1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiếm Hiệp Nội San

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi doc-kiem-cau-bai, 22/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Tiếp phát nữa kẻo bà con lại nhảy vào YM giục nhặng xị lên
    Phi tặc vừa chạy khuất dạng, chưa kịp để hai bà chị hoàn hồn tiếp tục công việc thái thái ướp ướp thì đã thấy tiếng ngựa hí inh ỏi, một cô nương xinh tươi miệng tươi da trắng mắt mũi híp tịp (vì cười) ào vào như cơn lốc. Mồm năm miệng mười tứ chi vung vẩy ra vào tự nhiên như ruồi, vị cô nương này chứng tỏ rằng mình rất quen với địa thế địa hình chuồng Heo. Hihi, đấy là một cố nhân, một người đã từng làm náo động buổi Thăng Long thành đại hội đầu tiên của KHC, cô nương Heo_con_xinh!
    Lên xuống ngó nghiêng cười nói đỡ đần nấu nướng và cãi cọ với Heo lon ton một hồi, Heo xinh cô nương mới sực nhớ ra điều quan trọng. Ấy là việc cô nương được Heo lon ton muội muội tin cẩn mời đến dự yến với điều kiện phải mang theo máy ảnh nhưng trong lúc mải ngắm vuốt phấn son bối rối nên đã bỏ quên thứ quan trọng nhất ấy ở nhà! Đang lúc cô nàng lục tục đi giày quàng khăn để vòng về nhà lấy máy ảnh thì có thêm 2 vị nữa lò dò dắt nhau đến...
    2 vị ấy là ai, xin đọc hồi sau sẽ rõ


    Nhất nhật vi nô, bán nhật vi nô
  2. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    To Nhẫn huynh: Bận rộn stress, ốm đau quằn quại, lại thêm là toàn bị những đứa ngu trêu ngươi nên càng nóng tính. Tâm vẫn Phật, thiện tai!
    Hai vị khách mới đến, một người thanh thoát mảnh khảnh, một người thấp đậm đẫy đà, cả hai đều ruổi ngựa đường xa nhưng tác phong vô cùng từ tốn. Ấy là Chu Lai huynh và bạn hiền S3. Cùng lúc ấy, Dicavaily hiền đệ cũng dừng bước trước cửa, mặt mũi hồ hởi tưởng như được ăn đến nơi. Heo muội đúng tác phong chủ nhà, ra lôi tuột cả đám vào trong. Vừa buộc ngựa cởi giầy, Chu Lai huynh đã hân hạnh được Heo muội rước lên lầu trên để xem xét bệnh tình của cái máy tính. Tên Dicavaily nhân tiện cũng lên hóng hớt, tiếng là phụ giúp Chu huynh nhưng thực chất là trốn việc phụ bếp! Chỉ có bạn hiền S3 là cần cù ngoan ngoãn chăm chỉ ra nhòm ngó công việc bếp núc với mụ TIO này.
    Bấy giờ, ba mươi phút đã trôi qua, bóng tên Phi tặc được giao đi mua thịt hun khói vẫn mất hút theo làn khói! TIO bắt đầu lẩm bẩm tự hỏi có phải Phi tặc đến nơi rồi người ta mới đi nuôi lợn lấy thịt hay không mà lâu thế. Thêm vài phút nữa trôi qua, bàn tay đảm đang (của TIO ) đã hoàn thành xong việc chuẩn bị cho món súp, gà ướp ngấm đã bắt đầu được cho vào chảo rán, vẫn chưa thấy tên Phi tặc phì lũ đâu! Mấy cái đầu lo xa đã bắt đầu nghĩ đến chuyện chẳng lành...
    Số phận Phi tặc ra sao, xin đón xem hồi sau nữa

    Nhất nhật vi nô, bán nhật vi nô
    Được Thieu_iot sửa chữa / chuyển vào 20:46 ngày 13/01/2004
  3. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    To Nhẫn huynh: Bận rộn stress, ốm đau quằn quại, lại thêm là toàn bị những đứa ngu trêu ngươi nên càng nóng tính. Tâm vẫn Phật, thiện tai!
    Hai vị khách mới đến, một người thanh thoát mảnh khảnh, một người thấp đậm đẫy đà, cả hai đều ruổi ngựa đường xa nhưng tác phong vô cùng từ tốn. Ấy là Chu Lai huynh và bạn hiền S3. Cùng lúc ấy, Dicavaily hiền đệ cũng dừng bước trước cửa, mặt mũi hồ hởi tưởng như được ăn đến nơi. Heo muội đúng tác phong chủ nhà, ra lôi tuột cả đám vào trong. Vừa buộc ngựa cởi giầy, Chu Lai huynh đã hân hạnh được Heo muội rước lên lầu trên để xem xét bệnh tình của cái máy tính. Tên Dicavaily nhân tiện cũng lên hóng hớt, tiếng là phụ giúp Chu huynh nhưng thực chất là trốn việc phụ bếp! Chỉ có bạn hiền S3 là cần cù ngoan ngoãn chăm chỉ ra nhòm ngó công việc bếp núc với mụ TIO này.
    Bấy giờ, ba mươi phút đã trôi qua, bóng tên Phi tặc được giao đi mua thịt hun khói vẫn mất hút theo làn khói! TIO bắt đầu lẩm bẩm tự hỏi có phải Phi tặc đến nơi rồi người ta mới đi nuôi lợn lấy thịt hay không mà lâu thế. Thêm vài phút nữa trôi qua, bàn tay đảm đang (của TIO ) đã hoàn thành xong việc chuẩn bị cho món súp, gà ướp ngấm đã bắt đầu được cho vào chảo rán, vẫn chưa thấy tên Phi tặc phì lũ đâu! Mấy cái đầu lo xa đã bắt đầu nghĩ đến chuyện chẳng lành...
    Số phận Phi tặc ra sao, xin đón xem hồi sau nữa

    Nhất nhật vi nô, bán nhật vi nô
    Được Thieu_iot sửa chữa / chuyển vào 20:46 ngày 13/01/2004
  4. Dicavaily

    Dicavaily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Hầy, Thánh Cô nói như thế là oan cho tiểu đệ rồi, đệ đến sớm lắm mà, ít nhứt cũng đến trước Chu huynh và 3S huynh (tinh thần ăn uống cao lắm, chỉ đến trễ so với giờ quy định của Thánh Cô có 10 phút thôi.)
    Ê, không nhắc đến chuyện đệ ngồi cắt lá chanh hả, mà hình như có nói rồi, bây giờ sao lại không đưa vào bản tường trình, không người ta lại nghĩ đệ chỉ mang xác đến ăn thì oan lắm lắm.[khóc][/khóc]
    Lại còn không mang chuyện Thánh Cô dùng thần công Sư tử hống ra doạ nạt quần hùng ra sao?

    Tình yêu giống như một con chó, khi ta đuổi thì nó chạy, khi ta chạy nó lại đuổi, và khi ta dừng lại, nó sủa .
  5. Dicavaily

    Dicavaily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Hầy, Thánh Cô nói như thế là oan cho tiểu đệ rồi, đệ đến sớm lắm mà, ít nhứt cũng đến trước Chu huynh và 3S huynh (tinh thần ăn uống cao lắm, chỉ đến trễ so với giờ quy định của Thánh Cô có 10 phút thôi.)
    Ê, không nhắc đến chuyện đệ ngồi cắt lá chanh hả, mà hình như có nói rồi, bây giờ sao lại không đưa vào bản tường trình, không người ta lại nghĩ đệ chỉ mang xác đến ăn thì oan lắm lắm.[khóc][/khóc]
    Lại còn không mang chuyện Thánh Cô dùng thần công Sư tử hống ra doạ nạt quần hùng ra sao?

    Tình yêu giống như một con chó, khi ta đuổi thì nó chạy, khi ta chạy nó lại đuổi, và khi ta dừng lại, nó sủa .
  6. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Nào nào, đừng có kêu khóc tưng bừng như thế chứ, tỷ đã viết tường thuật xong đâu?
    Chờ mãi không thấy bóng Phi tặc, TIO đành phải đưa tờ ngân phiếu 100 lượng đẹp đẽ tinh tươm cho bạn hiền S3 đi mua thịt, không quên đe nẹt: "Đi cẩn thận nhá!" (thời buổi này Hoàng cún là đầy đường đấy). S3 vừa lên ngựa rong ruổi ra đường không lâu thì Phi tặc ầm ầm lao về. Ôi giời đất ơi, khoản bạc 50 lượng tích góp riêng tư của Heo muội trong lúc cấp bách đưa cho thằng béo ấy đã biến thành thịt hun khói, há cảo với chả giò rế hết... Bảo nó đi mua thịt thôi cơ mà!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Bổn cô nương bắt đầu bực rồi nhưng tên béo vẫn chưa biết sợ, đặt uỵch mấy cái túi đồ ăn đông lạnh nhỏ nước tong tỏng ấy lên bàn bếp, hắn chạy như bay lên gác, nơi tên Dica đồng bọn đang chờ với cái đĩa Thạch nhạc giời đánh. Á à, chúng nó bật to, động vào nỗi đau (nỗi đau không được ngồi một chỗ giật nhạc Rock mà lại phải đứng nấu nướng đau lưng) của bản cô nương... Á à, bảo vặn bé đi không vặn à? Thằng Dica đâu, xuống đây cắt lá chanh cho chị. Cấm lấy cái kéo, như thế này này, đấy, cắt đi, cắt ra sợi càng mảnh chị càng thương... Thằng béo, cắm headphone vào, trật tự cho chị làm bếp... nào nào... mày không được nghe nhạc là bắt đầu táy máy bật TV hả Dica, tắt đi kẻo tốn điện nhà Heo... Đại khái là một màn sai bảo quát nạt rất chi là uy quyền!
    To be continued
    Từ giờ đừng hòng bà ngồi lên đùi mày
  7. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Nào nào, đừng có kêu khóc tưng bừng như thế chứ, tỷ đã viết tường thuật xong đâu?
    Chờ mãi không thấy bóng Phi tặc, TIO đành phải đưa tờ ngân phiếu 100 lượng đẹp đẽ tinh tươm cho bạn hiền S3 đi mua thịt, không quên đe nẹt: "Đi cẩn thận nhá!" (thời buổi này Hoàng cún là đầy đường đấy). S3 vừa lên ngựa rong ruổi ra đường không lâu thì Phi tặc ầm ầm lao về. Ôi giời đất ơi, khoản bạc 50 lượng tích góp riêng tư của Heo muội trong lúc cấp bách đưa cho thằng béo ấy đã biến thành thịt hun khói, há cảo với chả giò rế hết... Bảo nó đi mua thịt thôi cơ mà!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Bổn cô nương bắt đầu bực rồi nhưng tên béo vẫn chưa biết sợ, đặt uỵch mấy cái túi đồ ăn đông lạnh nhỏ nước tong tỏng ấy lên bàn bếp, hắn chạy như bay lên gác, nơi tên Dica đồng bọn đang chờ với cái đĩa Thạch nhạc giời đánh. Á à, chúng nó bật to, động vào nỗi đau (nỗi đau không được ngồi một chỗ giật nhạc Rock mà lại phải đứng nấu nướng đau lưng) của bản cô nương... Á à, bảo vặn bé đi không vặn à? Thằng Dica đâu, xuống đây cắt lá chanh cho chị. Cấm lấy cái kéo, như thế này này, đấy, cắt đi, cắt ra sợi càng mảnh chị càng thương... Thằng béo, cắm headphone vào, trật tự cho chị làm bếp... nào nào... mày không được nghe nhạc là bắt đầu táy máy bật TV hả Dica, tắt đi kẻo tốn điện nhà Heo... Đại khái là một màn sai bảo quát nạt rất chi là uy quyền!
    To be continued
    Từ giờ đừng hòng bà ngồi lên đùi mày
  8. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    TIO à sao lại cắt lá chanh bằng kéo, cắt lá chanh bằng dao sắc thì lá chanh cắt rra nhỏ như sợi chỉ nhìn thích mắt hơn và ăn cũng ngon hơn chứ, cắt bằng kéo lá chanh thô lắm đấy ăn không ngon đâu
    http://www.ttvnnet.com/forum/t_173362/22a?0.6379444
  9. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    TIO à sao lại cắt lá chanh bằng kéo, cắt lá chanh bằng dao sắc thì lá chanh cắt rra nhỏ như sợi chỉ nhìn thích mắt hơn và ăn cũng ngon hơn chứ, cắt bằng kéo lá chanh thô lắm đấy ăn không ngon đâu
    http://www.ttvnnet.com/forum/t_173362/22a?0.6379444
  10. Ngon_Gio_Buon

    Ngon_Gio_Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    À , cái này là kiểu cắt lá chanh nhãn hiệu TIO độc quyền , tem chống hàng giả đàng hoàng , cấm mọi hình thức sao chép , làm nhái .... ( Ơ mình vớ vẩn cái gì thế nhờ ? )



    Phi Tuyết Liên Thiên Xạ Bạch Lộc

    Tiếu Thư Thần Hiệp ỷ Bích Uyên

Chia sẻ trang này