1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiếm Hiệp Nội San

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi doc-kiem-cau-bai, 22/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangnguyenquang

    hoangnguyenquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Người trong giang hồ thường tiêu diêu tự tại, không thích dính líu vào công việc của triều đình. Các vị xem ra còn ham chức tước, trọng quyền lực, thích ô dù. Phong thái của Kiều Phong bang chủ năm xưa đâu có như vậy? Còn nhớ kết cục của những Tả Lãnh Thiền, Nhạc Bất Quần, Mộ Dung Phục, Trần Hữu Lượng chăng?
  2. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hị...hị,..., vị nhân huynh này dạy quá lời. Trong này có ai trọng những thứ huynh đài nói đâu. Kể ra thì cư dân ở đây cũng khá nhiều Chấp pháp, kể như bên Kỳ trang, hay bên Ái tình cốc. Riêng 4 vị Chấp pháp thì 1 lo quét dọn Tàng Kinh Các, 2 người nữa thì suốt ngày lo kiếm cơm. Còn tại hạ thì chấp chưởng thêm 1 Box trường học với Kì Hoa cung. Toàn là những nơi nhàn hạ, chỉ ăn với ngủ, có quyền trong tay cũng chẳng có dịp xài. Thế thì sợ gì tấm gương của họ Tả, họ Nhạc chứ!
    Mà hình như nhân huynh đây kô phân biệt được đâu là lời đùa vui, đâu là lời thật của cư dân bản cốc ấy nhỉ! Quen biết lâu nên vui đùa thế ấy mà!

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  3. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hị...hị,..., vị nhân huynh này dạy quá lời. Trong này có ai trọng những thứ huynh đài nói đâu. Kể ra thì cư dân ở đây cũng khá nhiều Chấp pháp, kể như bên Kỳ trang, hay bên Ái tình cốc. Riêng 4 vị Chấp pháp thì 1 lo quét dọn Tàng Kinh Các, 2 người nữa thì suốt ngày lo kiếm cơm. Còn tại hạ thì chấp chưởng thêm 1 Box trường học với Kì Hoa cung. Toàn là những nơi nhàn hạ, chỉ ăn với ngủ, có quyền trong tay cũng chẳng có dịp xài. Thế thì sợ gì tấm gương của họ Tả, họ Nhạc chứ!
    Mà hình như nhân huynh đây kô phân biệt được đâu là lời đùa vui, đâu là lời thật của cư dân bản cốc ấy nhỉ! Quen biết lâu nên vui đùa thế ấy mà!

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  4. hoangnguyenquang

    hoangnguyenquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Lời nói là đùa, nhưng chức tước là thật.
    Lời nói là đùa, nhưng lòng ham danh là thật.
    Nếu làm quan chỉ để ăn no ngủ kỹ, sao không rũ áo ra đi. Ở lại làm gì, nếu không vì một cái danh hão.
    Vẽ tả thực đã được chưa, mà dám vẽ tranh siêu thực.
    Tiểu ẩn được đã là thiên nan vạn nan, liệu có thể đốt cháy giai đoạn mà tiến thẳng lên đại ẩn được chăng. Dẫu biết rằng chỉ là đùa vui, nhưng làm sao có thể trả lời được tại sao mình lại dấn thân vào chốn quan trường hung hiểm, ngoài hai chữ danh lợi.
    Lòng ham danh không xấu, sao không dám nhận là mình có ham danh?
  5. hoangnguyenquang

    hoangnguyenquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Lời nói là đùa, nhưng chức tước là thật.
    Lời nói là đùa, nhưng lòng ham danh là thật.
    Nếu làm quan chỉ để ăn no ngủ kỹ, sao không rũ áo ra đi. Ở lại làm gì, nếu không vì một cái danh hão.
    Vẽ tả thực đã được chưa, mà dám vẽ tranh siêu thực.
    Tiểu ẩn được đã là thiên nan vạn nan, liệu có thể đốt cháy giai đoạn mà tiến thẳng lên đại ẩn được chăng. Dẫu biết rằng chỉ là đùa vui, nhưng làm sao có thể trả lời được tại sao mình lại dấn thân vào chốn quan trường hung hiểm, ngoài hai chữ danh lợi.
    Lòng ham danh không xấu, sao không dám nhận là mình có ham danh?
  6. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hà..hà..., tại hạ kô có hứng thú vẽ tranh, cũng chẳng quan tâm đến ẩn hay lộ.
    Còn nhân huynh đây bảo tại hạ tại sao kô nên ra đi, tại sao ở lại mà kô tự nhận là ham danh? Tại hạ chẳng dám khoe mình là kẻ coi thường danh lợi. Có ham danh lợi thì phải kiếm danh kiếm lợi ngoài đời thực thôi, chứ trên này thì có ăn được kô mà kể đến danh với chả lợi?
    À mà tại hạ chẳng thể giũ áo ra đi đâu. Có người đã ra tối hậu thư cho tại hạ rồi, tại hạ mà ra đi thì người đó sẽ kô nói chuyện với tại hạ nữa. Hì..hì..., tại hạ thà làm người ham danh ham lợi, nhưng kô thể nào chịu được khi người đó tuyệt giao với tại hạ đâu.

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  7. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hà..hà..., tại hạ kô có hứng thú vẽ tranh, cũng chẳng quan tâm đến ẩn hay lộ.
    Còn nhân huynh đây bảo tại hạ tại sao kô nên ra đi, tại sao ở lại mà kô tự nhận là ham danh? Tại hạ chẳng dám khoe mình là kẻ coi thường danh lợi. Có ham danh lợi thì phải kiếm danh kiếm lợi ngoài đời thực thôi, chứ trên này thì có ăn được kô mà kể đến danh với chả lợi?
    À mà tại hạ chẳng thể giũ áo ra đi đâu. Có người đã ra tối hậu thư cho tại hạ rồi, tại hạ mà ra đi thì người đó sẽ kô nói chuyện với tại hạ nữa. Hì..hì..., tại hạ thà làm người ham danh ham lợi, nhưng kô thể nào chịu được khi người đó tuyệt giao với tại hạ đâu.

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  8. hoangnguyenquang

    hoangnguyenquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Lợi bây giờ chưa có, nhưng rất nhiều khả năng sẽ có trong tương lai.
    Danh trên TTVNOL này, năm phần thực, năm phần ảo. Trong tương lai, sẽ trở nên thực hoàn toàn.
    Vậy nên, đầu tư từ bây giờ vẫn là không sớm.
    Làm người ham danh lợi, có gì là xấu xa. Tại sao phải "thà" mới làm được.
    Cái ảo hoàn toàn ở trên này, là hào khí giang hồ.
  9. hoangnguyenquang

    hoangnguyenquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Lợi bây giờ chưa có, nhưng rất nhiều khả năng sẽ có trong tương lai.
    Danh trên TTVNOL này, năm phần thực, năm phần ảo. Trong tương lai, sẽ trở nên thực hoàn toàn.
    Vậy nên, đầu tư từ bây giờ vẫn là không sớm.
    Làm người ham danh lợi, có gì là xấu xa. Tại sao phải "thà" mới làm được.
    Cái ảo hoàn toàn ở trên này, là hào khí giang hồ.
  10. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Bẩy phần thực ấy chứ
    Nhưng tại hạ không hiểu, "hào khí giang hồ", nó là cái gì ?

    memory
    the scourge of the unhappy
    gives life to the very stones of the past
    and even into the poison drunk in old days pours drops of honey

Chia sẻ trang này