1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiếm Hiệp Nội San

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi doc-kiem-cau-bai, 22/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Ặc nghe quảng cáo tưởng có sữa để uống thật, ai dè đến ổng cho một cốc nước cất pha cồn mang nhãn hiệu "núa mới " . Uống được một hớp thì tí gục. He he, đừng hiểu lầm, do chất lượng tửu quá tồi tệ chứ hổng phải tửu lượng kém tắm à nhe( Thiết hầu huynh lưu ý cho bữa sinh nhật sang năm)
  2. tieutuong_phitu

    tieutuong_phitu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Hic... lâu nay phiêu du giang hồ, chẳng mấy khi dừng chân chốn cũ. Hôm nay nổi hứng ghé qua mới biết tiểu đệ đã "ra đời" được hai ngày nay rồi... Thật là:
    "Đi thì cũng dở, ở không xong"
    Thôi thì tiểu đệ bỏ quá mà nhận lời chúc muộn của tỷ tỷ vậy nhé!
    Bằng An!!
    P/s: 3S tiểu đệ sao rồi? Lâu ngày quá không gặp. Đệ thi cử tốt chứ?
    *****
    Trăm năm còn có gì đâu
    Chẳng qua một đám cỏ khâu xanh rì...
    Được LucYCoNuong sửa chữa / chuyển vào 22:00 ngày 08/07/2003
  3. tieutuong_phitu

    tieutuong_phitu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Hic... lâu nay phiêu du giang hồ, chẳng mấy khi dừng chân chốn cũ. Hôm nay nổi hứng ghé qua mới biết tiểu đệ đã "ra đời" được hai ngày nay rồi... Thật là:
    "Đi thì cũng dở, ở không xong"
    Thôi thì tiểu đệ bỏ quá mà nhận lời chúc muộn của tỷ tỷ vậy nhé!
    Bằng An!!
    P/s: 3S tiểu đệ sao rồi? Lâu ngày quá không gặp. Đệ thi cử tốt chứ?
    *****
    Trăm năm còn có gì đâu
    Chẳng qua một đám cỏ khâu xanh rì...
    Được LucYCoNuong sửa chữa / chuyển vào 22:00 ngày 08/07/2003
  4. wind_monkey

    wind_monkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Trích TIO : Cuộc hội ngộ tiếp diễn theo chiều hướng ấy rồi dần dần tản mát . Quần hào lần lượt ra về , bỏ lại chiến trường ngổn ngang cho Thiết Hầu khổ chủ.
    Thực ra khổ chủ đã không phải thu dọn bãi chiến trường đó. Mà núp dưới danh nghĩa tình bạn Thiết Hầu ( TH ) nhà các bác đã đùn đẩy chuyện đó cho Minh Hồng cô nương ( người đã được TIO nhắc đến trong bài viết trước đó )
    Vào ngày cuối trước khi về nghỉ mát chốn quê nhà, TH nhà các bác đã kịp vẽ ra một lý do hết sức chính đáng để giải quyết cái " dư âm " của ngày sinh nhật đó.
    Lúc đầu, cô nương MH đã khéo léo từ chối không đến " giúp " được ( vì vốn không phải là chỗ thân tình ) nhưng với những lời lẽ thống thiết giả dối đã khiến cô nương động lòng
    Lúc ngoài cổng, nhòm vào trong : thấy nhà cửa im ắng, bàn nghế kê gọn ghẽ, cứ tưởng tất cả đã sạch tinh tươm. Tưởng rằng Khỉ Sát nhà các bác muốn lấy cớ để gặp lại cô nương này thôi nhưng ai ngờ ...
    Cô nương đã đến, lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Các cụ nhà mình nói cấm có sai bao giờ : " việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng ", cô nương này là một người như vậy. Đã lỡ giả vờ ngoan ngoãn rồi đành phải diễn nốt tuồng vậy. Và cô nương xắn tay áo, tháo đồng hồ ....
    Để xem nào : TẤT CẢ ĐỀU CÒN NGUYÊN VẸN như lúc các anh hào nhà ta ra về. Cái bàn còn nguyên hiện trạng : đĩa Thanh Long còn một miếng dở dang, cạnh đó là vài cốc nước còn nguyên cặn để dành, mấy cốc vốn xua kia là cốc đựng sữa chua nay các bác nhà ta biến nó thành cái gạt tàn ( thật là sáng tạo ) v.v... Kiếm Hiệp Cốc có khác
    Thấy tình trạng như vậy, cô nương chạy vội vào bếp... ỐI GIỜI ƠI thật là kinh khung, tuy có lường trước được phần nào thảm cảnh nhưng không tránh khỏi cú sock. Lấy bồn rủa bát làm trung tâm, bốn bề là rác, xoong nồi, bát đĩa, thức ăn thừa.... Chả phải nói ngoa chứ cài chuồng khỉ còn thơm tho sạch sẽ hơn cài bếp lúc đó. Chỉ biết nói là : Tất cả đều bốc mùi . Nhìn lại chậu bát thật là ngán ngẩm, nhớ rằng : lúc nhậu nhẹt xong cô nương MH đã ngỏ ý rủa bát hộ rồi, vậy mà TH nhà các bác cứ đẩy ra cho bằng được, thấy hẩy ra hăng hái quá tưởng sẽ có ai chăm chắn làm hộ, cuối cùng ... Thật là bất hạnh
    Nhưng đã đâm lao thì phải theo lao thôi, không than thân trách phận, trách chăng là cái tính dễ tính và cà nể của mình thôi. Mặt TH thì tươi roi rói ( chắc đang sướng vì kiếm được một con Oshin free một cách dẽ dàng trong thời đại này ) dưng mà cô nương rộng lượng chẳng them chấp...
    Vừa loanh quanh luẩn quẩn, vùa than đói, lượn ra lượn vào như cái đèn cù nhưng TH chẳng biết làm gì để cứu cái bếp nhà mình cả, may ma biết nói dăm ba câu chuyện để cô nương kia khỏi ngán ngẩm. Làm mãi thì việc cũng ổn được chút, cái đống bát cứ ngồn ngộn. MH cô nương là người rất nhỏ mọn và hay để ý vặt, và cô ta phát hiện ra rằng : hôm "mừng thọ" bác TH, đếm qua đếm lại chỉ có 11 người, ko kể bác già già, xấu xấu ( nghe đâu là bạn trai của TIO ) đến sau không ăn uống gì, cứ tính rộng ra khoang 15 cái bát đi. Thế mà đếm sơ sơ phải hơn 30 cái. không biết bat đũa được tích từ thời nào. Khiếp, tất cả đều đóng cặn
    Làm mãi làm mãi thì cũng xong ..... cái bếp
    MH cô nương : Để tớ quét nốt cái nhà hộ ấy.
    TH : Thôi khỏi, để tớ làm. Vòn mang tiếng động tay động chân vào việc gì đấy. Không thì tớ ngượng lắm
    ( Khiếp, cũng biết ngượng như ai )
    Ố là la, lao động là vinh quang. Phải làm rồi mới chơi. Dọn nhà xong, TH có nhã ý giới thiệu UCHI cho MH cô nương xem. Thăm quan một lượt, phong nào cũng " sạch sẽ, gọn gàng" theo chức năng riêng của nó
    Cuối cùng TH cũng làm được việc tốt là : pha " trà đá " để giải khát. Ngồi hàn huyên được dăm ba câu chuyện về "thế sự" , phổ cập kiến thức về kiếm hiệp cho cô nương v.v...
    Đã đến lúc phải ra về... Khổ chủ thật là hào hiệp, tặng cô nương một vài món quà nhỏ thể hiện tấm chân tình . Gì chứ quà thì cô nương xin nhận ngay...
    Lượn vòng vòng rồi ghé vào một hàng net, TH tặng cô nương một món quà nữa mang giá trị tinh thần to lớn, một ID trong TTVNol. Cô nương cảm động lắm lắm. Thế là cô nương MH đã là member của TTVNol rồi
    MỘT BUỔI LAO ĐỘNG CÔNG ÍCH CÓ LỜI !!!
  5. wind_monkey

    wind_monkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Trích TIO : Cuộc hội ngộ tiếp diễn theo chiều hướng ấy rồi dần dần tản mát . Quần hào lần lượt ra về , bỏ lại chiến trường ngổn ngang cho Thiết Hầu khổ chủ.
    Thực ra khổ chủ đã không phải thu dọn bãi chiến trường đó. Mà núp dưới danh nghĩa tình bạn Thiết Hầu ( TH ) nhà các bác đã đùn đẩy chuyện đó cho Minh Hồng cô nương ( người đã được TIO nhắc đến trong bài viết trước đó )
    Vào ngày cuối trước khi về nghỉ mát chốn quê nhà, TH nhà các bác đã kịp vẽ ra một lý do hết sức chính đáng để giải quyết cái " dư âm " của ngày sinh nhật đó.
    Lúc đầu, cô nương MH đã khéo léo từ chối không đến " giúp " được ( vì vốn không phải là chỗ thân tình ) nhưng với những lời lẽ thống thiết giả dối đã khiến cô nương động lòng
    Lúc ngoài cổng, nhòm vào trong : thấy nhà cửa im ắng, bàn nghế kê gọn ghẽ, cứ tưởng tất cả đã sạch tinh tươm. Tưởng rằng Khỉ Sát nhà các bác muốn lấy cớ để gặp lại cô nương này thôi nhưng ai ngờ ...
    Cô nương đã đến, lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Các cụ nhà mình nói cấm có sai bao giờ : " việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng ", cô nương này là một người như vậy. Đã lỡ giả vờ ngoan ngoãn rồi đành phải diễn nốt tuồng vậy. Và cô nương xắn tay áo, tháo đồng hồ ....
    Để xem nào : TẤT CẢ ĐỀU CÒN NGUYÊN VẸN như lúc các anh hào nhà ta ra về. Cái bàn còn nguyên hiện trạng : đĩa Thanh Long còn một miếng dở dang, cạnh đó là vài cốc nước còn nguyên cặn để dành, mấy cốc vốn xua kia là cốc đựng sữa chua nay các bác nhà ta biến nó thành cái gạt tàn ( thật là sáng tạo ) v.v... Kiếm Hiệp Cốc có khác
    Thấy tình trạng như vậy, cô nương chạy vội vào bếp... ỐI GIỜI ƠI thật là kinh khung, tuy có lường trước được phần nào thảm cảnh nhưng không tránh khỏi cú sock. Lấy bồn rủa bát làm trung tâm, bốn bề là rác, xoong nồi, bát đĩa, thức ăn thừa.... Chả phải nói ngoa chứ cài chuồng khỉ còn thơm tho sạch sẽ hơn cài bếp lúc đó. Chỉ biết nói là : Tất cả đều bốc mùi . Nhìn lại chậu bát thật là ngán ngẩm, nhớ rằng : lúc nhậu nhẹt xong cô nương MH đã ngỏ ý rủa bát hộ rồi, vậy mà TH nhà các bác cứ đẩy ra cho bằng được, thấy hẩy ra hăng hái quá tưởng sẽ có ai chăm chắn làm hộ, cuối cùng ... Thật là bất hạnh
    Nhưng đã đâm lao thì phải theo lao thôi, không than thân trách phận, trách chăng là cái tính dễ tính và cà nể của mình thôi. Mặt TH thì tươi roi rói ( chắc đang sướng vì kiếm được một con Oshin free một cách dẽ dàng trong thời đại này ) dưng mà cô nương rộng lượng chẳng them chấp...
    Vừa loanh quanh luẩn quẩn, vùa than đói, lượn ra lượn vào như cái đèn cù nhưng TH chẳng biết làm gì để cứu cái bếp nhà mình cả, may ma biết nói dăm ba câu chuyện để cô nương kia khỏi ngán ngẩm. Làm mãi thì việc cũng ổn được chút, cái đống bát cứ ngồn ngộn. MH cô nương là người rất nhỏ mọn và hay để ý vặt, và cô ta phát hiện ra rằng : hôm "mừng thọ" bác TH, đếm qua đếm lại chỉ có 11 người, ko kể bác già già, xấu xấu ( nghe đâu là bạn trai của TIO ) đến sau không ăn uống gì, cứ tính rộng ra khoang 15 cái bát đi. Thế mà đếm sơ sơ phải hơn 30 cái. không biết bat đũa được tích từ thời nào. Khiếp, tất cả đều đóng cặn
    Làm mãi làm mãi thì cũng xong ..... cái bếp
    MH cô nương : Để tớ quét nốt cái nhà hộ ấy.
    TH : Thôi khỏi, để tớ làm. Vòn mang tiếng động tay động chân vào việc gì đấy. Không thì tớ ngượng lắm
    ( Khiếp, cũng biết ngượng như ai )
    Ố là la, lao động là vinh quang. Phải làm rồi mới chơi. Dọn nhà xong, TH có nhã ý giới thiệu UCHI cho MH cô nương xem. Thăm quan một lượt, phong nào cũng " sạch sẽ, gọn gàng" theo chức năng riêng của nó
    Cuối cùng TH cũng làm được việc tốt là : pha " trà đá " để giải khát. Ngồi hàn huyên được dăm ba câu chuyện về "thế sự" , phổ cập kiến thức về kiếm hiệp cho cô nương v.v...
    Đã đến lúc phải ra về... Khổ chủ thật là hào hiệp, tặng cô nương một vài món quà nhỏ thể hiện tấm chân tình . Gì chứ quà thì cô nương xin nhận ngay...
    Lượn vòng vòng rồi ghé vào một hàng net, TH tặng cô nương một món quà nữa mang giá trị tinh thần to lớn, một ID trong TTVNol. Cô nương cảm động lắm lắm. Thế là cô nương MH đã là member của TTVNol rồi
    MỘT BUỔI LAO ĐỘNG CÔNG ÍCH CÓ LỜI !!!
  6. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    to Luc y tỷ tỷ: Mọi việc của đệ vẫn ỗn, dạo này bận rộn quá, ko đến vấn an tỷ được. Bao giờ rỗi, đệ đến tạ lỗi sau :).
    to S3 đệ: Nếu ông trời thương, cho sống đến năm sau thì ta sẽ để đệ toàn quyền đạo diễn buổi mừng thọ. :D
    to wind_monkey : Cô nường làm thía nèy, tại hạ mất điểm với võ lâm đồng đạo quá ;( .
    to Eternal : "Chung quy túm lại thì là / Cuồng quay điên loạn cũng là chữ duyên " ...

    |^.^|​
    (^_^)
  7. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    to Luc y tỷ tỷ: Mọi việc của đệ vẫn ỗn, dạo này bận rộn quá, ko đến vấn an tỷ được. Bao giờ rỗi, đệ đến tạ lỗi sau :).
    to S3 đệ: Nếu ông trời thương, cho sống đến năm sau thì ta sẽ để đệ toàn quyền đạo diễn buổi mừng thọ. :D
    to wind_monkey : Cô nường làm thía nèy, tại hạ mất điểm với võ lâm đồng đạo quá ;( .
    to Eternal : "Chung quy túm lại thì là / Cuồng quay điên loạn cũng là chữ duyên " ...

    |^.^|​
    (^_^)
  8. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Cung hỉ Kiều Huynh đã tìm được A Châu
    Hì hì! Sau 1 thời gian bế quan ,tuy ko vào Kiếm hiệp cốc nhưng vẫn thỉnh thoảng lên Yên Minh Lầu(YM) đàm đạo với Kiều huynh.Và chính vì vậy muội đã biết được rằng Kiếm Hiệp cốc ta ,cuối cùng đã có phu nhân bang chủ (cô nào mà dại dột thế ko biết)
    Và vị cô nương này thật ra cũng ko hẳn xa lạ gì với KH cốc,nhưng vì ngượng ngùng mà Kiều huynh ko dám công khai ,thôi thì vốn là 1 tiểu muội ngoan ngoãn,muội đành giúp đỡ Kiều huynh vậy .Nhưng mà nói luôn thì chán lắm ,các vị có vị nào đoán đuợc ko ạ?
    Để thông tin thêm phần sự thật ,sau đây là đoạn đàm đạo của muội và Kiều huynh về vị tỉ tỉ này.(đảm bảo chính xác tuyệt đối)
    kekhungtheki: mấy hôm nay
    kekhungtheki: mong cô nương ý quá
    bibiti_pa: muội nói thật đấy,huynh trúng cảm nặng rồi
    bibiti_pa: mấy hôm rồi tỉ tỉ đó ko gặp huynh nhỉ
    kekhungtheki: hic
    bibiti_pa: tầm 1 tuần?
    bibiti_pa:
    kekhungtheki: hơn đấy
    kekhungtheki: khoảng 8 ngay`
    kekhungtheki:
    bibiti_pa: nhớ kĩ nhỉ?
    kekhungtheki: hihi
    kekhungtheki: sao ko nhơ''
    kekhungtheki: ngày na`o cung~ mong
    Hic hic ,trên đây là đoạn chat trong ngày hôm nay của Kiều huynh ,muội chỉ thêm dấu vào cho dễ đọc ,và thay đổi đại từ nhân xưng để giữ bí mật ,còn các câu tình củm thì thê flà giữ nguyên.
    Tiểu ma nữ
  9. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Cung hỉ Kiều Huynh đã tìm được A Châu
    Hì hì! Sau 1 thời gian bế quan ,tuy ko vào Kiếm hiệp cốc nhưng vẫn thỉnh thoảng lên Yên Minh Lầu(YM) đàm đạo với Kiều huynh.Và chính vì vậy muội đã biết được rằng Kiếm Hiệp cốc ta ,cuối cùng đã có phu nhân bang chủ (cô nào mà dại dột thế ko biết)
    Và vị cô nương này thật ra cũng ko hẳn xa lạ gì với KH cốc,nhưng vì ngượng ngùng mà Kiều huynh ko dám công khai ,thôi thì vốn là 1 tiểu muội ngoan ngoãn,muội đành giúp đỡ Kiều huynh vậy .Nhưng mà nói luôn thì chán lắm ,các vị có vị nào đoán đuợc ko ạ?
    Để thông tin thêm phần sự thật ,sau đây là đoạn đàm đạo của muội và Kiều huynh về vị tỉ tỉ này.(đảm bảo chính xác tuyệt đối)
    kekhungtheki: mấy hôm nay
    kekhungtheki: mong cô nương ý quá
    bibiti_pa: muội nói thật đấy,huynh trúng cảm nặng rồi
    bibiti_pa: mấy hôm rồi tỉ tỉ đó ko gặp huynh nhỉ
    kekhungtheki: hic
    bibiti_pa: tầm 1 tuần?
    bibiti_pa:
    kekhungtheki: hơn đấy
    kekhungtheki: khoảng 8 ngay`
    kekhungtheki:
    bibiti_pa: nhớ kĩ nhỉ?
    kekhungtheki: hihi
    kekhungtheki: sao ko nhơ''
    kekhungtheki: ngày na`o cung~ mong
    Hic hic ,trên đây là đoạn chat trong ngày hôm nay của Kiều huynh ,muội chỉ thêm dấu vào cho dễ đọc ,và thay đổi đại từ nhân xưng để giữ bí mật ,còn các câu tình củm thì thê flà giữ nguyên.
    Tiểu ma nữ
  10. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật
    Thảo nào thảo nào.
    Mấy hôm nay cũng ít gặp Kiều bang chủ, mà có gặp thì cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn, thần khí ngễnh ngãng, câu chữ rời rạc, emotion chuyển lung tung.
    Bần tăng hỏi một đường giả nhời một nẻo. Thỉnh thoảng lại thấy tủm tỉm hồng hồng đôi má, long lanh ánh mắt ( = icon ), u ơ như người vừa học chat.
    Té ra là như vậy.
    Lại thêm một kẻ si tình lọt vào vòng lưới nhện. Biết đến khi nào hết được Thất tình lục dục, vượt nổi sân si. Hỡi ôi, bần tăng tìm cách thoát mãi không ra nổi, lại có kẻ tiếp tục đâm sầm vào.
    Hôm trước bần tăng thấy có mấy tiểu nữ thí chủ ở đây xinh quá. Cơ mà các tiểu nữ thí chủ đó có nằm ra, bần tăng nhảy vào chắc cũng chỉ nghe đánh " bũm " một tiếng rồi tịt mất !!!!
    Thế cho nên càng quyết chí bền lòng chân tu.
    Không thị Sắc, Sắc danh Không
    Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần

Chia sẻ trang này