1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiếm Hiệp Nội San

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi doc-kiem-cau-bai, 22/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngon_Gio_Buon

    Ngon_Gio_Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    ủa ủa ... bộ ko tường thuật thật hả ? Tường thuật lẹ lên để những kẻ ko may mắn như chúng tớ còn ... thèm chứ .
    To Cháu bé hoang dã : khổ thân thằng bé .



    Phi Tuyết Liên Thiên Xạ Bạch Lộc

    Tiếu Thư Thần Hiệp ỷ Bích Uyên
  2. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Nào thì tường thuật, biết ngay là lại đến tay mụ TIO này thôi mà!!!
    Hồi 1: TIO đi chợ
    Có thể nói, sau gần 3 năm hoàn toàn vắng bóng ở chợ Văn Chương, sự trở lại của Thieu_iot đã làm các bà các cô bán hàng vui mừng khôn xiết. Sở dĩ như vậy vì ngành nông nghiệp đang có dịch cúm gà, con nào con nấy rũ rù rù, ấy vậy mà tự nhiên giữa chợ lại xuất hiện một con gà tươi tốt khoẻ mạnh, nếu không muốn nói là béo ú, để các bác các cô tha hồ vặt, thật là muôn phần mừng rỡ.
    Nhưng đáng tiếc cho những cái đầu tiểu thương tưởng bở, TIO ngày nay không phải con gà béo ngày xưa nữa! Nhất là khi Bản cô nương lại có gia mẫu, một người có khả năng mặc cả và chống gian lận thương mại (tức cân điêu) siêu hạng, kè kè bên cạnh.
    Túm lại là trong vòng 1 canh giờ, sau khi lượn qua một lượt các hàng rau củ hành tỏi gà qué, TIO cũng đã khệ nệ xách về đủ thứ nguyên liệu cho bữa đại yến, loại nào cũng tươi cũng béo cũng ngon mơn mởn mà chỉ hết có 75 lượng bạc.
    To be continued


    Nhất nhật vi nô, bán nhật vi nô
  3. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Nào thì tường thuật, biết ngay là lại đến tay mụ TIO này thôi mà!!!
    Hồi 1: TIO đi chợ
    Có thể nói, sau gần 3 năm hoàn toàn vắng bóng ở chợ Văn Chương, sự trở lại của Thieu_iot đã làm các bà các cô bán hàng vui mừng khôn xiết. Sở dĩ như vậy vì ngành nông nghiệp đang có dịch cúm gà, con nào con nấy rũ rù rù, ấy vậy mà tự nhiên giữa chợ lại xuất hiện một con gà tươi tốt khoẻ mạnh, nếu không muốn nói là béo ú, để các bác các cô tha hồ vặt, thật là muôn phần mừng rỡ.
    Nhưng đáng tiếc cho những cái đầu tiểu thương tưởng bở, TIO ngày nay không phải con gà béo ngày xưa nữa! Nhất là khi Bản cô nương lại có gia mẫu, một người có khả năng mặc cả và chống gian lận thương mại (tức cân điêu) siêu hạng, kè kè bên cạnh.
    Túm lại là trong vòng 1 canh giờ, sau khi lượn qua một lượt các hàng rau củ hành tỏi gà qué, TIO cũng đã khệ nệ xách về đủ thứ nguyên liệu cho bữa đại yến, loại nào cũng tươi cũng béo cũng ngon mơn mởn mà chỉ hết có 75 lượng bạc.
    To be continued


    Nhất nhật vi nô, bán nhật vi nô
  4. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Hồi 2: Cuộc nấu nướng inh ỏi ở nhà Heo cô nương
    Đúng 9h30 sáng, ánh dương quang trong ngày mùa đông dù không được tươi tắn lắm, hàn phong dù hơi bị rin rít, ngoài đường xe ngựa hơi bị lộn xộn, nhưng tất cả những thứ tẹp nhẹp đó không ngăn được con ngựa sắt mang tên Nhị Mộng thần mã (dạ xe Đờ rim 2 ý ạ) của TIO phi nước đại đến tư thất của Heo con lon ton hiền muội. Hỡi ôi, trước sau nào thấy bóng người, chỉ lò than quạt là cười tổ ong, TIO phải đứng ngồi nhấp nhổm suốt 40 phút đồng hồ ngoài ngõ trong khói than tổ ong của nhà hàng xóm (cbn, mê hồn hương trong truyện chưởng chưa chắc đã có tác dụng bằng loại này!) chờ Heo muội đi công chuyện cho hai cụ thân sinh trở về.
    Cuối cùng, khoảng 10h15, người mà TIO mong ngóng cũng xuất hiện ở phía cuối đường. Sau đó là một màn rào đón hỏi han thân mật thiết tưởng cũng không có gì hệ trọng. Rồi đồ ăn ở dạng nguyên liệu sơ chế được khiêng vào nhà. Rổ rá âu chậu đem ra, rau tươi xanh non, gà tơ vàng ngà, gia vị húng lìu bày biện la liệt! Theo như chương trình đã được ban tổ chức duyệt trước đó 1 tuần thì bữa đại yến này có 3 món: Súp rau kiểu Phú Lãng Sa (toàn rau là rau, hoạ hoằn lắm mới thấy một miếng thịt siêu mỏng!), Gà rán sốt kiểu Hoàng Thiết Thủ (loại này TIO đã đăng ký nhãn hiệu độc quyền, sau một lần rán gà mặn quá phải lám nước sốt thêm vào để giảm bớt hậu quả!) và Salát Nga La Tư.
    To be continued
    (mà ảnh đâu rồi nhở, Blue Angel cô nương chụp ảnh xong biển thủ đi đâu rồiiiii???!!!)


    Nhất nhật vi nô, bán nhật vi nô
  5. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Hồi 2: Cuộc nấu nướng inh ỏi ở nhà Heo cô nương
    Đúng 9h30 sáng, ánh dương quang trong ngày mùa đông dù không được tươi tắn lắm, hàn phong dù hơi bị rin rít, ngoài đường xe ngựa hơi bị lộn xộn, nhưng tất cả những thứ tẹp nhẹp đó không ngăn được con ngựa sắt mang tên Nhị Mộng thần mã (dạ xe Đờ rim 2 ý ạ) của TIO phi nước đại đến tư thất của Heo con lon ton hiền muội. Hỡi ôi, trước sau nào thấy bóng người, chỉ lò than quạt là cười tổ ong, TIO phải đứng ngồi nhấp nhổm suốt 40 phút đồng hồ ngoài ngõ trong khói than tổ ong của nhà hàng xóm (cbn, mê hồn hương trong truyện chưởng chưa chắc đã có tác dụng bằng loại này!) chờ Heo muội đi công chuyện cho hai cụ thân sinh trở về.
    Cuối cùng, khoảng 10h15, người mà TIO mong ngóng cũng xuất hiện ở phía cuối đường. Sau đó là một màn rào đón hỏi han thân mật thiết tưởng cũng không có gì hệ trọng. Rồi đồ ăn ở dạng nguyên liệu sơ chế được khiêng vào nhà. Rổ rá âu chậu đem ra, rau tươi xanh non, gà tơ vàng ngà, gia vị húng lìu bày biện la liệt! Theo như chương trình đã được ban tổ chức duyệt trước đó 1 tuần thì bữa đại yến này có 3 món: Súp rau kiểu Phú Lãng Sa (toàn rau là rau, hoạ hoằn lắm mới thấy một miếng thịt siêu mỏng!), Gà rán sốt kiểu Hoàng Thiết Thủ (loại này TIO đã đăng ký nhãn hiệu độc quyền, sau một lần rán gà mặn quá phải lám nước sốt thêm vào để giảm bớt hậu quả!) và Salát Nga La Tư.
    To be continued
    (mà ảnh đâu rồi nhở, Blue Angel cô nương chụp ảnh xong biển thủ đi đâu rồiiiii???!!!)


    Nhất nhật vi nô, bán nhật vi nô
  6. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Tiếp hồi 2
    Sau khi TIO dõng dạc chỉ dẫn cho Heo muội là cái này để làm gì, cái kia để làm chi, những nguyên liệu đáng thương bắt đầu được lôi ra vày vọc. Một cái nồi to được đem ra nhét đầy kê cốt và thanh thuỷ rồi nổi lửa hầm xình xịch (Thái thượng lão quân luyện đan mà nhìn thấy cảnh các vị nữ hiệp KHC - cụ thể là TIO và Heo - ninh xương gà chắc cũng khóc thét!).
    Đang nghiến răng nghiến lợi thái khoai tây cà rốt với lại đậu đỗ thì thấy một Phì dũng sĩ cưỡi An Pha Ba Đào thần mã (Wave alpha) phi ào ào vào ngõ rồi ghìm cương đánh "két" một tiếng, không ai khác, chính là Phi tặc hiền đệ. Vì công việc vẫn bộn bề không tiện để bà con nhìn thấy mà một thành phần quan trọng của 2 món ăn là thịt hun khói thì chưa mua, Phi tặc hiền êệ cùng con ngựa được trưng dụng luôn vào nhiệm vụ đi mua thịt. Than ôi, bây giờ TIO mới biết là các vị nam nhân thật vô cùng thiếu nhạy bén trong vấn đề mua bán. Nhận tiền từ tay Heo, Phi tặc nhà ta đần mặt ra hỏi: "Thế mua thịt hun khói ở đâu? Siêu thị à? Thế đi siêu thị Intimex hay Fivimax?" Hứchức, sao đệ không hỏi luôn là đồng nào mua thịt đồng nào gửi xe nữa để tỷ giở Cuồng nộ công ra một thể nhỉ?
    To be continued



    Nhất nhật vi nô, bán nhật vi nô
  7. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Tiếp hồi 2
    Sau khi TIO dõng dạc chỉ dẫn cho Heo muội là cái này để làm gì, cái kia để làm chi, những nguyên liệu đáng thương bắt đầu được lôi ra vày vọc. Một cái nồi to được đem ra nhét đầy kê cốt và thanh thuỷ rồi nổi lửa hầm xình xịch (Thái thượng lão quân luyện đan mà nhìn thấy cảnh các vị nữ hiệp KHC - cụ thể là TIO và Heo - ninh xương gà chắc cũng khóc thét!).
    Đang nghiến răng nghiến lợi thái khoai tây cà rốt với lại đậu đỗ thì thấy một Phì dũng sĩ cưỡi An Pha Ba Đào thần mã (Wave alpha) phi ào ào vào ngõ rồi ghìm cương đánh "két" một tiếng, không ai khác, chính là Phi tặc hiền đệ. Vì công việc vẫn bộn bề không tiện để bà con nhìn thấy mà một thành phần quan trọng của 2 món ăn là thịt hun khói thì chưa mua, Phi tặc hiền êệ cùng con ngựa được trưng dụng luôn vào nhiệm vụ đi mua thịt. Than ôi, bây giờ TIO mới biết là các vị nam nhân thật vô cùng thiếu nhạy bén trong vấn đề mua bán. Nhận tiền từ tay Heo, Phi tặc nhà ta đần mặt ra hỏi: "Thế mua thịt hun khói ở đâu? Siêu thị à? Thế đi siêu thị Intimex hay Fivimax?" Hứchức, sao đệ không hỏi luôn là đồng nào mua thịt đồng nào gửi xe nữa để tỷ giở Cuồng nộ công ra một thể nhỉ?
    To be continued



    Nhất nhật vi nô, bán nhật vi nô
  8. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà được đọc cả đoạn "món nhắm đặc biệt" thì hay quá , vì trong đó có mình, hic, đỡ tủi thân. Lại được xem ảnh Thánh cô, những người văn minh đều đẹp lên lần lượt cả, hic (phát nữa). Chỉ hơi buồn là TC dạo này bận rộn hay sao mà lại để hơi hướng Tinh Tú (bà bà ) nó ảnh hưởng. Tâm Phật, tâm Phật, hy vọng thế

     
  9. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà được đọc cả đoạn "món nhắm đặc biệt" thì hay quá , vì trong đó có mình, hic, đỡ tủi thân. Lại được xem ảnh Thánh cô, những người văn minh đều đẹp lên lần lượt cả, hic (phát nữa). Chỉ hơi buồn là TC dạo này bận rộn hay sao mà lại để hơi hướng Tinh Tú (bà bà ) nó ảnh hưởng. Tâm Phật, tâm Phật, hy vọng thế

     
  10. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Tiếp phát nữa kẻo bà con lại nhảy vào YM giục nhặng xị lên
    Phi tặc vừa chạy khuất dạng, chưa kịp để hai bà chị hoàn hồn tiếp tục công việc thái thái ướp ướp thì đã thấy tiếng ngựa hí inh ỏi, một cô nương xinh tươi miệng tươi da trắng mắt mũi híp tịp (vì cười) ào vào như cơn lốc. Mồm năm miệng mười tứ chi vung vẩy ra vào tự nhiên như ruồi, vị cô nương này chứng tỏ rằng mình rất quen với địa thế địa hình chuồng Heo. Hihi, đấy là một cố nhân, một người đã từng làm náo động buổi Thăng Long thành đại hội đầu tiên của KHC, cô nương Heo_con_xinh!
    Lên xuống ngó nghiêng cười nói đỡ đần nấu nướng và cãi cọ với Heo lon ton một hồi, Heo xinh cô nương mới sực nhớ ra điều quan trọng. Ấy là việc cô nương được Heo lon ton muội muội tin cẩn mời đến dự yến với điều kiện phải mang theo máy ảnh nhưng trong lúc mải ngắm vuốt phấn son bối rối nên đã bỏ quên thứ quan trọng nhất ấy ở nhà! Đang lúc cô nàng lục tục đi giày quàng khăn để vòng về nhà lấy máy ảnh thì có thêm 2 vị nữa lò dò dắt nhau đến...
    2 vị ấy là ai, xin đọc hồi sau sẽ rõ


    Nhất nhật vi nô, bán nhật vi nô

Chia sẻ trang này