1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiếm Hiệp Nội San

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi doc-kiem-cau-bai, 22/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật

    Chư vị vui quá nhể.
    Làm bần tăng rầu lòng một lúc. Ở đây hoa cỏ rõ nhiều mà vẫn chán như con gián.
    Long Cốt cô nương tươi tỉnh thế ? Vắng bặt bên Thất Ích, hoá ra vi vu nơi đây ? Hoàng Xá cổ tự so với Vân am của cô nương thế nào ?
    Lúc nào về lại phải du hành đến đó thăm người cũ thôi.
    A di đà phật.
    Không thị Sắc, Sắc danh Không
    Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần
  2. tieudongta

    tieudongta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Đa tạ Long cốt, trên giang hồ có truyền thống kẻ nào vắng mặt trong các cuộc họp mặt thì đương nhiên là bị nói xấu, còn ở KHC lại ngược lại thế nên tieudongta mới được các huynh đệ tỷ muội trong cốc.......
    Vậy ra Long cốt cất tiếng ê a vào 21/12/1977 đấy sao, mừng qua đi mất, thế này là phải tìm cơ hội để được nói "tam sinh hữu hạnh" rồi.

    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Sắc bất ba đào dị nghịch nhân
  3. tieudongta

    tieudongta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Đa tạ Long cốt, trên giang hồ có truyền thống kẻ nào vắng mặt trong các cuộc họp mặt thì đương nhiên là bị nói xấu, còn ở KHC lại ngược lại thế nên tieudongta mới được các huynh đệ tỷ muội trong cốc.......
    Vậy ra Long cốt cất tiếng ê a vào 21/12/1977 đấy sao, mừng qua đi mất, thế này là phải tìm cơ hội để được nói "tam sinh hữu hạnh" rồi.

    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Sắc bất ba đào dị nghịch nhân
  4. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ vậy là kiếm hiệp cốc ta đã gia tăng số bằng hữu thuộc hàng mỗ mỗ lên 2 vị : Tieu_dong_ta tỷ tỷ và Longcot tỉ tỉ . Chúc cho 2 vị trở thành tri kỉ . Riêng vụ bùng đại hội vừa rồi thì hôm nào phải phạt rượu Loan tỉ mới được
    Don't dream it. Live it!
  5. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ vậy là kiếm hiệp cốc ta đã gia tăng số bằng hữu thuộc hàng mỗ mỗ lên 2 vị : Tieu_dong_ta tỷ tỷ và Longcot tỉ tỉ . Chúc cho 2 vị trở thành tri kỉ . Riêng vụ bùng đại hội vừa rồi thì hôm nào phải phạt rượu Loan tỉ mới được
    Don't dream it. Live it!
  6. tieutuong_phitu

    tieutuong_phitu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, đợi mãi mới xem được ảnh, mạng chậm quá đi mất. Khiếp, hôm đấy cứ nghĩ là cái kiệt tác của mình bên hồ sen phải ấn tượng lắm cơ, không ngờ Vi lão gia che gần hết cái ống kính... híc, nhưng mà tiểu nữ cứ thấy băn khoăn, đáng lẽ lúc chụp cái ảnh này không nên cho VTB đứng vào đây thì mới đúng chứ nhỉ. Lý do hay lý trấu thì chắc là chư vị biết cả rồi...
    Mà sao các vị không tường thuật buổi tụ họp quần hùng trên Hoàng Xá động ấy nhỉ? Sợ nhắc lại kỷ niệm đau lòng với lũ Hồng Hà Nhi chăng? Híc...
    ********
    Trăm năm còn có gì đâu
    Chẳng qua một đám cỏ khâu xanh rì!...
    Thương nhất người con gái phận mỏng Nhạc Linh San...
  7. tieutuong_phitu

    tieutuong_phitu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, đợi mãi mới xem được ảnh, mạng chậm quá đi mất. Khiếp, hôm đấy cứ nghĩ là cái kiệt tác của mình bên hồ sen phải ấn tượng lắm cơ, không ngờ Vi lão gia che gần hết cái ống kính... híc, nhưng mà tiểu nữ cứ thấy băn khoăn, đáng lẽ lúc chụp cái ảnh này không nên cho VTB đứng vào đây thì mới đúng chứ nhỉ. Lý do hay lý trấu thì chắc là chư vị biết cả rồi...
    Mà sao các vị không tường thuật buổi tụ họp quần hùng trên Hoàng Xá động ấy nhỉ? Sợ nhắc lại kỷ niệm đau lòng với lũ Hồng Hà Nhi chăng? Híc...
    ********
    Trăm năm còn có gì đâu
    Chẳng qua một đám cỏ khâu xanh rì!...
    Thương nhất người con gái phận mỏng Nhạc Linh San...
  8. usagi

    usagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Đệ tứ nhật, ngũ nguyệt, nhị thiên tam niên, hồi giữa thìn, quần hào Kiếm hiệp cốc tụ họp tại vỉa hè đường Láng Hạ. Tại hạ cưỡi ngựa tới nơi, ngó quang chẳng thấy Thánh cô và S3 đâu (những vị tại hạ đã hạnh ngộ) nên hí hửng tưởng mình tới sớm. Mãi khi S3 tới, chỉ ra vỉa hè quán thì tại hạ mới biết Vi tước gia Vi Tiểu Bảo, Thiết hầu lãng tử và Lục y cô nương ngồi đó tự bao giờ. Chưa kịp uống tách trà, Phạm huynh và Thánh cô vọt tới. Ngay sau đó, Vietdc huynh cũng tới. Với gương mặt khá baby, Vi tước gia hố to khi định gọi Việt huynh là đệ. Để đỡ thời gian chờ đợi, Phạm huynh va Thánh cô đi mua lương khô cho quần hào. Long cốt tỷ tỷ đến muộn gần chục phút, đáng lẽ bị phạt mười lượng nhiưng vị tất cả mải uống và đếm số con mồi của Hoàng khuyển bang nên quên luôn. Chỉ trong vòng nửa giờ, năm con mồi đã ròi vào bẫy khiến quần hào ai cũng lo sợ quãng đường gian nan sắp tới. Heo muội là người đến chậm nhất (do được bố mẹ đích thân đưa tới trường, không thể thoát khỏi ***g sớm hơn) nên gần tới giờ tị, chuyến đi mới có thể bắt đầu.
    Đường đi ngàn trùng khó khăn. Thật là:
    Đường Hoà Lạc mịt mờ khói bụi
    Nắng chang chang đổ lửa trên đầu
    Hai bên cây cối xanh rì
    Nhưng nào có thấy chút gì bóng râm.
    Sau hơn nửa giờ vượt qua nắng nóng, Hoàng Xá cổ tự hiện ra mát rượi. Hào hứng và vui vẻ, quàn hào kéo vào Thạch động. Heo muội cho rằng đây là Tuyệt tình cốc. Lục y cô nương và Heo muội hì hụi nhóm lò trong khi Thánh cô lôi ra bao nhiêu lương khô, thịt hun, nem... ngon lành. Lúc này, tất cả thấy tiếc không có bác Chu Lai ở đây, làm nhị vị cô nương phải vất vả một phen. Trời không phụ kẻ có lòng, cuối cùng than cũng phải bắt lửa mà không cần tới xăng (nhưng cũng đã uống kha khá Bạch tửu). Chiến dịch quét sạch quân thù, không cho chúng nó thoát bắt đầu. (Đoạn này không dám tả kĩ sợ chư vị ở nhà thêm thèm). Chừng được nửa bữa, Thánh cô hàn khí bốc lên, tại hạ cũng thấy khó chịu nên hai tỷ muội đi dạo hồ sen sưởi nắng cho bớt lạnh mặc cho trậnchiến vẫn tiếp tục. Đến lúc tàn tiệc, quần hào Kiếm hiệp cốc bị lũ lâu la của Hồng hài nhi dùng Đàn chỉ thần công oanh tạc, chán nản đi về.
    Chưa ăn đã lo đói, lần này, quần hào phải để thừa tới 40 cái nem. Ban đầu, tất cả định cho lũ trẻ để đổi lại sự yên bình nhưng sau lại quyết định biếu mấy vị ở trưởng lão hội đang trông giùm mấy con ngựa. Vi tước gia khệ nệ ôm bọc nem, vừa trao cho trưởng lão vừa nói: "Chúng cháu ăn không hết gửi biếu bác ít nem!!!"
    Sau một hồi chụp ảnh, năm con ngựa lại vượt nắng quay về Thăng Long cổ thành. Lúc này dang giữa ngọ, không chịu nổi nắng nóng, Vi tước gia đành mượn tại hạ cái khăn để trùm lên đầu. Hậu quả là, cô soát vé ở trạm thu phí đã giữ lại hỏi: "Cái thằng này, sao lại đội khăn của đàn bà thế hả?" Do Thánh cô ngọc thể bất an, Đệ tam đại hội kết thúc vào chính mùi.
  9. usagi

    usagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Đệ tứ nhật, ngũ nguyệt, nhị thiên tam niên, hồi giữa thìn, quần hào Kiếm hiệp cốc tụ họp tại vỉa hè đường Láng Hạ. Tại hạ cưỡi ngựa tới nơi, ngó quang chẳng thấy Thánh cô và S3 đâu (những vị tại hạ đã hạnh ngộ) nên hí hửng tưởng mình tới sớm. Mãi khi S3 tới, chỉ ra vỉa hè quán thì tại hạ mới biết Vi tước gia Vi Tiểu Bảo, Thiết hầu lãng tử và Lục y cô nương ngồi đó tự bao giờ. Chưa kịp uống tách trà, Phạm huynh và Thánh cô vọt tới. Ngay sau đó, Vietdc huynh cũng tới. Với gương mặt khá baby, Vi tước gia hố to khi định gọi Việt huynh là đệ. Để đỡ thời gian chờ đợi, Phạm huynh va Thánh cô đi mua lương khô cho quần hào. Long cốt tỷ tỷ đến muộn gần chục phút, đáng lẽ bị phạt mười lượng nhiưng vị tất cả mải uống và đếm số con mồi của Hoàng khuyển bang nên quên luôn. Chỉ trong vòng nửa giờ, năm con mồi đã ròi vào bẫy khiến quần hào ai cũng lo sợ quãng đường gian nan sắp tới. Heo muội là người đến chậm nhất (do được bố mẹ đích thân đưa tới trường, không thể thoát khỏi ***g sớm hơn) nên gần tới giờ tị, chuyến đi mới có thể bắt đầu.
    Đường đi ngàn trùng khó khăn. Thật là:
    Đường Hoà Lạc mịt mờ khói bụi
    Nắng chang chang đổ lửa trên đầu
    Hai bên cây cối xanh rì
    Nhưng nào có thấy chút gì bóng râm.
    Sau hơn nửa giờ vượt qua nắng nóng, Hoàng Xá cổ tự hiện ra mát rượi. Hào hứng và vui vẻ, quàn hào kéo vào Thạch động. Heo muội cho rằng đây là Tuyệt tình cốc. Lục y cô nương và Heo muội hì hụi nhóm lò trong khi Thánh cô lôi ra bao nhiêu lương khô, thịt hun, nem... ngon lành. Lúc này, tất cả thấy tiếc không có bác Chu Lai ở đây, làm nhị vị cô nương phải vất vả một phen. Trời không phụ kẻ có lòng, cuối cùng than cũng phải bắt lửa mà không cần tới xăng (nhưng cũng đã uống kha khá Bạch tửu). Chiến dịch quét sạch quân thù, không cho chúng nó thoát bắt đầu. (Đoạn này không dám tả kĩ sợ chư vị ở nhà thêm thèm). Chừng được nửa bữa, Thánh cô hàn khí bốc lên, tại hạ cũng thấy khó chịu nên hai tỷ muội đi dạo hồ sen sưởi nắng cho bớt lạnh mặc cho trậnchiến vẫn tiếp tục. Đến lúc tàn tiệc, quần hào Kiếm hiệp cốc bị lũ lâu la của Hồng hài nhi dùng Đàn chỉ thần công oanh tạc, chán nản đi về.
    Chưa ăn đã lo đói, lần này, quần hào phải để thừa tới 40 cái nem. Ban đầu, tất cả định cho lũ trẻ để đổi lại sự yên bình nhưng sau lại quyết định biếu mấy vị ở trưởng lão hội đang trông giùm mấy con ngựa. Vi tước gia khệ nệ ôm bọc nem, vừa trao cho trưởng lão vừa nói: "Chúng cháu ăn không hết gửi biếu bác ít nem!!!"
    Sau một hồi chụp ảnh, năm con ngựa lại vượt nắng quay về Thăng Long cổ thành. Lúc này dang giữa ngọ, không chịu nổi nắng nóng, Vi tước gia đành mượn tại hạ cái khăn để trùm lên đầu. Hậu quả là, cô soát vé ở trạm thu phí đã giữ lại hỏi: "Cái thằng này, sao lại đội khăn của đàn bà thế hả?" Do Thánh cô ngọc thể bất an, Đệ tam đại hội kết thúc vào chính mùi.
  10. bi_pa

    bi_pa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Quả thật hôm đi đại hội mới thấy rõ phương châm của Vi Tước gia "trẻ ko tha ,già ko thương ,thường cũng chiến ".
    Được vinh dự đèo U tả sứ,ko hiểu làm sao con ngựa của Vi tước gia lúc nhanh qua mức có thể ,lúc lại chậm hơn rùa bò .Nói chung là luôn cố tình tách xa các con chiến mã khác .
    KO hiểu có phải vì thế mà lúc về U tả sứ ngọc thể bất an chăng?

    Heoconlonton

Chia sẻ trang này