1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiếm Hiệp Nội San

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi doc-kiem-cau-bai, 22/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngon_Gio_Buon

    Ngon_Gio_Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    À , cái này là kiểu cắt lá chanh nhãn hiệu TIO độc quyền , tem chống hàng giả đàng hoàng , cấm mọi hình thức sao chép , làm nhái .... ( Ơ mình vớ vẩn cái gì thế nhờ ? )



    Phi Tuyết Liên Thiên Xạ Bạch Lộc

    Tiếu Thư Thần Hiệp ỷ Bích Uyên
  2. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Chấp pháp trưởng lão tương lai của Kiếm Hiệp Cốc lại như thế này răng, khoá tập huấn nghiệp vụ của Ai Phong huynh vẫn chưa kết thúc sao?
    Cô Thánh Cô đâu, sao không post phần tiếp theo đi, Tường Thuật đại yến hay truyện dài kỳ thế hử, máu lắm rồi đấy !
    ALEXI  "WILDCHILD"  LAIHO......I'm the Death, I'm the Reaper......! m/  Follow Me  m/ !
  3. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Chấp pháp trưởng lão tương lai của Kiếm Hiệp Cốc lại như thế này răng, khoá tập huấn nghiệp vụ của Ai Phong huynh vẫn chưa kết thúc sao?
    Cô Thánh Cô đâu, sao không post phần tiếp theo đi, Tường Thuật đại yến hay truyện dài kỳ thế hử, máu lắm rồi đấy !
    ALEXI  "WILDCHILD"  LAIHO......I'm the Death, I'm the Reaper......! m/  Follow Me  m/ !
  4. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Không phải, TIO cũng muốn thái lá chanh bằng dao thớt đàng hoàng lắm, cho nó sành điệu, cho nó ngon, cho nó đúng kiểu trưởng giả, cho nó giương biển đức hạnh (*********!). Nhwung mà thằng bé Dica vụng quá, không biết cầm dao (mà còn không phân biệt được đâu là dao bài đâu là dao bầu cơ ). Thế nên đành phải đưa cái kéo cho nó, bảo nó cắt sao thì cắt, miễn là nhỏ là được. Như thế mới đúng tinh thần khoáng đạt của giang hồ. Không có kiếm thì dùng cỏ cây thay kiếm! Chẳng lẽ chỉ vì lá chanh không được cắt bằng dao mà bỏ luôn món thịt gà ư?
    Từ giờ đừng hòng bà ngồi lên đùi mày
  5. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Không phải, TIO cũng muốn thái lá chanh bằng dao thớt đàng hoàng lắm, cho nó sành điệu, cho nó ngon, cho nó đúng kiểu trưởng giả, cho nó giương biển đức hạnh (*********!). Nhwung mà thằng bé Dica vụng quá, không biết cầm dao (mà còn không phân biệt được đâu là dao bài đâu là dao bầu cơ ). Thế nên đành phải đưa cái kéo cho nó, bảo nó cắt sao thì cắt, miễn là nhỏ là được. Như thế mới đúng tinh thần khoáng đạt của giang hồ. Không có kiếm thì dùng cỏ cây thay kiếm! Chẳng lẽ chỉ vì lá chanh không được cắt bằng dao mà bỏ luôn món thịt gà ư?
    Từ giờ đừng hòng bà ngồi lên đùi mày
  6. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Lại nói chuyện TIO quát nạt sai bảo. S3 lúc này đã mang thịt về rồi (con người ta đi nhanh về nhanh thế chứ ai như thằng béo Phi tặc kia!), nhân vật chính của Lục Nguyệt Chi Phi Lộ được hân hạnh cầm dao thái khoai tây cà rốt luộc để chuẩn bị cho món Salát. Phải nói là S3 cực kỳ lành nghề, dù có càu nhàu rằng khoai luộc đầy bột dính nhằng nhằng vào dao với điều nọ điều kia nhưng khoai (tây) và cà (rốt) vẫn được cắt miếng đâu vào đấy. Chưa lên mặt đàn chị được bao lâu, cái niềm sung sướng chả mấy khi có của TIO xìu xuống vì Tiểu Đông Tà tỷ tỷ lò dò mò đến, kèm theo là 2 vị tỷ tỷ cũng nhừ chả kém! Chỉ trỏ ngó nghiêng hỏi han một hồi, Tiểu Đông Tà cùng 2 vị tỷ tỷ bảo nhau: "Lương thực chừng này có lẽ không đủ nhờn môi, hay là ta đi mua thêm thứ gì, nên chăng?". Dĩ nhiên là những cái tai cái mồm hau háu của cư dân Kiếm hiệp cốc không thể bỏ qua thông tin cực kỳ giá trị ấy. Quần hào hớn hở giục 3 vị tỷ tỷ mau mau đi khiêng xúc xích Đức về làm món nhắm. Ngó nghiêng tham quan cổng trước ngõ sau thêm một lúc nữa 3 vị tỷ tỷ cũng dời gót ngọc đi mua.
    To be continued
    Từ giờ đừng hòng bà ngồi lên đùi mày
  7. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Lại nói chuyện TIO quát nạt sai bảo. S3 lúc này đã mang thịt về rồi (con người ta đi nhanh về nhanh thế chứ ai như thằng béo Phi tặc kia!), nhân vật chính của Lục Nguyệt Chi Phi Lộ được hân hạnh cầm dao thái khoai tây cà rốt luộc để chuẩn bị cho món Salát. Phải nói là S3 cực kỳ lành nghề, dù có càu nhàu rằng khoai luộc đầy bột dính nhằng nhằng vào dao với điều nọ điều kia nhưng khoai (tây) và cà (rốt) vẫn được cắt miếng đâu vào đấy. Chưa lên mặt đàn chị được bao lâu, cái niềm sung sướng chả mấy khi có của TIO xìu xuống vì Tiểu Đông Tà tỷ tỷ lò dò mò đến, kèm theo là 2 vị tỷ tỷ cũng nhừ chả kém! Chỉ trỏ ngó nghiêng hỏi han một hồi, Tiểu Đông Tà cùng 2 vị tỷ tỷ bảo nhau: "Lương thực chừng này có lẽ không đủ nhờn môi, hay là ta đi mua thêm thứ gì, nên chăng?". Dĩ nhiên là những cái tai cái mồm hau háu của cư dân Kiếm hiệp cốc không thể bỏ qua thông tin cực kỳ giá trị ấy. Quần hào hớn hở giục 3 vị tỷ tỷ mau mau đi khiêng xúc xích Đức về làm món nhắm. Ngó nghiêng tham quan cổng trước ngõ sau thêm một lúc nữa 3 vị tỷ tỷ cũng dời gót ngọc đi mua.
    To be continued
    Từ giờ đừng hòng bà ngồi lên đùi mày
  8. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Ngắt lời Thánh Cô chút, không giận cháu chớ ?
    Alô, alô, mọi người chú ý, những ai đã đọc Lục Nguyệt chi phi lộ ngoại truyện của cháu thì không nói làm gì, mà dù chưa đọc hay đã đọc thì cũng thông báo lại một cái. Kính mời quần hùng, toàn bộ cư dân chăm ngoan của Kiếm Hiệp Cốc, phàm là những ai ở Tổng đàn Thăng Long thành, tối nay 16/01/2004 vào khoảng 7h đến 7h30 quần hùng có mặt tại Ngõ Gạch Tửu quán để đánh chén Phụng trảo, lai rai chén rượu giang hồ, hàn huyên dăm ba câu chuyện phiếm, siêu hơn là đón năm mới, năm con Khỉ, bữa chân gà cuối năm, nữa là để Tiểu Wildchild ra mắt quần hùng.
    Kính mời Thánh Cô TIO, Ai Phong bá bá - tân chấp pháp trưởng lão, Bách Khoa Cầm Thánh Chu Lai, Lý Thiên Bi đại hiệp, Phụng nhi heo cô cô... (chả biết có những ai nữa), nói chung, những ai đi được thì mời đi tất, ngân lượng cầm theo không nhiều(nhưng nhiều càng tốt), khoảng 10 đến 15 lượng. Càng đông càng vui.
    Wildchild kính bút !
    ALEXI  "WILDCHILD"  LAIHO......I'm the Death, I'm the Reaper......! m/  Follow Me  m/ !
  9. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Ngắt lời Thánh Cô chút, không giận cháu chớ ?
    Alô, alô, mọi người chú ý, những ai đã đọc Lục Nguyệt chi phi lộ ngoại truyện của cháu thì không nói làm gì, mà dù chưa đọc hay đã đọc thì cũng thông báo lại một cái. Kính mời quần hùng, toàn bộ cư dân chăm ngoan của Kiếm Hiệp Cốc, phàm là những ai ở Tổng đàn Thăng Long thành, tối nay 16/01/2004 vào khoảng 7h đến 7h30 quần hùng có mặt tại Ngõ Gạch Tửu quán để đánh chén Phụng trảo, lai rai chén rượu giang hồ, hàn huyên dăm ba câu chuyện phiếm, siêu hơn là đón năm mới, năm con Khỉ, bữa chân gà cuối năm, nữa là để Tiểu Wildchild ra mắt quần hùng.
    Kính mời Thánh Cô TIO, Ai Phong bá bá - tân chấp pháp trưởng lão, Bách Khoa Cầm Thánh Chu Lai, Lý Thiên Bi đại hiệp, Phụng nhi heo cô cô... (chả biết có những ai nữa), nói chung, những ai đi được thì mời đi tất, ngân lượng cầm theo không nhiều(nhưng nhiều càng tốt), khoảng 10 đến 15 lượng. Càng đông càng vui.
    Wildchild kính bút !
    ALEXI  "WILDCHILD"  LAIHO......I'm the Death, I'm the Reaper......! m/  Follow Me  m/ !
  10. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Vừa gặp Tiểu mỹ trư trên Yên Minh lầu, nghe bảo mọi người đại hội vui lắm, vào đây đọc thấy quả vậy, TH thật vô duyên, lỡ mất dịp may ...
    Độ này bận bịu trăm thứ chuyện, chắc chả mấy khi lai vãng với KHC được, chúc các vị ngày ngày vui vẻ, tối tối ... mỉm cười .
    Nhắn S3: Nhận được Ma kinh chưa ....

    |^.^|​
    (^_^)

Chia sẻ trang này