1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiếm Hiệp Nội San

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi doc-kiem-cau-bai, 22/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Bẩy phần thực ấy chứ
    Nhưng tại hạ không hiểu, "hào khí giang hồ", nó là cái gì ?

    memory
    the scourge of the unhappy
    gives life to the very stones of the past
    and even into the poison drunk in old days pours drops of honey
  2. hoangnguyenquang

    hoangnguyenquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hào khí giang hồ? Đó là mơ ước không thành của những người mê kiếm hiệp. Họ tìm thấy trong đó cái mà họ không có hoặc không thể có trong cuộc sống thường ngày. Âu đó cũng là một cách để cân bằng tâm lý, có gì đáng trách đâu? Ý tôi chỉ muốn nói rằng, đó là cái ảo nhiều nhất trong quý cốc.
  3. hoangnguyenquang

    hoangnguyenquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hào khí giang hồ? Đó là mơ ước không thành của những người mê kiếm hiệp. Họ tìm thấy trong đó cái mà họ không có hoặc không thể có trong cuộc sống thường ngày. Âu đó cũng là một cách để cân bằng tâm lý, có gì đáng trách đâu? Ý tôi chỉ muốn nói rằng, đó là cái ảo nhiều nhất trong quý cốc.
  4. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật
    Người cầm danh ở tay đi ra ngoài chợ, người khác không biết đó là danh. Người dấu kĩ tận trong lòng, thế mà ai cũng biết.
    Thế là sao.
    Người không có danh thì lại hay nói đến danh.
    Danh của chính ta hay danh của người ta?
    Người cần nói là ai ? Người không cần nói là ai ?

    Không thị Sắc, Sắc danh Không
    Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần
  5. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật
    Người cầm danh ở tay đi ra ngoài chợ, người khác không biết đó là danh. Người dấu kĩ tận trong lòng, thế mà ai cũng biết.
    Thế là sao.
    Người không có danh thì lại hay nói đến danh.
    Danh của chính ta hay danh của người ta?
    Người cần nói là ai ? Người không cần nói là ai ?

    Không thị Sắc, Sắc danh Không
    Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần
  6. hoangnguyenquang

    hoangnguyenquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Đại sư thiền ý thâm sâu, quả thật tại hạ chỉ hiểu được ba phần.
    Bái phục! Mong được chỉ giáo.
    Được hoangnguyenquang sửa chữa / chuyển vào 22:08 ngày 24/07/2003
  7. hoangnguyenquang

    hoangnguyenquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Đại sư thiền ý thâm sâu, quả thật tại hạ chỉ hiểu được ba phần.
    Bái phục! Mong được chỉ giáo.
    Được hoangnguyenquang sửa chữa / chuyển vào 22:08 ngày 24/07/2003
  8. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Nhân huynh này đây bắt bẻ chữ "thà" của tại hạ, mà lại kô chịu hiểu đến tác dụng của chữ đấy, nhằm làm nhấn mạnh đến vế sau. Ý tứ câu đấy chẳng phải cao thâm mạc trắc gì ráo, chỉ là nhân huynh kô phải người trong cuộc nên kô hiểu được thôi.
    Thôi chúng ta dừng mọi chuyện ở đây nhé. Cái này là Kiếm hiệp Nội san, chẳng phải là nơi bàn về danh và lợi (mà chẳng thấy cơm cháo ở đâu). Đang tính dọn dẹp nó, xóa luôn mấy bài chúc mừng của Thánh cô, giờ để lại vậy, coi như chào mừng @hoangnguyenquang nhân huynh đây đã hạ cố ghé thăm.
    Nhân huynh đây nếu có nhã hứng thì có thể đàm đạo về danh và lợi ở chỗ khác trong cốc, trong này còn rất nhiều chỗ. (nói trắng ra là mở chủ đề mới đấy mà)

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  9. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Nhân huynh này đây bắt bẻ chữ "thà" của tại hạ, mà lại kô chịu hiểu đến tác dụng của chữ đấy, nhằm làm nhấn mạnh đến vế sau. Ý tứ câu đấy chẳng phải cao thâm mạc trắc gì ráo, chỉ là nhân huynh kô phải người trong cuộc nên kô hiểu được thôi.
    Thôi chúng ta dừng mọi chuyện ở đây nhé. Cái này là Kiếm hiệp Nội san, chẳng phải là nơi bàn về danh và lợi (mà chẳng thấy cơm cháo ở đâu). Đang tính dọn dẹp nó, xóa luôn mấy bài chúc mừng của Thánh cô, giờ để lại vậy, coi như chào mừng @hoangnguyenquang nhân huynh đây đã hạ cố ghé thăm.
    Nhân huynh đây nếu có nhã hứng thì có thể đàm đạo về danh và lợi ở chỗ khác trong cốc, trong này còn rất nhiều chỗ. (nói trắng ra là mở chủ đề mới đấy mà)

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  10. ngautuan

    ngautuan Moderator

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Kiều huynh đệ tuổi trẻ tài cao, óc to mật lớn, lại thêm dạn dày gió sương, đã trải qua bao thăng trầm dâu bể cùng võ lâm Trung Châu, danh tiếng "Bắc Kiều phong" đã lẫy lừng tứ hải. Quả thực nếu hỏi tại hạ bầu ai vào Ất Minh nghị viện, tại hạ sẽ ko do dự tiến cử huynh đệ.
    Phong cách làm việc của huynh đệ cẩn trọng mà ko nhút nhát, thẳng thắn mà không đốp chát, vui vẻ mà không cợt nhả, hiền mà nghiêm, từ mà oai, khiến cho người ta nể trọng mà tâm phục khẩu phục. Thêm nữa, huynh đệ lại ngân lượng dồi dào (), internet unlimited, đúng là chọn trong hàng vạn người chưa được một người như vậy.
    Chỉ tiếc là huynh đệ ko muốn dấn thân vào vùng nước đục, từ chối ghế Ất Minh nguyên lão, khiến cho võ lâm Trung Châu thiệt hại rất nhiều. Than ôi, tại hạ tự dưng bỗng nhớ đến Tam Tê Đại sư, "Ta không vào địa ngục thì ai sẽ vào đây?"

Chia sẻ trang này