1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiếm Hiệp Nội San

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi doc-kiem-cau-bai, 22/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Cung nghing BA tỉ ra thăm Thăng Long thành! Thế mà chẳng thông báo gì cả. Muộn cũng được cứ đến tỉ nhé.
    Được heoconlonton sửa chữa / chuyển vào 17:41 ngày 11/01/2004
  2. Ngon_Gio_Buon

    Ngon_Gio_Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0

    Úi úi ... hôm nay mới rảnh rỗi lang thang vào đây đã thấy TIO mở yến chiêu đãi quần hùng rùi . Tiếc là mai Ai Phong ko đi được ( có việc trọng đại lắm ) xin cáo lỗi cùng TIO và quần hùng .
    Tiếc quá .
    To heo mụi : tấm lòng thơm thảo của của mụi và TIO , huynh xin mở " rộng tấm lòng " ra nhận . Yên tâm , dù đó có thuốc độc cỡ Thạch Tín ( hay hơn nữa ) huynh cũng sẽ liều cái mạng già này ra mà " đón nhận " quyết chẳng "từ nan" . ( cười như mếu )
    Một lần nữa xin cáo lỗi .
    Chúc mọi người vui vẻ .



    Phi Tuyết Liên Thiên Xạ Bạch Lộc

    Tiếu Thư Thần Hiệp ỷ Bích Uyên
  3. Ngon_Gio_Buon

    Ngon_Gio_Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0

    Úi úi ... hôm nay mới rảnh rỗi lang thang vào đây đã thấy TIO mở yến chiêu đãi quần hùng rùi . Tiếc là mai Ai Phong ko đi được ( có việc trọng đại lắm ) xin cáo lỗi cùng TIO và quần hùng .
    Tiếc quá .
    To heo mụi : tấm lòng thơm thảo của của mụi và TIO , huynh xin mở " rộng tấm lòng " ra nhận . Yên tâm , dù đó có thuốc độc cỡ Thạch Tín ( hay hơn nữa ) huynh cũng sẽ liều cái mạng già này ra mà " đón nhận " quyết chẳng "từ nan" . ( cười như mếu )
    Một lần nữa xin cáo lỗi .
    Chúc mọi người vui vẻ .



    Phi Tuyết Liên Thiên Xạ Bạch Lộc

    Tiếu Thư Thần Hiệp ỷ Bích Uyên
  4. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Oài trời sáng nhanh lên để ta còn đi măm măm đón mừng năm mới nào
    Sometime I need sometimes on my own
    Sometime I need sometimes all alone
  5. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Oài trời sáng nhanh lên để ta còn đi măm măm đón mừng năm mới nào
    Sometime I need sometimes on my own
    Sometime I need sometimes all alone
  6. phithienthanlongvn

    phithienthanlongvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Tiếc là bây giờ đệ mới biết tin, cũng định đi để ra mắt các vị ca ca, tỷ tỷ, các bằng hữu nhưng mà muộn rồi, muộn rồi đúng là
    . Lỡ 1 bước nghìn thu ôm hận
    . Giật mình tỉnh lại đã trăm năm. (chính xác là 100 phút)
    Than ôi !!!!!!!!!!!!
    -------------------------------------------
    Nếu tổ quốc chọn ta làm điểm tựa
    Thì phen này ta biết tựa vào đâu .?.
  7. phithienthanlongvn

    phithienthanlongvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Tiếc là bây giờ đệ mới biết tin, cũng định đi để ra mắt các vị ca ca, tỷ tỷ, các bằng hữu nhưng mà muộn rồi, muộn rồi đúng là
    . Lỡ 1 bước nghìn thu ôm hận
    . Giật mình tỉnh lại đã trăm năm. (chính xác là 100 phút)
    Than ôi !!!!!!!!!!!!
    -------------------------------------------
    Nếu tổ quốc chọn ta làm điểm tựa
    Thì phen này ta biết tựa vào đâu .?.
  8. Dicavaily

    Dicavaily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Lời cảm ơn của kẻ hậu bối Kiếm Hiệp Cốc
    (Bữa yến tiệc hôm qua ngon quá xá cà xa, tuy nhiên không ai phải dùng đến Berberin, vì toàn là người tốt bụng, không có ai xấu bụng!)
    Trước tiên xin kính Thánh Cô TIO ba chung - con gái Hà Nội có khác, dịu dàng đảm đang, một tay làm toàn bộ buổi yến tiệc chiêu đãi đến 10 miệng ăn. Kính Heo tỷ tỷ, phụ tá giúp việc của Thánh Cô hai chung, cũng là con gái Hà Nội đảm đang dịu dàng (tuy thỉnh thoảng có hơi làm biếng một chút).Kính Phi tặc L337Krew lão đệ một chung, có công cưỡi ngựa trong trời lạnh giá rét đi mua thịt (không biết khi Cướp đệ đến nơi có phải người ta mới mổ thịt không mà lâu thế, hơn nửa tiếng.). Kính S3 huynh, cũng có công đi mua thịt một chung. Kính Tiểu Đông Tà lão thái thái và mấy vị bằng hữu của người ba chung vì đã đến dự yến, để cho hậu bối được mở rộng tầm mắt, tận mắt chứng kiến cái gọi là cái "thâm" của cư dân chăm ngoan Kiếm Hiệp Cốc. Kính Chu lão huynh - Bách Khoa Cầm Thánh một chung, người anh hùng trầm lặng suốt yến tiệc, năng suốt chiến đấu luôn luôn cao hơn người là vì lẽ đó, và cũng mất khá nhiều chất xám để sửa cái PC dở hơi của heo tỷ. Kính Blue Angel tỷ và vị tráng sĩ đi cùng tỷ hai chung, vị khách phương xa đã không quản sự xa cách về địa lý để đến dự yến cùng quần hùng Kiếm Hiệp Cốc và có công chụp ảnh, rửa bát sau yến (cái này là cái đảm đang dịu dàng của con gái đất Sài Thành). Cuối cùng kính vị cô nương xài chung người yêu với heo tỷ tỷ - heo_con_xinh một chung, có công nương xúc xích và rán nem. Còn sót ai không nhỉ, hết rồi, cuối cùng tự kính mình một chung, vì là người tốt bụng.

    Tình yêu giống như một con chó, khi ta đuổi thì nó chạy, khi ta chạy nó lại đuổi, và khi ta dừng lại, nó sủa .
  9. Dicavaily

    Dicavaily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Lời cảm ơn của kẻ hậu bối Kiếm Hiệp Cốc
    (Bữa yến tiệc hôm qua ngon quá xá cà xa, tuy nhiên không ai phải dùng đến Berberin, vì toàn là người tốt bụng, không có ai xấu bụng!)
    Trước tiên xin kính Thánh Cô TIO ba chung - con gái Hà Nội có khác, dịu dàng đảm đang, một tay làm toàn bộ buổi yến tiệc chiêu đãi đến 10 miệng ăn. Kính Heo tỷ tỷ, phụ tá giúp việc của Thánh Cô hai chung, cũng là con gái Hà Nội đảm đang dịu dàng (tuy thỉnh thoảng có hơi làm biếng một chút).Kính Phi tặc L337Krew lão đệ một chung, có công cưỡi ngựa trong trời lạnh giá rét đi mua thịt (không biết khi Cướp đệ đến nơi có phải người ta mới mổ thịt không mà lâu thế, hơn nửa tiếng.). Kính S3 huynh, cũng có công đi mua thịt một chung. Kính Tiểu Đông Tà lão thái thái và mấy vị bằng hữu của người ba chung vì đã đến dự yến, để cho hậu bối được mở rộng tầm mắt, tận mắt chứng kiến cái gọi là cái "thâm" của cư dân chăm ngoan Kiếm Hiệp Cốc. Kính Chu lão huynh - Bách Khoa Cầm Thánh một chung, người anh hùng trầm lặng suốt yến tiệc, năng suốt chiến đấu luôn luôn cao hơn người là vì lẽ đó, và cũng mất khá nhiều chất xám để sửa cái PC dở hơi của heo tỷ. Kính Blue Angel tỷ và vị tráng sĩ đi cùng tỷ hai chung, vị khách phương xa đã không quản sự xa cách về địa lý để đến dự yến cùng quần hùng Kiếm Hiệp Cốc và có công chụp ảnh, rửa bát sau yến (cái này là cái đảm đang dịu dàng của con gái đất Sài Thành). Cuối cùng kính vị cô nương xài chung người yêu với heo tỷ tỷ - heo_con_xinh một chung, có công nương xúc xích và rán nem. Còn sót ai không nhỉ, hết rồi, cuối cùng tự kính mình một chung, vì là người tốt bụng.

    Tình yêu giống như một con chó, khi ta đuổi thì nó chạy, khi ta chạy nó lại đuổi, và khi ta dừng lại, nó sủa .
  10. doanhdoanh

    doanhdoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    ặ hặĂ, thỏng bâ này cĂm ặĂn kiỏằfu gơ thỏ?! BỏÊn cô nặặĂng 'úng là con gĂi Hà NỏằTi (gỏằ'c gĂc tỏằô thỏằi ông nỏằTi cỏằĐa kỏằi mỏằTt cĂi loa chỏĂy bỏng cặĂm công suỏƠt hặĂn nghơn oĂt vỏằôa sai vỏằôa nhỏằ vỏằôa quĂt vỏằôa nỏằi xong 'ặỏằÊc, nhĂ!
    ? mà nhÂn tiỏằ?n cĂm ặĂn Dicavaily hiỏằn 'ỏằ? 'Ê cỏt lĂ chanh rỏƠt nhỏằ rỏƠt mỏằLỏãng im chỏằ 'ỏằÊi
    LÊng tỏằư hỏằ"i 'ỏĐu...

Chia sẻ trang này