1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiếm Hiệp Nội San

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi doc-kiem-cau-bai, 22/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PhamDao

    PhamDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    E hèm, Năm 1984, đúng ngày sinh của nước Việt Nam và ngày chết của Bác Hồ , Tam Mô kê cẳng đại hiệp đã chui ra và khóc oa oa! Có phải vì thế mà tên của hiền đệ là Quốc Khánh o nhỉ?
    Chúc hiền đệ khoẻ , vui, vạn sự như ý, tỉ sự như mơ!
    Hôm qua, trong lúc trao đổi, Tam Mô và lão gàn đã thống nhất sẽ mở tiểu yến để thết đãi quần hào tới mừng thọ. Lão gàn có hân hạnh làm đồng trưởng ban tổ chức.
    Đáng tiếc là đúng ngày sinh nhật thì Tam Mô đệ mắc việc bận. Vì vậy có lẽ sẽ tổ chức sớm hơn 1, 2 ngày. Lão gàn đề nghị vào 6 h chiều ngày 1/9 hoặc 31/8. Giờ đấy thì có lẽ quần hào đều rỗi , nhỉ?
    Về khâu thực hiện, lão gàn và S3 đang cân nhắc giữa kê cẳng và cẩu nhục.
    Mong quần hào nhiệt tình ủng hộ cũng như cho ý kiến về địa điểm cũng như thực đơn.
    Ghi chú: Quần hào tới mừng thọ Tam Mô đệ có thể yên tâm oánh chén . Khoản ngân lượng chi phí đã có. Tất nhiên, khoản lễ vật mừng thọ thì không thể bỏ qua, nhá!Đề nghị mang đủ
    <font color blue>
    Chong đèn khuya đọc Kim Dung
    Dưới trăng Vô Kỵ trùng phùng Triệu Minh
    Tiểu Siêu về nước một mình
    Trời xa giọt lệ ân tình buồn thênh...
    </font id blue>

    Được phamdao sửa chữa / chuyển vào 15:47 ngày 30/08/2003
  2. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, người ta tên là Đức Khánh, thế mà cứ lăng xăng bảo là Quốc! Nhà báo mà xác minh nguồn tin kiểu này thì hỏng, hỏng hẳn!
    Có mấy cái tranh chuột chúc mừng sinh nhật Con chuột S3 nhá!!!
    Cái này đẹp hơn...

    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
    Được Thieu_iot sửa chữa / chuyển vào 13:08 ngày 30/08/2003
  3. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, người ta tên là Đức Khánh, thế mà cứ lăng xăng bảo là Quốc! Nhà báo mà xác minh nguồn tin kiểu này thì hỏng, hỏng hẳn!
    Có mấy cái tranh chuột chúc mừng sinh nhật Con chuột S3 nhá!!!
    Cái này đẹp hơn...

    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
    Được Thieu_iot sửa chữa / chuyển vào 13:08 ngày 30/08/2003
  4. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    CHÚC MỪNG SINH NHẬT 3S
    Dying in Peace
  5. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    CHÚC MỪNG SINH NHẬT 3S
    Dying in Peace
  6. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Dùng hình ảnh thay cho muôn ngàn lời chúc nhé
    longing for the sun You will come
  7. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Dùng hình ảnh thay cho muôn ngàn lời chúc nhé
    longing for the sun You will come
  8. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật
    Cung hỉ Kiều bang chủ đến tuổi Nạp phi. Từ lúc này Bang chủ tha hồ lập Cái bang phu nhân, đẻ đái thoải mái mà không ai cấm.
    Chết chết, lại phải sám hối mấy ngày vì tội sàm ngôn sáo ngữ.
    Nhị thập niên tiền
    Hai mươi năm trước ngày này
    Thế gian thêm được một tay xồm xoàm
    Chị em thêm một mặt hàng
    Mẹ cha thêm được cả đàn con dâu
    Ông thầy thêm kẻ gõ đầu
    Công an thêm nỗi lo âu bạo hành
    Quầy rượu cốc vỡ thêm nhanh
    Cửa tiệm kính thuốc thêm anh khách quèn
    Cầu đường thì xuống cấp thêm
    Màn đêm thêm tối, ngọn đèn thêm lu
    Gia đình thêm kẻ vũ phu
    Các trang hot *** kiếm xu thêm nhiều
    Cõi thiên thai thêm ảnh nghèo
    Kiếm hiệp thêm kẻ chống chèo năm nay
    ...............
    Nhà chùa sắp thêm sư thầy.......
    Không thị Sắc, Sắc danh Không
    Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần
  9. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật
    Cung hỉ Kiều bang chủ đến tuổi Nạp phi. Từ lúc này Bang chủ tha hồ lập Cái bang phu nhân, đẻ đái thoải mái mà không ai cấm.
    Chết chết, lại phải sám hối mấy ngày vì tội sàm ngôn sáo ngữ.
    Nhị thập niên tiền
    Hai mươi năm trước ngày này
    Thế gian thêm được một tay xồm xoàm
    Chị em thêm một mặt hàng
    Mẹ cha thêm được cả đàn con dâu
    Ông thầy thêm kẻ gõ đầu
    Công an thêm nỗi lo âu bạo hành
    Quầy rượu cốc vỡ thêm nhanh
    Cửa tiệm kính thuốc thêm anh khách quèn
    Cầu đường thì xuống cấp thêm
    Màn đêm thêm tối, ngọn đèn thêm lu
    Gia đình thêm kẻ vũ phu
    Các trang hot *** kiếm xu thêm nhiều
    Cõi thiên thai thêm ảnh nghèo
    Kiếm hiệp thêm kẻ chống chèo năm nay
    ...............
    Nhà chùa sắp thêm sư thầy.......
    Không thị Sắc, Sắc danh Không
    Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần
  10. Dicavaily

    Dicavaily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Chu huynh có nói thế nói nữa thì cũng không ảnh hưởng đến chuyện Kiếm Hiệp Cốc sát giới CẨU NHỤC !
    Tường thuật CẨU NHỤC ĐẠI HỘI hôm 4/10/2003.
    Theo như kế hoạch đã post lên thì quần hùng tập trung ở trước cổng Nhà Hát Nhớn, nhưng hôm đấy ở Nhà Hát Nhớn diễn ra một trường hồ đồ, hình như là kỷ niệm 10/10 hay sao ý. Bán kính 500 m quanh Nhà Hát Nhớn bị bao vậy bởi Thanh K***** nên không ai đến chỗ đã hẹn được, kể cả chỗ mới là trước cổng Doanh Trại Quân Đội.
    6h30 đến đấy, thấy lắm Thanh K**** quá, biết là quần hùng không thể phi ngựa đến đấy được rồi, leo lên mạng, gặp heoconlalala mới biết đến Cổng Bưu Điện Hà Nội, ngồi một lúc thì Phi Tặc đến rước Dica đi.
    Khi đến Bưu Điện thì thấy quần hùng đã tụ tập đầy đủ, khi đấy có các hán tử ChuLai, PhamDao, 3S, Thiết Hầu, Phi Tặc... toàn những người tuấn mạo bất phàm và ba vị cô nương hoa nhường nguyện thẹn là Thiếu I Ốt, Heoconlalala, Mộc Uyển Thanh, đến khi tập hợp đủ mọi người thì theo kế hoạch lên trên Cái khách sạn gì to to (đệ không nhớ tên). Chờ, không biết khi đấy quần hùng phi nước kiệu hay sao mà đệ cũng Phi Tặc chờ mãi không thấy đến, nhưng cuối cùng cũng đến, lúc đấy dearfriend huynh cũng đến và quần hùng phi nước đại lên Trần Mục Cẩu Nhục Đại tửu lầu. Hôm đấy quần hùng hình như hơi hạ thủ lưu tình với bọn cẩu tặc nên không đánh cho chúng nó nước chảy hoa rơi được, chỉ qua hai tuần thịt chó mọi người đã lục tục đứng dạy rồi, kể ra có mấy vị nữ lang không đánh được cẩu tặc Thiết I ốt và Mộc Uyển Thanh, còn heoconlalala thì đánh được một chút xíu đã hết hơi rồi, còn các nam tử hán thì hìn như thích đấu tửu hơn là thích đấu thịt.
    Sau đấy mọi người lên 124 Trấn Vũ giải khát, chuối nhất là đoạn khi người ta đánh rơi đồ thì quần hùng lại vỗ tay vang trời, hô hô cười rộ, đầu têu là thằng Phi Tặc.
    Nói chung, hôm đấy là vui, lâu lắm không tập trung được quần hùng đông như thế này.
    Theo kế hoạch sơ lược thì đến ngày Helloween sẽ có một Kiếm Hiệp Đại Hội nữa, từ bay giờ đến đấy còn dài, mọi người cứ thong thả bàn luận .
    Dica kính bút !
    Nửa đêm nằm mộng gặp người thương,Má đỏ au lên đẹp lạ thường,Bàn tay mềm mại nên thơ quá,Tà áo tung bay mờ tựa sương.

Chia sẻ trang này