1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiếm Hiệp Nội San

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi doc-kiem-cau-bai, 22/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Chờ mãi ko thấy bản tường trình của Thiết Hầu huynh để còn post lời cảm ơn ở dưới nên đành post luôn vậy! Hihihi Cảm ơn mọi người đã cùng vui sinh nhật với MUT nhé! Yêu nhất là TIO với bó hoa mà khi MUT về đến nhà, ai cũng khen chọn hoa gì mà giỏi thế!!! Cảm ơn Nhẫn huynh, cảm ơn Kiều đệ !!! Hi vọng năm sau cũng thế nhé hihihhii

    I can hardly wait, until I see you again Because I'm filled with love... and sweet anticipation
  2. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Nào, các vị anh hùng, anh thư, bà cô, ông chú Kiếm hiệp cốc phân đà Hà thành!!! Có tin tụ tập ăn chơi nhảy múa đây, các vị nghe nhé:
    E hèm, vào lúc 19h30'' ngày thứ Năm, 3/11/2003, mời các vị tập trung ở cửa Bưu điện Hà Nội (với tình hình thời tiết thế này thì nhớ mang theo áo rét) để chuẩn bị tinh thần dự buổi Kê cẳng yến do Khủng bố bà bà @terrorist1812 thết đãi, nhân dịp cái banner do bà bà thiết kế ăn giải Ấn tượng và 300 G (mặc dù vàng chưa thấy đâu!!! )
    Túm lại, thông báo này thay cho giấy mời, xin quý vị có mặt đầy đủ đúng giờ, ai không đi được thì mau báo cáo lên đây để những người còn lại mừng!
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  3. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Nào, các vị anh hùng, anh thư, bà cô, ông chú Kiếm hiệp cốc phân đà Hà thành!!! Có tin tụ tập ăn chơi nhảy múa đây, các vị nghe nhé:
    E hèm, vào lúc 19h30'' ngày thứ Năm, 3/11/2003, mời các vị tập trung ở cửa Bưu điện Hà Nội (với tình hình thời tiết thế này thì nhớ mang theo áo rét) để chuẩn bị tinh thần dự buổi Kê cẳng yến do Khủng bố bà bà @terrorist1812 thết đãi, nhân dịp cái banner do bà bà thiết kế ăn giải Ấn tượng và 300 G (mặc dù vàng chưa thấy đâu!!! )
    Túm lại, thông báo này thay cho giấy mời, xin quý vị có mặt đầy đủ đúng giờ, ai không đi được thì mau báo cáo lên đây để những người còn lại mừng!
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  4. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Nào, thể theo nguyện vọng của toàn thể cư dân chăm ngoan KHC phân đà Hà thành, ngày tổ chức yến tiệc kê cẳng sẽ được chuyển sang thứ Bảy, 15/11/2003, giờ giấc địa điểm như cũ nhá! Bây giờ thì cô Heo về nhà giăng thiên la địa võng tiếp cho hoàn hảo, cô Lis thì về ngủ bù từ giờ đến thứ bảy cho mắt nó bớt thâm quầng kẻo nhan sắc sa sút thì xấu mặt đội ngũ tiếp viên trẻ đẹp, bà bà thì cố gắng cướp nhà băng đê để giải ngân cho nó xông xênh. Hê hê, sướng nhất là TIO này, mài răng thảnh thơi, chờ ngày măm măm...
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  5. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Nào, thể theo nguyện vọng của toàn thể cư dân chăm ngoan KHC phân đà Hà thành, ngày tổ chức yến tiệc kê cẳng sẽ được chuyển sang thứ Bảy, 15/11/2003, giờ giấc địa điểm như cũ nhá! Bây giờ thì cô Heo về nhà giăng thiên la địa võng tiếp cho hoàn hảo, cô Lis thì về ngủ bù từ giờ đến thứ bảy cho mắt nó bớt thâm quầng kẻo nhan sắc sa sút thì xấu mặt đội ngũ tiếp viên trẻ đẹp, bà bà thì cố gắng cướp nhà băng đê để giải ngân cho nó xông xênh. Hê hê, sướng nhất là TIO này, mài răng thảnh thơi, chờ ngày măm măm...
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  6. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    ặ, thỏ vỏôn chặa ai tặỏằng thuỏưt à? MỏƠy vỏằc lỏằT liỏằ.u quĂ thơ câng xin cặỏằi nhỏĂt mà bỏằ quĂ cho vỏưy.
    Hỏằ"i 1h PM GMT tỏằâc 8h PM giỏằ Hà NỏằTi ngày 15/11/2003, mỏằTt cuỏằTc gỏãp mỏãt có thỏằf nói là có tiỏằn có hỏưu, 'i vào lỏằc lặỏằÊng ẵ nghâa lỏằi nhỏằng dòng tưt lỏằ>n nhặ: "Alô, Kiỏm hiỏằ?p 'i chÂn gà 'ê!!!" hay "Sỏp 'ặỏằÊc fn nhỏưu rỏằ"i, hư hư!" vỏằ cuỏằTc chiỏn sỏp xỏÊy ra này.
    GỏĐn nhặ 'ỏằ"ng loỏĂt, cĂc cặ dÂn chfm ngoan cỏằĐa Kiỏm hiỏằ?p cỏằ'c, sau 'Ây sỏẵ viỏt tỏt là KHC 'ỏằf tiỏt kiỏằ?m thỏằi gian , nhỏằng chiỏn sâ luôn hỏt lòng 'ỏƠu tranh cho sỏằ nghiỏằ?p tiêu diỏằ?t nhỏằng phỏĐn tỏằư cỏằâng 'ỏĐu mang tên pê 'an gà, 'Ê xuỏƠt phĂt tỏằô hỏưu phặặĂng tiỏn thỏng ra 'iỏằfm hỏằp quÂn Bặu 'iỏằ?n Hà NỏằTi. Tuy nhiên, câng nhặ lỏĐn SĂt cỏâu 'ỏĂi hỏằTi 'ỏĐu thĂng mặỏằi, 'iỏằfm hỏằp quÂn bỏằn. Vơ thỏ, khi TIO thĂp tạng ChỏằĐ tỏằ

    NhỏƠt nhỏưt vi nô, bĂn nhỏưt vi nô :D
  7. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    ặ, thỏ vỏôn chặa ai tặỏằng thuỏưt à? MỏƠy vỏằc lỏằT liỏằ.u quĂ thơ câng xin cặỏằi nhỏĂt mà bỏằ quĂ cho vỏưy.
    Hỏằ"i 1h PM GMT tỏằâc 8h PM giỏằ Hà NỏằTi ngày 15/11/2003, mỏằTt cuỏằTc gỏãp mỏãt có thỏằf nói là có tiỏằn có hỏưu, 'i vào lỏằc lặỏằÊng ẵ nghâa lỏằi nhỏằng dòng tưt lỏằ>n nhặ: "Alô, Kiỏm hiỏằ?p 'i chÂn gà 'ê!!!" hay "Sỏp 'ặỏằÊc fn nhỏưu rỏằ"i, hư hư!" vỏằ cuỏằTc chiỏn sỏp xỏÊy ra này.
    GỏĐn nhặ 'ỏằ"ng loỏĂt, cĂc cặ dÂn chfm ngoan cỏằĐa Kiỏm hiỏằ?p cỏằ'c, sau 'Ây sỏẵ viỏt tỏt là KHC 'ỏằf tiỏt kiỏằ?m thỏằi gian , nhỏằng chiỏn sâ luôn hỏt lòng 'ỏƠu tranh cho sỏằ nghiỏằ?p tiêu diỏằ?t nhỏằng phỏĐn tỏằư cỏằâng 'ỏĐu mang tên pê 'an gà, 'Ê xuỏƠt phĂt tỏằô hỏưu phặặĂng tiỏn thỏng ra 'iỏằfm hỏằp quÂn Bặu 'iỏằ?n Hà NỏằTi. Tuy nhiên, câng nhặ lỏĐn SĂt cỏâu 'ỏĂi hỏằTi 'ỏĐu thĂng mặỏằi, 'iỏằfm hỏằp quÂn bỏằn. Vơ thỏ, khi TIO thĂp tạng ChỏằĐ tỏằ

    NhỏƠt nhỏưt vi nô, bĂn nhỏưt vi nô :D
  8. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Qua màn chào hỏi giữa các chiến sĩ và tổng tư lệnh (chiến sĩ gì thấy tổng tư lệnh chả đứng nghiêm đập chân giơ tay chào lại cứ ăn tì tì!), rồi thêm một khoảng thời gian cho những chiến sĩ đến muộn (ví dụ như chiến sĩ Heo còn bịn rịn hậu phương, chiến sĩ Lissette còn bìu ríu đồng đội), cuối cùng thì tất cả đoàn quân Kiếm hiệp cốc cũng ổn định đội ngũ và chính thức chiến đấu. Phương châm thà giết lầm còn hơn bỏ sót đã cổ vũ tinh thần các chiến sĩ, không chỉ có pê đan gà mà còn cả cánh gà (ờ, cái này thì phê bình tinh thần chơi trội của cô Lissette, trong khi đồng đội kham khổ chiến đấu với pê đan gà, cô lại đòi giết kẻ thù không đội trời chung của giai cấp cần lao ít tiền - cánh gà, hừ hừ, đúng là con nhà lính mà tính nhà quan! May cho cô là hôm qua có nhà tài trợ béo - cả nghĩa đen lẫn bóng - chứ quỹ box mà cứ có vài chiến sĩ thích giết tư bản như cô thì thành quỹ của mấy cô ti lưa hết )
    Keckec, không chỉ có chân và cánh gà, mặt trận chiến đấu được mở rộng với kẻ thù mới: khoai tây rán. Tình hình là ở hàng Chân gà Mạn người ta nghe khách gọi mới bắt đầu đi trồng khoai nên bà con KHC nhà ta phải chờ đến vài cái nửa tiếng, giục như hò đò, TIO con buôn phải mấy lần chửi "*********, sư nhà nó" thì mới thấy người bưng khay ra. Nói chung là từ tướng đến quân đều chiến đấu khá nhiệt tình với tinh thần Ăn Cho Ta cao độ, vì thế mà khi đứng lên, Chủ tịch kiêm Tổng thư ký @terrorist1812 phải bắn khá nhiều đạn để quyết định thắng lợi.
    (Tập 2 thì ai tường thuật tiếp hộ TIO cái, TIO phải về nhà phơi quần áo đây!)

    Nhất nhật vi nô, bán nhật vi nô
    Được Thieu_iot sửa chữa / chuyển vào 15:01 ngày 16/11/2003
  9. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Qua màn chào hỏi giữa các chiến sĩ và tổng tư lệnh (chiến sĩ gì thấy tổng tư lệnh chả đứng nghiêm đập chân giơ tay chào lại cứ ăn tì tì!), rồi thêm một khoảng thời gian cho những chiến sĩ đến muộn (ví dụ như chiến sĩ Heo còn bịn rịn hậu phương, chiến sĩ Lissette còn bìu ríu đồng đội), cuối cùng thì tất cả đoàn quân Kiếm hiệp cốc cũng ổn định đội ngũ và chính thức chiến đấu. Phương châm thà giết lầm còn hơn bỏ sót đã cổ vũ tinh thần các chiến sĩ, không chỉ có pê đan gà mà còn cả cánh gà (ờ, cái này thì phê bình tinh thần chơi trội của cô Lissette, trong khi đồng đội kham khổ chiến đấu với pê đan gà, cô lại đòi giết kẻ thù không đội trời chung của giai cấp cần lao ít tiền - cánh gà, hừ hừ, đúng là con nhà lính mà tính nhà quan! May cho cô là hôm qua có nhà tài trợ béo - cả nghĩa đen lẫn bóng - chứ quỹ box mà cứ có vài chiến sĩ thích giết tư bản như cô thì thành quỹ của mấy cô ti lưa hết )
    Keckec, không chỉ có chân và cánh gà, mặt trận chiến đấu được mở rộng với kẻ thù mới: khoai tây rán. Tình hình là ở hàng Chân gà Mạn người ta nghe khách gọi mới bắt đầu đi trồng khoai nên bà con KHC nhà ta phải chờ đến vài cái nửa tiếng, giục như hò đò, TIO con buôn phải mấy lần chửi "*********, sư nhà nó" thì mới thấy người bưng khay ra. Nói chung là từ tướng đến quân đều chiến đấu khá nhiệt tình với tinh thần Ăn Cho Ta cao độ, vì thế mà khi đứng lên, Chủ tịch kiêm Tổng thư ký @terrorist1812 phải bắn khá nhiều đạn để quyết định thắng lợi.
    (Tập 2 thì ai tường thuật tiếp hộ TIO cái, TIO phải về nhà phơi quần áo đây!)

    Nhất nhật vi nô, bán nhật vi nô
    Được Thieu_iot sửa chữa / chuyển vào 15:01 ngày 16/11/2003
  10. bthutrang

    bthutrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Nhờ có buổi kê cẳng yến mới biết được dăm bảy chuyện thuộc loại "thâm cung bí sử" của Cốc mình. Kinh dị quá! Em heo cho lại kí bài hay hay mà em quảng cáo đi.
    Thoi cha ky nua ngai lam!

Chia sẻ trang này