng Vô Kỵ trùng phùng Triệu Minh
    Tiểu Siêu về nước một mình
    Trời xa giọt lệ ân tình buồn thênh...

    Được Thieu_iot sửa chữa / chuyển vào 17:10 ngày 05/05/2003
    Được Thieu_iot sửa chữa / chuyển vào 17:29 ngày 05/05/2003
  9. PhamDao

    PhamDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Đang lúc tửu hứng, quần hào không nhịn nổi phải lao xuồng trầm mình trong hồ sen cho thoáng mát.
    Tên ảnh:
    Khoảnh khắc cuối cùng của Vi Tiểu Bảo​
    Lời bình: thơ của cuồng sĩ Bùi Giáng:
    Em về giũ áo mù sa
    Trút quần phong nhuỵ cho tà huy bay​

    Chong đèn khuya đọc Kim Dung
    Dưới trăng Vô Kỵ trùng phùng Triệu Minh
    Tiểu Siêu về nước một mình
    Trời xa giọt lệ ân tình buồn thênh...

    Được Thieu_iot sửa chữa / chuyển vào 17:10 ngày 05/05/2003
    Được Thieu_iot sửa chữa / chuyển vào 17:29 ngày 05/05/2003
  10. PhamDao

    PhamDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên, quần hào không thể để cho Vi tước gia cô đơn. Tinh thần này thật là:
    Giết người phải thấy máu vung
    Cứu người phải cứu tới cùng mới thôi​

    Chong đèn khuya đọc Kim Dung
    Dưới trăng Vô Kỵ trùng phùng Triệu Minh
    Tiểu Siêu về nước một mình
    Trời xa giọt lệ ân tình buồn thênh...

    Được Thieu_iot sửa chữa / chuyển vào 17:56 ngày 05/05/2003

Chia sẻ trang này