1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiếm Hiệp Nội San

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi doc-kiem-cau-bai, 22/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Rồi mà, nhưng em cũng có khuyến cáo là thông tin chắc ăn tâm 90% đấy. Thánh cô ơi, sáng chủ nhật nhé, muội mua và rửa rau trước cho.
    Tối thứ bảy, cốc mình việc gì phải đóng tiền cho bà chủ quán nhỉ ?(trong trường hợp tối thứ 7 này, mọi người đi chơi). Thay vì vào quán buôn dưa lê, đến nhà em buôn dưa chuột đê. (Yên tâm, có đủ cafe, trà, sinh tố, vừa không tốn tiền lại đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm). He he, được bữa vắng chủ nhà, "heo" vọc niêu cơm".
  2. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Ờ, tối mai (tức thứ Bảy) Heo cứ ngồi yên trong chuồng nhé, quần hào không ai đến thì có tỷ đến (thứ Bảy chắc các cư dân chăm ngoan của KHC còn bận nộp thuế cho anh yêu hoặc em yêu, chắc chỉ có tỷ muội mình ngồi chè chén bù khú buôn bán thôi )
    Còn Chủ nhật, tình hình phân công cho món bún bò chắc cũng chẳng cần phức tạp lắm. Rau sống thì Heo mua. Thịt bò thì TIO mua và ướp. Bún chắc cũng TIO mua. Còn món giá với lại lạc rang sẵn nữa. À, đúng rồi, cô Heo mua ngay cho chị chai dấm trắng nhá (2000đ chứ mấy), chứ như lần làm nộm trước phải mang quất ra vắt lấy vắt để, xót xa lắm!
    Từ giờ đừng hòng bà ngồi lên đùi mày
  3. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Ờ, tối mai (tức thứ Bảy) Heo cứ ngồi yên trong chuồng nhé, quần hào không ai đến thì có tỷ đến (thứ Bảy chắc các cư dân chăm ngoan của KHC còn bận nộp thuế cho anh yêu hoặc em yêu, chắc chỉ có tỷ muội mình ngồi chè chén bù khú buôn bán thôi )
    Còn Chủ nhật, tình hình phân công cho món bún bò chắc cũng chẳng cần phức tạp lắm. Rau sống thì Heo mua. Thịt bò thì TIO mua và ướp. Bún chắc cũng TIO mua. Còn món giá với lại lạc rang sẵn nữa. À, đúng rồi, cô Heo mua ngay cho chị chai dấm trắng nhá (2000đ chứ mấy), chứ như lần làm nộm trước phải mang quất ra vắt lấy vắt để, xót xa lắm!
    Từ giờ đừng hòng bà ngồi lên đùi mày
  4. nameno

    nameno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    *********, cái cốc này tối ngày thấy bàn chuyện ăn, thật đúng là hạp với tâm ý của tại hạ. Bôn tẩu nhiều nơi, việc đời kinh qua lắm lúc cũng chán, duy có chuyện ăn thì vẫn luôn cuốn tại hạ như thuở nào.
    Thánh cô lần trước gọi tại hạ bằng "cụ", nay có tuân theo cái luật kính lão đắc thọ, hôm nào cho tại hạ được dự suất chén được không?
    "Cụ" Danh Vô muốn ăn mà lời lẽ như thế thì sao được, kẻo TIO cho hạ độc thì khổ.
    Được kieuphong sửa vào 03:57 ngày 28/02/2004
  5. nameno

    nameno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    *********, cái cốc này tối ngày thấy bàn chuyện ăn, thật đúng là hạp với tâm ý của tại hạ. Bôn tẩu nhiều nơi, việc đời kinh qua lắm lúc cũng chán, duy có chuyện ăn thì vẫn luôn cuốn tại hạ như thuở nào.
    Thánh cô lần trước gọi tại hạ bằng "cụ", nay có tuân theo cái luật kính lão đắc thọ, hôm nào cho tại hạ được dự suất chén được không?
    "Cụ" Danh Vô muốn ăn mà lời lẽ như thế thì sao được, kẻo TIO cho hạ độc thì khổ.
    Được kieuphong sửa vào 03:57 ngày 28/02/2004
  6. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Alô, kiếm mãi mới gặp! Tôi là kỵ sĩ, là kẻ ăn 4 cái bánh gì gì rất ngon ở quán Kiếm hiệp, là nguời xin chữ "cuồng" rồi gửi lại, quay lại thì box đã dẹp rồi (hôm đại hội) Nay muốn xin lại cái chữ đó thì sẽ làm sao bây giờ?
      máu không như những chất lỏng khác, nó luôn ấm. Nuớc hay cái gì đó văng vào mặt đều khó chịu. Máu thì khác. Nó không làm buốt lạnh mà cho cảm giác ấm.Mỗi giọt máu bám vào mặt, vào tay khiến các giác quan bừng tỉnh.hàng triệu tế bào rùng mình theo những giọt máu chảy xuốn từ từ .Lúc đó con thú hoang trong con người tỉnh dậy. Bản năng của một thời ăn thịt sống ngủ yên qua hàng ngàn năm của con nguời trỗi dậy.Cảm giác thèm đuợc xé toang một cơ thể sống, được ngập răng trong máu, đuợc thấy từng dây thần kinh rung lên, run rẩy theo từng tia máu phun ra, theo từng giọt máu chảy xuống quanh kẽ miệng.
  7. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Alô, kiếm mãi mới gặp! Tôi là kỵ sĩ, là kẻ ăn 4 cái bánh gì gì rất ngon ở quán Kiếm hiệp, là nguời xin chữ "cuồng" rồi gửi lại, quay lại thì box đã dẹp rồi (hôm đại hội) Nay muốn xin lại cái chữ đó thì sẽ làm sao bây giờ?
      máu không như những chất lỏng khác, nó luôn ấm. Nuớc hay cái gì đó văng vào mặt đều khó chịu. Máu thì khác. Nó không làm buốt lạnh mà cho cảm giác ấm.Mỗi giọt máu bám vào mặt, vào tay khiến các giác quan bừng tỉnh.hàng triệu tế bào rùng mình theo những giọt máu chảy xuốn từ từ .Lúc đó con thú hoang trong con người tỉnh dậy. Bản năng của một thời ăn thịt sống ngủ yên qua hàng ngàn năm của con nguời trỗi dậy.Cảm giác thèm đuợc xé toang một cơ thể sống, được ngập răng trong máu, đuợc thấy từng dây thần kinh rung lên, run rẩy theo từng tia máu phun ra, theo từng giọt máu chảy xuống quanh kẽ miệng.
  8. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn với vô thủ đại hiệp, chữ "Cuồng" đấy đâu có phải là thủ bút của Ma Y Tiên sinh, mà do kẻ nào đấy bôi mực lên thôi, có phải thư pháp thư phiếc gì đâu, KHC đã sớm cho cái đấy cuốn theo chiều gió rồi !
    Đại hiệp thông cảm nhé, hôm đấy khí vận của đại hiệp không tốt, sớm không đến, muốn không đến, lại đến đúng lúc thầy đồ đi ăn, kính đại hiệp ba chung, chữ "Cuồng" đấy tại hạ vứt đi đấy !
    P/S: Nếu đại hiệp cuối giờ hôm đấy (đại hội) mà đến gian hàng của KHC để lại, may ra có thể tìm được tờ giấy có chữ "Cuồng" ở dạng "viên" đấy !
    Được wildchild sửa chữa / chuyển vào 13:46 ngày 28/02/2004
  9. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn với vô thủ đại hiệp, chữ "Cuồng" đấy đâu có phải là thủ bút của Ma Y Tiên sinh, mà do kẻ nào đấy bôi mực lên thôi, có phải thư pháp thư phiếc gì đâu, KHC đã sớm cho cái đấy cuốn theo chiều gió rồi !
    Đại hiệp thông cảm nhé, hôm đấy khí vận của đại hiệp không tốt, sớm không đến, muốn không đến, lại đến đúng lúc thầy đồ đi ăn, kính đại hiệp ba chung, chữ "Cuồng" đấy tại hạ vứt đi đấy !
    P/S: Nếu đại hiệp cuối giờ hôm đấy (đại hội) mà đến gian hàng của KHC để lại, may ra có thể tìm được tờ giấy có chữ "Cuồng" ở dạng "viên" đấy !
    Được wildchild sửa chữa / chuyển vào 13:46 ngày 28/02/2004
  10. Vu_Tieu_Oa

    Vu_Tieu_Oa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Mai đi ăn bún bò CHẮC MÌNH PHẢI NHỊN ĂN SẴN TỪ HÔM NAY MẤT
    Thề chết cũng không quên vác chữ Trang về
    he he he he
     
     
    [​IMG]  
    Chỉ yêu những kẻ yêu mìnhKhông yêu những kẻ nhìn mình thờ ơ

Chia sẻ trang này