1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiếm Hiệp Nội San

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi doc-kiem-cau-bai, 22/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lâu lắm rùi không gặp Loan tỉ , nhớ Loan tỉ quá đi mất thôi
    Sometime I need sometimes on my own
    Sometime I need sometimes all alone
  2. gianghotieutu

    gianghotieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Loan tỉ hay nhớ chân gà?
  3. gianghotieutu

    gianghotieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Loan tỉ hay nhớ chân gà?
  4. Dicavaily

    Dicavaily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Tết nhứt đến nơi rồi mà thấy tình hình Cốc ta vẫn yên ả quá, lâu quá không được cùng cả Cốc đi kê cẳng yến rồi !
    Nửa đêm nằm mộng gặp người thương,Má đỏ au lên đẹp lạ thường,Bàn tay mềm mại nên thơ quá,Tà áo tung bay mờ tựa sương.
  5. Dicavaily

    Dicavaily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Tết nhứt đến nơi rồi mà thấy tình hình Cốc ta vẫn yên ả quá, lâu quá không được cùng cả Cốc đi kê cẳng yến rồi !
    Nửa đêm nằm mộng gặp người thương,Má đỏ au lên đẹp lạ thường,Bàn tay mềm mại nên thơ quá,Tà áo tung bay mờ tựa sương.
  6. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng béo này, không có Kê cẳng kê kiếc gì hết, ung thư chết ngoéo ra đấy thì lấy ai âm mưu với Kiều bang chủ viết truyện Lục nguyệt chi phi lộ cho bà con?!
    E hèm, tình hình là... Tết nhất đến nơi rồi thật!
    Các cư dân chăm ngoan của Kiếm hiệp cốc thân mến, thay mặt chấp pháp Kiếm hiệp cốc, TIO kính chúc các vị một năm mới (dương lịch thì chúc gì cho nó hiện đại nhỉ?)... một năm mới thành công, đánh đâu thắng đấy!
    Còn bây giờ đến phần của các vị ở Thăng Long.
    Sang năm (hí hí, tức là ngày mai) 1/1/2004, đúng 19h30, mời các vị có mặt tại phía trước toà nhà 14 Láng Hạ để tập trung, chuẩn bị đi uống trà đón tân niên (thế cho nó thanh cảnh lãng mạn, kẻo có người bảo Kiếm hiệp cốc toàn thất phu lỗ mãng, suốt ngày ăn như nhợn!). Tất nhiên, ngân lượng mang theo càng nhiều càng ít nhưng dự tính "thiệt hại" cho mỗi đầu người là 10 lạng bạc tức 10.000 VND. Ai đến muộn tự động nộp thêm 5k.
    TIO ký tên và đóng dấu!


    Nhất nhật vi nô, bán nhật vi nô
  7. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng béo này, không có Kê cẳng kê kiếc gì hết, ung thư chết ngoéo ra đấy thì lấy ai âm mưu với Kiều bang chủ viết truyện Lục nguyệt chi phi lộ cho bà con?!
    E hèm, tình hình là... Tết nhất đến nơi rồi thật!
    Các cư dân chăm ngoan của Kiếm hiệp cốc thân mến, thay mặt chấp pháp Kiếm hiệp cốc, TIO kính chúc các vị một năm mới (dương lịch thì chúc gì cho nó hiện đại nhỉ?)... một năm mới thành công, đánh đâu thắng đấy!
    Còn bây giờ đến phần của các vị ở Thăng Long.
    Sang năm (hí hí, tức là ngày mai) 1/1/2004, đúng 19h30, mời các vị có mặt tại phía trước toà nhà 14 Láng Hạ để tập trung, chuẩn bị đi uống trà đón tân niên (thế cho nó thanh cảnh lãng mạn, kẻo có người bảo Kiếm hiệp cốc toàn thất phu lỗ mãng, suốt ngày ăn như nhợn!). Tất nhiên, ngân lượng mang theo càng nhiều càng ít nhưng dự tính "thiệt hại" cho mỗi đầu người là 10 lạng bạc tức 10.000 VND. Ai đến muộn tự động nộp thêm 5k.
    TIO ký tên và đóng dấu!


    Nhất nhật vi nô, bán nhật vi nô
  8. Dicavaily

    Dicavaily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tiếc quá đệ không đi được, một phần không có ngựa xe, hai là những món đấy không hạp khẩu vị, ba là không có ngân lượng, thôi để đến cuối năm, đại chiến một trân vậy !

    ......Tình yêu giống như một con chó, khi ta đuổi thì nó chạy, khi ta chạy nó lại đuổi, và khi ta dừng lại, nó sủa ......
  9. Dicavaily

    Dicavaily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tiếc quá đệ không đi được, một phần không có ngựa xe, hai là những món đấy không hạp khẩu vị, ba là không có ngân lượng, thôi để đến cuối năm, đại chiến một trân vậy !

    ......Tình yêu giống như một con chó, khi ta đuổi thì nó chạy, khi ta chạy nó lại đuổi, và khi ta dừng lại, nó sủa ......
  10. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Cái tên Béo này đúng là không biết tính toán. Đã không có tiền lại còn đòi đi chân gà, hoang! Thế gặm xong, cái đám chân gà đấy nó đòi thanh toán thì làm thế nào? Bán con rùa như ngươi liệu có được 2 cái móng gà không?

    Nhất nhật vi nô, bán nhật vi nô
    Được Thieu_iot sửa chữa / chuyển vào 12:46 ngày 02/01/2004

Chia sẻ trang này