1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiếm Hiệp Nội San

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi doc-kiem-cau-bai, 22/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bthutrang

    bthutrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Nhờ có buổi kê cẳng yến mới biết được dăm bảy chuyện thuộc loại "thâm cung bí sử" của Cốc mình. Kinh dị quá! Em heo cho lại kí bài hay hay mà em quảng cáo đi.
    Thoi cha ky nua ngai lam!
  2. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Chán mọi người .
    Đúng 8h kém 15'''' TH cùng Lục Y lọ mọ đến BĐ, thấy cấm cửa vẫn cố gửi xe len vào mà ko thấy ai.
    Đi bộ ra Ngõ Ghạch cũng chả thấy mống nào, tìm quán online thì gặp Phi tặc cũng đang truy sát quần hùng, lúc này cũng gần 9h30.
    Ko có duyên được nhậu, đành rủ Lục Y tỷ ra Trần Phú ngồi măm nước gạo, tối về tạt qua tư gia Mộc Cô Nương thì được biết nguyên cả cốc vừa phè phỡn về.
    Túm lại, các vị hẹn nhau như **** .

    |^.^|​
    (^_^)
    Được Thieu_iot sửa chữa / chuyển vào 23:01 ngày 16/11/2003
  3. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Chán mọi người .
    Đúng 8h kém 15'''' TH cùng Lục Y lọ mọ đến BĐ, thấy cấm cửa vẫn cố gửi xe len vào mà ko thấy ai.
    Đi bộ ra Ngõ Ghạch cũng chả thấy mống nào, tìm quán online thì gặp Phi tặc cũng đang truy sát quần hùng, lúc này cũng gần 9h30.
    Ko có duyên được nhậu, đành rủ Lục Y tỷ ra Trần Phú ngồi măm nước gạo, tối về tạt qua tư gia Mộc Cô Nương thì được biết nguyên cả cốc vừa phè phỡn về.
    Túm lại, các vị hẹn nhau như **** .

    |^.^|​
    (^_^)
    Được Thieu_iot sửa chữa / chuyển vào 23:01 ngày 16/11/2003
  4. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, thế mà không nghĩ ra mà làm cú thiên lý truyền âm vào cái tít tít của thánh cô, tối qua thiên hạ cũng nhờ cách này mà tụ tập cả thôi, làm thánh cô nhà ta cứ vài phút lại thấy túi quần run lên bần bật vì có người truy tìm tung tích. Nghe nói bà bà hụt mất cơ hội gặp mấy cao thủ chân gà, tiếc quá. Mà hết hiệp 1 thì chú Dicavaily xèo đi đâu mất (chắc lại bận cái vụ vấn thế gian tình vi hà vật thôi), cả 2 cô nương xinh tươi Lissette và ai đó (chưa thấy giới thiệu) cũng cao chạy xa bay chắc tại vừa ăn cánh gà nên bay nhanh hơn chăng. Hiệp 2 ở tửu quán (tửu quán nhưng mà ăn kem) còn có 2 đại hiệp một béo một gày và 4 nữ tặc (nhìn nhau cứ thấy loang loáng hoa cả mắt, hoá ra là cùng tứ thần nhãn cả) ngồi chính giữa quán buôn chuyện long trời lở đất đến nỗi xin có vài cốc thanh thuỷ đun sôi để nguội người ta cũng không cho, em Heo phải mỹ nhợn kế mãi mới mót được có 2 chung....
    Khủng bố bà bà Ôm con mèo già Cười khà khà...
    <FONT color=#b22222 face="Courier New
  5. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, thế mà không nghĩ ra mà làm cú thiên lý truyền âm vào cái tít tít của thánh cô, tối qua thiên hạ cũng nhờ cách này mà tụ tập cả thôi, làm thánh cô nhà ta cứ vài phút lại thấy túi quần run lên bần bật vì có người truy tìm tung tích. Nghe nói bà bà hụt mất cơ hội gặp mấy cao thủ chân gà, tiếc quá. Mà hết hiệp 1 thì chú Dicavaily xèo đi đâu mất (chắc lại bận cái vụ vấn thế gian tình vi hà vật thôi), cả 2 cô nương xinh tươi Lissette và ai đó (chưa thấy giới thiệu) cũng cao chạy xa bay chắc tại vừa ăn cánh gà nên bay nhanh hơn chăng. Hiệp 2 ở tửu quán (tửu quán nhưng mà ăn kem) còn có 2 đại hiệp một béo một gày và 4 nữ tặc (nhìn nhau cứ thấy loang loáng hoa cả mắt, hoá ra là cùng tứ thần nhãn cả) ngồi chính giữa quán buôn chuyện long trời lở đất đến nỗi xin có vài cốc thanh thuỷ đun sôi để nguội người ta cũng không cho, em Heo phải mỹ nhợn kế mãi mới mót được có 2 chung....
    Khủng bố bà bà Ôm con mèo già Cười khà khà...
    <FONT color=#b22222 face="Courier New
  6. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Post thế Heo muội vì lúc đấy mạng down, nếu kô sẽ bị hỏi tội:
    He he! Kê cẳng đại hội của KHC lúc nào chẳng long trời lở đất (toàn người tốt bụng kết hợp với vận tốc răng luôn tăng dần đều). Choáng nhất là khi Thánh cô cất giọng oanh vàng thỏ thẻ, có sức công phá của dăm chục tấn bom "Chị ơi, cho thêm 2 đĩa ung thư"( theo các nhà khoa học, khoai tây có thể gây ung thư). Câu nói đầy tính thuyết phục đấy đã khiến tốc độ của các mĩ nhân phục vụ tăng thêm 1 chút, thay vì bắt đầu trồng khoai, họ bắt đầu đi .... gọt khoai.
    Nhưng chắc lúc ở kê cẳng quán, mọi người còn bận ăn, nên tất cả chỉ nhìn nhau âu yếm ( mồm còn bận gặm), và khi dời địa bàn hoạt động, các loại máy buôn dưa lê của KHC bắt đầu mở hết công suất. Xem nào, tất cả những ai ko có mặt, từ KP chưa bao giờ xuất hiện hay Mộc tỉ tỉ vừa rời gót vài phút đều được lôi ra mổ xẻ 1 cách âu yếm (danh sách này dài ngoằng, vị nào đã từng xuất hiện ở các bữa kê cẳng đại hội thì cứ yên tâm là mình đã được lên thớt, dùng làm đồ nhắm ). Ghi chú đây bác nào muốn biết mình bị nói xấu những gì liên lạc với heoconlonton, xin hứa sẽ thông báo chi tiết và có kèm gia vị, mắm muối.
    Càng buôn càng nhớ lão thái thái tiểu đông tà, lâu lắm rồi ko thấy lão thái thái, cư dân KHC ai cũng "nước mắt dưng dưng khi nhắc đến tên người".
    (nước mắt dưng dưng nhiều quá, tự dưng thấy ngót bụng mới lạ, muội đi ăn đây, chiều đợi tường thuật hồi 2 của Tio).
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  7. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Post thế Heo muội vì lúc đấy mạng down, nếu kô sẽ bị hỏi tội:
    He he! Kê cẳng đại hội của KHC lúc nào chẳng long trời lở đất (toàn người tốt bụng kết hợp với vận tốc răng luôn tăng dần đều). Choáng nhất là khi Thánh cô cất giọng oanh vàng thỏ thẻ, có sức công phá của dăm chục tấn bom "Chị ơi, cho thêm 2 đĩa ung thư"( theo các nhà khoa học, khoai tây có thể gây ung thư). Câu nói đầy tính thuyết phục đấy đã khiến tốc độ của các mĩ nhân phục vụ tăng thêm 1 chút, thay vì bắt đầu trồng khoai, họ bắt đầu đi .... gọt khoai.
    Nhưng chắc lúc ở kê cẳng quán, mọi người còn bận ăn, nên tất cả chỉ nhìn nhau âu yếm ( mồm còn bận gặm), và khi dời địa bàn hoạt động, các loại máy buôn dưa lê của KHC bắt đầu mở hết công suất. Xem nào, tất cả những ai ko có mặt, từ KP chưa bao giờ xuất hiện hay Mộc tỉ tỉ vừa rời gót vài phút đều được lôi ra mổ xẻ 1 cách âu yếm (danh sách này dài ngoằng, vị nào đã từng xuất hiện ở các bữa kê cẳng đại hội thì cứ yên tâm là mình đã được lên thớt, dùng làm đồ nhắm ). Ghi chú đây bác nào muốn biết mình bị nói xấu những gì liên lạc với heoconlonton, xin hứa sẽ thông báo chi tiết và có kèm gia vị, mắm muối.
    Càng buôn càng nhớ lão thái thái tiểu đông tà, lâu lắm rồi ko thấy lão thái thái, cư dân KHC ai cũng "nước mắt dưng dưng khi nhắc đến tên người".
    (nước mắt dưng dưng nhiều quá, tự dưng thấy ngót bụng mới lạ, muội đi ăn đây, chiều đợi tường thuật hồi 2 của Tio).
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  8. Dicavaily

    Dicavaily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Híc, ngồi ăn chân gà, mồm gặp mà mắt cứ nháo nhác tìm thằng Phi Tặc, đây có lẽ là chuyện thuộc loài hiếm có khó tìm, lần đầu tiên trong một lần Kê Cẳng Yến không thấy bóng dáng y, khổ thân, hắn từng "hùng hồn" tuyên bố, sẽ "bụng rỗng mang đi, bụng căng lết về" nhưng tựu chung là vẫn "bụng không lết về. Một người nữa đáng khổ thân là Hầu huynh, hôm đấy tạch lô, cũng không thể tham dự Kê Cẳng yến để "gỡ gạc" chút đỉnh, làm cả buổi tối, một béo,một gầy, một nữ lang lang bạt giang hồ để truy sát quần hùng. Túm lại, mất đi Phi Tặc và Thiết Hầu là mất đi hai sọt dưa, và một thùng "nước gạo" (phi tặc ) là một chuyện đáng tiếc cho quần hùng KHC, làm lực lượng KHC giảm đi đáng kể, nên năng suất chiến đấu không cao, và đệ cũng không có người để đối ẩm . Lần sau mà có lạc đàn thì cũng nên nghĩ đến cách thiên lý truyền âm đến cái "đông dị" của Thiếu cô nhé !
    Còn chuyện đệ tự động tách đàn thì không phải vì chuyện tình củm đâu, mà là chuyện... là chuyện... là chuyện... không nói đâu... ngượng nắm !
    To Heo tỷ tỷ :Đêkính heo tỷ một chung để tạ tội chuyện đệ không "ấy ấy" cho tỷ tỷ nhé, lần sau đệ chấp nhận chịu phạt gấp đôi.
    Nửa đêm nằm mộng gặp người thương,Má đỏ au lên đẹp lạ thường,Bàn tay mềm mại nên thơ quá,Tà áo tung bay mờ tựa sương.
  9. Dicavaily

    Dicavaily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Híc, ngồi ăn chân gà, mồm gặp mà mắt cứ nháo nhác tìm thằng Phi Tặc, đây có lẽ là chuyện thuộc loài hiếm có khó tìm, lần đầu tiên trong một lần Kê Cẳng Yến không thấy bóng dáng y, khổ thân, hắn từng "hùng hồn" tuyên bố, sẽ "bụng rỗng mang đi, bụng căng lết về" nhưng tựu chung là vẫn "bụng không lết về. Một người nữa đáng khổ thân là Hầu huynh, hôm đấy tạch lô, cũng không thể tham dự Kê Cẳng yến để "gỡ gạc" chút đỉnh, làm cả buổi tối, một béo,một gầy, một nữ lang lang bạt giang hồ để truy sát quần hùng. Túm lại, mất đi Phi Tặc và Thiết Hầu là mất đi hai sọt dưa, và một thùng "nước gạo" (phi tặc ) là một chuyện đáng tiếc cho quần hùng KHC, làm lực lượng KHC giảm đi đáng kể, nên năng suất chiến đấu không cao, và đệ cũng không có người để đối ẩm . Lần sau mà có lạc đàn thì cũng nên nghĩ đến cách thiên lý truyền âm đến cái "đông dị" của Thiếu cô nhé !
    Còn chuyện đệ tự động tách đàn thì không phải vì chuyện tình củm đâu, mà là chuyện... là chuyện... là chuyện... không nói đâu... ngượng nắm !
    To Heo tỷ tỷ :Đêkính heo tỷ một chung để tạ tội chuyện đệ không "ấy ấy" cho tỷ tỷ nhé, lần sau đệ chấp nhận chịu phạt gấp đôi.
    Nửa đêm nằm mộng gặp người thương,Má đỏ au lên đẹp lạ thường,Bàn tay mềm mại nên thơ quá,Tà áo tung bay mờ tựa sương.
  10. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy Thiết Hầu huynh bớt giận Mộc muội chỉ bảo là "hình như hôm nay TH có hẹn với 81" thôi mà! Nếu mình ko vì hội gà mà bỏ KHC thật thì cớ gì phải cáu lên như thế!
    Cái gì mà ko chắc chắn đều có thói quen nói "hình như", "có thể"... chỉ tại người nghe chắc mẩm mà thôi

    I can hardly wait, until I see you again Because I'm filled with love... and sweet anticipation

Chia sẻ trang này