1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiếm Hiệp Nội San

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi doc-kiem-cau-bai, 22/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngautuan

    ngautuan Moderator

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Larra bằng hữu, chốn này thị phi đã lắm, ân oán đã nhiều, tại hạ cũng không muốn gây thêm tai tiếng. Hơn nữa, bằng hữu giang hồ đang chúc tụng Kiều huynh đệ ở đây, ta lại vào làm ầm ĩ thế này, chẳng phải là có lỗi với va lắm ru?
    Tại hạ xin có lời tạ tội với bằng hữu, đã ko kìm chế, quá nặng lời. Than ôi, phàm phu tục tử là tại hạ đang tự trách, sao bằng hữu lại vơ vào mình như vậy, làm cho tại hạ tội lỗi lại nặng thêm muôn phần.
    Chư vị anh hùng đại hiệp, cân quắc anh thư xin thứ lỗi cho tại hạ đã vào làm rộn thế này, mong mọi người và Kiều huynh đệ bỏ quá cho.
    Kính.
  2. PhamDao

    PhamDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Chuyện không có gì mà Ngẫu Tử Ân huynh đa lễ thế, quần hào cũng đến tổn thọ mất thôi. Huynh mới vào thăm Kiếm hiệp Nội san nên chưa quen với cách đùa của quần hào nơi đây là điều dễ hiểu.Nếu huynh tiếp tục bỏ thời gian, lui gót ra vào Bản cốc để chỉ giáo thêm đôi điều thì thật là hân hạnh lắm!
    Kiều bang chủ: Khao đê!
    Hoangxuanquang bằng hữu, lão gàn có đôi lời: Kiếm hiệp cốc ở đây là nơi để anh em yêu thích chuyện kiếm hiệp cùng vui vẻ với nhau. Kiều bang chủ là người có công lớn trong việc gây dựng và quản lý bản cốc để được như bây giờ- đó là điều không phủ nhận được!
    Bằng hữu vào đây nếu có lời vàng ý ngọc thì chỉ giáo để quần hào lắng nghe, nếu không thì xôm tụ góp vui với bản cốc cũng là điều đáng mừng. Nhưng thú thật, lão gàn đọc mấy dòng bằng hữu post mà thấy trong lòng hơi khó chịu.
    Nói về cái danh, cái lợi là chuyện bình thường. Nhưng cách mà bằng hữu lập luận xem ra có phần thiên về chọc ngoáy với hàm ý xấu!
    Lão gàn không bắt bẻ việc bằng hữu nói về cái gì, mà quan trọng là bằng hữu nói về vấn đề ấy như thế nào. Điều này bộc lộ tâm địa cũng như kiến văn của bằng hữu đó.
    Khổng Tử có nói đại ý rằng:
    Biết thì bảo rằng biết, không biết thì bảo rằng không biết, thế âu cũng là biết vậy.

    Chong đèn khuya đọc Kim Dung
    Dưới trăng Vô Kỵ trùng phùng Triệu Minh
    Tiểu Siêu về nước một mình
    Trời xa giọt lệ ân tình buồn thênh...
  3. PhamDao

    PhamDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Chuyện không có gì mà Ngẫu Tử Ân huynh đa lễ thế, quần hào cũng đến tổn thọ mất thôi. Huynh mới vào thăm Kiếm hiệp Nội san nên chưa quen với cách đùa của quần hào nơi đây là điều dễ hiểu.Nếu huynh tiếp tục bỏ thời gian, lui gót ra vào Bản cốc để chỉ giáo thêm đôi điều thì thật là hân hạnh lắm!
    Kiều bang chủ: Khao đê!
    Hoangxuanquang bằng hữu, lão gàn có đôi lời: Kiếm hiệp cốc ở đây là nơi để anh em yêu thích chuyện kiếm hiệp cùng vui vẻ với nhau. Kiều bang chủ là người có công lớn trong việc gây dựng và quản lý bản cốc để được như bây giờ- đó là điều không phủ nhận được!
    Bằng hữu vào đây nếu có lời vàng ý ngọc thì chỉ giáo để quần hào lắng nghe, nếu không thì xôm tụ góp vui với bản cốc cũng là điều đáng mừng. Nhưng thú thật, lão gàn đọc mấy dòng bằng hữu post mà thấy trong lòng hơi khó chịu.
    Nói về cái danh, cái lợi là chuyện bình thường. Nhưng cách mà bằng hữu lập luận xem ra có phần thiên về chọc ngoáy với hàm ý xấu!
    Lão gàn không bắt bẻ việc bằng hữu nói về cái gì, mà quan trọng là bằng hữu nói về vấn đề ấy như thế nào. Điều này bộc lộ tâm địa cũng như kiến văn của bằng hữu đó.
    Khổng Tử có nói đại ý rằng:
    Biết thì bảo rằng biết, không biết thì bảo rằng không biết, thế âu cũng là biết vậy.

    Chong đèn khuya đọc Kim Dung
    Dưới trăng Vô Kỵ trùng phùng Triệu Minh
    Tiểu Siêu về nước một mình
    Trời xa giọt lệ ân tình buồn thênh...
  4. ChuLai

    ChuLai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Không biết nói là không biết, biết cũng nói là không biết, ấy mới là biết nhiều vậy

    Tháng năm đã qua, trong tim chúng ta vẫn còn thương nhớ

  5. ChuLai

    ChuLai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Không biết nói là không biết, biết cũng nói là không biết, ấy mới là biết nhiều vậy

    Tháng năm đã qua, trong tim chúng ta vẫn còn thương nhớ

  6. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Tại hạ đang ngồi xem Long Tứ tái xuất giang hồ, máu nhuộm bãi Thượng Hải, chợt ngứa con mắt bên trái, giật con mắt bên phải, mười ngón tay run run như Mohamad Ali trúng bệnh Parkinson. Vội giở quẻ bấm độn, quả nhiên chẳng sai! Xem ra vụ này phải đổi nghề làm thầy bói thôi.
    @ngautuan huynh, những lời khen ngợi của huynh thật tình khiến tại hạ nở mày nở mặt, phải vội lấy kim chích xì lỗ mũi, kô thôi nó lại vỡ tung ra mất. Thật là kô dám, kô dám! Riêng nhận xét về tình hình tài chính của tại hạ thì quả nhiên là chính xác. Chắc Ất Minh nữ hiệp Miêu Miêu cô nương cũng vì lí do tại hạ rãnh rỗi quá mà đã nhờ cậy thêm công việc nơi Kì Hoa cung. Hỡi ơi, tại hạ lại có 1 tật xấu khó bỏ, đó là cứ cô nương nhờ cậy thì lại chẳng thể chối từ.. Ặc..ặc.., hóa ra mình kô những háo danh mà còn hám sắc. Hổ thẹn chết đi được!
    Chư vị, xin mọi người hãy trả cho Kiếm hiệp Nội san đúng với chức năng của nó. Tại hạ thành thật cảm tạ! Riêng mọi vấn đề khen chê tại hạ sẵn sàng tiếp thu. Chê thì khoan rộng lỗ tai để lắng nghe, còn khen thì lại phải thủ sẵn kim châm để phòng hờ cái lỗ mũi.
    -------------
    Viết sai chính tả nên phải vào sửa chữa.
    Viết xong mới đọc được lời chúc mừng của Phạm huynh. Tưởng gì chứ khao thì tại hạ kô từ chối đâu. Vụ này tạm ghi sổ, tại hạ sau này ra Hà thành nhất định đòi đấy.

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can

    Được kieuphong sửa chữa / chuyển vào 17:02 ngày 25/07/2003
  7. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Tại hạ đang ngồi xem Long Tứ tái xuất giang hồ, máu nhuộm bãi Thượng Hải, chợt ngứa con mắt bên trái, giật con mắt bên phải, mười ngón tay run run như Mohamad Ali trúng bệnh Parkinson. Vội giở quẻ bấm độn, quả nhiên chẳng sai! Xem ra vụ này phải đổi nghề làm thầy bói thôi.
    @ngautuan huynh, những lời khen ngợi của huynh thật tình khiến tại hạ nở mày nở mặt, phải vội lấy kim chích xì lỗ mũi, kô thôi nó lại vỡ tung ra mất. Thật là kô dám, kô dám! Riêng nhận xét về tình hình tài chính của tại hạ thì quả nhiên là chính xác. Chắc Ất Minh nữ hiệp Miêu Miêu cô nương cũng vì lí do tại hạ rãnh rỗi quá mà đã nhờ cậy thêm công việc nơi Kì Hoa cung. Hỡi ơi, tại hạ lại có 1 tật xấu khó bỏ, đó là cứ cô nương nhờ cậy thì lại chẳng thể chối từ.. Ặc..ặc.., hóa ra mình kô những háo danh mà còn hám sắc. Hổ thẹn chết đi được!
    Chư vị, xin mọi người hãy trả cho Kiếm hiệp Nội san đúng với chức năng của nó. Tại hạ thành thật cảm tạ! Riêng mọi vấn đề khen chê tại hạ sẵn sàng tiếp thu. Chê thì khoan rộng lỗ tai để lắng nghe, còn khen thì lại phải thủ sẵn kim châm để phòng hờ cái lỗ mũi.
    -------------
    Viết sai chính tả nên phải vào sửa chữa.
    Viết xong mới đọc được lời chúc mừng của Phạm huynh. Tưởng gì chứ khao thì tại hạ kô từ chối đâu. Vụ này tạm ghi sổ, tại hạ sau này ra Hà thành nhất định đòi đấy.

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can

    Được kieuphong sửa chữa / chuyển vào 17:02 ngày 25/07/2003
  8. hoangnguyenquang

    hoangnguyenquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Than ôi!
    Kiều cốc chủ đã buông lời tiễn khách, không làm sao nấn ná được nữa rồi.
    Trải vài hôm thăm gác dưới lầu trên, chả thấy giống chốn thâm sơn cùng cốc.
    Góc chúc tụng Thánh cô Bang chủ, nào khác chi gánh hát phường chèo
    Đám xưng hô Tỷ Tỷ Huynh Huynh, chỉ thấy tuyền son son phấn phấn.
    Đôi co thử vài câu qua lại, sao ngộ nghe giông giống cốc Tuyệt Tình
    Kiều bang chủ khí độ hẹp hòi, chẳng xứng danh Bắc Kiều Phong ngày trước.
    Chân lạc lõng ghé vào xin chén rượu, mãi không nghe một tiếng weo còm.
    Đã không vì tiểu long nữ cô nương, nán lại làm chi cho thêm phần tủi hổ.
    Cáo từ!
  9. hoangnguyenquang

    hoangnguyenquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Than ôi!
    Kiều cốc chủ đã buông lời tiễn khách, không làm sao nấn ná được nữa rồi.
    Trải vài hôm thăm gác dưới lầu trên, chả thấy giống chốn thâm sơn cùng cốc.
    Góc chúc tụng Thánh cô Bang chủ, nào khác chi gánh hát phường chèo
    Đám xưng hô Tỷ Tỷ Huynh Huynh, chỉ thấy tuyền son son phấn phấn.
    Đôi co thử vài câu qua lại, sao ngộ nghe giông giống cốc Tuyệt Tình
    Kiều bang chủ khí độ hẹp hòi, chẳng xứng danh Bắc Kiều Phong ngày trước.
    Chân lạc lõng ghé vào xin chén rượu, mãi không nghe một tiếng weo còm.
    Đã không vì tiểu long nữ cô nương, nán lại làm chi cho thêm phần tủi hổ.
    Cáo từ!
  10. PhamDao

    PhamDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    E hèm, Năm 1984, đúng ngày sinh của nước Việt Nam và ngày chết của Bác Hồ , Tam Mô kê cẳng đại hiệp đã chui ra và khóc oa oa! Có phải vì thế mà tên của hiền đệ là Quốc Khánh o nhỉ?
    Chúc hiền đệ khoẻ , vui, vạn sự như ý, tỉ sự như mơ!
    Hôm qua, trong lúc trao đổi, Tam Mô và lão gàn đã thống nhất sẽ mở tiểu yến để thết đãi quần hào tới mừng thọ. Lão gàn có hân hạnh làm đồng trưởng ban tổ chức.
    Đáng tiếc là đúng ngày sinh nhật thì Tam Mô đệ mắc việc bận. Vì vậy có lẽ sẽ tổ chức sớm hơn 1, 2 ngày. Lão gàn đề nghị vào 6 h chiều ngày 1/9 hoặc 31/8. Giờ đấy thì có lẽ quần hào đều rỗi , nhỉ?
    Về khâu thực hiện, lão gàn và S3 đang cân nhắc giữa kê cẳng và cẩu nhục.
    Mong quần hào nhiệt tình ủng hộ cũng như cho ý kiến về địa điểm cũng như thực đơn.
    Ghi chú: Quần hào tới mừng thọ Tam Mô đệ có thể yên tâm oánh chén . Khoản ngân lượng chi phí đã có. Tất nhiên, khoản lễ vật mừng thọ thì không thể bỏ qua, nhá!Đề nghị mang đủ
    <font color blue>
    Chong đèn khuya đọc Kim Dung
    Dưới trăng Vô Kỵ trùng phùng Triệu Minh
    Tiểu Siêu về nước một mình
    Trời xa giọt lệ ân tình buồn thênh...
    </font id blue>

    Được phamdao sửa chữa / chuyển vào 15:47 ngày 30/08/2003

Chia sẻ trang này