1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiếm Hiệp Nội San

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi doc-kiem-cau-bai, 22/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0

    Chậc, càng xem càng thất hối tiếc, tại hạ hận mình không thể chắp cánh dể bay ra xứ Hà giao lưu cùng các huynh dệ tỷ muội. Box của ta các vị nữ hiệp quả thật dều là các trang quốc sắc thiên hương nghiêng thù dổ gánh, í lộn, nghiênh thành dổ nước dổ cả... bowling, còn các vị dại hiệp ? dĩ nhiên là ai cùng trầm tĩnh khí khái hiên ngang (về mặt nghĩa den lẫn bóng). Chẹp, lại tiếc hùi hụi.
    Các vị nữ hiệp (lẫn nam hiệp) dều mỗi người mỗi vẻ mười phân vẹn... chín rưỡi. Tio cô nương quả nhiên nhan sắc bất phàm càng khiến các anh hùng thêm xao xuyến cảnh tình tứ của cô nương với tên da tình Vi Tiểu Bảo quả thật khiến quần hào phải..ganh tị và... thương xót (tên này nổi tiéng da tình cô nương phải chú ý kĩ chút). heoconxinh cô nương quả nhiên không hổ danh với chữ xinh (không biết phải các vị dặt danh hiệu hay tự dặt mà tại hạ thấy... dúng quá) càng nhìn càng... thèm (xin lỗi các huynh dệ tường thuật ăn uống với lại tả cảnh chiến trường nhiều quá nên tại hạ lòng dạ có hơi bị xao xuyến vì... dói) càng nhìn càng chột dạ . Hừ nói di mới nói lại, 3S dệ quả nhiên là biết "tận dụng cơ hội" nhìn hắn quàng vai heoconlonton cô nương mà tại hạ mắt dổ dom dóm mém chút phải tẩu hoả nhập ma, quả thật quả này rất dáng giá rất dáng giá, thua dộ mà dược lòng mỹ nhân thì có gì là không tốt, tên này thủ doạn quả nhiên rất lợi hại (chắc bắt chước tên ngốc họ Quách)
    Tại hạ dảo mắt mấy chục vòng vào tất cả hình ảnh nhưng vẫn không làm sao phát hiện dược Giáo Hoàng dại hiệp cùng phu phụ của Thiết Hầu huynh dệ, các vị có phép ẩn thân chăng ? hay có diều gì khó nói ? còn Mai Dình và bthutrang nhị vị cô nương thì chỉ dược chiêm ngưỡng có 1 (quả thật number one ) cũng không khỏi cảm thấy có phần bồi hồi (xinh quá chịu không nổi ) thiết tưởng vị cô nương còn lại chắc cũng không kém phần nhan sắc (mà theo tại hạ suy doán thì thật ra chỉ là 2 in 1, nhưng vì lỡ post bài nói không phải nên dành dẫn theo 1 nữ hiệp, do không ăn-rơ nên khi dối diện vối quần hào hơi có phần lúng túng, tất nhiên dây chỉ là suy doán ).
    Ôi !!! thế mới thấy ngoài dời và trong Box khác xa nhiều quá, khiến tại hạ không khỏi bùi ngùi thương cho số phận dêm giáng sinh nằm nhà chèo queo nào có dược như phu phụ Thiết Hầu huynh dệ....
    3S dệ có yêu cầu tại hạ post hình của mình cho các huynh dệ "quang chiêm". Ngẫm lại thì tại hạ cũng chả có dẹp xinh gì nên cũng không dám phô trương (dối lòng dấy, thôi thì cho các vị cái link tới dể chiêm ngưỡng các vị nữ hiệp trong Box của tại hạ, cũng dể gọi là biết thêm dân Xì Gòong họ xấu xí thế nào, cũng dể gọi là thêm phần hiểu bếit.
    http://ttvnol.com/forum/t_88244
    http://ttvnol.com/forum/t_88244
    http://ttvnol.com/forum/t_88244
    http://ttvnol.com/forum/t_88244
    Trang 2 có phần chú thích, các vị huynh dệ dối chiéu thì sẽ biết dược ai là ai.

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  2. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Chết chết Prank huynh đừng bức xúc quá thế kẻo lại đang luyện công lại tầu hoả nhập ma chết.
    Mà thật "lỗi " quá TIÔ chả chú thích đâu là bác Giáo hoàng làm anh em cứ mù tịt thế này bao giờ, bác Giáo Hoàng lại nổi giận nữa thì khốn, quên ai không quên lại quên "ông lãnh đạo"...
    For all we have
    For all we belong
  3. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Chết chết Prank huynh đừng bức xúc quá thế kẻo lại đang luyện công lại tầu hoả nhập ma chết.
    Mà thật "lỗi " quá TIÔ chả chú thích đâu là bác Giáo hoàng làm anh em cứ mù tịt thế này bao giờ, bác Giáo Hoàng lại nổi giận nữa thì khốn, quên ai không quên lại quên "ông lãnh đạo"...
    For all we have
    For all we belong
  4. Terminator3

    Terminator3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.174
    Đã được thích:
    0
    Giáo Hoàng là thằng đội mũ xám, một tay giơ hình chữ V victory một tay cho vào túi quần giữ vật gì không rõ...

    :: Terminator ::

  5. Terminator3

    Terminator3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.174
    Đã được thích:
    0
    Giáo Hoàng là thằng đội mũ xám, một tay giơ hình chữ V victory một tay cho vào túi quần giữ vật gì không rõ...

    :: Terminator ::

  6. bthutrang

    bthutrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Riêng việc 3S đệ không hề cay cú vì món kê cẳng thì btt có thể đảm bảo. Các cao thủ có thấy trogn ảnh nạn nhân 3 sờ cười rất hỉ hả kô? (kô chỉ ảnh đâu nhé, btt còn tận mắt chứng kiến nữa kìa)
    Biết đâu 3S đệ đang ca bài "đen bạc đỏ....."
    Hờ hờ, heo con lon ton cẩn thận nhé kẻo lại lon ton vào rọ của 3S đệ thì khốn. Giống thánh cô vậy, bị gã Vi Tiểu Bảo "lừa" lúc nào kô bit, hic hic hic....
    Cây cải đắng quên lòng mình đang đắng
    Trổ hoa vàng để dọc suối ong bay
  7. bthutrang

    bthutrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Riêng việc 3S đệ không hề cay cú vì món kê cẳng thì btt có thể đảm bảo. Các cao thủ có thấy trogn ảnh nạn nhân 3 sờ cười rất hỉ hả kô? (kô chỉ ảnh đâu nhé, btt còn tận mắt chứng kiến nữa kìa)
    Biết đâu 3S đệ đang ca bài "đen bạc đỏ....."
    Hờ hờ, heo con lon ton cẩn thận nhé kẻo lại lon ton vào rọ của 3S đệ thì khốn. Giống thánh cô vậy, bị gã Vi Tiểu Bảo "lừa" lúc nào kô bit, hic hic hic....
    Cây cải đắng quên lòng mình đang đắng
    Trổ hoa vàng để dọc suối ong bay
  8. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Kha` kha`... chỉ trách các huynh dệ trong sự nhận xét còn thiếu tỉ mỉ ( thiếu sự lịch duyệt) như vậy hành hiệp giang hồ dễ bị hạ thủ lắm, càng nghĩ càng khâm phục mình có thể trông xa vạn dặm. Chặc chặc, khâm phục quá

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  9. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Kha` kha`... chỉ trách các huynh dệ trong sự nhận xét còn thiếu tỉ mỉ ( thiếu sự lịch duyệt) như vậy hành hiệp giang hồ dễ bị hạ thủ lắm, càng nghĩ càng khâm phục mình có thể trông xa vạn dặm. Chặc chặc, khâm phục quá

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  10. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    hu hu, khách mời danh dự mà không dính được tí mặt mũi dễ thương của em đâu cả, trăm sự là tại cái anh sờ sờ sờ đấy, lần sau kiểm tra máy cho cẩn thận nhé. Box này toàn những người hiểu nghệ thuật thích chụp ảnh, chẳng bù cho box của em, mỗi mình em nhe sỉ.
    Thôi, mai về em đọc truyện kiếm hiệp mới được
    sự sống nảy sinh từ trong cái chết.

Chia sẻ trang này