1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiếm Hiệp Nội San

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi doc-kiem-cau-bai, 22/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    "Xè xè nắm đất bên đàng
    Dàu dàu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh"
    Rằng sao giữa chốn thâm nghiêm
    Mà đây các bác các anh thế này ...

    |^.^|​
    (^_^)
  2. daiyty

    daiyty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, các vị huynh trưởng làm gì vậy? Phá hoại cảnh quan di tích quá.
  3. daiyty

    daiyty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, các vị huynh trưởng làm gì vậy? Phá hoại cảnh quan di tích quá.
  4. Lenh_Ho_Cong_Tu

    Lenh_Ho_Cong_Tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tại hạ có dị bản bức Thánh cô đang ngự thiện góp vui với quần hào.
    (Mong TC và PD huynh đệ đừng rận nhé) hehe.
  5. Lenh_Ho_Cong_Tu

    Lenh_Ho_Cong_Tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tại hạ có dị bản bức Thánh cô đang ngự thiện góp vui với quần hào.
    (Mong TC và PD huynh đệ đừng rận nhé) hehe.
  6. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Một ngày chủ nhật râm mát, gió thổi hiu hiu, quần hào lần mò tụ tập ở tư thất của Thiết Hầu (@iron_monkey) lãng tử. Ối chao, một toà cao ốc đẹp đẽ rộng rãi nằm trong một khu cóc thị (tức chợ cóc) sầm uất. Đường vào hơi bị cong queo, ngoắt ngoéo. TIO vì bận làm trọng trách con chăm ngoan, ở nhà giặt quần áo nên đến muộn. Tưởng rằng sẽ kẹt trong mê lộ cóc thị ngõ hẻm, nhưng may thay lại có mùi nem rán dẫn đường nên cuối cùng cũng tìm được nhà! Quả nhiên, trong bếp đang có một vị cô nương dung mạo mười phần tười đẹp hồng hào (chắc do hơi bếp ga) đang đảm đang thả từng cái nem be bé vào vạc dầu.
    Điểm mặt các vị đại hiệp tiểu thư công công thái thái, thấy bộ sậu đủ cả. Bên bàn nước, này là @ChuLai huynh trầm ngâm với chung trà (nhìn kỹ thì là Lipton Ai xờ ti ?" Ice Tea), kia là bộ đôi Tiểu Đông Tà (@tieudongta) và Hoàng cô nương (@hoangconuong) tỷ tỷ nhấm nháy bấm di động trêu nhau, lại thêm bản mặt đắc thắng phởn phơ với chiếc máy ảnh của Phạm hữu sứ (tức @hoangnguyen79 lão tà). Ây dà, TIO vừa ghìm cương ngựa, Thiết Hầu bạn hiền đã tưng bừng chạy ra đón? quả dưa hấu trên tay TIO.
    Chưa kịp hàn huyên tán phét, Phạm hữu sứ đã tất tả thu vén đồ nghề cáo từ để đi làm (một con người của công việc!) TIO với hai vị tỷ tỷ dù cũng muốn lăng xăng giúp việc nhưng lực bất tòng tâm, đành rủ nhau ra đầu ngõ chat chit chờ đến giờ ăn. Trong lúc lên mạng nhòm ngó, Kiều bang chủ @kieuphong hiền đệ lại hạ cố cho TIO và 2 vị tỷ tỷ xem webcam. Ối chao ôi, dung nhan của Kiều đệ làm 3 vị tỷ tỷ này quay ra tát nhau chan chát (để tránh tình trạng ngất lịm tập thể). Chừng nửa canh giờ trôi qua, ngoài cửa quán net bỗng xuất hiện một cái bóng to lớn, thì ra quần hào đã tề tựu đông đủ, yến tiệc hình như cũng tạm xong, ChuLai đại hiệp lĩnh trách nhiệm đi gọi 3 nàng ham chat về nhập tiệc (hihi, trông phong độ Chu huynh lúc ấy rất giống nhân vật má mì trong Gái nhẩy nhá!)
    Về đến nơi, thấy thêm S3 @sun_shine_sad hiền đệ và Nhẫn huynh (tức @Larra cao thủ) đang uống trà khai vị ngóng cổ chờ nem. TIO giả vờ lăng xăng chạy vào bếp bưng bê. Than ôi, Thiết Hầu lãng tử chỉ nhớ chuyện trăng gió cao xa, chả nhớ chuyện bếp núc nhỏ nhen, đời thuở nhà ai làm bún nem lại quên mua bún. Cực chẳng đã, TIO đành phải ruổi ngựa cõng theo Siro ngọt ngào (@siro-ngot-ngao) cô nương (cái vị tiểu thư hồng hào túc trực bên bếp ga lúc đầu hoá ra lại là người quen cũ trên cõi Trung Châu) hai chị em đi mua bún.
    Rồi bữa ăn cũng diễn ra như dự kiến (tuy có chậm hơn chừng 4 khắc vì sự cố kỹ thuật đã nói phía trên). Quần hào hăng hái trải chiếu dọn bát so đũa và gắp, gắp gắp. Nem thơm, ruợu ngon, nước mát, rau sống xanh um? túm lại là một màn ẩm thực huyên náo! Ngoài quần hào Kiếm hiệp cốc như đã kể sơ sơ ở trên (thiếu mất vài vị cô nương do những nguyên nhân khách quan), trong bữa nem yến còn có mấy vị huynh đệ của Thiết Hầu, cộng thêm một cô nương mang cái tên Minh Hồng mỹ miều ngồi bồi tiếp. Các vị này hẳn là không quen với kiểu ăn thùng uống chậu của mấy cư dân bất hảo KHC nên tỏ vẻ dè chừng tợn! Nhưng không sao, với phương châm ?ohạ gục nhanh tiêu diệt gọn, mặc kệ khán giả, đồ (ăn)của chúng tao đâu??, những cái nem thơm tho nhỏ nhắn, những bát nước chấm mặn đắng cùng mấy thứ Bạch tửu, Vang tửu, Lipton trà đã cạn bay cạn biến.
    Sau phần tiệc chính nhộn nhịp, quả tươi trân mùa hè được bày ra. Chôm chôm, thanh long, dưa hấu, quần hào trông thế mà vẫn mấu, đánh chén đến nỗi rổ to không dựng hết vỏ, đĩa lớn không để hết hột. Món tráng miệng cứ thế kéo dài lai rai. Trà dư tửu hậu, quần hào bắt đầu mở máy buôn chuyện và nói xấu. Dĩ nhiên, những người vắng mặt bao giờ cũng là mục tiêu cho những cái khẩu xà. Quần hào bàn tán xem @Heoconlonton muội muội thi cử ra làm sao, @Usagi tả sứ hay đi tuần mạng đêm thế nào. Đang chuẩn bị nói xấu tiếp tân chấp pháp của cốc là Phạm hữu sứ thì lão ta lò mò quay về (người đâu mà thiêng thế). Cuộc đàm đạo có thêm một tay ?oní nuận? nên càng cao hứng. Anh hùng xạ điêu và các vị dũng tướng trong Tam Quốc lần lượt là nạn nhân cho cuộc mổ xẻ, phân tích tinh vi. Hai vị tỷ tỷ Tiểu Đông Tà và Hoàng cô nương chịu không nổi kình khí phát ra, lại thêm có mối show khác nên vội vã tẩu thoát, bỏ lại @Thieu_iot ngơ ngẩn ngồi nghe.
    Cuộc hội ngộ tiếp diễn theo chiều hướng ấy rồi dần dần tản mát. Quần hào lần lượt ra về, bỏ lại chiến trường ngổn ngang cho Thiết Hầu khổ chủ.
    (Vài dòng lược thuật trong lúc bụng đói cồn cào, không khỏi có phần sơ sót, mong quý vị lượng thứ).
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  7. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Một ngày chủ nhật râm mát, gió thổi hiu hiu, quần hào lần mò tụ tập ở tư thất của Thiết Hầu (@iron_monkey) lãng tử. Ối chao, một toà cao ốc đẹp đẽ rộng rãi nằm trong một khu cóc thị (tức chợ cóc) sầm uất. Đường vào hơi bị cong queo, ngoắt ngoéo. TIO vì bận làm trọng trách con chăm ngoan, ở nhà giặt quần áo nên đến muộn. Tưởng rằng sẽ kẹt trong mê lộ cóc thị ngõ hẻm, nhưng may thay lại có mùi nem rán dẫn đường nên cuối cùng cũng tìm được nhà! Quả nhiên, trong bếp đang có một vị cô nương dung mạo mười phần tười đẹp hồng hào (chắc do hơi bếp ga) đang đảm đang thả từng cái nem be bé vào vạc dầu.
    Điểm mặt các vị đại hiệp tiểu thư công công thái thái, thấy bộ sậu đủ cả. Bên bàn nước, này là @ChuLai huynh trầm ngâm với chung trà (nhìn kỹ thì là Lipton Ai xờ ti ?" Ice Tea), kia là bộ đôi Tiểu Đông Tà (@tieudongta) và Hoàng cô nương (@hoangconuong) tỷ tỷ nhấm nháy bấm di động trêu nhau, lại thêm bản mặt đắc thắng phởn phơ với chiếc máy ảnh của Phạm hữu sứ (tức @hoangnguyen79 lão tà). Ây dà, TIO vừa ghìm cương ngựa, Thiết Hầu bạn hiền đã tưng bừng chạy ra đón? quả dưa hấu trên tay TIO.
    Chưa kịp hàn huyên tán phét, Phạm hữu sứ đã tất tả thu vén đồ nghề cáo từ để đi làm (một con người của công việc!) TIO với hai vị tỷ tỷ dù cũng muốn lăng xăng giúp việc nhưng lực bất tòng tâm, đành rủ nhau ra đầu ngõ chat chit chờ đến giờ ăn. Trong lúc lên mạng nhòm ngó, Kiều bang chủ @kieuphong hiền đệ lại hạ cố cho TIO và 2 vị tỷ tỷ xem webcam. Ối chao ôi, dung nhan của Kiều đệ làm 3 vị tỷ tỷ này quay ra tát nhau chan chát (để tránh tình trạng ngất lịm tập thể). Chừng nửa canh giờ trôi qua, ngoài cửa quán net bỗng xuất hiện một cái bóng to lớn, thì ra quần hào đã tề tựu đông đủ, yến tiệc hình như cũng tạm xong, ChuLai đại hiệp lĩnh trách nhiệm đi gọi 3 nàng ham chat về nhập tiệc (hihi, trông phong độ Chu huynh lúc ấy rất giống nhân vật má mì trong Gái nhẩy nhá!)
    Về đến nơi, thấy thêm S3 @sun_shine_sad hiền đệ và Nhẫn huynh (tức @Larra cao thủ) đang uống trà khai vị ngóng cổ chờ nem. TIO giả vờ lăng xăng chạy vào bếp bưng bê. Than ôi, Thiết Hầu lãng tử chỉ nhớ chuyện trăng gió cao xa, chả nhớ chuyện bếp núc nhỏ nhen, đời thuở nhà ai làm bún nem lại quên mua bún. Cực chẳng đã, TIO đành phải ruổi ngựa cõng theo Siro ngọt ngào (@siro-ngot-ngao) cô nương (cái vị tiểu thư hồng hào túc trực bên bếp ga lúc đầu hoá ra lại là người quen cũ trên cõi Trung Châu) hai chị em đi mua bún.
    Rồi bữa ăn cũng diễn ra như dự kiến (tuy có chậm hơn chừng 4 khắc vì sự cố kỹ thuật đã nói phía trên). Quần hào hăng hái trải chiếu dọn bát so đũa và gắp, gắp gắp. Nem thơm, ruợu ngon, nước mát, rau sống xanh um? túm lại là một màn ẩm thực huyên náo! Ngoài quần hào Kiếm hiệp cốc như đã kể sơ sơ ở trên (thiếu mất vài vị cô nương do những nguyên nhân khách quan), trong bữa nem yến còn có mấy vị huynh đệ của Thiết Hầu, cộng thêm một cô nương mang cái tên Minh Hồng mỹ miều ngồi bồi tiếp. Các vị này hẳn là không quen với kiểu ăn thùng uống chậu của mấy cư dân bất hảo KHC nên tỏ vẻ dè chừng tợn! Nhưng không sao, với phương châm ?ohạ gục nhanh tiêu diệt gọn, mặc kệ khán giả, đồ (ăn)của chúng tao đâu??, những cái nem thơm tho nhỏ nhắn, những bát nước chấm mặn đắng cùng mấy thứ Bạch tửu, Vang tửu, Lipton trà đã cạn bay cạn biến.
    Sau phần tiệc chính nhộn nhịp, quả tươi trân mùa hè được bày ra. Chôm chôm, thanh long, dưa hấu, quần hào trông thế mà vẫn mấu, đánh chén đến nỗi rổ to không dựng hết vỏ, đĩa lớn không để hết hột. Món tráng miệng cứ thế kéo dài lai rai. Trà dư tửu hậu, quần hào bắt đầu mở máy buôn chuyện và nói xấu. Dĩ nhiên, những người vắng mặt bao giờ cũng là mục tiêu cho những cái khẩu xà. Quần hào bàn tán xem @Heoconlonton muội muội thi cử ra làm sao, @Usagi tả sứ hay đi tuần mạng đêm thế nào. Đang chuẩn bị nói xấu tiếp tân chấp pháp của cốc là Phạm hữu sứ thì lão ta lò mò quay về (người đâu mà thiêng thế). Cuộc đàm đạo có thêm một tay ?oní nuận? nên càng cao hứng. Anh hùng xạ điêu và các vị dũng tướng trong Tam Quốc lần lượt là nạn nhân cho cuộc mổ xẻ, phân tích tinh vi. Hai vị tỷ tỷ Tiểu Đông Tà và Hoàng cô nương chịu không nổi kình khí phát ra, lại thêm có mối show khác nên vội vã tẩu thoát, bỏ lại @Thieu_iot ngơ ngẩn ngồi nghe.
    Cuộc hội ngộ tiếp diễn theo chiều hướng ấy rồi dần dần tản mát. Quần hào lần lượt ra về, bỏ lại chiến trường ngổn ngang cho Thiết Hầu khổ chủ.
    (Vài dòng lược thuật trong lúc bụng đói cồn cào, không khỏi có phần sơ sót, mong quý vị lượng thứ).
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  8. usagi

    usagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, không hiểu mọi người nói xấu gì mình đây? Tưởng tại hạ không có mặt thì mọi người phải có mặt chứ, đâu de... Thế này thì không được rồi, lần sai có họp hành gì thì cũng phải cố mà bò đi, không thì chít.
  9. usagi

    usagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, không hiểu mọi người nói xấu gì mình đây? Tưởng tại hạ không có mặt thì mọi người phải có mặt chứ, đâu de... Thế này thì không được rồi, lần sai có họp hành gì thì cũng phải cố mà bò đi, không thì chít.
  10. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Ặc nghe quảng cáo tưởng có sữa để uống thật, ai dè đến ổng cho một cốc nước cất pha cồn mang nhãn hiệu "núa mới " . Uống được một hớp thì tí gục. He he, đừng hiểu lầm, do chất lượng tửu quá tồi tệ chứ hổng phải tửu lượng kém tắm à nhe( Thiết hầu huynh lưu ý cho bữa sinh nhật sang năm)

Chia sẻ trang này