1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiếm Hiệp Nội San

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi doc-kiem-cau-bai, 22/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Thông đồng cái gì cơ chứ!
    Đấy là kieuphong''''s copyright - all rights reserved đàng hoàng đấy nhá. TIO mới là người chơi ăn gian!
    Được kieuphong sửa chữa / chuyển vào 11:06 ngày 20/01/2004
  2. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Nào nào, để bản cô nương tường thuật nốt vụ ăn uống nào. (Để còn đưa cho Reporter mang lên báo! )
    Hồi 3: Không có vụ ngộ độc nào xảy ra
    Sau chiến dịch vừa nấu nướng vừa quát nạt của TIO, cuối cùng thì mấy món ăn cũng bắt đầu thành hình! Gà rán xong đang được đắm mình trong nồi nước sốt sôi lăn tăn. Súp rau củ (hay cám?!) cũng đã sôi sùng sục trên bếp toả ra một mùi thơm quyến rũ. Các nguyên liệu của salát qua bàn tay đảm đang của S3 đã nằm ngoan ngoãn trong một cái bát bự chờ sự thăm hỏi của sốt mayonnais. Đang lúc đại công chuẩn bị cáo thành, chợt nghe tiếng huyên náo ngoài tiền sảnh. Một đoàn người ngựa ầm ầm dứng bước. Thì ra là Blue Angel muội muội cùng Lissette vừa đến. Đi kèm với 2 vị cô nương xinh tươi còn rất nhiều khách khứa mà trong lúc tang gia (à quên, tăng gia chứ ) bối rối, TIO không kịp nhìn xem là có những ai. Tệ nhãn liếc qua hình như là thấy mấy vị cao thủ bên Thi ca, chắc bằng hữu thân thiết của Lissette cô nương.
    Quần hào thấy quý khách hạ cố đến thăm lúc thức ăn gần nấu xong nên hồ hởi kéo ghế bưng nước chào đón nhiệt liệt, nhưng toàn các vị đại hiệp lười biếng vụng về, TIO thì vướng còn 3 món ăn chưa hoàn thành nên không ra làm công tác chỉ đạo tiếp đón khiến việc tiếp khách có phần trễ nải. Lát sau, tiếng ngựa lại huyên náo, Lissette cô nương cùng 3 vị bằng hữu Thi ca có việc bận nên cáo từ ra về, không kịp thưởng thức tài nghệ chế biến độc dược được quảng cáo mãi của TIO. Chỉ còn Blue Angel muội muội và MMF đại hiệp ở lại "chịu trận" cùng đám quần hào phân đà Thăng Long.
    Bày biện thức ăn ra bàn xong xuôi đâu đấy, một chục hào khách giang hồ e dè nhìn bát đũa trước mặt và cái mặt cười tưng tửng đầy đe doạ của TIO với vẻ khiếp đảm kinh hoàng. Từng giây trôi qua nặng nề, không ai chịu động thủ Cuối cùng, cũng có một người dũng cảm, ấy là Tiếu đông tà tỷ tỷ. Rút thìa phóng một chiêu vọc vào bát súp, tợp một miếng, tỷ tỷ chép miệng khà một tiếng rồi dõng dạc nói trước sự lo ngại của quần hào: "TIO, chị tin em rồi!) Được lời như cởi tấm lòng, quần hào ăn uống rào rào. Các món ăn TIO nấu đều được đả sạch sành sanh. Tiếp theo là các món xúc xích Đức và chả giò (nem chứ nhở?) mua thêm dưới bàn tay làm rán - nướng của Heo con xinh muội muội cũng được tiêu thụ gọn gàng. Việc ăn uống sát phạt còn tiếp tục đến tận chiều...
    Từ giờ đừng hòng bà ngồi lên đùi mày
  3. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Nào nào, để bản cô nương tường thuật nốt vụ ăn uống nào. (Để còn đưa cho Reporter mang lên báo! )
    Hồi 3: Không có vụ ngộ độc nào xảy ra
    Sau chiến dịch vừa nấu nướng vừa quát nạt của TIO, cuối cùng thì mấy món ăn cũng bắt đầu thành hình! Gà rán xong đang được đắm mình trong nồi nước sốt sôi lăn tăn. Súp rau củ (hay cám?!) cũng đã sôi sùng sục trên bếp toả ra một mùi thơm quyến rũ. Các nguyên liệu của salát qua bàn tay đảm đang của S3 đã nằm ngoan ngoãn trong một cái bát bự chờ sự thăm hỏi của sốt mayonnais. Đang lúc đại công chuẩn bị cáo thành, chợt nghe tiếng huyên náo ngoài tiền sảnh. Một đoàn người ngựa ầm ầm dứng bước. Thì ra là Blue Angel muội muội cùng Lissette vừa đến. Đi kèm với 2 vị cô nương xinh tươi còn rất nhiều khách khứa mà trong lúc tang gia (à quên, tăng gia chứ ) bối rối, TIO không kịp nhìn xem là có những ai. Tệ nhãn liếc qua hình như là thấy mấy vị cao thủ bên Thi ca, chắc bằng hữu thân thiết của Lissette cô nương.
    Quần hào thấy quý khách hạ cố đến thăm lúc thức ăn gần nấu xong nên hồ hởi kéo ghế bưng nước chào đón nhiệt liệt, nhưng toàn các vị đại hiệp lười biếng vụng về, TIO thì vướng còn 3 món ăn chưa hoàn thành nên không ra làm công tác chỉ đạo tiếp đón khiến việc tiếp khách có phần trễ nải. Lát sau, tiếng ngựa lại huyên náo, Lissette cô nương cùng 3 vị bằng hữu Thi ca có việc bận nên cáo từ ra về, không kịp thưởng thức tài nghệ chế biến độc dược được quảng cáo mãi của TIO. Chỉ còn Blue Angel muội muội và MMF đại hiệp ở lại "chịu trận" cùng đám quần hào phân đà Thăng Long.
    Bày biện thức ăn ra bàn xong xuôi đâu đấy, một chục hào khách giang hồ e dè nhìn bát đũa trước mặt và cái mặt cười tưng tửng đầy đe doạ của TIO với vẻ khiếp đảm kinh hoàng. Từng giây trôi qua nặng nề, không ai chịu động thủ Cuối cùng, cũng có một người dũng cảm, ấy là Tiếu đông tà tỷ tỷ. Rút thìa phóng một chiêu vọc vào bát súp, tợp một miếng, tỷ tỷ chép miệng khà một tiếng rồi dõng dạc nói trước sự lo ngại của quần hào: "TIO, chị tin em rồi!) Được lời như cởi tấm lòng, quần hào ăn uống rào rào. Các món ăn TIO nấu đều được đả sạch sành sanh. Tiếp theo là các món xúc xích Đức và chả giò (nem chứ nhở?) mua thêm dưới bàn tay làm rán - nướng của Heo con xinh muội muội cũng được tiêu thụ gọn gàng. Việc ăn uống sát phạt còn tiếp tục đến tận chiều...
    Từ giờ đừng hòng bà ngồi lên đùi mày
  4. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng năm mới và chúc mừng sinh nhật ChuLai huynh

    Hôm nay là ngày lành tháng tốt (mùng 1 Tết lại chả tốt), giờ này cũng là giờ hoàng đạo (giờ mọi người ăn cơm, lại chả đẹp!), TIO xin có lời chúc Kiếm hiệp cốc gọn gàng sạch đẹp, chúc toàn thể cư dân Kiếm hiệp cốc việc riêng thì êm ấm ngọt ngào, việc công thì đầu xuôi đuôi lọt, chúc tác phẩm Lục nguyệt chi phi lộ thành công rực rỡ, chúc các chấp pháp KHC (cả trong quá khứ, hiện tại và tương lai) mạnh khoẻ thành đạt.
    Nhân đây, mùng 1 Tết lại đúng sinh nhật của ChuLai huynh, chúc Chu huynh thêm tuổi mới vẫn tươi trẻ như cũ. ​
    (mở ngoặc là hôm trước TIO cùng Heo muội có mang lễ vật đến chúc thọ Chu huynh rồi, và phát hiện ra lắm điều hay ho...)
    Từ giờ đừng hòng bà ngồi lên đùi mày
  5. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng năm mới và chúc mừng sinh nhật ChuLai huynh

    Hôm nay là ngày lành tháng tốt (mùng 1 Tết lại chả tốt), giờ này cũng là giờ hoàng đạo (giờ mọi người ăn cơm, lại chả đẹp!), TIO xin có lời chúc Kiếm hiệp cốc gọn gàng sạch đẹp, chúc toàn thể cư dân Kiếm hiệp cốc việc riêng thì êm ấm ngọt ngào, việc công thì đầu xuôi đuôi lọt, chúc tác phẩm Lục nguyệt chi phi lộ thành công rực rỡ, chúc các chấp pháp KHC (cả trong quá khứ, hiện tại và tương lai) mạnh khoẻ thành đạt.
    Nhân đây, mùng 1 Tết lại đúng sinh nhật của ChuLai huynh, chúc Chu huynh thêm tuổi mới vẫn tươi trẻ như cũ. ​
    (mở ngoặc là hôm trước TIO cùng Heo muội có mang lễ vật đến chúc thọ Chu huynh rồi, và phát hiện ra lắm điều hay ho...)
    Từ giờ đừng hòng bà ngồi lên đùi mày
  6. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Zoooooooooooo^^^^^^^^^^^^^^^

    |^.^|​
    (^_^)
  7. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Zoooooooooooo^^^^^^^^^^^^^^^

    |^.^|​
    (^_^)
  8. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Vào chúc thọ Chu lão huynh cái chơi!


    Được wildchild sửa chữa / chuyển vào 19:35 ngày 22/01/2004
  9. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Vào chúc thọ Chu lão huynh cái chơi!


    Được wildchild sửa chữa / chuyển vào 19:35 ngày 22/01/2004
  10. bodom_knight

    bodom_knight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Yeahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Chia sẻ trang này