1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiếm Hiệp Nội San

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi doc-kiem-cau-bai, 22/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PhamDao

    PhamDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Lão gàn tranh thủ scan chùa bằng máy cơ quan nên mới được thế. để mai post thêm. Tiếc quá, cái ảnh chụp tất cả mọi người do nhờ người khác chụp nên o rõ. để thánh cô xem có vớt vát được chút nào không?
    thế u tả sứ hết ốm chưa?

    Chong đèn khuya đọc Kim Dung
    Dưới trăng Vô Kỵ trùng phùng Triệu Minh
    Tiểu Siêu về nước một mình
    Trời xa giọt lệ ân tình buồn thênh...
  2. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Hờ, đúng là Lão tà! Lấy mất một mẩu cằm của người ta! Mà sao nhìn cái ảnh mình ăn chân gà mà cứ như ăn thịt người thật ý nhể?
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  3. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Hờ, đúng là Lão tà! Lấy mất một mẩu cằm của người ta! Mà sao nhìn cái ảnh mình ăn chân gà mà cứ như ăn thịt người thật ý nhể?
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  4. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Sao có mấy cái ảnh tập Yoga thế, lúc đấy những người không chụp ảnh đứng ở đâu vậy ?
    Es tan miserable en su soledad que trata de terminar la vida, pero su destino no es la muerte sino el aislamiento. La frialdad de la soledad es como la frialdad del sepulcro.
  5. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Sao có mấy cái ảnh tập Yoga thế, lúc đấy những người không chụp ảnh đứng ở đâu vậy ?
    Es tan miserable en su soledad que trata de terminar la vida, pero su destino no es la muerte sino el aislamiento. La frialdad de la soledad es como la frialdad del sepulcro.
  6. usagi

    usagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Phạm huynh đã hỏi thăm, muội sắp ổn rồi. Tiêm thêm vài mũi nữa là lại khoẻ vân thôi.
    Mấy cái ảnh trông ngộ nghĩnh ra trò. Bài tường thuật mai muội sẽ post lên cho mọi người cùng đọc.
  7. usagi

    usagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Phạm huynh đã hỏi thăm, muội sắp ổn rồi. Tiêm thêm vài mũi nữa là lại khoẻ vân thôi.
    Mấy cái ảnh trông ngộ nghĩnh ra trò. Bài tường thuật mai muội sẽ post lên cho mọi người cùng đọc.
  8. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Trời đất ui.....nhìn mấy cái ảnh thấy ngộ quá.....Nhất là "quả ảnh" muội TIO "ra chiêu" với miếng thịt nướng. Hay thía cơ chứ.
    Muội đã măm măm được nhiều chưa? Đã ...nóng trở lại chưa? Nhiệt độ ổn chưa?
    To tieudongta : Trong chuyến đi, các muội, các đệ nhắc tới tieudongta nhiều lém nhé, khen rất nhiều nhé, khiến tớ cũng hâm mộ tieudongta rồi đây này, tieudongta ui.....Hôm đó tớ đi chơi cùng KHC, hic hic....chẳng được gặp tieudongta
    **************
    ...Dẫu là người dưng không duyên phận
    Vẫn mong anh biết khóc trong đời...
  9. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Trời đất ui.....nhìn mấy cái ảnh thấy ngộ quá.....Nhất là "quả ảnh" muội TIO "ra chiêu" với miếng thịt nướng. Hay thía cơ chứ.
    Muội đã măm măm được nhiều chưa? Đã ...nóng trở lại chưa? Nhiệt độ ổn chưa?
    To tieudongta : Trong chuyến đi, các muội, các đệ nhắc tới tieudongta nhiều lém nhé, khen rất nhiều nhé, khiến tớ cũng hâm mộ tieudongta rồi đây này, tieudongta ui.....Hôm đó tớ đi chơi cùng KHC, hic hic....chẳng được gặp tieudongta
    **************
    ...Dẫu là người dưng không duyên phận
    Vẫn mong anh biết khóc trong đời...
  10. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật

    Chư vị vui quá nhể.
    Làm bần tăng rầu lòng một lúc. Ở đây hoa cỏ rõ nhiều mà vẫn chán như con gián.
    Long Cốt cô nương tươi tỉnh thế ? Vắng bặt bên Thất Ích, hoá ra vi vu nơi đây ? Hoàng Xá cổ tự so với Vân am của cô nương thế nào ?
    Lúc nào về lại phải du hành đến đó thăm người cũ thôi.
    A di đà phật.
    Không thị Sắc, Sắc danh Không
    Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần

Chia sẻ trang này